Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu - Cung Mọc Thiên Bình

Bài viết này thuộc loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số

Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba


Cung mọc Thiên Bình khi yêu


Bạn tự hỏi cái đuôi lãng nhách này sẽ chấp nhận tự rụng trong thời gian bao lâu!

Người gì mà hiền lành thấy ớn, đàn ông đàn ang thì phải ăn to nói lớn, ồn ào sôi nổi một tý, trông nó mới giàu sức sống chứ! Ừ thì người ngợm nhìn cũng bảnh, cũng là thành phần có học thức, nhưng tính tình thế này là quá đàn bà (hỏng, hỏng)! Hôm đó anh ta mang đến 2 vé vào cửa một triển lãm tranh 3D, nhưng bạn lại chảnh chọe đòi đi xem phim cơ. ‘Ừ thì mình đi xem phim!’ Ui giời ơi, thế còn phí tổn công sức cho 2 cái vé kia thì sao? Đàn ông mà nhu nhược thế này, chắc ra đường bị thiên hạ đá đít bợp tai suốt, chẳng đáng tin cậy gì cả! Rồi hôm khác, anh ta có thẻ giảm giá của một cửa hàng Pizza, đúng là bạn thích pizza, nhưng bạn lại dối lòng mà nói, riêng hôm nay bạn thèm phở cuốn cơ. ‘Thế thì mình đi ăn phở cuốn.’ Bạn sắp phát khóc rồi! Bạn không muốn có một cái đuôi chán ốm như thế này! Người ta mà đòi hỏi gì vô lý thì phải cự, phải cãi, phải bày tỏ quan điểm cá nhân rõ ràng ra chứ? Người yêu trong trí tưởng tượng của bạn phải có cá tính, phải nghênh mặt lên mà chấp nhận những lời khiêu chiến thách thức bất cứ lúc nào, để cho bạn còn cảm thấy sao mà người ta đàn ông thế! Rồi một hôm khác nữa, bạn quyết định nâng độ khó của thử thách lên đến cực hạn, bạn đòi mặt trăng ở trên trời. ‘Thế thì để mấy hôm nữa thư thư rồi anh sẽ hái nó xuống cho em!’

Lần này thì hay rồi đây, bạn biết là anh ta đang nghĩ là bạn làm mình làm mẩy thế thôi, chứ trên thực tế bố ai mà làm nổi! Đừng tưởng chuyện đến đó là hết nhé, từ giờ mỗi lần gặp bạn sẽ xoắn mặt trăng của em đâu cho đến khi anh ta chạy mất dép thì thôi! (Hô hô hô) Nhưng mấy hôm sau, anh ta bỗng mang đến cho bạn một chú thỏ con dễ thương và cả một nắm lá đa và chém rằng anh ta mang chúng từ trên cung trăng về, tình hình là mặt trăng to quá, mang về chả biết đặt để vào đâu nên anh ta quyết định để nó yên vị, vì anh ta không muốn bạn gặp rắc rối. Bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta, bạn chỉ có thể cười khi nghe cái miệng nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong ấy ba hoa kể chuyện cổ tích và khoa học viễn tưởng tự chế với mục đích tự biện hộ, theo một phong cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng thật sự, thật sự thông minh, hóm hỉnh. 

Và, bạn bỗng cảm thấy mình đang được yêu thật nồng nàn. 

Nếu không phải là rất yêu, ai có thể bận tâm vì cả những câu nói vô lý đùng đùng nhất của bạn như thế? Và hơn nữa, còn là để tâm bằng một thái độ bao dung đầy thông minh, sáng tạo như thế? Và bạn chợt nhận ra, bấy lâu nay bạn đã quá ương ngạnh, cố chấp nên chưa bao giờ chịu nhìn nhận những ưu điểm của người ta một cách tử tế. 

Và rằng, nếu chỉ để cự cãi om xòm với bạn thì một thằng ngốc cũng làm được. 

Và rằng, không phải người ta nhu nhược, mà là người ta đang chiều chuộng bạn. 

Và rằng, cư xử hiền lành không có nghĩa là thiếu cá tính. 

Và rằng… 

Ô! Vậy, có phải là bạn đã yêu rồi không?

Đừng bao giờ nhầm vẻ dịu dàng mềm mỏng của cung mọc Thiên Bình với bản tính nhút nhát hay nhu nhược, một kẻ nhút nhát thường sợ người lạ và thích rúc vào một xó, nhưng cung mọc Thiên Bình là con người của đám đông, của những buổi tụ tập đàn đúm, của những câu hỏi thông minh, của những giải pháp sáng tạo, của khả năng dẫn dắt, thuyết phục, lay chuyển quan điểm. Họ có tài dựng chuyện. Họ giỏi gây ra ảo giác trong tranh luận, khiến đối thủ tưởng rằng mình đang thắng thế, nhưng rồi theo đà tiến lòng vòng đừng hỏi của câu chuyện, lại tự xoay chuyển quan điểm mình có từ lúc nào không hay. Thời gian là đồng minh rất tốt của cung mọc Thiên Bình, nó giúp họ tìm kiếm giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề. Vì vậy nếu họ vụng về không biết dùng kế hoãn binh khi cần thì người ta gọi họ là đụt, nhu nhược, ba phải hay gì gì cũng không oan lắm. Còn nếu họ là chuyên gia trong vấn đề kéo dài thời gian? Vậy thì bạn sẽ sớm biết thế nào là mê hồn trận thôi. Đó là lý do khi một cung mọc Thiên Bình thông minh, dù là nam hay nữ đích thân cầm cưa thì chỉ có trời đỡ. 

Khi ngồi phân tích động thái hành vi thì thấy họ cũng nguy hiểm ra phết, nhưng bảo nửa kia của họ nghĩ vậy thì người đó chịu thua. Như ta thấy, họ thường nuông chiều và có vẻ quỵ lụy người yêu quá thể đáng. Nói không oan là thường xuyên để người yêu bắt bẻ, thậm chí chà đạp. Có Bạch Dương gấu đừng hỏi và Bảo Bình dễ buồn chán, muốn tung hê hiện trạng bình yên làm kẻ bảo trợ chính thức cho tình yêu của mình thì dù có là loại cung mọc Thiên Bình nào, có bản lĩnh hay không, tình trường của họ cũng … y như chiến trường, mà người yêu của họ lại thường giống quân xâm lược, còn họ, kiên nhẫn áp dụng chính sách ép địch chấp nhận lối đánh trường kì kháng chiến và đánh mạnh trên mặt trận ngoại giao. Trong tình yêu đó, họ thậm chí còn chờ thời cơ chín muồi thích hợp mới dám ...nổi cơn ghen (Tính toán dã man luôn). Rất trân trọng mối quan hệ của mình, họ chẳng bao giờ đem chuyện chia tay chia chân ra dọa, thực tế cho thấy chính người yêu họ mới hay chơi trò đó và thường khoái chí ra mặt khi nhìn họ níu kéo vật nài. Chơi dao lắm sẽ có ngày đứt tay đấy, bởi nếu có một ngày, cung mọc Thiên Bình thấy bạn đi mà cứ mặc kệ cho đi luôn thì lần gặp tiếp theo của hai người, tôi cá 10 ăn 1, lý do là để họ đưa bạn thiệp cưới của họ.

Nếu được một cung mọc Thiên Bình yêu, người ta dễ trở nên ngông cuồng hay hiếu thắng vì tưởng rằng họ không thể nào rời xa mình nổi, vậy nên cứ mặc sức làm trời làm bể gì tùy thích mà chẳng nghĩ ngợi nhiều... Bạch Dương và Bảo Bình cũng phù trợ cho cá tính và khả năng thể hiện bản thân nên vế ‘hãy làm chính mình’ thường được người mà họ yêu làm rất tốt, nhưng người đó lại rất dễ quên mất vẫn còn ở đây cái nóc cung 8 Kim Ngưu, không hẳn đang trông đợi ở người khác tính ương bướng nhưng ưa ngọt và dễ xỏ mũi đâu, mà là mong chờ một cách cư xử cho xứng câu ‘biết người biết của’. Coi cung mọc Thiên Bình là phông nền sân khấu để bạn đứng trên đó tha hồ thể hiện bản thân và tính cách quyết đoán thì cũng được, có lúc còn là cần thiết, vì để họ quyết định những việc như hôm nay cả hai đi xem phim gì, ăn ở đâu thì kế hoạch khéo phải dời đến ngày mai mất, và họ rất vui lòng, thậm chí thoải mái để bạn quyết hộ luôn cho rồi. Nhưng nếu bạn không đời nào chịu cho họ thời gian để suy nghĩ, hay cơ hội để nói không, thì một lần thôi, bạn vẫn phải nghe cái tiếng không vô cùng kiên quyết ấy, vào thời điểm bạn đang nước mắt lưng tròng van xin họ đừng bỏ bạn mà đi.

Rất có khả năng đến tận phút ấy bạn vẫn còn nuôi ảo tưởng là họ sẽ quay lại với mình, bởi họ vốn dĩ yêu bạn đắm đuối đến thế kia mà. Nhưng bạn ạ, sự thật là những kẻ có nóc cung 3 Nhân Mã này luôn hào phóng quá độ trong chuyện hứa hẹn. Họ hứa hão thành thần, và rất rất có biệt tài trong việc nuôi dưỡng trí tưởng bở của người khác, bởi cách nói năng, thể hiện của họ luôn tràn trề lòng tin và chân thành. Khi thao thao nói về một tình yêu trường tồn bất diệt, và làm bạn lòng của mình tin sái cổ, cả họ cũng thấy rất tin đấy, nhưng nếu người ta cứ dẫm đạp hoài lên chân tình của họ thì cung mọc Thiên Bình chỉ còn cách vừa khóc vừa chấp nhận cái hiện thực đắng cay là tình yêu của họ đã chết dưới gót giày vô tâm ấy rồi. Thông thường, vào thời khắc hoảng loạn vì nhận ra ‘tình yêu trường tồn’ của mình đang giãy chết, họ cũng nhận ra trên thế giới hơn 7 tỷ người này, người sẵn lòng trân trọng họ và tình yêu ngọt ngào họ trao tặng còn đang xếp hàng đầy ra ở ngoài kia kìa.  

Cung Mọc Thiên Bình cũng xa lạ với khái niệm yêu đơn phương, nếu họ tự thấy mình không có hy vọng được đáp lại, họ thà rằng rút lui và tìm cửa khác để đầu tư tình cảm còn hơn. Tựu chung, họ nghĩ cái gì cũng rất chi là rằng... thì... là... mà... cà... chua... Tóm lại là dài dòng, rối rắm, mất thì giờ. Nên từ lúc manh nha khởi sự nghĩ đến lúc họ đưa ra hành động thực sự rất mất thời gian. Nhưng đi đến tổng kết, cung mọc này chỉ duy trì những mối quan hệ có qua có lại. Người tốt với ta một, ta liền tốt với người một, người không tốt với ta, ta sẽ dần dần mất hứng thú với người. Có thể tin là bất cứ ai chứng tỏ cho họ thấy tấm chân tình của mình đều được họ cân nhắc vấn đề đáp lại. Và sự không dứt khoát, thụ động của họ do vậy có thể là nguyên nhân cho nhiều phi vụ tay ba, tay tư rối tung rối mù.


Ai đã từng yêu một người có cung mọc Thiên Bình, cung Hoàng đạo phù trợ cho đôi lứa và sự công bằng, nhưng lại làm tim họ rớm máu thì nhất định phải nát lòng vào cái ngày họ dứt áo ra đi. Các cụ ta gọi đó là “cái nợ đồng lần”, nói theo kiểu hiện đại là phải gặp một tổn thương giống như người mà mình đã từng gây tổn hại.  Nếu như người đó phải tiếc hận, thì đó là vì lúc còn yêu nhau họ đã nhận được quá nhiều. Ta nên hiểu rằng cung mọc Thiên Bình thường cho đi mà không đòi hỏi gì là vì họ mong đối phương sẽ tình nguyện đáp trả từ tấm chân tình, và rằng thứ họ thực ra không ngừng nỗ lực vun đắp là một tình yêu ngọt ngào, tươi đẹp đến từ 2 phía. Nếu bạn cần có một tình yêu như thế, và lại may mắn gặp được họ, vậy thì hãy cùng họ chung tay, nỗ lực ngay từ giờ phút này đi!

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu - Cung Mọc Xử Nữ

Bài viết này thuộc loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số

Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba


Cung mọc Xử Nữ khi yêu


« Chúng ta chia tay đi! » Tin nhắn gửi từ «bà xã» làm bạn choáng 1 phút! Sao lại để đứa nào cầm mất điện thoại và nhắn gửi linh tinh thế này? Bực thật, ngày thường cẩn thận là thế, thế mà hôm nay… làm người ta hết cả hồn!

«Bà xã» còn lâu lâu nữa mới trở thành bà xã chính thức của bạn, nhưng hai đứa nghiêm túc với nhau lắm, đám cưới chỉ còn là một thủ tục pháp lý đang chờ ngày lành tháng tốt và một số điều kiện nhân lực vật lực thích hợp thôi! Bạn không còn nhớ nổi cơ man bao nhiêu lần bạn bất cẩn quên thứ này, sót thứ kia, của đáng tội, cũng có quên sinh nhật và có trễ hẹn, lần nào cũng bị «bà xã» thẳng tay sửa lưng bằng một thái độ nhẹ nhàng, hóm hỉnh, tuy bao dung nhưng hơi có phần châm biếm. Nói thật là bạn cũng không khoái thái độ đó lắm, nhưng bạn ở bên « bà xã » lâu nên quen rồi, tai cũng đã chai và da mặt cũng đã dầy lên. Bạn biết là « bà xã » cũng có nhiều ưu điểm mà, tuy hay nghi ngờ vớ vẩn, hay ghen bóng ghen gió, nhưng được cái cực kì tháo vát, chăm chỉ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhất là luôn chu đáo với bạn, với bạn của bạn, với gia đình bạn, và bạn thấy bạn đối với « bà xã » cũng trọn nghĩa vẹn tình. Đứa nào lại hâm đến mức định phá thối kiểu này cơ chứ? Bạn nhắn tin trả lời: « Đùa kiểu này chả vui tý nào! Ai đang cầm máy của bà xã tôi đấy?»

Và điện thoại đổ chuông, lại là « bà xã » đang gọi. Ai chà, máu nhỉ :

-          Alô!
-          Alô, anh à, là em vừa nhắn tin đấy!

Giọng nói quá quen tai vừa vang lên làm máu bạn đông cứng, còn giọng thì lạc đi:

-          Tại sao? Em nói đi, nếu anh đã làm gì sai thì anh sẽ sửa mà!
-          Không, không phải tại anh đâu! Em xin lỗi, là tại em đã có người khác rồi!

« Người khác? kẻ thứ 3? Lừa dối? Phản bội? Ôi dồi ôi, rõ khổ thân tôi!!! »

-          Từ bao giờ ? Từ bao giờ ? Bạn gầm lên.
-          Sáng nay!
-          Ra vậy đấy, thì ra cô đã ngấm ngầm lừa dối tôi mãi từ sáng nay! Hả, khoan đã… !!! Sáng nay ???…LÀ SAO ???

 « Bà xã » đã ngắt máy, và sau đó, tránh mặt bạn khéo đến mức bạn vĩnh viễn không có câu trả lời.

Có một sự thật đáng sợ là, cung mọc Xử Nữ vốn nguy hiểm nhưng thích giả ngu, lúc nào cũng tỉ mỉ, thận trọng, khó tính lại toàn yêu theo kiểu sét đánh. Loại sét này là rất lâu mới đánh xuống một lần, nhưng một khi nó đã đánh xuống rồi thì có trời mới gỡ được cung mọc Xử Nữ ra khỏi trường hấp dẫn của người trong mộng. Đừng nhầm nó với sự đắm đuối cuồng nhiệt khi yêu của mọc Bò Cạp, bởi còn có thêm một sự thật nữa là, một mọc Xử Nữ càng yêu đến cháy lòng thì càng thấy mình... tỉnh như sáo. Họ không ru ngủ bản thân và tô vẽ cho chuyện tình của mình bằng những màu sắc lung linh, lãng mạn, phi thực tế. Họ chính là kiểu người sẽ điềm điềm tĩnh tĩnh mà nhìn những phút thất thố, mất mặt, những biểu hiện thiếu hoàn mỹ hay thậm chí là những khuyết điểm của người mình yêu với ánh mắt dịu dàng, âu yếm, bao dung mang theo chút ý cười, và tất nhiên với 1 tâm trạng ngọt ngào. Tôi không biết điều đó có đủ để biện hộ cho việc họ hay trêu chọc người ta hay không. Nhưng ít nhất, bạn có thể tin là bạn không cần phải giấu diếm điều gì khi đứng trước một người yêu có cung mọc Xử Nữ, trái tim họ luôn đủ rộng lượng để bao dung cho con người thật vốn thiếu hoàn mỹ của bạn. 

Một ngày đẹp trời nào đó, cung mọc Xử Nữ bỗng gặp một người, đôi mắt sắc bén, tinh anh của họ nhìn xuyên qua những biểu hiện bề ngoài và thấy được tâm hồn, một nỗi kì vọng dâng lên chất ngất về những điều họ có thể trông chờ ở người đó, nào là cùng nhau đi phượt, cùng nhau chơi game, cùng buôn dưa lê về một nhân vật truyện tranh siêu bựa nào đó, xem tranh vẽ của nhau và chém nhau banh xác vì chỗ này chưa được, chỗ kia chưa ổn…v.v… Tất nhiên, có những kì vọng nghiêm túc hơn, ví như cùng nhau ăn chay và ngồi thiền, cùng chuyển qua đi xe đạp vì môi trường, cùng tìm hiểu huyền bí học, cùng làm tình nguyện, từ thiện…v.v… Hay, cũng có khi trần tục hoàn toàn như cùng làm cùng ăn bằng công việc gì đó. Nhìn chung, mỗi cung mọc Xử Nữ trông chờ ở bạn lòng của họ những tài hoa, ưu điểm và phẩm chất khác nhau rất nhiều, tùy thuộc bản sắc riêng của các hành tinh của chính họ nữa. Với họ, yêu không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng. (Dù rằng họ thực ra cũng đã kịp nhìn và đếm hết số mụn trứng cá trên mặt ai đó rồi!) Nhưng tóm lại, khi nỗi kì vọng chất ngất kể trên đã dâng tràn và khi họ đã như mê như say khi cùng người ta nhìn v 1 hướng thì bác Thiên Lôi hoàn thành trách nhiệm của mình. (Và nếu lỡ như cung mọc Xử Nữ có đơn phương bị sét đánh thì bác cũng chả quan tâm!)

Cung mọc Xử Nữ khi đã yêu là rất xác định, rất nghiêm túc, họ quá hiểu người mình yêu để có thể thất vọng hay vỡ mộng, và nếu không có gì thay đổi, sớm muộn họ cũng nghĩ đến đám cưới, nhưng tất nhiên là chuyện tai tiếng như ví dụ mở đầu kia vẫn có thể xảy ra. Đó là vì họ là những kẻ rất cởi mở nhưng cũng rất chuyên tâm, do vậy họ thường sống khá lâu trong một nề nếp quen thuộc nào đó, rồi được giới thiệu một hoạt động mới, có thể sẽ tiếp tục tồn tại trong đời họ về sau như một sở thích hay một nghề nghiệp chính thức, bởi vì nếu họ nhận ra là họ thực sự yêu thích hoạt động mới mẻ ấy thì họ đầu tư cho nó cực kì nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, tìm hiểu ngọn ngành, thậm chí còn tự giác rèn luyện thêm nhiều loại kỹ năng. Cuộc đời họ thường khi có những pha bùng nổ như vậy dẫn tới đảo lộn hay ít nhất cũng xáo trộn mọi nề nếp thói quen vốn có. Nếu thói quen mới ấy tạo ra thay đổi đủ lớn, khiến họ trở nên lệch pha với người yêu đương nhiệm thì việc chia tay chia chân trở thành tất yếu, ai là kẻ giơ chân ra đá không thực sự quan trọng, và một kẻ thứ 3 từ trên trời rơi xuống như câu chuyện trên không nhất thiết phải có, nhưng nếu đã xuất hiện thì bao giờ kẻ đó cũng xuất hiện hết sức bất thình lình. Vì, dù yêu lần thứ 1 hay lần thứ 3, nhớ là cung mọc Xử Nữ luôn bắt đầu bằng cảm giác sét đánh.

Bạn có thể đọc lại kịch bản ngắn kể trên để hiểu hơn tiến trình rút gọn từ A đến Z trong một mối tình của cung mọc Xử Nữ (có thể hoán vai nam nữ và bỏ đoạn kết gây sốc). Thoạt nghe thì yêu kiểu đó hơi chán, nhưng khi được bổ trợ bằng các chi tiết ở đoạn dưới vào thì tôi tin là có khối người ước mơ, và khối người đang hài lòng cảm nhận mọi diễn biến ngọt ngào, bình dị của nó đấy. Khi bản thân thay đổi, bước đầu tiên là cung mọc Xử Nữ hy vọng người yêu sẽ cùng họ thay đổi, cùng tìm hiểu lĩnh vực mới mà họ đang khám phá, cùng chia sẻ các biến cố thăng trầm và tiếp tục cùng họ làm bạn đồng hành, bây giờ và mãi mãi. Thái độ của họ thì nghiêm túc đấy, nhưng nếu không thành công thì họ vẫn buông xuôi chấp nhận và bạn đinh ninh rằng đôi bên cứ tôn trọng gu cá nhân của nhau là có thể ở bên nhau lâu dài được rồi. 

Nhưng, lời chân thành của tôi là, đừng có giàu trí tưởng bở, nếu diễn biến chính xác là như vậy thì mối tình của bạn đã được cài xong bom nổ chậm rồi, nếu không muốn chết đứng như Từ Hải thì bạn nên để ý nghiêm túc tới những yêu cầu của cung mọc Xử Nữ là hơn. Tất nhiên không phải là tất cả mọi yêu cầu, vì bọn họ khó tính như ma ấy, chuyện này thì bạn hiểu rõ hơn tôi nhiều phải không? Của đáng tội, chiều ý họ cũng không khó khăn lắm nếu bạn là người bạn lòng thực sự của họ, (chí ít, họ không đời nào đòi bạn đi hái trăng trên trời.)

Cung mọc Xử Nữ mong được dập dìu sóng đôi với người mình yêu trên từng cây số, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Như thế không có nghĩa họ làm gì thì bạn cũng phải làm nấy. Như thế có nghĩa, giả như họ thích chụp ảnh phong cảnh thì bạn ít ra cũng phải thích đi phượt, thế thì đôi bên mới có cái mà chia sẻ chứ, tiếp đó, bạn cần phải luôn tự đòi hỏi cao ở bản thân mình và sống nghiêm túc, có định hướng phát triển kỹ năng, có lý tưởng, có tham vọng. Nếu bạn đúng là người như thế, hơn nữa con đường của họ và bạn tương hợp thì một người yêu có cung mọc Xử Nữ chính là tri kỷ tri âm của bạn, họ sẽ luôn tận tụy, thấu hiểu và giúp đỡ, hỗ trợ bạn hết mình trong khả năng có thể mà chẳng bao giờ kể công, thậm chí, sẵn sàng cùng bạn vượt qua thiếu thốn, gian nan, thử thách mà không một lời than vãn, kêu ca (nhưng vẫn sẽ châm chọc bạn thường xuyên khi có dịp đấy!)

Cũng vì cái logic dễ đồng nhất tình yêu và đám cưới, tóm lại là yêu nghiêm túc, có thể nhận ra việc một cung mọc Xử Nữ khó tính đang thầm thương trộm nhớ ai đó thông qua việc họ tấn công và tranh thủ thiện cảm của tất cả những ai liên quan đến đối tượng, từ phụ huynh, thầy cô, bạn bè cho đến con cún nhà hàng xóm. Khác với cung mọc Bạch Dương luôn muốn hét lên cho cả thế giới biết về tình yêu lãng mạn của mình, cung mọc Xử Nữ chính là kiểu người muốn làm cho cả thế giới đều đồng loạt nói với một người về chân tình mà họ dành cho người ấy. Tư vị của cách tán tỉnh này, phải thú thực đôi khi hơi khủng bố. Nhưng nếu những cấu trúc khác trên lá số đủ làm bảo chứng cho một tâm tính dịu dàng lãng mạn và tâm lý thì đây cũng chính là một trong những kiểu bày tỏ có dư vị ngọt ngào thật lâu dài. Tuy rằng, một trong các biến chứng khả thi nhất của nó chính là bi kịch lừng danh: "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu!" Vì lặng lẽ hành động chính là một trong các đặc điểm nhận dạng dành riêng cho cung mọc Xử Nữ của chúng ta mà!

Bạn gọi nó là thâm trầm hay là ngốc thì tùy bạn. Chỉ biết là mỗi khi tôi thông báo cho ai đó rằng, có một cung mọc Xử Nữ đã chết họ từ cái nhìn đầu tiên rồi thì câu trả lời luôn là: "Hả, cái gì cơ?" Khác với mặt trăng Xử Nữ quá mẫn cảm, hay mặt trời Xử Nữ ưa soi mói. Trong mắt cung mọc Xử Nữ chỉ tồn tại rõ nét những gì mà họ xem là đặc biệt với họ, tất cả những thứ kém đặc biệt hơn đều gặp hiệu ứng nhòe, đó là lý do người khác dễ nhìn ra được chân tình của họ hơn bản thân người họ yêu. Con người thường dễ nhận ra khi mình không được ưu ái bằng người ta, nhưng hiếm khi nhận ra mình được đối xử đặc biệt hơn người, trừ phi họ rất tinh tế hoặc là họ cầm tinh con tưởng bở.


Cung mọc Xử Nữ nghiêm túc luôn gợi trong lòng bạn bè của họ hình ảnh người đàn ông hay đàn bà của gia đình. Họ kỳ vọng rất lớn vào hôn nhân của mình và có nhiều phẩm chất khiến người ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu chơi yêu bời với họ. Có lẽ họ là người hiểu sâu sắc hơn ai hết giá trị của một mối quan hệ, và đầu tư lớn hơn ai hết, cả thời gian lẫn công sức cho mối tình của mình. Họ thường đặt áp lực lên bạn thật, nhưng nhớ là họ cũng luôn tận tụy quên mình vì bạn mà chẳng kể công hay đòi hỏi gì! Và họ không trông đợi bạn nâng niu trân quý họ đâu, thật vậy, nhưng nếu bạn không làm gì đó để lo giữ họ lại ngay từ bây giờ thì có ngày họ sẽ bỏ bạn mà đi. Đừng để đến lúc có chuyện đã rồi như vậy thì bạn mới nhận ra, bạn đã ngu ngốc để tuột khỏi tay một báu vật vô giá.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu- Cung mọc Sư Tử

Bài viết này thuộc loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số


Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba

Đó là sinh vật đẹp đẽ, hấp dẫn và kiêu hãnh nhất từng bước đi trên mặt đất này!

Cái ngày mới say nắng vì người ta, bạn đã nghĩ như vậy đấy!

Một người như thế có biết bao nhiêu sự hâm mộ, cả bí mật và công khai. Trong những kẻ hâm mộ ấy, có biết bao nhiêu người hơn hẳn bạn về mọi mặt, vậy mà run rủi thế nào, đôi mắt kiêu hãnh ấy lại dừng ở bạn, lắng nghe bạn nói, cười với bạn, cuốn bạn vào những hoạt động giao tế, những chuyến dã ngoại, kể với bạn về những kế hoạch lâu dài của mình, chiều chuộng theo mọi mong ước của bạn và rồi, ngỏ ý với bạn. Đó có phải là cuộc gặp gỡ của 2 tâm hồn, vượt qua mọi chênh lệch về ngoại hình, năng lực, điều kiện xuất thân hay không? Bạn thấy mình như đang bước trên 9 tầng mây, bạn là người hạnh phúc nhất thế gian này!

Người ta rỉ tai bạn rằng người bạn yêu là kẻ tự cao tự đại, mặt vênh như cái bánh đa nướng, ngoài miệng thì ăn nói lịch thiệp, nhã nhặn ra chiều dễ mến, dễ thương, thực lòng thì đang tự cho mình là nhất quả đất, nhưng bạn lại không nghĩ thế. Trong mắt bạn, đó là con thiên nga bề ngoài thung dung đang duyên dáng lướt đi trên mặt hồ, nhưng đôi chân thì phải quạt điên cuồng dưới làn nước. Bạn chứng kiến cảnh họ nuốt nước bọt nhưng kiên quyết lắc đầu khi nhìn một món ăn đang tỏa hương ngon để bảo vệ cái eo thon, hay đổ mồ hôi hàng giờ, hàng ngày để giữ thân hình rắn chắc có cơ bụng 6 múi (cái này tùy thuộc giới tính nhá!) Họ hướng tới sự hoàn mỹ, không chỉ trong chuyện ngoại hình mà cả trong công việc, cả trên đường học vấn, sự nghiệp (tùy thuộc các cấu trúc khác trên lá số). Họ chấp nhận các kỷ luật khắc nghiệt cho bản thân bằng một ý chí đáng nể để được vươn lên cao hơn, xa hơn. Và họ luôn giữ cho được vai trò trung tâm chú ý trong mọi cuộc gặp gỡ, dù là bạn bè tụ tập hay tiệc tùng xã giao, để rồi mỗi khi nhìn ánh mắt ganh tỵ hay ngưỡng mộ từ đám đông hướng tới người mình yêu, bạn thấy tự hào chảy rần rật trong lòng. Cây cao thì gió cả, họ càng nổi bật, càng đáng chú ý thì búa rìu dư luận dành cho họ càng nhiều, và bạn thấy chết đứ đừ vì cái vẻ tự tin, bình thản họ tỏ ra trước các đòn công kích độc ác đó.

Đúng vậy, chừng nào bạn còn nhìn mọi sự dưới lăng kính như vậy, bạn thân mến ạ, mối tình của bạn với một cung mọc Sư Tử còn đẹp như một giấc mơ!

Một thiên sứ tình yêu như nhân vật « bạn » trong câu chuyện kể trên có thể là giấc mơ xa vời trong tim nhiều cung mọc Sư Tử cả nam lẫn nữ. Trên thực tế, tình huống mà họ có khả năng gặp phải rất có thể như sau: Trong lúc đang chăm chú nhìn vào cái gương tay nhỏ xíu để kiểm tra xem, ăn xong rồi liệu có cọng rau vô duyên nào mắc lại trên răng không thì người yêu họ bỗng đập bàn to tiếng :

-          Nãy giờ em (hay anh) nói gì, anh (hay em) có nghe không vậy ?

« Nghe bằng niềm tin à?» Với nóc cung 3 chủ quản giao tiếp, ngôn ngữ là Thiên Bình dịu dàng, dễ mến, các bạn cung mọc Sư Tử đầy tự trọng, kiêu hãnh, vừa xinh gái, đẹp trai lại vừa duyên dáng, lịch sự làm sao có thể văng mạng mà nói một câu thô lỗ như vậy ra miệng được đây, dù đó có là sự thật. Vậy là đành tạm thời im lặng một cách quý phái. 

Người yêu của họ lại tự biên tự diễn tiếp nhiều lời kết tội khác về thói ích kỷ, vô tâm của họ. Như chuyện vì đang ăn kiêng nên đã gắp cái đùi gà mà mẹ anh ấy gắp cho đặt ra mâm làm anh ấy khó xử, hay vì đang tập tạ dở dang nên đã phản ứng với tình huống hỏng xe giữa đường của em ấy chậm mất nửa tiếng so với chuẩn quốc tế, …v.v… Tuy trước sau gì, cung mọc Sư Tử vẫn im lặng một cách quý phái, nhưng những câu có thể đang quay quay trong đầu họ có khả năng là: « Nhưng mà anh biết em đang ăn kiêng, sao lúc đó không làm mặt nghiêm đe dọa : « Béo lên là anh không yêu nữa đâu!» Rồi cướp trắng trợn cái đùi gà ngay trên bát hộ người ta đi? Có phải tại cái đùi gà không ngon đâu? Người ta cố gắng giữ cho mình xinh đẹp là vì ai hả hả hả? » Hoặc « Em tống được xe vào hàng sửa rồi mới gọi thì anh ra sớm hay muộn nửa tiếng ý nghĩa gì ở đây? Em nghĩ tập tạ là lạc thú trần gian à? Lúc lũ bạn em ganh tỵ vì em có người yêu bo đì đẹp nhất hội thì ai sướng cho hả hả hả? » 

Trước khi phân định thắng thua cho màn tranh cãi mà y như độc thoại kể trên, tôi nghĩ, cần phải kể cho bạn nghe một câu chuyện trước đã. 

Chuyện kể rằng:

Sư Tử, Cáo, Gấu, Lợn Lòi và Sói cùng nhau đi săn, cuối ngày chúng gom chiến lợi phẩm lại và Sư Tử bảo Lợn Lòi: "Mày chia đi!" Lợn Lòi chia mồi thành 5 đống lớn nhỏ không bằng nhau, lấy phần to nhất, cho Sư Tử phần to nhì. Sư Tử không nói không rằng tát chết Lợn Lòi. Rồi nó bảo Sói: ‘Mày chia đi!’ Sói chia mồi săn thành 4 đống bằng nhau. Sư Tử không nói không rằng tát chết luôn sói. Nó lại quay qua bảo Gấu: ‘Mày chia đi!’ Gấu chia mồi thành 3 đống to nhỏ khác nhau rồi đẩy đống to nhất cho Sư Tử, còn nó lấy đống to nhì. Sư Tử không nói không rằng, tát chết gấu. Rồi Sư Tử bảo Cáo: ‘Mày chia đi!’ Cáo gom hết mồi thành một đống ủn đến trước mặt Sư Tử và bảo: ‘Trên đời này không còn ai công minh sáng suốt hơn ngài, tất cả nên là của ngài, do ngài định đoạt ạ!’ Sư Tử hài lòng và chia cho Cáo một phần hậu hĩnh.

Bạn trẻ nào đã đọc câu truyện ngụ ngôn này và nhanh nhảu rút ra kết luận rằng bạn Sư tử là động vật ưa phỉnh nịnh. Khuyến cáo bạn từ nay nên tránh xa các cung mọc Sư Tử, kẻo có ngày ăn tát (yên tâm, không phải ai trong số họ cũng là Chúa Sơn Lâm có đủ công lực để tát chết con nhà người ta đâu, nhưng khả năng làm bạn bị rơi mất mặt là rất lớn) Mặt trời Sư Tử luôn cảm thấy nó được ca tụng là đương nhiên, mặt trăng Sư Tử tương đối ưa phỉnh, nhưng với cung mọc Sư Tử, nếu để nó nghĩ là bạn khen đểu nó thì coi chừng bẫy gà không thành còn mất thêm nắm thóc nữa.

Bài học nên rút ra từ câu chuyện kể trên là, chỉ có Chúa mới biết bạn Sư Tử muốn cái gì ở người khác, nên khôn ngoan nhất là đừng có tìm cách đoán ý bạn để ứng phó làm gì cho đau đầu. Cung mọc Sư Tử chính là thể loại người thường tùy tiện giăng ra một cái bẫy bằng cách tỏ ra rộng rãi phóng khoáng, nhún nhường mà trao cho ta quyền lực gần như vô hạn trong mối quan hệ với họ, nhưng hễ ta làm họ trái ý, họ lập tức phủi sạch sành sanh tất cả bất cứ lúc nào. Nếu chuyện trầm trọng hơn, tức là ta thực sự đắc tội với họ, thì họ chính là thể loại chưa trả được thù thì ăn không ngon, ngủ không yên. Tất nhiên, nếu bạn rất có thực lực và căn bản chẳng để họ vào mắt thì bạn không cần quan tâm đâu, vì họ mất ăn mất ngủ cả đời cũng không phải việc của bạn! (Có điều, xin nhớ cho, chúng ta đang nói về chuyện ái tình ở đây, nên việc không để họ vào mắt là rất rất rất lạc đề!)

Thù dai chấp vặt chính là 1 nét cá tính tiêu biểu khác giúp phân biệt cung mọc Sư Tử với mặt trời và mặt trăng ở cung Hoàng Đạo này. Tuy nhiên, họ là những kẻ báo thù quang vinh, không chơi trò ám toán, tập kích, cắn trộm, kể cả khi họ xác định cả đời này họ cũng không thể đụng tới một sợi tóc của cái đứa mà họ ghét. Tuy nhiên, một khi đã bị họ ghét thì coi như bạn hết hy vọng trong sự nghiệp cầm cưa cưa đổ họ rồi. Cung Mọc Sư Tử có thể ngay lập tức đặt lòng tin rất lớn vào một người mới quen, nhưng đánh mất lòng tin của họ là chuyện dễ làm nhất quả đất. Tôi không nói là bạn tuyệt đối không được phạm sai lầm khi ở bên họ, nhưng khi đã biết sai rồi thì hãy hối lỗi cho thành khẩn và cam tâm chịu phạt cho thành tâm. Thường thì nếu làm vậy, bạn sẽ được tha thứ mà thực ra chẳng phải chịu chút khổ hình nào. Bạn hỏi tôi, rốt cục đây là loại quan hệ gì mà kì cục, mất thể diện như vậy? Đáp án là không có gì kì cục hay mất thể diện cả! Đời tôi chưa thấy ai nuôi mèo mà không phải thừa nhận rằng con mèo đó mới là sếp chứ không phải họ, và việc đó hoàn toàn không mất thể diện cũng không kì cục chút nào. Nuôi 1 con mèo tức là bạn phải cho nó ăn, đổ chậu xỉ cho nó, cho nó đồ chơi, mặc kệ nó muốn nằm đâu thì nằm, ngồi đâu thì ngồi, đứng uốn éo khêu gợi ở đâu thì đứng, và luôn lo sợ nó bị trộm mất hay bỏ nhà đi hoang. Yêu một cung mọc Sư Tử cũng gần gần như vậy.

Tất nhiên, bên cạnh đám mèo nhà, đôi khi cũng có 1 cung mọc Sư Tử là chúa sơn lâm chân chính. Ý tôi là, họ giỏi giang, lắm tài nhiều phép, cao cao tại thượng. Với cái lối giao lưu ăn miếng trả miếng của họ nhà mèo, nếu bạn vả yêu con mèo nhà bạn một cái, nó cũng dùng cái chân nhỏ xinh tát tát lại bạn một cái. Nhưng nếu bạn vả yêu Chúa Sơn Lâm 1 cái, nó bèn giơ cái chân có thể tát chết cả gấu lẫn lợn lòi lên tát bạn 1 cái... Hết chuyện!!! (Tôi không nói là sẽ có án mạng, nhưng rất có thể họ sẽ làm gì đó khiến bạn từ đó nhìn thấy họ, thay vì trái tim có phản ứng, chính là bàng quang có phản ứng, toàn bộ lãng mạn đều theo gió lên trời mất tiêu rồi!) Vì vậy, nếu người yêu ta đủ giỏi giang, lại hào phóng, rộng lượng hay thậm chí hiền dịu và luôn tỏ ra bao dung, nuông chiều trước mọi đòi hỏi, ước muốn rồ dại nhất của ta, trước khi ăn mừng, nên kiểm tra thật kỹ xem họ có phải là một cung mọc Sư Tử không đã. Và tất nhiên, nếu đó là sự thật thì ta rất nên học hỏi bạn Cáo trong câu chuyện ngụ ngôn kể trên. Hai cung Hoàng đạo bảo trợ cho tình yêu của cung mọc này là Nhân Mã và Bảo Bình, đều bảo hộ cho tự do cá nhân, thế nên cung mọc Sư Tử rất muốn cho người mình yêu quyền tự do bay nhảy tung tăng, nhưng tuyệt không phải để trèo lên đầu họ mà múa.

Dễ thấy là mèo nhà thì dễ thương dễ yêu hơn Chúa Sơn Lâm nhiều lắm, (trừ phi bạn cầm tinh con chuột nhắt). Cũng lạnh nhạt như thế, cũng dửng dưng như thế, cũng oai vệ như thế, cũng thanh nhã như thế, cũng "dễ thương" mà thương không dễ như thế, cũng kiên quyết đòi làm sếp như thế, nhưng chỉ số gây hại thì cách biệt một trời một vực. Tuy nhiên, đừng vội khinh khi mèo nhà, vì nếu bạn dám khi dễ nó, xử tệ với nó, nó nhất định sẽ bỏ nhà đi mất tích, và lúc đó thì bạn chịu khó ngồi vặn tay bất lực mà nuối tiếc tất cả những điệu bộ kênh kiệu và gian manh nhìn chỉ muốn "đánh" mà nó vẫn dùng để khiêu khích trái tim bạn mỗi ngày đi! Cuộc đời bạn khi vắng nó thế là mất vui, phải không? Những ai yêu cung mọc Sư Tử đều biết 1 điều, ấy là có sắc đẹp hay có tài hoa hay tóm lại là dễ thương thì dù tính tình có tệ một chút cũng rất dễ được tha thứ.

Nhân nói về mèo nhà, không thể không nhắc đến mèo hoang, ý tôi là bạn sẽ bắt gặp những cung mọc Sư Tử thản nhiên chấp nhận việc yêu đơn phương, hơn nữa, thường theo kịch bản có nhiều người bảo họ điên hay gàn khi người có điều kiện tốt như họ lại cố chấp ôm ấp 1 tình yêu không thể được đáp lại đồng thời, kiên quyết không yêu hay lấy ai khác.

Sự thật là, cung mọc Sư Tử vốn dĩ là tín đồ của lý thuyết khoảng trời riêng, họ là những kẻ đuổi theo tự do chứ không phải đuổi theo con người hay tình yêu, mà yêu đơn phương chân chân chính chính là một hoạt động cực kì hòa thuận với tự do, tuy rằng có chút thê thảm. Thế nên bạn có thể tin, nếu con đường của bạn, kế hoạch tương lai của bạn phương hại tự do của một cung mọc Sư Tử, thì dù bạn đẹp, dù bạn giàu, bạn tài hoa hay quyến rũ, họ đều có thể thẳng chân đá bạn ra cửa, còn nếu đá không nổi thì cũng nhanh nhẹn bôi dầu vào chân mà chạy mất tích rất nhanh. Cung mọc Sư Tử sẽ không yêu một người vì những thứ trần tục như tài hoa, tiền của hay ngoại hình, họ rung động là vì cách người kia yêu, và một khi họ đã rung động thì mọi rào cản và chuẩn mực đạo đức luân lý chỉ còn là mây bay. Ngược lại, khi bạn đã làm họ thật sự cụt hứng thì chuyện đường ai nấy đi sẽ đến rất rất nhanh. Nói không oan, cung mọc này là xứng nhất với câu "lắm mối tối nằm không". Và bạn có thể tin là họ không quá phiền lòng vì cái sự phòng không của mình.

Thế nên một cung mọc Sư Tử nữ được phép cho trí tưởng tượng bay xa hẳn là mong đợi người mình yêu bảo rằng: « Anh cải đạo rồi! Từ bây giờ anh sẽ tôn thờ em!» Hay: « Em hãy cứ làm những gì em muốn, anh sẽ luôn luôn ở bên và ủng hộ em tới cùng ! » Hãy đổi anh thành em và ta có ngay phiên bản dành cho Sư Tử nam. Tất nhiên nếu mặt trời, mặt trăng và sao Kim tạo ra những cấu trúc hứa hẹn tính cách mô phạm, đạo mạo trên lá số thì họ có thể thấy lời thoại như trên nghe hơi buồn nôn, nhưng kỳ vọng cao nhất về tình yêu của họ vẫn là tìm được một người bạn lòng luôn tôn trọng, tin tưởng, thấu hiểu và chắp cánh cho những giấc mơ của họ như thế! (Tối thiểu, tất cả đám mèo nhà đều có một giấc mơ giữa ban ngày là, chính nó mới là sếp, còn chủ nuôi là osin đấy thôi!) Trong hiện thực, một mối tình đạt tiêu chuẩn 5 sao như trên hơi khó kiếm, (ví dụ, chuyện tình của ca sĩ Celine Dion) và khi ấy cung mọc Sư Tử có thể cũng bằng lòng chọn một người đủ yêu và quỵ lụy họ để …mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm.

Có tiếng là nuông chiều người yêu mà chẳng cần bất cứ sự đáp trả nào, Chúa Sơn Lâm luôn làm thiên hạ thấy phát ghen với người yêu của họ. Vô cùng dễ thương, kênh kiệu và ảo tưởng, đám mèo nhà rất khéo nhìn ra cảnh chủ nuôi nó đang cung phụng nó như "quân hầu" mà vẫn hết sức vui lòng. Nhưng bạn thân mến ạ! Bạn nên biết rằng cần có một năng khiếu đặc biệt để có được hạnh phúc trong tình yêu với cung mọc Sư Tử, vốn luôn nghe thấy từ trong máu mình tiếng gọi nơi hoang dã, đó là khả năng hiểu và sống cùng với giấc mơ của họ. Nếu bạn không thể, hãy vì mình và vì họ mà rút lui từ sớm đi. Còn nếu bạn đã quyết tâm phải giữ chặt lấy họ bất kể chuyện gì xảy ra (mà với bạn, xu hướng này là rất đương nhiên) thì hãy nhớ nằm lòng 2 nguyên tắc vàng như sau :

  1. Cung mọc Sư Tử luôn đúng !
  2. Khi nào cung mọc Sư Tử sai, xem lại nguyên tắc 1.
Hãy nhớ thật kĩ ! Và họ sẽ là của bạn suốt đời.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu- Cung mọc Cự Giải

Bài viết này thuộc loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số


Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba

Cung mọc Bạch Dương khi yêu
Cung mọc Kim Ngưu khi yêu
Cung mọc Song Tử khi yêu
Cung mọc Sư Tử khi yêu
Cung mọc Xử Nữ khi yêu
Cung mọc Thiên Bình khi yêu
Cung mọc Bò cạp khi yêu
Cung mọc Nhân Mã khi yêu
Cung mọc Ma Kết khi yêu
Cung mọc Bảo Bình khi yêu
Cung mọc Song Ngư khi yêu


Cung mọc Cự Giải khi yêu



Tất cả là tại bộ phim Hàn Quốc chết tiệt ấy !

Có đời thủa nhà ai, một người đàn ông đã vợ đẹp con khôn bao nhiêu năm mà vẫn thương nhớ khôn nguôi người yêu cũ, rồi khi gặp lại em ấy là xông vào cưa ngay, cưa khẩn trương không suy nghĩ, rồi em ấy bị bà xã anh ta đến đánh ghen, tát, chửi, em ấy choáng váng vì anh ta đã có vợ, em ấy chia tay, em ấy đi yêu người khác, anh ta lại níu kéo, anh ta xung đột với người yêu mới của em ấy, anh ta ôm đầu gào lên : « Nỗi khổ của tôi, các người không hiểu được đâu! » Lại chả thế, bạn cũng ‘ếu’ muốn hiểu thằng cha đó nghĩ gì trong đầu và cảm thấy gì trong lòng luôn. Thế nên bạn có buồn xem phim ấy đâu!

Ấy thế mà bộ phim vẫn không buông tha bạn, vẫn cứ được cập nhật đều đều cho bạn qua miệng người yêu nhỏ xinh của bạn. Rồi bạn trót dại bình mấy câu đại ý, làm gì có tình yêu nào trường tồn cùng thời gian, vợ chồng sống với nhau là vì cái nghĩa và tình thương cho con cái, dù có câu tình cũ không rủ cũng đến, nhưng đàn ông đã có vợ có con mà còn xông vào giành gái với một anh chàng độc thân là chuyện thần kinh dẫm phải đinh nhất mà bạn từng nghe thấy từ bé đến giờ! Trách nhiệm anh ta để đâu? Lương tâm anh ta để đâu?

Đáng ra bạn còn nói nhiều hơn nếu đôi mắt to của người yêu không tròn xoe nhìn bạn và đỏ hoe. Rồi nàng đột ngột đặt ra một câu hỏi chả liên quan:

-          Tức là lỡ như em vô sinh thì anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc đúng không?

Mẹ ơi, hông to ngực nở như nàng thì vô sinh bằng niềm tin à? Nhưng mà, mở mồm nói ra một câu thô bỉ như thế thì không được, bạn hiểu nàng lắm, những lời thô bỉ, cục cằn sẽ làm đau tai nàng. Trong lúc bạn đang trầm ngâm tìm một câu hay hơn để diễn đạt ý mình thì nàng im lặng cầm túi xách đứng dậy, giọng nghèn nghẹn :

-          Thôi, anh không phải nói gì nữa, em hiểu cả rồi!

« HIỂU CÁI *beep* GÌ MỚI ĐƯỢC CƠ CHỨ ? » Nhưng chó thế, bạn vẫn chưa nghĩ ra được câu nào ít thô bỉ hơn trong lúc nàng dợm chân bỏ đi. Cứ níu kéo mà chẳng biết nói gì mãi thì cũng dở hơi. Giời ơi phim với ảnh, thế này có khổ bạn không cơ chứ ???

Rất nhiều bạn trai đến chết cũng không hiểu, tại sao cái thế giới sướt mướt, dằn vặt, giằng co, đày đọa lẫn nhau trong mấy bộ phim Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông… lại làm cô gái bé nhỏ, ngoan hiền là người yêu của họ xúc động và ham mê đến thế? Và nhân tiện, hack não họ thường xuyên liên tục đến thế? Tất nhiên, không phải cô gái có cung mọc Cự Giải nào cũng mê phim Hàn hay ủy mị thái quá như trường hợp trên. Nhưng sự thật là, món quà giá trị nhất mà Bò Cạp và Ma Kết, hai cung Hoàng đạo phù trợ cho tình yêu của cung mọc Cự Giải có thể ban cho con người là khả năng chịu đựng đau khổ, nên một cách vô thức, có lẽ họ cho rằng không được dùng khả năng ấy thì … hơi phí. 

Có thể nhận ra một cung mọc Cự Giải qua các dấu hiệu như: Cẩn thận, tinh tế, không sơ sót, hoặc tự ti cực kì vì tự đòi hỏi quá cao ở bản thân, hoặc là lòng tự tin và tự tôn quá cao, lại cực kì xét nét người khác, khi nói chuyện họ tập trung vào tiểu tiết mà hay thiếu đại thể khiến câu chuyện thành ra lan man, đôi khi đến mức hiểu chết liền. Khi tranh cãi thì toàn nói lý lẽ, nhưng khi đuối lý thì quay qua bắt lỗi chính tả. Sợ cô đơn, hay dỗi hay hờn. Thích nhúng mũi vào việc người khác. Luôn tìm cách xỏ mũi, ràng buộc người khác dưới nhiều hình thức như dụ dỗ, nói ngọt, vừa chăm sóc vừa ra điều kiện, áp bức, đe dọa, vân vân... Có lòng tin lớn lao vào trí tưởng tượng của bản thân. Thường hành động theo linh cảm dẫn dắt. Luôn muốn là người kiểm soát hoàn toàn tình huống, thế cục. Những nét tính cách này, làm lớn có thể đạt đẳng cấp Trùm cuối, Quốc trưởng độc tài, mà làm nhỏ thì chỉ ngang ngang một con rùa rút đầu vào mai. Nếu bạn là cung mọc Cự Giải và tự thấy mình không có lấy 1 điểm giống những gì tôi vừa liệt kê, vui lòng kiểm tra lại giờ sinh của mình.

Tôi không bảo rằng sẵn sàng chịu khổ là 1 cấu trúc hâm dở, nhờ có nó mà các bạn gái có cung mọc Cự Giải luôn là người sẵn sàng hơn ai hết khi nghĩ đến chuyện bước qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Nói cách khác, bản năng làm mẹ của các bạn rất mạnh mẽ, các bạn là những người đàn bà của gia đình, là những người xây tổ ấm, có phẩm chất chịu thương chịu khó, bao dung, cao thượng. Bạn hỏi tôi, thế còn các bạn nam thì sao? Đáp án của tôi là không ai cấm các bạn nam mang cung mọc Cự Giải cả, và các bạn nam cũng sẽ có nhiều phẩm chất yêu thương gia đình, chịu khó, chịu khổ, bao dung, cao thượng, vân vân. Tóm lại, ngoài cứng rắn, trong mềm yếu, vừa có thể để người ta dựa dẫm vào, lại vừa biết thông cảm, thực sự cũng rất là nam tính đó nha!

Có lần tôi đã nghe một người mẹ trẻ gọi triệu chứng ốm nghén là khuyến mại của hạnh phúc, một số bạn nam thuộc cung mọc Cự Giải mà tôi biết một cách gần tương tự cũng cho rằng bị người yêu ngắt, véo, đánh đập ... là khuyến mại của hạnh phúc. Tất nhiên, cũng có thể họ tự nguyện chơi khó mình bằng cách tập một môn võ thuật đối kháng nào đó hay tham gia quân đội.

Nói một cách bác học thì dù là nam hay nữ, máu tự ngược của các bạn đều hơi bị cao. 

Nói một cách dân dã hơn, các bạn chính là mẫu người sẵn sàng vì tình mà tạch.

Nóc cung 5, cung của ái tình là Bò Cạp, vốn mang theo nguồn năng lượng chuyển hóa cực đoan luôn hứa hẹn những cảnh vui quá hóa buồn và ngược lại. Đó là lý do một mối tình với cung mọc Cự Giải có thể cho bạn cùng lúc được nếm cả vị ngọt tận cùng lẫn vị đắng tận cùng của tình ái. Cung mọc Cự Giải dù nam dù nữ đều hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm ủng hộ câu tuyên ngôn : « Khi yêu chân thành con người ta có thể bất chấp tất cả, cho dù là thân phận, địa vị, tuổi tác, giới tính… » Vầng, tóm lại, đỉnh điểm của khái niệm chân tình, của tình yêu nồng nàn đắm đuối chính là ... ngang trái. Và tốt hơn cả, họ nên ôm cái tuyên ngôn ấy mà đừng ngoài cổ vũ cho một chuyện tình éo le ngang trái xứng đáng bị dư luận ném đá nào đó trên phim, trên ảnh, chứ đừng có bất thình lình đặt ra một giả thuyết thiếu tính thực tế như ở trên và bắt đầu … diễn luôn ngoài đời. Cung mọc Cự Giải đều có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lại là người không ngại khó ngại khổ, rất bình tĩnh tự tin khi đang làm trung tâm chú ý nên họ có thể tiến được rất xa nếu trong lòng họ có niềm khát vọng biến ước mơ thành sự thực. Nhưng ngược lại, cũng chính họ là những thành phần hay mắc bệnh hoang tưởng bất trị, là đầu sỏ của những kịch bản quắn quéo xoắn ruột không biết đâu là điểm dừng. Bạn còn nghi hoặc? Vậy xin mời đọc thử bài thơ sau đây và áp những nhận định trên của tôi vào cho nhân vật xem sao:

Có một bận, em ngồi xa anh quá, 
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. 
Em xích gần thêm một chút: anh hờn. 
Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa.

Anh sắp giận, em mỉm cười, vội-vã 
Đến kề anh, và mơn-trớn: "Em đây!" 
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay. 
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm! 
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu! 
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều 
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.

Dầu tin-tưởng: chung một đời, một mộng. 
Em là em; anh vẫn cứ là anh. 
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành 
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất, 
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em. 
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm, 
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.

Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió, 
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ. 
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ, 
Cũng như em giấu những điều quá thực...

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực! 
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài! 
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai! 
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt 
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng; 
Trong say-sưa, anh sẽ bảo em rằng : 
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"

- -Xa cách - thơ Xuân Diệu-- AC Cự Giải- Mặt trời Bảo Bình- Mặt trăng Ma Kết

Vầng, tình yêu của mọc Cự Giải chính hiệu đấy thưa bà con. Với một cung mọc Cự Giải, xác suất lên tới 90% là chủ nhân của nó có nóc cung 5 Bò Cạp, cung 5 là cung địa bàn của tình yêu, niềm vui, còn Bò Cạp là cung Hoàng đạo của nỗi ám ảnh, oán hận, dục vọng chiếm hữu, khát khao cháy bỏng cũng như sự bí ẩn, cái chết, sự tái sinh, chuyển hóa. Tình yêu của mọc Cự Giải do vậy tràn đầy màu sắc của đam mê và khó tránh khỏi sự liên tưởng đến một nồi lẩu nóng bỏng cay xè làm người ta không thể ăn mà không chảy nước mắt nước mũi dàn dụa. Và tất nhiên, với 100% số case có nóc cung 7 Ma Kết thì thật dễ hiểu cho cái cảm giác "Xa cách" trong tình yêu. Xa cách là vì không bao giờ cảm thấy đủ gần. Quá xa cách, bởi vì những kẻ có nóc cung 6 Nhân Mã là những chuyên gia phản ứng với sức ép cuộc đời bằng cách ...phóng đại sự việc, thường xuyên nghiêm trọng hóa vấn đề, lại có khuynh hướng dùng từ rất nặng tay. Cho nên khi một anh chàng có người yêu mọc Cự Giải nghe thấy nàng hét lên: "Em ghét anh, em hận anh suốt đời!" Thì đáp án đúng chính là: "Trời, lại dỗi nữa rồi!" Cho nên, cung 7 Ma Kết còn mang 1 nghĩa là muốn ở lâu dài bên một mọc Cự Giải thì bạn phải rất tỉnh mới được.

Có một lưu ý nho nhỏ về tâm sinh lý của tác giả bài thơ nói trên và... khụ, đó đúng là một vấn đề có liên kết hữu cơ với hành tinh Bảo Bình cung 8 hoặc Thiên Vương Tinh cung 8, ý tôi là quan điểm đột phá trong tình dục, thứ có tên khoa học là "biến thái" ấy. Mặc dù, khi hiểu theo nghĩa thủ đoạn ứng phó với người khác để dẫn dắt người ta làm theo ý mình của cung 8 thì một cung 8 Bảo Bình chỉ có nghĩa là ...hay dỗi và cần phải dỗ thôi. Bạn hiểu không, chính là cái kiểu làm trò bằng cách tuyên bố "Tôi mặc kệ, tôi không thèm quan tâm nữa, chúng ta đường ai nấy đi, thân ai nấy lo!" Nói chung là, một hiện tượng cũng bình thường thôi. Ta cần phải nhớ rằng có đến 1/12 nhân loại này có cung mọc Cự Giải, cho nên sự lộn xộn khả thi nhất mà Bảo Bình cung 8 có thể đạt được là, nếu sinh ra trong một gia đình êm ấm, các cung mọc Cự Giải vào thời ấu thơ ngốc xít đinh ninh lớn lên bé sẽ kết hôn với cha hay mẹ của mình luôn! (Tuy vậy, nếu mối quan hệ với vị phụ huynh khác giới là một vết thương lòng sâu sắc, họ có thể mất lòng tin đến độ mọi khao khát bản năng hướng về giới tính đối lập trong họ hoàn toàn bị ức chế, tê liệt.) 

Trên thực tế, hành vi biến thái nhất mà tuyệt đại đa số các cung mọc Cự Giải vẫn làm chính là xách cưa bám theo một người vì họ giống bố hay mẹ mình quá xá. Mà hành vi này thì phổ thông đến mức chả ai thấy như thế là biến thái cả. Của đáng tội, người ta còn cho rằng như thế là đáng tin cậy và dễ thương là khác. 

Tiếp đó, hành vi biến thái thứ nhì mà ta có thể thấy ở cung mọc Cự Giải là, hễ thấy cháu bé nào liền muốn nhào vào cưng nựng, ôm ôm, hôn hôn. Nếu thêm 1 mặt trời hay sao Hỏa Cự Giải thì chuyện càng đúng hơn (Vầng, tiền thân của Lolita Complex) Như trên, hành vi này cũng được cho là vô hại và rất dễ thương. 

Tiếp đó, loại hành vi biến thái thứ ba ta có thể gặp chính là khuynh hướng yêu người nào hay bắt nạt, mắng mỏ, làm hành làm tỏi mình. (Thậm chí khuynh hướng này mạnh đến độ sẵn sàng "vu cáo" người yêu như trong ví dụ mở màn, dù người ta thực ra không làm gì nên tội cả!) Các cụ ta gọi kiểu yêu đương này là "ghét của nào trời trao của ấy".

Tiếp đó, loại hành vi biến thái thứ tư của họ, xuất phát từ nỗi sợ cô đơn (nếu họ từng có chấn thương tâm lý vì bị bỏ mặc chẳng hạn) là nhu cầu ôm và được ôm, sờ soạng và được sờ soạng quá lớn (Nhất là khi có thêm hành tinh cá nhân ở cung Bảo Bình thì có thể tiến hóa thành đủ thứ tình 1 đêm, ăn xong quẹt mỏ bỏ đi). Đến đây, các bạn gái vẫn tiếp tục duy trì được phong độ dễ thương thường thấy thông qua việc sở hữu một bạn gấu bông to oành hay một cái gối ôm dễ thương. Còn các bạn nam, để tránh cho thiên hạ cảnh nổi da gà bèn mau chóng kiếm người yêu và ... lùa em lên giường (mục đích thật là để làm gối ôm, nhưng chỉ ôm mà không làm gì thì có cơ bị nghi ngờ chức năng đàn ông). Thế nên, các bạn có making love and having sex hay không là chuyện rất ...khó đoán. 

Tôi nhắc lại, vì 1/12 nhân loại có cung mọc này, còn vấn đề biến thái thì chiếm một bộ phận hết sức ít ỏi nên đừng vì nhìn thấy Bảo Bình hay Thiên Vương Tinh cung 8 mà vội vàng suy đoán linh tinh. Vỡ mồm có ngày đấy nhé!

Tuy nhiên, vấn đề thứ tư kia cũng là lý do giải thích chuyện các bạn nam cung mọc Cự Giải có thể thay lòng đổi dạ nhanh đừng hỏi, phải rời xa em này là kiếm em khác để lấp đầy cô đơn trống vắng ngay. Hậu quả nhãn tiền là các thể loại tình tay ba, tay tư hay hơn, chưa kể các vấn đề bác sĩ bắt cưới, không yêu thì lấy, không lấy thì yêu, blah, blah... Tựu chung, đây là đỉnh cao của văn hóa tự chuốc khổ đối với nam giới có cung mọc Cự Giải. Bạn có thể tin, bí quyết đánh giá độ chung tình của nam giới có cung mọc Cự Giải là đánh giá trực tiếp độ dày của da mặt họ. Nói dễ hiểu hơn chút, nếu họ nuôi pet hay có gối ôm, khả năng rất rất cao là họ sẽ không ngoại tình. Nói dễ hiểu hơn nữa là nếu họ dễ bị đánh giá là có tâm hồn phụ nữ, ấm áp dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc với nhiều mối quan hệ thắm thiết thay vì cứ làm mặt đen lạnh lùng thì khả năng họ chung tình sẽ cao hơn.

Với Bò Cạp quản chiếu sức quyến rũ, mê hoặc, khả năng chi phối tinh thần, sức tập trung, sự ám ảnh ở nóc cung 5, cung chủ tình duyên, khó có con cá nào thoát được lưới tình do một cung mọc Cự Giải đích thân giăng ra. Giật mình chưa? Họ có thể bủa vây bạn bằng những kí ức về họ qua những hành động quan tâm săn sóc tỉ mẩn tinh tế, tạo ra cho bạn những thói quen dễ chịu liên quan tới sự có mặt của họ mà mỗi khi thiếu vắng đi bạn sẽ thấy hụt hẫng trong lòng. Nhưng, ở đời mấy ai thấu được chữ NGỜ. Nếu lỡ như lưới nhầm một con cá quá to, có khả năng nó sẽ lôi cả lưới lẫn cung mọc Cự Giải vốn siêu cố chấp trong tình yêu đi theo đường của nó luôn. Nói theo ngôn ngữ Chiêm Tinh, nếu các dấu hiệu trên lá số cho thấy đường tình duyên thuận lợi, cung mọc Cự Giải sẽ được đáp lại và phần mà đôi uyên ương cần nghĩ đến tiếp theo chỉ còn mỗi vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Nhưng nếu duyên tình của họ gập gềnh, vì lá số gốc xấu cũng có, vì năm xung tháng hạn cũng có, thì chân tình êm dịu của cung mọc Cự Giải sẽ không được đền đáp, nhưng rời xa họ lại là chuyện mà « con cá đã mắc lưới » không mong muốn tý nào! (Vầng, thế mới nhọ!) Vậy là một kịch bản cũ rích nổi tiếng sẽ được lên sóng, với câu thoại đầu tiên siêu quen tai bà con, ấy là : « Trước nay, anh (em) luôn coi em (anh) như một đứa em gái (người anh trai) vô cùng thân thiết của mình! »

Khi phải đối mặt với loại tâm lý níu kéo khốn nạn kể trên, cái kẻ không có can đảm để tiến tới, cũng chẳng có quyết tâm để rút lui là cung mọc Cự Giải thường nhắm mắt đưa chân, chấp nhận vai trò cô em hay ông anh ruột thừa, tất cả chỉ để tiếp tục được ở bên người ta. Sau đó, cứ gọi là ghen ngược với người yêu chính thức của người mình yêu, ghen âm thầm, ghen thường trực, ghen phát điên, rồi là nước mắt, là đau khổ, là tự dằn vặt dày vò bản thân, trong khi người ta ung dung sánh đôi cùng kẻ khác mà chả phải nghĩ ngợi cắn rứt gì cả. Biết làm sao được, Bảo Bình cung 8 cũng có nghĩa là cảnh thực sự đường ai nấy đi có thể dọa chết luôn cung mọc Cự Giải. Còn Bò Cạp cung 5 luôn có nghĩa là khó tránh khỏi cảnh khổ lụy vì tình.

Bạn thân mến, nếu bạn nhận thấy mình đã là con cá trong lưới của một cung mọc Cự Giải, thật chả biết nên chúc mừng hay chia buồn với bạn nữa! Như bạn vừa đọc nãy giờ, dù đỏ tình hay đen tình, dù may mắn hay bất hạnh, dù đời họ êm đềm hay sóng gió, khuynh hướng tự ngược của các bạn cung mọc Cự Giải lúc nào cũng hơi bị cao, và ở bên họ có thể hơi chóng mặt hoặc hơi váng đầu. 

Như tôi đã nói, khả năng chịu khổ vốn dĩ là con dao 2 lưỡi, và nó mang lại hạnh phúc hay bất hạnh là tùy thuộc vào tấm lòng của một cung mọc Cự Giải. Vì vậy, hãy thử tưởng tượng về một ngày mùa đông, nếu cung mọc Cự Giải sẽ vừa quàng khăn lên cổ bạn vừa khẽ cằn nhằn là cứ phong phanh thế rồi bạn sẽ cảm cúm cho mà xem. Nếu điều này khiến cho bạn ấm lòng. Nếu bạn thích thứ cảm xúc họ đem lại cho bạn trong giây phút ấy thì hãy tiếp tục tiến tới với họ đi! 

Chắc chắn, họ là người sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu- Cung mọc Song Tử

Bài viết này thuộc loạt bài 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số


Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba


Cung mọc Bạch Dương khi yêu
Cung mọc Kim Ngưu khi yêu
Cung mọc Cự Giải khi yêu
Cung mọc Sư Tử khi yêu
Cung mọc Xử Nữ khi yêu
Cung mọc Thiên Bình khi yêu
Cung mọc Bò cạp khi yêu
Cung mọc Nhân Mã khi yêu
Cung mọc Ma Kết khi yêu
Cung mọc Bảo Bình khi yêu

Cung mọc Song Ngư khi yêu

Cung mọc Song Tử khi yêu


Thế là bạn yêu rồi! Nhưng nàng thì chưa yêu. 

Bạn quyết định phát động một chiến dịch mang tên mưa dầm thấm lâu, và huy động mọi lực lượng hỗ trợ có thể. 

Rồi trong một lần đi xem phim theo nhóm, bạn giới thiệu nàng với nó và những người đi cùng, nó ở đây là thằng bạn thân của bạn ấy! Theo tính toán của bạn, có được một người mồm mép như nó, bông phèng vui tính như nó tham gia cuộc gặp mặt sẽ khiến không khí thêm phần vui tươi, cởi mở và sẽ làm bạn với nàng xích lại gần nhau hơn. Nó đương nhiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ấy là làm chủ tình huống và dẫn dắt bầu không khí của buổi đi chơi, đi từ niềm vui này sang điều thú vị khác. Chỉ có một điều đáng lo là ánh mắt nó nhìn nàng rất lạ. Nhưng, nó là bạn thân của bạn, chả lẽ nó nỡ lòng nào? Để chắc ăn hơn, bạn nhắc lại cho nó biết lòng bạn đang thổn thức ra sao khi nghĩ đến nàng, rằng bạn là người đến trước, rằng bạn rất quý trọng tình bạn với nó và không muốn có sứt mẻ đáng tiếc nào, rằng…v.v… Nó đã chăm chú lắng nghe từ đầu chí cuối, và dường như nó hiểu.

Rồi, độ một tuần sau khi anh em tâm sự với nhau, nàng chính thức chết …nó !

Hãy cứ chửi trời, chửi đời, chửi cả 8 đời bà cô tổ nhà thằng bạn thân chó má! Nhưng đừng mong nó có một mảy cắn rứt hối hận vì đã phỗng tay trên của một người anh em thân thiết nếu nó là một cung mọc Song Tử. Chuyện gần như đã chắc đến 80-90% nếu nó có tất cả những ưu điểm mà bạn đã mong sẽ có ích cho bạn ở trên. Nóc cung 11 chủ quản bạn hữu, hội nhóm của cung mọc Song Tử là Bạch Dương, và phong cách chơi kiểu Bạch Dương luôn là « thằng nào nhanh hơn thằng ấy thắng » và « chúng ta cạnh tranh công bằng sòng phẳng”. Thế nên nhường nhịn hy sinh vì bạn bè là chuyện không tồn tại trong từ điển của nó. Đặc biệt nếu cung Bạch Dương của nó có thêm 1 hành tinh cá nhân, ví dụ mặt trời. Nếu bạn không cam tâm thì cứ việc xông vào mà giành lại những gì đã mất, cung mọc Song Tử đổi lại không hề phản đối một cuộc chiến công khai kiểu đó, nhưng làm ơn đừng có lôi mấy trò ủy mỵ, dằn vặt ra diễn ở đây. Nó là loại người ngoài nóng nhưng bên trong rất lạnh, và nó rất khó chịu nếu bạn cứ dồn nó vào cái thế phải để lộ ra điều này.

Câu chuyện trên miêu tả một cung mọc Song Tử nam đang tác nghiệp khi yêu, nhưng ta có thể tin là trong tình yêu, một cung mọc Song Tử nữ cũng không chút kém cạnh, hơn thế nữa, vì cánh phụ nữ thường thích chơi trò ủy mị dằn vặt nhau hơn nên tình tiết có thể còn li kỳ gấp mấy lần luôn. Tôi không nói là kịch bản của họ luôn luôn theo phong cách đi giật bồ của bạn, hãy hiểu đơn giản là, ví dụ ở trên giúp ta hình dung những chuyện một cung mọc Song Tử dám làm, nhân danh tình yêu. Nóc cung 5, chủ quản vấn đề hẹn hò, yêu đương của họ là Thiên Bình, cung Hoàng đạo phù trợ cho sự gắn kết trong quan hệ xã hội nói chung và tình nghĩa vợ chồng nói riêng, do đó ta có thể tin là khi đã yêu, họ sẽ yêu vô cùng nghiêm túc, và do đó, mức độ sẵn sàng (không từ thủ đoạn để đạt được mục đích) trong lúc cạnh tranh để giành lấy tình yêu cũng vô cùng nghiêm túc luôn, đối thủ có là bố con thằng nào cũng mặc. Vì Thiên Bình và Nhân Mã, cung nóc của cung số 7, chủ quản hôn nhân và liên kết xã hội đều phù trợ cho luân lý và quan hệ xã hội nói chung nên chuyện giật vợ giật chồng người ta gây hậu quả nghiêm trọng thì không có đâu, vụ này đòi hỏi rất nhiều khao khát bản năng hoặc tâm trạng mù quáng, thứ không thể tìm nổi ở cung mọc Song Tử. Nhưng tầm cỡ vợ hay chồng chưa cưới hoặc người ta yêu nhưng chưa yêu lại ta như kể trên thì họ xông vào giật tuốt, một khi họ xác định đó chính là một nửa mà họ đang kiếm tìm. Tính do dự của Thiên Bình cũng có bắt họ đấu tranh tư tưởng một thời gian để làm rõ mọi khúc mắc về luân lý có thể gây ra cắn rứt về sau, nhưng sau khi đã quán triệt tư tưởng một lần cho mãi mãi rồi thì quyết tâm của họ có thể làm người ta ớn lạnh đấy.

Có nhiều lý do để người ta phải lòng một cung mọc Song Tử, với nóc cung 3 chủ quản vấn đề ăn nói, xã giao, học hỏi là Sư Tử, họ luôn tìm thấy niềm vui và sự tự tin ở lĩnh vực này và do đó, cũng dễ làm người ta vui lây khi ở bên họ. Tuy nhiên đừng nghĩ họ là thể loại ba hoa chích chòe suốt ngày đêm, Sư Tử chỉ bảo đảm rằng cung mọc Song Tử luôn là kẻ ở thế chủ động trong hoạt động xã giao, thậm chí nhiều lúc, bạn có cảm giác bị họ áp chế hay dẫn dụ về tinh thần, như thể bạn không cách gì mở miệng khi họ muốn bạn im lặng, cũng không cách gì im lặng khi họ muốn bạn phải nói. Thế nên khi cung mọc Song Tử bắt chuyện thì một câu chuyện nhất định phải diễn ra. Và trong khi nói chuyện, người ta trao đổi các loại thông tin, người ta trao đổi cả suy nghĩ, tâm tình, rồi người ta cảm thấy gần nhau hơn và phát sinh cảm giác gắn bó, cởi mở, thân mật. Và rồi chuyện gì phải đến sẽ đến. Tất nhiên, không phải hễ cung mọc Song Tử cầm cưa lên thì có người phải đổ, tình yêu không đơn giản như thế. Nhưng thiện cảm ban đầu khả quan và một mối quan hệ được vun đắp đúng mực chắc chắn giúp được nhiều điều cho một thợ cưa đang tác nghiệp, hoặc trong trường hợp là cung mọc Song Tử nữ, khả năng xã giao chủ động sẽ giúp họ khuyến khích thích đáng và ngăn chặn đúng mức các cây si của mình, phải không nào ?

Sự quảng giao của cung mọc Song Tử thường khiến nhiều bạn trẻ ngộ nhận rằng họ rất bay bướm, lăng nhăng, thậm chí là bắt cá nhiều tay. Đây thực sự là nỗi oan Thị Kính của cung mọc Song Tử, mặc dù tôi ngờ rằng việc tôi minh oan cho họ chỉ khiến họ cảm thấy tự ái bị tổn thương mà thôi, vì họ cũng rất rất thích tỏ ra nguy hiểm! Rõ là bên cạnh người yêu, họ nhất định còn có ... người yêu cũ, bạn thân, bạn không thân lắm, bạn cũ, bạn mới quen, bạn vong niên, …v.v… Tóm lại là kính thưa các loại quan hệ quên biết thân sơ. Nhưng mà, các mối quan hệ bạn bè của họ càng lâu năm thì càng sôi động, trẻ trung, với đủ trò kèn cựa, gấu ó, bông phèng và tạo thành đủ loại âm thanh chí chóe (thật xin lỗi, chắc cỡ vườn bách thú mới sánh kịp!) Loại quan hệ này mà đáng ngờ thì đúng là chuyện lạ!

Nóc của cung 8, cung chủ quản tình dục, hành vi ghen tuông và những gì ta có thể trông đợi ở một người khác của họ là Ma Kết vốn lý trí, tự chủ, chín chắn, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa kinh nghiệm, nói trắng phớ ra là già chát, nên ta thường thấy họ bị những người nhiều tuổi hơn, hay chín chắn, lịch duyệt, giàu kinh nghiệm sống hơn hấp dẫn. Song Tử bản chất nóng vội, không thoải mái gì với việc từ từ trải nghiệm, từ từ mày mò tìm hiểu, mà ưa thu thập thật nhanh kiến thức, thông tin đã chắt lọc từ những người từng trải hơn. Vầng, thưa các bạn, đây có thể là sân chơi của các phi công trẻ, các máy bay bà già, các trâu già và các cỏ non. Nhưng nhớ là họ không thấy bạn quyến rũ bởi các nếp nhăn trên mặt hay số tóc bạc trên đầu đâu, mà họ rung động là vì sự cởi mở, vui tính, khả năng khái quát sự việc cũng như sự hiểu biết, từng trải sâu xa mà bạn hào phóng chia sẻ lại cho họ, nên tuổi tác thật sự không phải là vấn đề ở đây, xin hãy hiểu câu này cho đúng.

Thiên Bình ở nóc cung 5, cung chủ quản chuyện hẹn hò yêu đương mang nghĩa duyên dáng, giỏi xã giao, có tài thuyết phục, còn cung 7 chủ quản hôn nhân và gắn kết xã hội lâu dài có nóc cung là Nhân Mã biết tuốt, thích tẩy não dạy đời người ta. Người yêu của cung mọc Song Tử do vậy thường cảm thấy họ giống như một cô bé, hay một cậu bé đầu óc hãy còn đơn giản dễ nhào nặn, và luôn bị dụ dỗ đến chỗ tỏ ra trên cơ họ về nghệ thuật yêu và cả nghệ thuật ghen nữa, tất nhiên, nhưng khuyên các bạn là hãy làm việc này thận trọng và chừng mực thôi, vì sự thạo đời, hay dày dạn kinh nghiệm ấy có thể trở thành nỗi ám ảnh và hờn ghen bất tận ở cung 8 của cung mọc Song Tử. Lưu ý là vào lúc ban đầu, cung mọc Song Tử có thể vô cùng tán thưởng và tỏ ra ham học, ham hành, bất kể là bài học về thể loại kinh nghiệm nào của nửa kia, nên nhiều bạn trẻ đã sập cái hố này một cách vô cùng đau thương.

Nếu bạn thấy mình đang bị cuốn nhanh như vũ bão vào một tình cảm thân thiết phát triển mau chóng khác thường, rất có khả năng bạn đã gặp một cung mọc Song Tử. Đừng bao giờ lạc quan quá trớn khi ở bên họ, vì mẫu người có Bò Cạp ở cung 6, Song Ngư cung 10 như họ có thể bỏ bom người khác bất cứ lúc nào. Hãy cư xử lý trí, tự chủ và bạn sẽ giữ được vị thế chủ động trong mối quan hệ với họ. Biết làm sao được, chúng ta sẽ không nói đến chuyện né khẩn cấp, tránh khẩn trương khi mà ở bên họ ta có thể rất rất rất vui, bạn thấy có phải không?

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

12 khuôn mặt của tình yêu- Cung mọc Kim Ngưu

Bài viết này thuộc loạt bài Cung Mọc - 12 khuôn mặt của tình yêu.

Muốn biết cung mọc của bạn là cung Hoàng đạo nào, bạn có thể tham khảo ở đây cách cắt một lá số


Tài liệu này chưa có tham vọng hướng dẫn bạn đi sâu vào tìm hiểu về cung Mọc, cũng như sẽ không phân tích sâu sắc ý nghĩa của 12 cung địa bàn cùng các nóc cung, nhưng hy vọng một chút gợi ý giúp nhận dạng một cá tính, một chút gợi ý về cách họ yêu đương, gắn bó, ghen tuông …v.v… sẽ có ích cho bạn trong việc hiểu đúng và tìm được cách ứng xử thích hợp với tình yêu của mình. - quybaba


Cung mọc Bạch Dương khi yêu
Cung mọc Song Tử khi yêu
Cung mọc Cự Giải khi yêu
Cung mọc Sư Tử khi yêu
Cung mọc Xử Nữ khi yêu
Cung mọc Thiên Bình khi yêu
Cung mọc Bò cạp khi yêu
Cung mọc Nhân Mã khi yêu
Cung mọc Ma Kết khi yêu
Cung mọc Bảo Bình khi yêu
Cung mọc Song Ngư khi yêu

Cung mọc Kim Ngưu khi yêu

Bạn bực lắm rồi đấy!

Một người nhận được bao nhiêu là sự hâm mộ, cả bí mật lẫn công khai như bạn đang đi qua đi lại trước mặt nó, thế mà nó cứ… ngơ ngơ. Tính tự ái cao độ (đủ sức đẩy người ta vào những trò nông nổi, bốc đồng và dại dột) sau đó thậm chí còn thúc đẩy bạn đeo bám theo nó, quyết tâm bắt nó thừa nhận sức quyến rũ chết người của bạn bằng được mới thôi. Ban đầu thì nó đề phòng và giữ khoảng cách ghê lắm. Riết rồi hai đứa cũng thân thiện với nhau hơn, và bạn khám phá thấy nó là người giàu tình cảm, dễ thương, tai liền với tim nên rất tình củm, rất biết cảm thông, chia sẻ tâm tình, luôn quan tâm, chăm sóc những người nó quý mến. Hơn nữa với tư cách một tín đồ của Khoái Lạc Giáo, nó lại rất kinh nghiệm việc ăn ở đâu ngon, mặc cái gì thoải mái, chơi ở đâu vui, loại chăn nào ấm, loại gối nào mềm và ty tỷ thứ kiến thức “bạn nên biết” khác, kết luận chơi với nó là một trải nghiệm rất tuyệt. Bạn khám phá ra nó là người tháo vát, giỏi giang, rất có tay kiếm tiền mà tính tình lại kín đáo, không phù phiếm khoe khoang. Rồi thì có lúc bạn gặp khó khăn, và nó không tiếc thứ gì để có thể giúp bạn. Ô, vậy có phải là cá đã cắn câu rồi không? Kể ra thì… (bạn mơ màng) kể ra thì con cá này cũng được lắm! Hay là…

Và rồi, bạn yêu cầu nó phát biểu cảm nghĩ chân thật của nó về bạn, và đây là câu trả lời:

-          Ấy là một người rất nổi bật, rất hoàn mỹ. Người như ấy xứng đáng để đặt lên bệ mà tôn thờ, nhưng không thể dùng làm cái gối ôm khi ngủ được.

Có ai tin nổi không? Một người xứng đáng được đặt lên bệ mà tôn thờ đang bật đèn xanh cho nó, và nó lại thú nhận là nó chỉ cần một cái gối ôm tầm thường thôi! Ông trời ơi... ông đùa thì cũng đùa có chừng mực thôi chứ !!! Cứ tức tiếp đi nếu bạn muốn, nhưng sự thật vẫn là, cung mọc Kim Ngưu ôm trong tim một định nghĩa về tình yêu có thể chọc tức chết tại trận nhiều bạn giai thanh gái lịch.

Cái gối ôm của cung mọc Kim Ngưu, tùy thuộc giới tính, vị trí mặt trời, mặt trăng, sao Kim, sao Hỏa mà có thể thay đổi ít nhiều về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu, giá thành, nhưng về bản chất, đều phải tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu, ấm áp, an toàn, việc thêu thùa sợi vàng, sợi bạc, đính hồng ngọc, kim cương lên đó là tuyệt đối không cần thiết. Hiểu một cách trực quan, không thể bàn bạc được bất kể chuyện gì với 1 cung mọc Kim Ngưu nếu họ thấy các giác quan của mình đang kêu gào đòi hỏi quyền được hưởng thụ những thú vui trần thế. 

Thế nên, với các anh chàng có cung mọc Kim Ngưu, da hay tóc là thứ đem lại cảm giác tuyệt trần đời khi mơn trớn vuốt ve chứ không chỉ để nhìn cho sướng mắt. 

Thế nên, với các cô nàng có cung mọc Kim Ngưu (thường dễ thương và tròn trĩnh), một đôi tay đẹp là đôi tay đủ sức bế xốc họ lên như hiệp sĩ bế công chúa, một vóc dáng đẹp phải có tấm lưng hay bộ ngực đủ rộng rãi, vững chắc để họ dựa mình vào mà lay lắc, nhõng nhẽo, mè nheo. 

Thế nên, nếu mái tóc cầu kì của bạn gây cho họ ấn tượng về một kiệt tác bằng rơm khô, sức mạnh của bạn không nằm ở cơ thể mà nằm ở một cục tiền to bằng cục gạch đủ sai bảo một lúc 30 thằng cửu vạn thì chào bạn nhé! Họ vẫn thấy bạn đẹp đấy, ngầu đấy, của đáng tội, nhưng bảo họ yêu bạn thì ... khó nha.

Thế nên, các bạn giai thanh gái lịch xứng đáng được tôn thờ cứ ở đó mà tức khi họ thú nhận là họ cần một cái gối ôm rẻ tiền (nhưng ôm được khi ngủ) hơn một pho tượng nam hay nữ thần, điêu khắc hoàn mỹ, đắt giá như các bạn.

Thế nên, hãy nhớ rằng với mọc Kim Ngưu, họ luôn nâng cao quan điểm trong chuyện tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng đấy là để nói về họ nhé, không phải để nói về bạn, dù rằng, lúc ban đầu, có nhiều bạn trẻ đã bé cái nhầm ở đây!

Chê bai là 1 nghệ thuật và trong lĩnh vực này, có nhiều mọc Kim Ngưu đúng là nghệ sĩ, cho nên nhân danh nỗi bất an không dễ gọi thành tên ẩn nấp trong mình, nhiều người trong số họ thường hay diễn vở "Con Cáo và chùm nho". Bạn giàu có đẹp trai, hoặc bạn xinh đẹp, quyến rũ, có duyên, vậy thì sẽ có nhiều đứa ước ao, nguy cơ xuất hiện kẻ thứ 3, thứ tư cao, vậy là hỏng. Bạn thành đạt, nghiêm túc và chung tình, chỉ e rằng bạn sẽ dành quá nhiều thời gian cho công việc, lại còn hơi khô khan tẻ nhạt nữa. Lúc nào bạn cũng xoắn xuýt lấy họ, luôn có thời gian dành cho họ, thế thì hình như bạn quá rảnh ruồi rồi thì phải, người thế này biết sau có trông cậy được không đây? Những vụ chê bai này nếu tiến hành âm thầm trong đầu óc mọc Kim Ngưu thì dẫn tới có những bạn giai thanh gái lịch bị lơ đẹp mà không hiểu vì sao mình bị hắt hủi. Còn nếu họ chê ra miệng, vậy thì có người nhất định là tức ói máu và rất muốn hét to: "Em (hay anh) có thể ăn nói cho khách quan, công bằng 1 tý không hả?"

Cái này... hơi bị khó. Bởi vì ngoài chế độ ăn nói ngọt ngào, tình cảm, tất nhiên là theo cảm xúc chứ không theo lý lẽ. Thông thường, mọc Kim Ngưu chỉ còn duy nhất 1 chế độ thứ 2 là ăn nói... ngang như cua.

Tình tiết đáng hận đầu tiên thường phát sinh trong công cuộc dây dưa không rõ với 1 mọc Kim Ngưu ở đây có khả năng là, cung mọc Kim Ngưu, bản tính vốn ngoài tĩnh trong động, lại đích xác là loại sinh vật ưa ngọt và không thẳng thắn, đang thầm thương trộm nhớ ai đó nhưng cứ lửng lơ con cá vàng lượn quanh người ta và bật đèn xanh sáng lóe, nhưng hễ người ta cầm cưa xông lên thì y như rằng chỉ thấy đèn đỏ sáng choang. Tóm lại, không còn biết đằng nào mà lần. Vấn đề của cung mọc Kim Ngưu là, cưa kéo ồn ào không hợp với họ, bất chấp trong vấn đề đang nói ai là kẻ đổ trước. Vậy nên đã nhìn thấy đối tượng mà họ muốn gần gũi thì họ không thể không ... chạy làng, hơn nữa, vừa chạy vừa khấn giời cho mình bị đuổi theo bắt về, của đáng tội, tốc độ của họ cũng khó mà gọi là nhanh, hơn nữa nếu không có dấu hiệu đuổi theo thì lập tức quay đầu... khiêu khích tiếp. Đừng chỉ nên hiểu kịch bản này theo nghĩa một người chạy theo một người một cách trực quan sinh động. Tóm lại, nó cũng có thể hiện thân dưới nhiều loại tình tiết rối beng khác nhau có tên chung là trò cút bắt trong tình yêu. Và độ quyến rũ của một cung mọc Kim Ngưu, hiển nhiên đo bằng khả năng làm cho người ta sinh ra ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, (bạn nên khéo hiểu câu này 1 chút đi).

Tóm lại, cho dù vào lúc ban đầu, mọc Kim Ngưu có thích bạn hay không, thích đến cỡ nào thì theo quán tính, trước hết họ cứ phải chọn con đường không có bạn trong 1 vai trò mới (ấy là người yêu) để cho cái xe lu của mình lăn bánh tiếp cái đã. Và cách tốt nhất để chặn đứng cái quán tính đáng nguyền rủa ấy lại, theo tôi, chính là áp dụng chiến thuật biển người. Nói dễ hiểu, tức là muốn cưa mọc Kim Ngưu, bạn cũng phải chịu khó lấy lòng 1 đội hình hùng hậu gồm bạn thân, bố mẹ, hàng xóm, con cún họ nuôi ...v.v... Đặc biệt chú ý tác động những đối tượng hợp chuyện với họ, tóm lại, làm sao để những người đó gặp họ 1 lần là khen bạn 1 lần, nói chuyện với họ 1 lần là khen bạn với họ đẹp đôi 1 lần. Còn bạn, đừng tự khen mình (trừ phi bạn có sở thích biến thái là thích bị chê bai dìm hàng), mỗi lần gặp mọc Kim Ngưu, nhớ khen họ cho họ nghe. Chờ khi chiêu mưa dầm thấm lâu này đã áp dụng đủ ngày đủ tháng, có thể nâng cấp nó lên phiên bản rung doạ, kiểu như người tốt thế mà không nhanh nắm lấy thì sẽ bị đứa khác hớt tay trên, blah, blah, blah ... Nhớ là phải đủ ngày đủ tháng, nếu chưa đủ ngày mà đã rung doạ, họ chạy mất luôn thì bạn ráng mà chịu.

Người đủ công lực và kiên trì để dùng chiêu "để lâu cứt trâu hoá bùn" này, kể ra cũng không nhiều, trong đó, nghe đồn đa số thành công là vì vốn ban đầu chả có tình ý gì với mọc Kim Ngưu cả, chỉ tại mọi sự tự nhiên nó cứ thành như thế, như thế.

Ngoại trừ một số cực phẩm mọc Kim Ngưu có thói quen coi người yêu là nô dịch, bắt cá 2 tay vì tính toán lợi ích, nhập nhèm về tài chính, thậm chí, đào mỏ, chúng ta sẽ không xét đến ở đây mà sẽ xem xét họ trong loạt bài 12 khuôn mặt mốc của tình yêu sau. Nhìn chung, một mọc Kim Ngưu thông thường là một sinh vật chung tình, không bao giờ thay lòng đổi dạ mà không có lý do (tức là nếu có lý do thì sẽ thay). Và đổi lại cho giai đoạn cưa kéo nghe rất phiền kia, người nào yêu được mọc Kim Ngưu sẽ có những ngày hẹn hò yêu đương ngọt ngào như mật. Tuỳ theo phân vai nam nữ, trong khi hẹn hò, cung mọc Kim Ngưu thích chơi trò phục vụ và được phục vụ, tóm lại, luôn bày tỏ sự quan tâm săn sóc bằng những hành vi thiết thực, họ thích khoác áo cho người yêu, quàng khăn cho người yêu, thậm chí buộc lại dây giày cho người yêu, kéo ghế cho người yêu ngồi, rót nước cho người yêu uống, và trò kinh điển nhất, đút thức ăn cho người yêu như chim mẹ mớm mồi. Nói chung, cái trò anh 1 miếng, em 1 miếng này có thể khá buồn nôn, thậm chí hại não theo quan điểm của 1 số mọc khác, nhất là Nhân Mã và Sư Tử. Tóm lại, dù bạn có thích hay không, nếu bạn đã yêu phải một mọc Kim Ngưu thì sớm muộn sẽ đến ngày bạn được nghe câu thoại: "Nào, há miệng ra! A!"

Khi đã chính thức yêu nhau, người yêu của mọc Kim Ngưu sẽ sớm nhận ra, so với nguy cơ do thực sự xuất hiện kẻ thứ 3, tính nghi ngờ và sự xét nét đôi khi giết chết tình yêu còn nhanh hơn thế. Đôi lúc, tôi dám nói, không ai có thể giữ mối quan hệ lâu dài với 1 mọc Kim Ngưu được nếu không đủ cao tay để lừa được họ cả đời, hoặc ngược lại, đủ ngốc để bị họ lừa cả đời. Một ví dụ đơn giản, khi mọc Kim Ngưu kêu: "Hết sạch tiền rồi!" Tức là, 1 trong các quỹ riêng của họ hết tiền rồi. Mà thông thường, họ có tới n quỹ riêng. Cho nên, nếu có ngày mọc Kim Ngưu đưa cho người mình yêu hay người mình quan tâm (và đang cần giúp đỡ khẩn cấp chẳng hạn) tất cả số tiền họ có. Có thể chắc tới 99% đó là tất cả số tiền họ có, trong 1 quỹ. Tất nhiên, nếu người kia khi nghe thấy mọc Kim Ngưu nói rằng đây là tất cả và cảm thấy quá áy náy nên bảo rằng không thể nhận tất được vì lo lắng ái ngại cho mọc Kim Ngưu, lúc đó, mọc Kim Ngưu sẽ nói với họ, đừng lo, đây chỉ là tất cả của 1 quỹ thôi, cho nên cứ yên tâm cầm đi. Nhưng nếu người kia vừa nghe câu đây là tất cả, trong đầu đã kịp điểm danh về sự tồn tại của cơ số quỹ đen khác của mọc Kim Ngưu mà họ tự moi ra thông tin được, sau đó sa sầm mặt mày vì cảm thấy mình bị lừa dối. Bạn biết phần tiếp theo của vở "Ngọt ngào và Man trá" này nó thế nào rồi đấy. 

Tất nhiên, cái bạn cần không phải là họ dốc hết vốn liếng riêng vì bạn, bạn chỉ cần họ trung thực mà thôi, và việc họ nói dối khiến bạn tự hỏi về địa vị, hình tượng của bạn trong lòng mọc Kim Ngưu. Chả lẽ họ sợ bạn đào mỏ họ sao? Chả lẽ trong mắt họ, bạn là 1 nhân cách có vấn đề, không biết điều? Những suy nghĩ u ám dạng này thường làm lòng tự trọng của 1 người thông minh, sắc sảo bị tổn thương. Nhưng vấn đề là, mọc Kim Ngưu lúc nào cũng cần phía bạn đưa ra 1 tín hiệu an toàn để bật đèn xanh trước khi họ thành thực với bạn. Nếu bạn mệt mỏi, chán nản, cảm thấy 5 ngày lại thử nhau 1 bận thế này thì sống thế "choá" nào được. Có lẽ bạn cũng nên tự mình nghĩ lại 1 chút, xem có phải bạn quá thiếu cảm thông với sinh vật, bởi vì độ chống thấm hơi cao nên thường có chút bất an khi cố gắng suy đoán, nắm bắt tâm ý người khác này hay không? Thực ra, nếu suy nghĩ cho kỹ từ 1 góc độ khác, việc họ có chút ngờ vực rằng bạn có thể xấu xa, nhưng họ vẫn muốn giúp đỡ bạn, muốn duy trì tình cảm, quan hệ với bạn, chẳng lẽ điều đó thực sự không chứng minh cho bạn thấy bất cứ điều gì hay sao?

Yêu một cung mọc Kim Ngưu có thể đồng thời là một kinh nghiệm hạnh phúc nhất cũng như đau khổ nhất trong đời bạn, bởi họ chính là một trái tim hồn hậu, nồng nhiệt sẽ yêu chân thành con người thật của bạn, với tất cả những ưu khuyết bất toàn của nó. Trong hình dung của họ về ái tình, họ trông mong được chia sẻ cùng bạn lòng một đời sống phong phú trải nghiệm cả về vật chất lẫn tinh thần, trong đó họ sẽ không những là người yêu mà còn là người bạn thân thiết biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Và đôi bên sẽ thân thân ái ái dịu dàng, ngọt ngào dựa vào nhau. Chỉ là, thế giới thừa đủ rộng lớn, phức tạp và biến hóa để làm rối beng mọi dự định vốn nghiêm túc, giản dị của họ. Dù mối tình của họ lúc nào cũng tràn đầy các loại khiếm khuyết, dù cung 5 Xử Nữ là ý niệm hướng tới một tình yêu trần tục mà hoàn mỹ, thứ vốn không thể tồn tại trên thế gian này, cung mọc Kim Ngưu vừa già đời vừa ngây thơ đến độ ương ngạnh vẫn sẽ một mực theo đuổi chuẩn mực ấy. Và biết đâu đấy, bạn lại cho rằng họ có lý, bởi tình yêu xoa dịu được tất cả, kể cả những nỗi niềm đau khổ do chính nó gây ra.