Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Cung mọc Sư Tử

Có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng con mình, thế nên nhân danh tình thương, họ cho con họ những gì họ tưởng là tốt nhất, nhưng những thứ đó có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của bé không lại là một câu chuyện khác. Từ đó mới sinh ra khái niệm khắc và hợp. Cha mẹ được cho là xung khắc con cái nếu họ luôn cho con họ những thứ có hại cho sự phát triển của bé, nhưng lại đinh ninh mình đang cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể. Hiển nhiên, những bậc cha mẹ được cho là hợp với con mình sẽ cho con cái những gì mà bé thực sự cần. Chăm sóc nuôi dạy một đứa con có bản chất khác với mình là 1 công trình vất vả, nhưng nếu bạn làm được, thì chính sự góp mặt của đứa trẻ ấy trong đời bạn là một bước ngoặt quan trọng giúp bạn có một tầm nhìn rộng và sâu hơn vào thế giới. Tôi không cho rằng yêu thương một người khác xa mình là khó, nhưng yêu thương, và làm cho đối tượng cảm nhận được tình yêu ấy, đó mới thực sự là chuyện khó khăn.

Nhưng chuyện khó khăn đó không phải là điều bạn không thể làm được.

Và để làm được điều đó, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu, và chấp nhận người bạn thương yêu đúng với bản chất của họ.

Đó là lúc các kiến thức Chiêm Tinh thực thụ có thể giúp bạn một tay.


-------------Quybaba--------

bài viết này thuộc chuyên mục Nuôi dạy trẻ em của blog quybaba.blogspot.com

Cung mọc Sư Tử

Trẻ em ngày nay đa phần là có lá số chính xác đến phút, vì giờ sinh là một nhân tố được ghi chép lại trong giấy chứng sinh, do vậy miễn cháu bé không phải là trường hợp sinh mổ, bạn có thể theo hướng dẫn cắt lá số của tôi để tự lấy một lá số chính xác cho con mình. Tìm xem vị trí có chữ AC trên lá số mang kí hiệu của cung hoàng đạo nào. Cung hoàng đạo đó chính là cung mọc của con bạn.


Con của bạn có cung mọc Sư Tử. Thật không biết giữa bạn và cháu nó, ai nên vui, ai nên buồn đây, tôi chỉ dám chắc một điều là, trái tim của 2 bên sẽ rất khó để mà tìm thấy 2 chữ đồng điệu. Chúng ta không phải đang nhắc tới 1 chúa sơn lâm dũng mãnh, đấy là sư tử trưởng thành mệ nó rồi, còn cái gọi là sư tử non là cái gì? Xin thưa, các nhà sinh vật học đã cho biết từ lâu, đó chính là con non yếu. Vậy đứa nào mới đáng được gọi là con non khoẻ thế? Tất nhiên là cừu, bò, hươu, ngựa rồi. Khụ, ý tôi là mọc Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã. Tóm lại, con non khoẻ là đặc thù của những giống loài mà khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, bố mẹ cháu nó sẽ vứt con lại mà chạy. Lúc đó cháu nó mà không tự chạy được cho lẹ thì loài đó tuyệt chủng chắc luôn. Còn con non yếu thường được sinh ra từ những bậc cha mẹ "cường đại", có đủ thực lực để bảo vệ tổ ấm bé nhỏ của mình, tuyệt đối không bỏ rơi con cái khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhiều người đồn rằng, khi cảm thấy chính mình phải chọn lựa giữa 1 mình chạy cho nhanh hoặc chết, nhiều mèo mẹ đem con non của mình ra ... ăn luôn. Khụ, lạc đề, lạc đề.

Dù sao thì chúng ta thực ra là loài người có 12 cung mọc, và không có gen di truyền nào của chúng ta quyết định cung mọc của con cái chúng ta nổi, thế cho nên, dù cháu nhà bạn có là 1 "con non yếu" mang cung mọc Sư Tử, rất có thể bạn chính là 1 "con trưởng thành" thuộc loài ăn cỏ, như Bạch Dương hay Kim Ngưu chẳng hạn, và quan điểm của bạn là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ngày xưa còn bé, bạn chính là con non khoẻ, thích hợp để được nuôi lớn theo chế độ chăn thả. Hễ có chuyện gì bất trắc, bạn liền lo thân bạn trước, để chú Sư Tử non yếu xìu nhà mình tự sinh tự diệt. Tiếp đó... à, không, không, không có cảnh máu tanh nào ở đây đâu, bạn đừng hiểu lầm. Cái gọi là mối nguy hiểm trong khu rừng gọi là văn minh của chúng ta nó cũng không rùng rợn đến thế. Và miễn là còn sống và không có điểm tạm trú cuối cùng là sở thú hay gánh xiếc, tóm lại, không bị mất đi dã tính và bản năng săn mồi, cũng không bị tật nguyền bẩm sinh (thế nào là tật nguyền bẩm sinh sẽ được phân tích kỹ hơn ở duới). Bất cứ con non yếu tên là Sư Tử nào, rồi cũng lớn thành chúa sơn lâm cả thôi. Nhưng nếu có 1 ngày mọc Sư Tử nhớ lại thời thơ ấu, và nó nhận ra là nó chả nợ nần gì bạn cả. Hoặc món nợ giữa nó và bạn, tuy có nhưng cũng không được ngọt ngào như bạn vẫn hình dung đâu. Vậy thì tuổi già của bạn, có thể hơi bị đắng rồi.

Phát ngôn trên có thể gây ra hiểu lầm. Thực chất thì Sư Tử không phải là 1 sinh vật lãnh khốc vô tình. Chúng rất ham vui và hào phóng, không tin cứ hỏi bọn linh cẩu thì biết. Sư Tử hoàn toàn có thể tiếp nhận cuộc sống bầy đàn, và thi thoảng rảnh ruồi lên bọn chúng còn liếm láp cho nhau, cạ đầu cạ tai với nhau, chơi đùa với nhau ra chiều thân mật âu yếm. 
Lịch trình của 1 con Sư Tử trưởng thành trong tự nhiên là, ngủ cho đã, ngủ đã rồi mà chưa đói thì kiếm trò gì để chơi, đói thì đi săn, săn được chọn những miếng nào nó thấy ngon nhất ăn cho đã,  không hết thì béo lũ linh cẩu đi theo tiền hô hậu ủng, sau đó chơi đùa với nhau, hoặc chơi đùa với thứ đồ chơi gì đó hay hay mà nó vớ được, nhân tiện tập thể dục và luyện cơ bắp chờ đi săn tiện thì dùng luôn, mệt thì lại ngủ cho đã
Lịch trình của 1 Sư Tử trưởng thành trong sở thú là đến giờ dậy để nhận thức ăn được phát theo tiêu chuẩn, có gì ăn nấy cấm kén chọn, sau đó đi đi lại lại hoặc nằm bò ra tuỳ ý, tóm lại nghề của nó là sống cho người ta nhìn, còn nó, tất nhiên là gậm 1 mối căm hờn trong cũi sắt, tiếc thương 1 thời oanh liệt. 
Lịch trình của 1 Sư Tử trưởng thành trong rạp xiếc là, đến giờ thì dậy nhận thức ăn, khả năng là ngon hơn ở sở thú, tập nhảy qua vòng lửa, tập há mồm ra doạ để người huấn luyện đưa đầu vào ra vẻ dũng cảm, đi biểu diễn, tốt nhất được vỗ tay hoan nghênh nhiều chút, tổng kết, nghề của nó vẫn là sống cho người ta nhìn. Mỗi tội lao động vất vả hơn
Có 1 sự thật từ ngàn xưa nữa là, loại Sư Tử cuối cùng nhất định phải thuần dưỡng từ thời thơ ấu để làm mất dã tính, và nó hoàn toàn không có khả năng quay lại thiên nhiên, vì nó không biết tự săn mồi. Loại thứ 2, ít mất công sức đầu tư hơn thì cần nhốt trong cũi cho yên tâm, nhưng chỉ cần sơ sẩy là có ngay kịch bản Sư Tử sổng chuồng làm bà con hết cả hồn. Loại 1, mới đích thực là chúa sơn lâm đầy quyền uy và thực lực với 1 đám nịnh thần le ve theo sau tiền hô hậu ủng.

Bạn muốn con bạn trở thành loại Sư Tử nào? Thực tế thì trong khu rừng rậm gọi là văn minh cạm bẫy trùng trùng này, nếu không có sự can thiệp thích đáng của phụ huynh, 1 chú sư tử non yếu ớt nhất định rất khó trở thành loại 1. Trước khi nói đến chuyện can thiệp thế nào. Chúng ta thử nghiên cứu về thời thơ ấu của mọc Sư Tử đã nhé.

Rất nhiều người lớn và cả thanh thiếu niên chưa lớn sớm phát hiện ra 1 sự kiện, đó là trêu chọc những đứa bé có tự ái cao khiến chúng nó tức điên mà không làm gì được là 1 chuyện vô cùng thú vị. Thật ngại quá, tuy không phải đứa bé có tự ái cao nào cũng là mọc Sư Tử, nhưng là mọc Sư Tử thì nhất định từng có 1 thời là 1 cháu bé có tự ái cực kì cao, đã thế, dù có lanh lợi, sáng sủa đến mấy cũng vẫn có cái kiểu phản ứng chậm 1 nhịp trông rất là ngơ nữa chứ, khiến cho ai châm chọc nó cũng đều rất có cảm giác về sự ưu việt của bản thân. Rất có cảm giác mình đúng là người lớn, nó đúng là trẻ con. Nhất là khi cái thứ tiếng gầm làm người ta điếng người khi nó đủ trưởng thành kia, lúc này không là gì khác ngoài mấy tiếng nhya, nhya yếu ớt như mèo con gặp hoạ. Thực khiến người ta ngứa tay ngứa mồm muốn thử mà. Hơn nữa, làm trẻ con nhất là ở độ tuổi mù chữ thì dốt nát, khờ ngốc là chuyện rất bình thường, nếu có đứa nào ở độ tuổi đó mà lại đủ tinh ma để chọc được người lớn đến trình độ tức mà không làm gì được thì tôi nghĩ bố mẹ cháu nó cần mời thầy pháp đến nhà trừ tà mới đúng. Đấy, người lớn chúng ta ai cũng biết một sự thật rành rành như thế, nhưng mọc Sư Tử khi còn nhỏ lại không biết, không những không biết, mà còn cảm thấy mất mặt vô cùng mỗi khi có ai đó chứng minh cho nó thấy, nó thật là ngốc nữa kìa. Nhưng chuyện này, xét cho đến cùng cũng không có gì, lần sau mọc Sư Tử sẽ khôn ngoan hơn. Cho đến một ngày nó hồi tưởng lại 1 thời đã xa kia và kinh ngạc tự hỏi, tại sao khi còn nhỏ, mình lại có thể yếu ớt, vô dụng, ngu ngốc đến như vậy?

Rất nhiều mọc Sư Tử cảm thấy mình có 1 tuổi thơ bất hạnh, cha không yêu, mẹ không thương, chỉ có mình nó cô đơn, lẻ loi, dùng thái độ bằng mặt không bằng lòng mà chống chọi với cuộc đời. Bạn nhảy dựng, nó dám? Chứ cơm nó ăn, áo nó mặc, đồ chơi của nó, tiền đưa nó đi sở thú, đi công viên nước, đi tắm biển, đi học, đi đàn đúm với mấy đứa bạn mất nết của nó, blah, blah, blah... có khoản nào không phải mồ hôi nước mắt của vợ chồng bạn không? Đúng, đúng, nhất định là nó đã bị bạn bè tiêm nhiễm tư tưởng xấu, 1 lũ vô ơn, không có lương tâm, khổ thân cho ai làm bố mẹ chúng nó... Ai da da, cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề cái gì là của ai này, đến câu chuyện về lòng biết ơn này, đến những thứ lỡ ăn vào rồi không ói ra trả lại ngay lập tức được này, bất cứ mọc Sư Tử nào cũng cảm thấy mệt chết, phiền chết, chỉ hận không để cách xa bạn vài km. Bạn, bạn, bạn đang lái vấn đề đi đâu vậy hả? Vấn đề là ... tại sao khi nó bị người khác trêu chọc, không thấy bạn nhảy vào bênh nó? Mỗi tháng vứt cho nó 1 cục tiền tiêu vặt, rồi phủi mông đi thẳng coi như hết trách nhiệm, như vậy mà cũng gọi là thương hả? Tại sao khi nó đưa ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn bạn cầu cứu, bạn lại... cười vào mũi nó? Cái thái độ vui sướng khi người gặp hoạ của bạn lúc thấy đứa bạn thân của mình trêu chọc mọc Sư Tử nhà mình, bạn định giải thích thế nào? Hả? Hả? Hả? Thật đúng là thứ cha mẹ vô lương tâm, nếu không phải luôn cố tình hãm hại thì cũng luôn bất thình lình đâm sau lưng nó 1 nhát mà. Bạn có biết, rất có thể chưa đầy 10 tuổi thì mọc Sư Tử nhà bạn đã học thành công việc nuốt nước mắt vào trong, che dấu sợ hãi và yếu đuối của bản thân, ra vẻ cứng cỏi, lạnh lùng không biết sợ như 1 cách tự bảo vệ mình không? Bạn có còn nhớ, lần cuối cùng nhìn thấy nước mắt của mọc Sư Tử là cái thời xa lắc xa lơ nào không? Hả? Hả? Hả?

Rồi rồi, rồi. Bạn đã biết, lần sau bạn liền bênh vực nó là được chứ gì? Lần sau bạn liền không trêu chọc nó nữa là được chứ gì?

Muốn thực hiện cái quyết tâm này thì... độ khó cũng không phải cao bình thường đâu.

Thực ra, bạn chỉ cần kiểm soát tốt được cảm xúc của mình và... đừng có cười. Thế cũng đã là khó phết rồi đấy. Cho dù nó có dùng ánh mắt thực nghiêm túc, giọng nói thực hào hứng mà chỉ cái biển "Giặt, Là, Nhuộm" to tướng trên phố ... rồi đòi vào đó nhuộm tóc vàng chẳng hạn. 

Dáng vẻ nghiêm túc, đường hoàng của 1 mọc Sư Tử bé nhỏ khi làm chuyện ngớ ngẩn, vì hoàn toàn không ý thức được mình đang ngớ ngẩn cỡ nào, và dáng vẻ nghiêm túc của mọc Sư Tử khi nỗ lực tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện ngớ ngẩn ngoài ý muốn mà nó đang vướng vào, mà theo ánh mắt của bạn thì giải thích dễ ẹt. Hơn nữa, động tác của nó còn thực khoa trương, thực cmn gây chú ý, trên mặt nó viết 4 chữ "ta đang khoe mẽ" thực to. Thông thường tất cả đều đặc biệt có khả năng chọc cười. Hơn nữa, còn rất có tiềm năng làm nguyên liệu biên tập chuyện cười ngắn, hay thôi thúc bạn lừa nó ra diễn tiểu phẩm hài ngắn để mang ra giải trí lúc trà dư tửu lậu là khác. Thế nên, từ quan điểm và góc nhìn của bạn thì mọc Sư Tử thường là những em bé khiến người ta nhìn cả ngày không biết chán, từ góc nhìn và quan điểm của cháu nó thì hình như không cần vẽ mặt trông nó đã giống thằng hề lắm rồi. Bạn càng yêu nó, thích nó, hiểu nó, nhìn nó không biết chán, cảm thấy nó ngốc đến đáng yêu... Thì càng có khả năng đâm sau lưng nó 1 nhát khi biến 1 đứa trẻ hay tự ái và vốn đặt trọn lòng tin vào bạn như nó thành trò cười cho tất cả mọi người. Thế cho nên, nếu đến 1 ngày đẹp trời, bạn giật mình nhận ra, mọc Sư Tử nhà mình tuy mới lên 10, có khi còn nhỏ hơn, nhưng đã kịp trở thành 1 người lạnh lùng, xa lạ, khó hiểu, luôn dùng 1 câu "chuyện đó bố (hay mẹ) không cần phải biết" để đáp lại mọi chất vấn xuất phát từ sự quan tâm chân thành của bạn, không còn quấn quýt lấy bạn và sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng với bạn nữa. Tôi e là bạn đã đi quá đà rồi đấy. Sâu thẳm trong tim, mỗi mọc Sư Tử đều mong mỏi tình thương và sự đồng cảm, đều muốn có 1 người có thể nghe nó tâm sự mọi điều. Với điều kiện tiên quyết là người đó phải biết giữ bí mật. Tất nhiên, giữ bí mật với bạn không có nghĩa là nó không thương yêu bạn. Nhưng giữa việc chiều theo sự tò mò nhất thời của bạn và bảo vệ tôn nghiêm của nó, mọc Sư Tử nhất định không do dự mà chọn vế sau. Và mối quan hệ thiếu tương giao, với toàn những kí ức không vui vẻ và hiện thực bằng mặt không bằng lòng với 1 mọc Sư Tử trông sẽ càng lúc càng lạnh lùng, đạm mạc. Đến lúc đó, người bối rối hoang mang tự loạn trận tuyến tuyệt đối là bạn chứ không phải nó đâu nhé.

Thế cho nên, cháu bé tự ái cao có tuổi thơ bất hạnh, cha không yêu, mẹ không thương, nhưng rất có khả năng là chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, thiếu đồ chơi, chưa bao giờ bị ngăn cản trong sự nghiệp học hành, chưa bao giờ chịu roi vọt ngược đãi, chưa bao giờ bị mắng chửi nặng lời, tức là trẻ em mọc Sư Tử đều có 1 nhu cầu còn bức thiết hơn cả bữa ăn giấc ngủ, ấy là nhu cầu trở nên thông minh, tháo vát, mạnh mẽ, giỏi giang, sắc sảo, tóm lại, trở thành kẻ mạnh nhất. Để có thể cho tất cả những kẻ dám cười vào mũi nó 1 bài học nhớ đời, hoặc bằng miệng lưỡi sắc sảo, hoặc bằng nắm đấm có sức mạnh tuyệt đối, hoặc bằng sách động dư luận thị phi, hoặc bằng âm mưu quỷ kế, hoặc... tuỳ bệnh bốc thuốc luôn, nếu cháu nó lớn lên quá nguy hiểm. Được rồi, được rồi. Tóm lại, vấn đề cha không yêu mẹ không thương này cũng là 1 tàn tích của quá khứ ngu đần. Bạn bình tĩnh chờ nó lớn lên rồi nó sẽ hiểu được không? Chả lẽ bạn không cảm thấy suy nghĩ vô lương tâm đó thực ra đem lại hiệu quả thực tế rất tốt?

Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp nó thực sự là đứa bé cơ khổ, thiếu thốn, có cha mẹ chẳng ra gì, nhưng hình như dạng động vật hoang dã không ai nuôi dạy này không phải là đối tượng mà chúng ta nhắc tới ở đây thì phải. Hơn nữa, chúng nó lớn lên thành chúa sơn lâm hay thành mèo hoang đều không phải việc của chúng ta. Tổng kết lại, việc bị trêu chọc gần như là tất yếu với mỗi mọc Sư Tử khi còn nhỏ, bạn có muốn bảo vệ nó 24/24 cũng chả làm nổi, hơn nữa, bảo bọc kỹ quá thì nó không lớn nổi đâu. Chưa kể, thực lòng mà nói bị trêu chọc 1 tý đâu có chết? Mọc Sư Tử sớm nhận ra chạy về nhà mách là 1 phẩm chất hèn yếu rất bị khinh thường. Và không chừng mới 6-7 tuổi đầu nó đã biết, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, không phải lúc nào bố mẹ hay ông bà cũng có mặt ở đó để bênh nó, cho nên tốt nhất là phải làm cho kẻ trêu chọc nó cạch đến già, nhìn thấy nó là đi đường vòng luôn mới là kế lâu dài. Đấy là vấn đề phương hướng, nhưng từ phương hướng đến giải pháp còn là 1 quãng đường dài. Ở giai đoạn đi tìm giải pháp này, hoan nghênh bạn đến tham gia ban quân sư. Nhớ là phải cho mọc Sư Tử những lời xúi giục có thiện ý đấy nhé. Cho dù bạn thường thường là người công nhiều tội ít, nên mọc Sư Tử vẫn có thể đối xử thật tốt với bạn về lâu về dài, nhưng chỉ cần bạn phản bội mọc Sư Tử 1 lần thôi, nó sẽ nhớ điều đó suốt đời và không bao giờ cho bạn cơ hội để bán đứng nó thêm lần nữa đâu. Đừng quên, chúng ta đang nói về 1 mối quan hệ đòi hỏi tương giao về tình cảm.

Để bổ trợ cho bản Sư Tử thiếu nhi nghiêm túc trên, cũng có những mọc Sư Tử nhí còn được cộng thêm cả điểm ngoại hình, biến nó thành em bé siêu đáng yêu, đến trình độ bạn cảm thấy có thương nó bao nhiêu cũng không thấy đủ. Có lúc chúng thật dính người, có cái kiểu làm nũng khiến bạn vừa yêu vừa hận, có lúc chúng thật chảnh choẹ, nghiêm túc, đến độ bạn chỉ ước gì chúng chịu bố thí cho mình 1 ánh mắt. Phụ huynh của mọc Sư Tử đều biết, có lúc bạn thật rảnh rang, đang sẵn sàng chơi trò tình thương mến thương với nó thì nó vênh mặt lạnh lùng yêu cầu bạn không được làm phiền, bởi vì nó... khụ, rất có thể là đang bận chơi điện tử. Lúc khác, khi bạn đang bận gần chết, loay hoay với 1 đống email truy sát của khách hàng hay sếp lớn, đột nhiên đồ tiểu yêu ấy bỗng từ đâu xông tới ôm lấy bạn cọ cọ đầu vào lưng hay ngực bạn, nói là nó rất yêu bạn. Tuyệt không phải là vì muốn xin tiền tiêu vặt, đấy là bọn nhóc mọc Song Tử. Còn mọc Sư Tử? Nó làm như thế chẳng tại sao cả, chỉ là bỗng nhiên cảm xúc dâng tràn thôi. Thực sự là 1 sinh vật khiến người ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Vì bẩm sinh dễ thương và dễ làm người ta vui vẻ như vậy nên có 2 nguy cơ lớn mà mọc Sư Tử rất khó vượt qua khi còn nhỏ, có thể gây tổn lại sâu sắc, lâu dài đến tương lai của nó. 
Nguy cơ 1, bị nuông chiều thái quá, kết quả nó biến thành thứ mèo cảnh không biết tự kiếm ăn luôn. Sự thật là, bất cứ con mèo cảnh nào, chỉ cần bị bỏ đói 2 ngày là tự động biến thân thành mèo hoang luôn. Cho nên chỉ cần bạn dừng nuông chiều nó lại, mọc Sư Tử dù ở tuổi nào cũng có thể làm lại từ đầu và bắt đầu nghiêm túc học các kỹ năng kiếm sống cần thiết ngay tức khắc. Tất nhiên, sự thật là học hỏi là 1 quá trình mất thời gian, tuỳ độ khó của kỹ năng. Cho nên sinh vật vốn rất có tiềm năng trong vụ lười đến vô vọng này sẽ bị tụt hậu nghiêm trọng nếu không ai sớm ép nó vào cảnh bụng đói đầu gối phải bò, trong khi tất cả bạn bè cũng trang lứa của nó đã tiến lên ầm ầm như vũ bão từ đời nào. 
Nguy cơ 2, bị đối xử tuỳ tiện thái quá, khiến nó không xây dựng được ý thức chính xác về lãnh địa và bảo vệ lãnh địa. Thứ sau này mọc Sư Tử trưởng thành sẽ tự định nghĩa như là giới hạn mà nó cấm những sinh vật khác không được phép vượt qua. Tôi không nói là nó sẽ không còn tý ý thức về lãnh địa nào, cái đấy thuộc tầng bản năng, nhưng bản năng đó khi bị bóp méo sẽ tạo ra 1 sinh vật có đặc điểm riêng là âm tình bất định, với những cơn giông tố bất thình lình khó dự báo hơn cả thời tiết. Không ai biết lúc nào thì ta chạm vảy ngược của nó, không ai biết lúc nào thì nó sẽ nổi bão, lúc nào thì nó thoải mái vui vẻ để mọi người muốn làm gì thì làm. 
Nếu đến tận năm 10 tuổi, Sư Tử nhà bạn vẫn còn tin cứ khóc là sẽ có sữa ăn, nó đã mắc nguy cơ 1. Nếu bạn cảm thấy phòng riêng của Sư Tử nhà bạn tương đối giống cái chuồng heo, vậy là nó đã mắc nguy cơ 2.

Tổng kết lại, trong thời thơ ấu của mọc Sư Tử, có mấy việc mà bạn tuyệt không được phép làm, 1 là bán đứng nó, 2 là dễ dàng chiều theo ý muốn, nhu cầu của nó, tóm lại, bạn cần gây khó khăn ở mức thích hợp để luyện cho nó khả năng nỗ lực kiên trì theo đuổi điều mình muốn, nhưng ép nó từ bỏ thì chớ có làm, trừ phi bạn muốn nó hận bạn, 3 là, cái gì cũng có thể từ chối nó, nhưng bạn tuyệt đối phải cho phép nó có 1 không gian riêng trong nhà, để Sư Tử ta tập xây dựng ý thức về lãnh địa đó mà.

Nhiều người lớn nhớ đinh ninh rằng mọc Sư Tử nhà họ khi còn bé là 1 "thần giữ của", nó sẽ la hét hay thậm chí giãy đành đạch, hoặc nhào tới giật lại nếu có ai đó dám mang đồ ra khỏi nhà nó, nhưng chả hiểu sao sau khi lớn lên lại không còn cái tính cách ác liệt đó nữa. Thực ra thì, bạn có mang cái gì của bạn đi đâu, mọc Sư Tử có thèm vào mà quản ý. Cái mà nó quan tâm là, lãnh địa, lãnh địa bạn hiểu không? Nếu 1 vùng được xác minh là thuộc lãnh địa của mọc Sư Tử, vậy thì ai muốn đem cái gì tới đó hay đem cái gì ra khỏi đó, tuyệt đối phải được sự cho phép của nó. Đánh chết bạn cũng không hiểu nổi, tại sao đem 1 cân cam về nhà mà muốn đặt lên cái bàn học của nó cũng phải xin phép con nhóc 7 tuổi ấy, hay xúc 3 cân gạo thơm trong nhà đem cho đứa bạn thân ăn thử cũng phải xin phép thằng nhóc 3 tuổi ấy? Tất nhiên, không xin phép cũng không sao. Khi Sư Tử nhận ra đấu tranh của mình thất bại, nó im lặng chấp nhận cắt đất đền tiền. Trong lòng nó, chân lý thuộc về thằng nào mạnh nhất mà. (Và nó rất muốn tự mình trở thành chân lý vào 1 ngày đẹp trời nào đó.) 

Chỉ là, cái gì Sư Tử xác định là thuộc về nó, nó mới quản. Cái gì là của người khác, nó mới mặc kệ. Còn may, mọc Sư Tử rất sớm hiểu câu "dưới 1 cái tổ bị lật úp thì không có quả trứng nào lành lặn", có thể vào lúc nó 4-5 tuổi gì đó, cho nên miễn là trong khối tài sản chung ấy có 1 phần mà nó xác định là của nó, nó sẽ đồng ý hợp tác quản lý, và cách quản lý của Sư Tử là, phần riêng của nó cấm đứa nào đụng vào, còn phần chung, cấm đứa nào không liên quan đến gần, giả như có 1 cô lạ huơ lạ hoặc nào đến nhà ngồi lại dám suồng sã dán sát vào bố của nó, nó liền xông vào tách ngay 2 người ra, thái độ vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng như thể người ta có thù cướp cha với nó ấy. Khiến cho người lớn đâm ra miên man liên tưởng về chỉ số thông minh của nó, làm ơn đi, nó có biết gì đâu. Đảo ngược lại, nếu nó đã xác minh xong, nhà này không phải nhà của nó mà chỉ là nhà của bạn ấy mà... Từng có 1 thiếu nhi nghiêm túc mọc Sư Tử, hỗn danh thần giữ của, từ khi bị mẹ khoá cửa nhốt trong nhà để đi làm đã hiểu ra điều gì đó về quyền lực tuyệt đối, sau đó có ngày bạn của mẹ đến tìm đã rất "hiếu khách" mà nói rằng: "Mẹ cháu khoá cửa đi vắng rồi, cháu không có chìa khoá đâu. Cô muốn vào ngồi chơi thì phá cửa mà vào!" Sau đó, bị người lớn cả ở khu phố lẫn cơ quan 2 vị phụ huynh cười đúng 1 năm. 

Đấy, bạn nói thử xem! Có thần giữ của nào như thế không?

Đảo ngược lại, 1 mọc Sư Tử còn rất nhỏ đã có thể giữ khá tốt những món đồ dễ mất như chìa khoá cửa, tất nhiên là bạn nên dặn dò nó cẩn thận về tất cả những thứ nguy cơ có thể có khi đánh mất chìa khoá, từ chuyện bản thân không vào được nhà cho đến chuyện bị kẻ xấu vào nhà khuân hết đồ đạc. Tuy nhiên, để an toàn hơn, bạn nên bắt đầu bằng cách cho nó 1 hộp hay hòm đựng đồ có chìa khoá riêng, tốt nhất là hòm lớn 1 chút và có nhiều ngăn, còn chìa khoá thì chỉ mình nó được giữ, sau đó quan sát xem cách giữ đồ của mọc Sư Tử nhà bạn thế nào. Rồi bạn sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy 1 đứa nhóc chưa đầy 3 tuổi như nó đã có thể quản lý đống tài sản gồm toàn đá cuội chơi ô ăn quan và hoa giấy, hạc giấy, thú nhồi bông, ô tô nhựa gì gì đó loạn thất bát tao của nó ngăn nắp, trật tự đến thế nào mà chẳng cần ai dạy. Và ngay cả mấy cái hộp kem bằng nhựa không ai cần nữa, một miếng xốp vụn, 1 mảnh vải thừa nhặt ở đâu đó cũng có thể bị nó trưng dụng mang về để cắt cắt, ghép ghép, hỗ trợ công tác phân loại đồ đạc luôn, miễn là nó có 1 địa bàn riêng mà nó tin chắc không thể bị xâm phạm. Khi thực sự có "công ăn việc làm" đàng hoàng như thế này, mọc Sư Tử có thể trở thành 1 sinh vật tháo vát, khéo tay khủng khiếp. Nó gần như có thể tự lần mò học được cách làm mọi thứ, nhất là đồ thủ công, miễn là có 1 cuốn sách hướng dẫn tử tế trong tay, hoặc được ai đó thạo việc chỉ vẽ cho mấy điểm chính yếu quan trọng, và miễn là những loại công việc này phải vừa sức nó. Bạn không thể trông mong 1 đứa bé 3 tuổi đi làm đồ mộc đúng không? Tất nhiên, rất ít mọc Sư Tử có tài lẻ dạng này lên được tầm vóc nghệ nhân, nhưng đa phần nguyên nhân là tại chúng nó ... lười a. Phụ huynh mọc Xử Nữ thường ảo tưởng rằng đứa con mọc Sư Tử của mình rất có triển vọng kế thừa y bát của mình khi họ chỉ dạy sơ qua là nó hiểu hết, làm được hết, dáng vẻ hào hứng, chuyên chú đừng hỏi, không hề thấy kêu ca hay ngại khó ngại khổ. Nhưng, vừa hết hứng thú 1 cái là nó quăng béng công việc đang làm sang bên, lúc đó thì dạy, dỗ, doạ, chả có chiêu nào dùng được cả, không có hứng thú, chính là không có hứng thú nha. Tuy nhiên, trừ nhóm la hầu Nhân Mã và la hầu cung 9, không cần phải lo mọc Sư Tử nhà bạn gặp cảnh "1 nghề thì sống, đống nghề thì chết". Sớm hay muộn, nó cũng hiểu ra rằng "tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì vất vả". Và nó sẽ rất nghiêm túc săn cho được 1 công việc đạt các tiêu chí, tốn kém ít thời gian nhất, có thu nhập ổn nhất, đảm bảo có đủ tiền và thời gian để nó có thể ăn, có thể chơi, có thể mua hay làm bất cứ thứ gì nó thích.

Ưu điểm lớn nhất của mọc Sư Tử nếu có tuyệt đối không phải là ngoại hình hay nhan sắc mà là sự tháo vát, đa tài, đa nghệ đến độ người giận thần oán, nó không những gần như có thể mày mò tự học được bất cứ kỹ năng gì nó muốn, bất chấp độ khó, bất kể mất thời gian là bao lâu, hơn nữa, chỉ cần là kỹ năng đã học được, trừ phi có đòi hỏi sự phụ trợ của nhân tố thể chất, nó liền không những không bao giờ quên, mà còn không hề bị lụt nghề nếu lâu ngày không đụng đến. Kí ức của mọc Sư Tử có thể chính xác đến từng ly, rất phù hợp để ghi nhớ những vấn đề có tính chuẩn mực như kỹ thuật, kỹ xảo (nhưng nó hầu như không nhớ được những cảm xúc nó từng trải qua). Còn nhược điểm lớn nhất của nó là, rất khó kích thích ra được nhu cầu học hỏi kỹ năng mới của nó. Mọc Sư Tử nhà bạn hoàn toàn có thể lười đến vô vọng, nếu bạn cứ mặc kệ nó ở tình trạng đó mà không chịu làm gì. Hay nói đúng hơn là, không chịu dừng một số việc lại, tuyệt đối không làm nữa. Ví dụ như việc dễ dàng chiều theo ý nó. Hay ví dụ như việc gây chướng ngại, tạo khó khăn để ngăn cấm nó chạy theo mấy trò rồ dại hoang đường của mình. Tuy nhiên, khi lượng kỹ năng của nó đã đạt tới 1 con số hòm hòm rồi, thì chẳng có ai chấp nhận cho 1 đứa được việc như nó lười chảy thây ra cả, đời sẽ có nhiều chiêu để bắt nó phải nhấc mông lên và làm. Thế nên là cái lũ lười làm, ham chơi này cũng hay phải than "mệt mỏi, vì quá giỏi". Thật đáng thương muốn chết luôn.

Ngược lại, có những việc bạn cần phải, dụ dỗ cũng được, thúc đẩy cũng được, rủ rê cũng được, tạo điều kiện thuận lợi cũng được, làm tất tần tật những gì tôi vừa liệt kê cũng được. Cũng giống như mèo mẹ hay Sư Tử mẹ thường đem cái đuôi của mình ra hấp dẫn mèo con, sư tử con, để khuyến khích chúng tập chụp, tập vồ, tập rình, tập đoán động tác, đoán vị trí, quy luật của vật thể chuyển động, tập khống chế lực cắn, lực cào. Bạn cũng phải có cái đuôi, khụ, nhầm nhầm, có mồi câu của mình để dụ dỗ mọc Sư Tử nhà bạn đến với những kỹ năng bạn cho là thiết yếu nhất trong cuộc sống, từ chuyện đi hỏi về chào, giữ vở sạch chữ đẹp lúc bé cho đến chuyện học xong bằng cấp chuyên môn lúc lớn, và chân giá trị của những thứ rồ dại dở hơi mà mọc Sư Tử nhà bạn từng mê mải chạy theo, chính là để cho bạn dùng làm mồi câu. Rất có thể sau này, những kỹ năng mới mà mọc Sư Tử học được không chỉ giới hạn trong phạm vi đó, rất có thể, những thứ bạn từng khuyến khích nó học ngày sau nó không kiếm nổi 1 chỗ để ứng dụng trong cái xã hội đang biến hoá chóng mặt ngày nay, nhưng cái đó thì bạn không cần phải quản, khi đã đủ trưởng thành, mọc Sư Tử sẽ tự có chừng mực và tính toán riêng để có thể "săn" được thứ mà nó muốn, hoặc cần. Điều quan trọng là nhờ có bạn, nó đã không trở thành 1 con mèo lười đến vô vọng hết ăn lại nằm, vô tích sự toàn tập, cả đời không thể tự lập. 

Cho nên là, lần đầu tiên mọc Sư Tử sử dụng nỗ lực của chính mình để có được thứ mình muốn là 1 dấu mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu bước chân đầu tiên của nó, như 1 sinh vật có thể trở nên độc lập và mạnh mẽ, tràn trề kiêu hãnh. 
Cho nên là, nếu nhóc mọc Sư Tử mới học tiểu học nhà bạn đã biết lấy 3 hộp diêm ghép ra 1 cái nhà 2 tầng xinh xắn rồi bán cho bạn học lấy 50k, dùng tiền đó đi chơi điện tử, cũng không cần phải hết hồn với cấm đoán tán loạn vội. Kiếm khách thường xuyên cho mấy dịch vụ phát sinh bất thình lình loại này cũng không phải dễ như vậy đâu. Và muốn nó cai bất cứ thứ gì thì bạn chỉ cần nhồi nhét cho nó phủ phê trong 1-2 ngày liền thì dù là thức ăn, trò chơi hay cái gì gì đi chăng nữa, cũng đảm bảo nó cạch đến già luôn, nhưng bạn càng cấm thì nó càng muốn lăn vào. Nhân tiện, nói đến thức ăn, đừng bao giờ bắt mọc Sư Tử ăn trường kì 1 vài món ăn duy nhất lặp đi lặp lại hết năm này sang tháng khác. Trừ phi bạn đang muốn nó giảm cân. Mọc Sư Tử không kén ăn, nhưng nó dễ chán ăn. Có thể vì ít vận động, có thể vì ăn quá nhiều 1 loại thức ăn duy nhất. Nếu bạn thấy chăm sóc nó như thế phiền quá, cứ khuyến khích nó tự đi chợ nấu cơm, mua sách dạy nấu ăn về cho nó đọc. Không chừng nó nấu còn ngon hơn bạn nhiều. Mỗi tội đi chợ không biết mặc cả thôi (cho đến lúc chợ búa luyện da mặt nó thành dày như tường thành).

Cá nhân tôi thì cho rằng, quan trọng mệ gì mấy thứ kiến thức bị nhồi nhét nhanh ở trường học, sau khi thi cử xong lại chữ thầy giả thầy? Bình thường, hẳn là cái kiểu học hành tài tử của mọc Sư Tử nhà bạn làm bạn tức muốn chết. Nhưng khách quan mà nói, chỉ cần nó có thể "săn" được bất cứ thứ gì nó muốn, vậy thì săn 1 cái bằng, săn 1 cái nghề, săn 1 món tiền, săn 1 kỹ năng, săn 1 học bổng, có cái gì mà không phải là 1 cuộc săn trong đôi mắt Sư Tử nào? 

Cách quan tâm đúng đắn đến một đứa trẻ mọc Sư Tử vào những thời kì khác nhau trong đời chúng là khác nhau hoàn toàn. Khác với loài Sư Tử trong tự nhiên, có thể dùng bản năng nhận định khi nào con của mình đã có đủ nanh đủ vuốt và thay đổi phương án nuôi dạy. Khi nào thì phải dứt sữa cho con non kẻo nó sẽ dùng hàm răng mới nhú tổn thương chỗ mềm yếu của mình. Khi nào phải cắn nát miếng thịt tha về để con mình dễ tập ăn, khi nào bắt nó phải tự học cách cắn xé một loại thịt khó nhá nào đó, vì không ăn được thì ... nhịn. Khi nào thì phải bỏ đói nó, thậm chí xua đuổi nó, để cơn đói thúc ép chú sư tử con phải tự rời hang săn lấy con mồi đầu tiên của mình. Hơn nữa, Sư Tử cũng chỉ cần 1 kỹ năng duy nhất là chiến đấu và đi săn. Nhưng vấn đề kỹ năng của con người thì phức tạp hơn nhiều. Để làm được một người cha hay người mẹ tốt của mọc Sư Tử, bạn phải để ý đến con mình sít sao để nhận ra sự thay đổi trong mỗi thời kì nhằm chọn ra phương án xử lý thích hợp nhất. Thông thường, là một mức độ bỏ mặc và gây khó khăn thích hợp mới để thúc ép nó thay đổi và trưởng thành. Và cái này thì... không có công thức duy nhất nào cả. Thứ mà tôi có thể giúp bạn là 1 vài gợi ý như sau:

Một mọc Sư Tử thông thường đều dễ mắc 2 tật xấu, một, ngủ nướng, hai, lười vận động. Nói đúng ra là, muốn nó vận động, không phải không được, không phải không thể, nó có thể dốc hết sức ra mà vận động luôn, nếu thiên thời địa lợi nhân hoà đều ủng hộ việc này. Trong đó, dạng vận động cơ bản nhất của nó chính là bụng đói đầu gối phải bò, khụ, đấy, đấy là nhân hoà đấy. Còn thiên thời với địa lợi ấy hả, chính là trời mưa, không ra đường, trời nắng, không ra đường, đường trơn, không ra đường. Và nhiều trở ngại trời ơi khác. Trong đó, trở ngại quan trọng nhất là hiện không có cái gì hấp dẫn ở ngoài đường vẫy gọi nó cả. Nếu có thì dù mưa giông, dù nắng cháy, dù đường đất hay lội ruộng. Kiểu gì nó cũng cân được. Hơn nữa, được cái đã làm thì không kêu. Tóm lại, nguyên nhân thật là nhân hòa, thiên thời địa lợi là cái cớ tốt nhất. Tiếp đó, mọc Sư Tử thường rất lưu luyến, yêu thích cảm giác mơ mơ màng màng lúc sắp thức dậy, đến mức, có thể sinh ra 1 thói quen quái đản như là đặt chuông báo thức sớm để dậy tắt chuông ngủ tiếp, trừ phi có thứ gì đó ngoài kia đang vẫy gọi nó mãnh liệt. Tóm lại, nếu không có giấc mơ giữa ban ngày nào cho nó tỉnh dậy chạy theo, nó thà ngủ nướng để mơ tiếp giấc mơ ban đêm còn sướng hơn.

Không như 1 số cung mọc khác, đám họ nhà mèo này rất khó lập thành thói quen cố định, cho tới khi cuộc đời bắt nó đi vào khuôn khổ. Ưu điểm là, như thế biết sai rất dễ sửa, thậm chí sửa triệt để. Nhược điểm là, có khối việc biết là tốt lắm nhưng mà nó vẫn không làm, vì "người ta không có hứng nha". Còn may là, nó được cái sĩ diện, nên có khi không có hứng nó cũng có thể cố mà làm, nếu nó ý thức được, vụ này mà không thông thì rất mất mặt. Tiếp đó, với bản chất thiên vị yêu ai yêu cả đường đi, và cả những thứ trên đường luôn. (Trừ phi con đường đó là độc nhất và những thứ trên đường "siêu phàm bá đạo" đến độ làm nó mất hết cả khẩu vị với đích đến.) Tóm lại, mọc Sư Tử có thể làm nên đủ thứ kì tích, nhân danh tình yêu. Học được rất nhiều thứ có ích cho nó về lâu về dài, cũng nhân danh tình yêu. Vậy cho nên, nuôi dạy mọc Sư Tử tuyệt đối không sợ việc nó có hứng thú với những thứ chẳng ra làm sao, chỉ sợ nhất là nó không có hứng với bất kì thứ gì trên đời cả. Chân giá trị của những thứ chẳng ra làm sao ấy đối với bạn, chính là để làm mồi câu dẫn dụ mọc Sư Tử đi con đường bạn muốn đó. Cái đáng sợ xếp thứ nhì là, bạn hoàn toàn không biết nó có hứng thú với cái quái quỷ gì. Thực ra thì chuyện đáng sợ thứ nhì này sớm muộn cũng đến, nhưng theo tôi nên cố trì hoãn để cho nó đến muộn 1 chút mới tốt. Và lúc đó, tốt nhất bạn không hiểu nổi là vì nó đã đi tới một vị thế có tầm nhìn cao xa hơn bạn, sẽ có được 1 tương lai mà bạn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra, chứ không phải là vì nó cảm thấy bạn quá ám quẻ và hay làm nó tụt hết cả cảm xúc nên chỉ hận không thể tránh bạn thật xa để không phải nghe bài ca "cho mày ăn, cho mày học rồi bây giờ mày blah, blah, blah...."

Không phải mọc Sư Tử không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Chỉ là nó càng tin vào luật do kẻ mạnh đặt ra hơn. Tất nhiên, đất có thổ công, sông có hà bá, cho nên cái gọi là kẻ mạnh, cũng là 1 khái niệm rất tương đối, có xê dịch theo địa điểm và thời gian, và mọc Sư Tử càng trưởng thành thì thang giá trị này của nó càng phức tạp, cũng càng chính xác. Nó càng va chạm nhiều với cuộc sống, thì sẽ càng trở nên biết thời biết thế. Còn bạn, chỉ cần cho nó 1 hang ổ ấm áp, an toàn, nơi nó có thể, khụ, cúp đuôi chạy về nằm liếm vết thương của mình là hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của 1 vị phụ huynh rồi.

Nguyên tắc vàng trong nuôi dạy mọc Sư Tử là tuyệt đối không cấm đoán nó làm gì hết, nhưng hoan nghênh bạn gây khó khăn trắc trở, cho không nó ít chướng ngại vật. Tất nhiên, gây khó khăn là 1 chuyện quan trọng, biết điểm dừng trong vụ này ở đâu là 1 chuyện càng quan trọng. Hơn nữa, gây khó khăn phải đi kèm mục đích có lợi cho nó rõ ràng về lâu về dài. Điều duy nhất bạn không cần dạy mọc Sư Tử nhà bạn cũng có thể hiểu đó là từ bỏ nếu xét thấy đường đến mục tiêu quá dài và gian nan. Tuy rằng, với 1 kẻ rất sớm tâm đắc với câu "mọi con đường đều dẫn đến La Mã", từ bỏ con đường bạn vạch ra cho nó và từ bỏ mục tiêu là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau trong đầu nó. Mức độ ngoan cố của mỗi mọc Sư Tử thực sự có khác nhau, nhưng tóm lại, bạn cũng đừng thiếu suy nghĩ mà tạo ra con đường khó khăn hơn thực tế đòi hỏi. Biết đâu nó lại tìm ra đường khác ngắn và dễ hơn sau đó chuồn êm khỏi thiên la địa võng tuy không thưa nhưng vẫn lọt của bạn. Chẳng hạn, sau khi nó phát hiện ra chỉ cần đi làm thêm luôn và ngay thì muốn mua mấy cái CD là chuyện nhỏ. Sau đó nó bắt đầu chểnh mảng học hành. Aaaaa!!!!! Cái đồ đần ấy không hiểu rằng những thứ bạn muốn nó học sau này sẽ giúp nó kiếm vài chục triệu 1 tháng. Chỉ vì mấy cái CD mà lãng phí thời gian và tuổi trẻ vào mấy công việc bèo bọt tháng không thu nổi 2 triệu. Thử bị bạn đá khỏi nhà xem nó có cạp đất mà ăn không? 

Tất nhiên, nếu ý tưởng, đường hướng của bạn cùng lắm là giúp nó kiếm vài triệu bạc tạm gọi là đủ ăn thôi thì ... bạn im mệ đi cho nó nhờ. Đá luôn nó ra khỏi nhà lập tức cũng được. Bởi vì tự lập là 1 phần vô cùng quan trọng bảo đảm cho thành tựu sau này của 1 mọc Sư Tử. Tôi e rằng, bạn đang làm nó vướng chân vướng cẳng đấy.

Một mọc Sư Tử sẽ không bao giờ có thể lờ đi những lý lẽ của con tim, trừ phi nó đã chán sống rồi, làm sao nó có thể sống mà không yêu? Và tất nhiên, con tim ở đây là con tim của nó, không phải của bạn. Đó là lý do, lúc nào nó cũng muốn được nhiệt tình hăm hở chạy theo ai hay cái gì đó có thể làm trái tim của nó đập rộn ràng. Của đáng tội, nó tuyệt đối không thể gặm nhấm kí ức về tình yêu đã qua để sống được, không phải là không muốn, nhưng cảm xúc liên quan bị nó quên hết rồi còn đâu. Cho nên, làm phụ huynh của nó, bạn phải update cho tốt tình hình yêu đương của nó. Đừng thắc mắc những câu củ chuối như là sao hồi xưa con thích ăn món này lắm mà, con thích đến kia chơi lắm mà, con quý ai đó lắm mà. Làm ơn đi, bạn hỏi nó thì nó hỏi ai bây giờ? Thôi thì bạn cứ im lặng mà tụng trong đầu 1 câu, rằng nó mà không thay lòng đổi dạ mới là lạ được không?

Tuy nhiên, ở thì hiện tại, một khi nhìn thấy thứ mình thích, đôi mắt của mọc Sư Tử dù ở tuổi nào cũng đều dính chặt vào nó, một khi đang làm điều mình thích, mọc Sư Tử sẽ chuyên tâm kinh khủng, tóm lại, dù thế nào cũng không còn nhìn thấy được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Cho dù là tiếng vẫy gọi rủ nó chơi trò tình thương mến thương của bố mẹ "thân yêu nhất", cho dù bụng nó đã đói meo, cho dù là sự khó xử của bạn, cho dù là ánh mắt trợn trắng của chủ nhân món đồ, cho dù là cái biển nhỏ đề 1 cái giá trên trời bất hợp lý nào đó...v.v... Nếu lúc đó, có ai đó quân sư cho mọc Sư Tử nhà bạn 1 chủ ý mất não là, thích gì cứ trực tiếp cướp lấy là được, nó cũng dám tin luôn chứ không đùa. Còn nếu có ai quân sư cho nó 1 chủ ý còn đần độn hơn, về làm nũng với bố mẹ để xin đi, có khả năng bạn chỉ muốn giết ngay cái phường quân sư quạt mo đó. Cho dù mọc Sư Tử nhà bạn thực đáng yêu, đến độ bạn chỉ hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống cho nó, nhưng bạn ôm hận là chuyện của bạn. Còn con Super Dollfie bản limited giá 2000$ có lẻ kia, liền quên đi.

Sư Tử non nếu được bảo bọc quá kỹ, quá lâu, tóm lại được sủng tới tận trời, thường là 1 sinh vật có thị trường mắt rất hẹp, tầm nhìn thường xa mà không rộng, cho nên không hiểu được những vấn đề quá loằng ngoằng, có nhiều đường ngang lối tắt, chỉ thấy mục đích mà không tìm được con đường, rất có nguy cơ là không biết săn mồi, nó tương đương với thứ mèo cảnh chảnh choẹ chỉ biết ăn sẵn, không thể tự lập, thấy chuột khéo còn chạy bán sống bán chết, nhưng mà ăn thì rõ lắm, nếu đem ánh xạ sang mọc Sư Tử... Chậc. Thì cứ coi như bạn phải nuôi báo cô cả đời 1 đứa không biết điều, mất não, vô tích sự, quen ăn tiêu sang choảnh, hay được 1 tấc lấn 1 thước và quen hất hàm ra lệnh đi. 

Một mọc Sư Tử bị "cận thị" bẩm sinh, ý tôi là, không có tầm nhìn xa, hay phân tâm, chỗ này chấm một cái, chỗ kia mút 1 cái, ngược lại là trường hợp cần phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời, hoặc nó sẽ trở thành 1 sinh vật yếu đuối, lệ thuộc, không tự tin, khôn lỏi, trăm voi không được bát nước xáo, tóm lại, nó chỉ là 1 thứ Sư Tử giả hiệu, lúc nhỏ luôn đinh ninh mình sẽ có ngày thành 1 nhân vật đại thần đa tài đa nghệ, ai dè kết quả là ôm trong tay 1 mớ kỹ năng nửa vời không dùng được, dứt khoát giữ vế sau trong câu "1 nghề thì sống, đống nghề thì chết", tuy không đến nỗi gây hoạ cho gia đình như loại Sư Tử kể trên, nhưng cũng không thể trông mong quá nhiều vào nó. Nếu bạn có thể giáo dục thành công để phiên bản Sư Tử giả hiệu này làm được 1 việc là có 1 kỹ năng chuyên môn được đầu tư nhiều nhất làm cần câu cơm, còn các trò hoa lá cành khác của nó chỉ được coi là râu ria phụ trợ, văn hoá văn nghệ thôi, vậy là bạn thành công. Dạng Sư Tử này, đa phần có la hầu Nhân Mã hoặc la hầu cung 9.

Một mọc Sư Tử bị mù dở bẩm sinh thì tai hại hơn, ý tôi đang diễn tả 1 sinh vật có sức tưởng tượng khá mạnh, hay mơ rất đẹp nhưng lại vụng thối vụng nát. Loại này hầu như không thể tự kiếm ăn và rất dễ phát triển thành 1 dạng mèo cảnh vô tích sự khác. Đi đến đâu là gây đổ vỡ loảng xoảng đến đó. Với loại mèo cảnh vừa tai hại vừa ăn hại này, tuyệt đối không được để thứ gì vừa dễ đổ bể vừa nặng tiền đầu tư như bình sứ cổ trong phạm vi có mặt của nó. Không thì hậu quả đâu bạn tự đi mà chịu. Một cô bạn của tôi vừa kêu khóc là trong 1 tháng, con mèo ngu ăn hại nhà mình đã cắn phá hết 3 triệu tiền cáp, nếu thứ bạn nuôi không phải là 1 con mèo mà là 1 mọc Sư Tử loại này, vậy thì bạn cứ việc thay cáp bằng rất nhiều thứ dễ đổ bể có giá trị lớn hơn nhiều mà nó có thể vớ được vào tay khác đi. Nó mà không phá hoại mới là lạ. Hơn nữa, càng ăn bám thì càng phát huy tinh thần dám làm không dám chịu. Nếu nó mà có thể dám làm dám chịu, bạn liền ... Mà không, chỉ cần nó có thể không dám chịu nên cũng chẳng dám làm, hẳn là bạn đã phải mừng rớt nước mắt rồi. Cho nên là, cái loại mặt dày này ý mà, là phải quản thật nghiêm. Chúng nó thực sự rất cần ăn đòn, rất cần nghe mắng. Miễn là đừng có đánh chúng nó, mắng chúng nó ở nơi công cộng gây mất mặt là được. Dạng Sư Tử này, đa phần có la hầu Xử Nữ hoặc la hầu cung 6. Còn tại sao bạn lại sinh nó ra ấy à? Cái này chắc là do ăn ở. Tuy nhiên, có 1 số bà đồng hay pháp sư cũng có thể có lá số mang cấu trúc giống y thế này. Còn ở lá số nữ, đây cũng là 1 phần trong cấu trúc có thể có của 1 dạng số vượng phu. Cho nên là, quan sát cẩn thận xem có mấy đặc điểm tôi mô tả ở trên hay không mới là chính đạo.

Tóm lại, với tư cách 1 động vật ăn thịt coi bản năng săn mồi làm vốn liếng lớn nhất. Thể lực và thị lực của Sư Tử là 2 nhân tố không có không được, nhất là nhân tố thị lực, gần như có thể biến thành khuyết điểm chí mạng bẩm sinh. Và ở trên là cách những nhân tố này ứng vào mọc Sư Tử.

Tất nhiên nếu bạn có thể mát tay mà nuôi được thành công 1 mọc Sư Tử có tầm nhìn xa trông rộng, phải nói là bạn quá giỏi. Phụ huynh nhà khác có đầy đủ mọi lý do để ganh tỵ với bạn. Bởi một Sư Tử trưởng thành với tôn chỉ sống là để cho người ta nhìn mà trầm trồ, có đôi tai biết nghe lời nói phải, nhất định sẽ biến bạn thành những bậc làm cha làm mẹ hạnh phúc đến độ chính nó cũng phải ganh tỵ, vì nó biết sau này con cái nó chẳng thể nào đối xử với nó tốt được bằng phân nửa nó đối với bạn đâu. 

Thực tế thì một mọc Sư Tử thực sự có cha không thương, mẹ không yêu từ khi còn quá nhỏ, lại gặp nhiều tình huống gian nan khiến nó luôn phải nhớn nhác để ý đến mọi mối đe doạ xung quanh nhất định khi lớn lên, hay nói đúng hơn là nếu nó có thể sống sót và không chịu tổn thương gì về đầu óc không những sẽ nhìn xa trông rộng, mà còn có thực lực cường đại, sức ẩn nhẫn phi thường, nhưng suốt thời thơ ấu thường luôn cố biến mình thành vô hình hoặc thành 1 nhân vật quần chúng nào đó, miễn sao không bị lôi ra làm chủ đề bôi nhọ hay cười nhạo chính trong bất cứ câu chuyện hay kịch bản người thật đóng nào. Giống như mèo con hay sư tử con, chúng vốn cũng cần được che chở thích đáng cho tới khi thực sự cần nghiêm khắc bắt chúng tự lập, tức là khi chúng đã có nanh có vuốt. Nếu một mọc Sư Tử bị công kích dữ dội mà không được bảo hộ trong tình trạng không có nanh vuốt riêng để công kích lại, vậy thì nó chỉ có thể chọn 1 loại phản ứng duy nhất là cúp đuôi chạy trốn, trừ phi nó muốn chết, và phải cúp đuôi chạy trong tuyệt vọng, rất có thể là kèm theo thương tích trên mình đối với 1 mọc Sư Tử tuyệt đối là hành động đủ tổn thương chỗ mềm yếu nhất trong lòng nó. Tôi từng đọc 1 câu chuyện, trong đó một nhân vật thợ săn lão luyện đã giảng giải về 1 con Sư Tử bị chột mắt là, nó là 1 con vật từng chịu tổn thương sâu sắc khi còn nhỏ nên lớn lên đặc biệt mạnh mẽ, hung dữ, xảo quyệt, đa nghi, có tâm lý rất biến thái và đặc biệt ghi thù. Sư Tử bình thường chỉ đi săn khi đói. Con Sư Tử đó thì cắn chết bất cứ thứ gì khiến nó liên tưởng đến kẻ thù đã từng hành hạ nó mà nó đã từng không cách nào phản kháng. Và tôi dám khẳng định luôn, một mọc Sư Tử tương ứng với dạng Sư Tử này, bét nhất cũng làm được 4 chữ lục thân bất nhận. (Lục thân của con người là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng)

Tóm tắt 1 chút, có mấy mốc thời gian chính bạn cần phải nhớ. Giai đoạn 1, che chở tuyệt đối, có cầu tất ứng. Giai đoạn 2, tạo chướng ngại có độ khó thấp, che chở tương đối, khuyến khích mọc Sư Tử phát triển các kỹ năng sống căn bản và đơn giản, bắt đầu từ cố sức mà bò tới mục tiêu trở đi. Giai đoạn 3, tạo chướng ngại có độ khó cao dần, giúp đỡ nếu cần, khuyến khích mọc Sư Tử phát triển các kỹ năng khó hơn, trong đó, rất nên có 1 môn là tự làm lấy đồ chơi và 1 số món đồ dùng trong nhà từ đơn giản đến phức tạp. Giai đoạn 4, thả rông, hay, phải nói chính xác là xua đuổi. Ép mọc Sư Tử phải tự lập hoàn toàn. Giai đoạn 5, chờ đợi nó cúp đuôi chạy về nhà thương tích đầy mình. Không sao, rồi tình yêu sẽ đến và chữa lành cho nó. Và nó sẽ lại hùng dũng lao ra đường chiến đấu tiếp, với 1 sức mạnh mới, động lực mới và 1 cái đầu khôn ngoan hơn. Còn bạn? Cứ đứng 1 bên mà nhìn là tốt rồi.

Tất nhiên, nếu như bạn làm được cả 5 giai đoạn trên 1 cách hoàn mĩ thì thật là tuyệt. Nhưng thông thường, chuyện không được đẹp như thế, cũng không tệ như những ca xấu nhất tôi kể ở trên. Mọi sự xảy ra thường là nửa nạc nửa mỡ, tốt xấu đan xen. Có chuyện bạn vô tình làm sai, ai dè có ích cho sự trưởng thành của mọc Sư Tử, có chuyện bạn vô tình làm đúng. Có chuyện bạn vô tình làm sai có hại cho sự trưởng thành của mọc Sư Tử. Có chuyện bạn cố ý làm và làm đúng. Có lúc mọc Sư Tử sau này thấy mang ơn bạn vì những chuyện bạn làm tuy không phải điều nó muốn, nhưng chính là điều nó thực cần, có lúc nó hiểu lầm và oán bạn vì những lần bạn không quan tâm nó theo cách nó cần, cũng không theo cách nó muốn, dù bạn không cố tình mắc lỗi. 

Nhiều người truyền tai nhau rằng mọc Sư Tử trưởng thành là 1 sinh vật siêu cấp thù dai nhớ vặt. Nó thường im lặng chẳng nói năng gì khi cảm thấy người ra có lỗi với nó. Cho đến 1 ngày đẹp trời khi cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà, nó bỗng nhiên phun trào như núi lửa và đem toàn bộ những tội lỗi mà ai đó đã gây ra ra tính toán kết sổ 1 lần. Nhiều người hết hồn và chỉ hận không thể bôi dầu vào chân mà chạy cho nhanh khi gặp phải cảnh này, trong đó có cả bố mẹ đẻ của nó, tức là bạn. Nhưng những ai nghĩ rằng nên tránh voi chẳng xấu mặt nào, chờ nó nguôi giận rồi từ từ tính rất nên biết, thực ra, cách nghĩ này vô cùng sai lầm. Tuy mọc Sư Tử ghi nhớ đến từng chi tiết về chuyện đã xảy ra, nhưng tất cả cảm xúc liên quan trong mớ sự kiện đó thì nó quên sạch từ lâu rồi. Chỉ là, lý trí của nó cho rằng, cứ tiếp tục để ai kia "phát rồ" như thế là éo được. Nếu ngay lúc đó, đối tượng giải thích hết những hiểu lầm ngộ nhận vốn có, đồng thời nhận lỗi về những gì mình đã làm sai, bảo đảm không bao giờ tái phạm nữa, chuyện liền kết thúc êm đẹp. Còn nếu lúc đó bạn dám bôi dầu vào chân mà chạy? Điều đó chỉ chứng minh có 1 chuyện, bạn là thứ dám làm mà không dám chịu. Mà loại người này mọc Sư Tử gặp 1 lần thì muốn cắn chết 1 lần. Trường hợp 2, bạn hứa sẽ sửa, sau đó chứng nào tật nấy, chứng minh giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vậy thì chuẩn bị tinh thần để bị nó khinh bỉ hoặc tránh xa đi, cho dù bạn có là bố nó thì nó cũng bất kể. 

Có những chuyện không cần ai dạy, sớm muộn cuộc đời cũng cho mọc Sư Tử biết. Mang biểu tượng của 1 sinh vật hoang dã, mọc Sư Tử thực ra chỉ cần sự che chở ngắn ngủi thời thơ ấu là chủ yếu, khi nó còn là 1 con non yếu, cho đến khi nó có được nanh vuốt của riêng mình và tự học xong cách sử dụng chúng. Đừng quên rằng một con Sư Tử chưa thể tự săn được con mồi đầu tiên của mình thì vẫn chưa cảm thấy mình độc lập, không cần lệ thuộc vào ai, cũng chưa cảm nhận được sâu sắc cái gì là thực sự kiêu hãnh, tự tin. Và rằng nó đã thay đổi, đã trở thành 1 sinh vật mạnh mẽ, không còn yếu ớt, bất lực, ngốc nghếch như xưa nữa. Cũng không cần phải sợ mấy thứ cáo già, hay đầu gấu mặt voi nào đó đã từng dễ dàng chèn ép, trêu chọc nó nữa. Và để làm được điều đó, chính tâm lý hay tự ái thời thơ ấu đã tiếp cho nó sức mạnh thật lớn.

Vậy đó, cuộc đời luôn bắt một động vật săn mồi như Sư Tử phải đợi trước khi nó có thể gặt được những gì mà nó xứng đáng được hưởng. Cho dù thứ đó là thể lực, sức mạnh, trí tuệ, con mồi, đồ chơi... Nếu bạn muốn đứa con mang cung mọc Sư Tử của bạn lớn lên có thể thích ứng với xã hội này và dùng giá trị tồn tại của chính nó để tạo ra sức ảnh hưởng ở trong đó. Hãy dạy cho nó cách chờ đợi.

2 nhận xét:

  1. Chị ơi, bài này đúng với em quá ạ, đúng nhất (với em) trong tất cả các bài chị từng viết luôn ạ.

    Đọc đoạn tuổi thơ mà em khóc không dừng được, bao nhiêu lần đọc là bấy nhiêu lần khóc, đây chính là những gì em đã trải qua khi còn bé:
    - Hồi nhỏ em không thiếu thốn lắm về vật chất, nhưng về tinh thần tình cảm từ bố mẹ thì nghèo nàn đến đáng thương.
    - Người nhà em ít học, luôn luôn nói xấu, bêu riếu em trước mặt người khác, mà thường nói trong bữa cơm (các cụ thì có câu trời đánh tránh miếng ăn). Trong khi em là đứa rất nhạy cảm và ý thức được tự trọng/tôn trọng từ khi còn đi mẫu giáo. Mỗi lần như thế em đều không nói gì, mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cố mà không khóc, nhưng vẫn phải nghe, vừa tủi nhục vừa ấm ức. Lời nói của em về cơ bản là không có trọng lượng. Thế nên 9 tuổi em đã thành công học được cách che giấu cảm xúc và nuốt nước mắt vào trong rồi, cho đến bây giờ, hơn 10 năm nay chưa có ai nhìn thấy em khóc cả.
    - Ngày bé em thông minh và tự lập lắm (ai cũng công nhận luôn), gần như lúc nào trong đầu cũng có câu hỏi và thắc mắc (em có Thủy Tinh Sư Tử trùng tụ Mặt Trời nhà 12 ạ). Em hỏi người nhà em không trả lời được thì toàn quát mắng em. Khi em nhìn ra được sơ hở trong lập luận của bố mẹ và "vặn" lại, trăm lần như một sẽ bị bảo là láo, hỗn, cãi giả. Sống lâu trong đàn áp, chà đạp, em dần dần thu mình lại, từ một đứa hướng ngoại năng động thành một đứa hướng nội, quan sát nhiều hơn là nói.
    - Những người đã từng lừa/gạt/phỉnh/dối em, không bao giờ em tin họ nữa. Đặc biệt là những người dối em từ khi em còn nhỏ.
    - Từ những bài học của tuổi thơ dữ dội, lớn lên em chỉ tin vào duy nhất một điều: chân lý nằm trong tay kẻ mạnh.

    Em cũng là đứa thù dai nhớ lâu. Tất cả những người từng bạc đãi, phản bội, đâm sau lưng hay đối xử tử tế với em, chưa bao giờ em quên (dù em rất hay quên đường và khó khăn trong việc nhớ mặt người và tên tương ứng). Phương châm của em là "thái độ của tao với mày là phản ánh thái độ của mày với tao", nói cách khác là vô cùng sòng phẳng.

    Em rất cảm ơn chị, mong chị tiếp tục series Nuôi dạy trẻ em để mai sau em sẽ không thất bại như bố mẹ em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi mình cũng có một phương châm là "Bạn có thể đi kể với người khác về cách tôi đã đối xử với bạn, và cũng đừng quên kể luôn với họ về cách bạn đã đối xử với tôi." Đúng là thù dai chấp vặt, ai xấu ai tốt với mình đều biết nhưng ko bao giờ nói ra, người khác ko bao giờ biết trong lòng mình nghĩ gì.

      Xóa