Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Lilith ở đất la hầu, điểm mù của trái tim

Tôi từng khuyên mọi người trong một post khác là hãy cẩn thận vòng tránh lilith gặp la hầu nếu có tình cờ gặp họ trên đường tình. Các nạn nhân của cấu trúc này thường lên án bọn họ là đùa bỡn với trái tim người khác, vô cảm, tàn nhẫn, máu lạnh... Còn họ thì hoặc bật chống thấm, kiểu như liếm môi hồi tưởng dư vị, rồi cười hơ hớ kể về nỗi ngọt ngào pha lẫn đắng cay trong một mối tình đã mất. Hoặc uất ức u oán kể về nỗi thất vọng trong một mối tình đã qua. Hoặc khinh bỉ, hoặc ảo tưởng, hoặc giận dữ... (xem thêm gợi ý ở nhân tố đóng vào nóc cung 10, cho thấy họ đã nghiêm túc đầu tư vào đoạn tình cảm này như nào). Mặc dù rất có thể nạn nhân của họ chỉ muốn quỳ, hay chỉ ước gì mình không quen họ. Chả có nhẽ kẻ đi đùa bỡn với trái tim người khác lại có thể biết đau lòng, tổn thương, khổ sở? Lừa gạt người khác thì nó cũng có chừng mực thôi chứ! Nếu chính họ cũng biết đau lòng, có lý nào họ lại làm thế?

Sự thực là họ có đau lòng, và sự thực khác là, họ đã làm thế thật. Bạn hỏi tôi, cái gì đây? Tiết tấu tự tìm ngược à? Đầu bị cửa kẹp à? Nếu có bệnh thì phải trị. Nhưng mà... chuyện nó không có đơn giản như thế!

Trên 1 lá số, lilith và chủ tinh của nó là nơi người ta tìm cảm giác được yêu, dù là được người ta yêu hay tự yêu, là nơi ta có thể gặp cả vị ngọt tận cùng lẫn vị đắng tận cùng của đời người. Lilith ở đất kế đô khắc sâu vị đắng đó vào tận linh hồn, sợ nó đến độ khóc thét ngay từ lúc mới chỉ nếm thấy mỗi vị ngọt. Còn Lilith ở đất la hầu đã chịu đủ sự nhạt nhẽo của cuộc sống và muốn thử nghiệm điều khác biệt. Lưu ý về khái niệm nhạt mồm nhạt miệng này. Nó cũng giống như một người bị bệnh thận bị bắt kiêng muối, chỉ ngửi thấy mùi nước mắm bay ra từ món thịt rang mặn thôi cũng chảy nước miếng ào ào. Nếu có "kẻ may mắn" nào không phải kiêng lại gắp một miếng lên ăn thử rồi ghét bỏ rằng: "Gì đây, định muối ruột cả nhà à?" Vậy thì họ rất muốn gào thét lên rằng, nếu mày không thích thì đưa đây tao ăn cho! Tao chính là đang muốn bị muối ruột.😑😑😑

Lilith gặp la hầu cũng thế! Chua cay mặn ngọt đắng thế nào cũng được, trừ nhạt. Họ như 1 đứa bé lần đầu tiên được vào bếp làm trợ lý, háo hức bừng bừng nhìn vô số lọ gia vị trên bàn và muốn thử nêm nếm tất cả. Còn cái gì mà chỉ bóp với vài hạt muối, rắc tý xíu bột tiêu chất lượng cao trước lúc bày ra bàn, sau khi bóp kỹ gia vị và rượu phải để 2h trong tủ lạnh ... đều chết cả đi. Họ không thể hiểu nổi tại sao trước khi được dọn lên bàn và bị chén sạch trong vòng 1 nốt nhạc, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lại phải duy trì ở trạng thái không thể nuốt được trong vài tiếng đồng hồ hay thậm chí, vài ngày, vài tháng, vài năm. Cũng vậy, họ đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, xem hồi ký, nghe kể chuyện ...v.v... và cảm động, trái tim bé nhỏ xôn xao đồng cảm. Họ cũng muốn yêu và được yêu. Họ cũng muốn gặp trắc trở rồi một đời tiếc hận. Họ cũng muốn vượt qua 3 núi 4 đèo để tìm đến với người yêu. Họ cũng muốn nếm thử nỗi nhớ khi xa cách. Họ cũng muốn biết về niềm vui lúc đoàn viên. Họ cũng muốn gặp oan gia. Họ cũng muốn thử hờn dỗi, ngược tâm nhau bằng chiến tranh lạnh. Họ cũng muốn được đón ý từ ánh mắt ...v.v...

Bình tĩnh, họ cũng không phát rồ đến mức thử tất cả cái đống ở trên cùng 1 lúc. Thông thường, sẽ có 1 công thức nấu... nhầm, là có 1 kịch bản trúng tuyển. Mọi sự đã đủ, chỉ thiếu bạn diễn, tất nhiên, trong lòng họ thì đây không phải là phim hay kịch, đây là cuộc đời của họ, và không phải họ đang tuyển nam hay nữ chính, trái tim thắc thỏm chờ mong của họ đang đợi sự xuất hiện của Mr hay Ms Right của đời mình. Người sẽ cùng họ viết lên 1 câu chuyện hoặc sủng tới tận trời, hoặc ngược luyến tình thâm, hoặc ngược luyến tàn tâm gì đó. Ok, không phải ai trong số họ cũng có khẩu vị nặng đến mức thích chơi ngược luyến, chúng ta hãy bình tĩnh. Vấn đề quan trọng mà lilith gặp la hầu hay vướng vào thường là, họ bị lẫn lộn đầu đuôi. Định nghĩa bình thường nên là, mỗi câu chuyện tình là 1 sáng tạo mới của 2 đồng tác giả, sinh ra từ trong nỗ lực bảo vệ tình yêu hay nâng niu trân trọng, bảo vệ 1 ngọn lửa nho nhỏ trong tim trước sức ép và sóng gió cuộc đời. Và trong tiến trình khó khăn này, người ta sâu sắc cảm nhận tâm trạng khi yêu. Cảm nhận cái cách thức thần kì mà nó đang dùng để xoa dịu tất cả, kể cả những nỗi đau do chính nó gây ra. Còn lilith gặp la hầu thì không quan tâm đến loại trình tự không thể biết trước, không thể dự đoán này. Trong lòng họ đã có đầu ra xác định cho chuyện tình của mình, ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Và để có kết quả dự tính trước này, mọi bước đi trong kịch bản cần được tuân thủ đúng, với sự hợp tác chặt chẽ của bạn diễn. Còn bạn diễn của họ có hứng thú với kịch bản này không? Cuộc đời có dự định phối hợp trong việc dàn dựng bối cảnh cho câu chuyện ấy không? Vậy thì... hên xui.

Nói ngắn gọn, trong trình tự bình thường của tình yêu, đôi tình nhân chỉ nhận định tâm tư nguyện vọng của 2 con người hướng về nhau, bất chấp diễn biến. Còn trong trình tự trong đầu lilith gặp la hầu, họ chỉ nhận định diễn biến, bất chấp tâm tư nguyện vọng hay xuất phát điểm hay khả năng thích ứng của bạn diễn. Tất nhiên, trong lòng họ đấy không phải 1 vai diễn, đấy là 1 con người có tâm hồn, có trái tim. Chỉ là, hình như người đó càng ngày càng có vẻ không giống cái con người mà họ đang hẹn hò thôi. Và rất có thể, lilith gặp la hầu cảm thấy mình đã bị lừa dối. Còn đối tượng của họ, cảm thấy mình quá vô tội. Nhưng rồi chế độ nữ thần báo thù của lilith gặp la hầu vẫn thường bật lên vào lúc họ bị vỡ kịch bản... khụ, nhầm, là vỡ mộng. Và nếu họ có thể quay lưng bỏ đi với trái tim tràn trề thất vọng thay vì trực tiếp nhúng tái kẻ vẫn đang khăng khăng là mình vô tội kia, vậy là đã quá nể tình xưa nghĩa cũ rồi đó.

Vấn đề là có 1 người đã cảm thấy mình bị đùa bỡn. Họ hồ đồ bị để ý đến, hồ đồ bị thả thính, hồ đồ đớp thính, hồ đồ hẹn hò, hồ đồ bị làm khó, hồ đồ bị đánh đố, hồ đồ bị trách móc, cuối cùng, hồ đồ bị đá. Ai có thể giải thích cho họ, rốt cục là họ đã làm sai cái gì? Họ đã trêu ai chọc ai? Không lẽ nào chỉ làm chính mình, chỉ sống chân thật thôi cũng là 1 cái tội?

Lilith gặp la hầu cũng cảm thấy mình vô tội không kém. Rõ ràng nếu kỹ thuật và nguyên vật liệu đầy đủ, ngay cả đậu cũng có thể biến thành pate hay gà chay cơ mà? Chả có nhẽ sửa mình đi 1 chút, thay đổi ý nguyện ban đầu 1 chút vì người mình yêu thì sẽ chết sao? Nghe thì cũng không sai. Chỉ là không hiểu sao sau khi bị lilith gặp la hầu đá. Kẻ đáng hận đánh chết cái nết không chừa kia lại yêu người khác và rất có thể, còn kết hôn, sau đó đôi cẩu nam nữ đó sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mỗi ngày đều thi vị và lãng mạn như tiểu thuyết. Còn lilith gặp la hầu, lại đang bị vỡ kịch bản tiếp. Bí quyết của kẻ đi nhặt đồ thừa bị lilith gặp la hầu vứt đi là. Vàng thì dù móc lên ở dưới cống hay mua được trong tiệm đều là vàng. Chỗ khác biệt là muốn có vàng trong tiệm cần tiền còn vàng dưới cống thì cần vận may. Muốn có người yêu tuyệt vời thì nên luyện mắt cho tốt rồi đích thân đi giám định con người. Đa phần lỗi kỹ thuật dẫn tới việc bị trả hàng do lilith gặp la hầu phát thông báo có thể đều là thật và đều là loại có thể sửa được.

Vấn đề lớn nhất của lilith gặp la hầu là họ không chấp nhận nổi các khuyết điểm của người yêu, cũng không hiểu cái gì mới gọi là 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng, đương nhiên cũng không có ý định hay kiên nhẫn để đi giúp đỡ người ta sửa lại cho phù hợp. Được rồi, họ có, họ có. Chỉ là độ kiên nhẫn và sức chịu đựng của họ rất chi là có hạn. Hơn nữa, mức yêu cầu sửa đổi mỗi lần của họ đều bị cao hoặc quá cao so với khả năng đáp ứng của đối tượng. Những chuyện kiểu như yêu cầu 1 đứa bé chưa thuộc bảng cửu chương làm phép tính nhẩm nhân 2 số có 2 chữ số sau đó cảm thấy nó thiếu thông minh là cực kì bình thường. Và sau vài mối tình, họ cảm thấy thất vọng về đàn ông hay đàn bà trên đời đến cùng cực. Đồng tình với triết lý là không nên tìm cách thay đổi người khác, nếu thấy phù hợp thì tiến tới, còn không phù hợp thì ra đi. Sau đó nhận ra rằng trên đời chẳng có ai sinh ra dành cho họ cả. Và khổ nhất là, mọi người đều dùng ánh mắt không bằng lòng để nhìn mỗi khi họ kể ra chỗ xấu của một kẻ bị loại nào đó. Càng quái dị hơn là, tất cả tật xấu không thể sửa nổi hồi còn ở bên họ đều được sửa rất tốt sau khi người yêu cũ (hay người ái mộ cũ) có người yêu mới.

Đó là lý do lilith gặp la hầu rất ít được đồng tình mỗi khi tình cảm của họ bị tan vỡ. Phần lớn người thân của họ đều dùng ánh mắt quan ngại và khó hiểu để nhìn nhận và đả kích cái khuynh hướng trong mắt không dung nổi 1 hạt cát của họ. Cảm thấy họ chuyện bé xé ra to, nhỏ mọn, ảo tưởng, tự nghĩ mình quá cao, không có ánh mắt, và nhiều loại cảm tưởng khác nữa.

Những người có chút hồ đồ, đơn giản thì lao vào yêu đương, thậm chí kết hôn rồi vỡ mộng, đau khổ, họ có thể chia tay, có thể ly dị, có thể gồng mình chịu đựng, ước gì trước kia mình tỉnh táo, không bị vẻ ngoài lừa dối, nhưng không ai tin rằng mình có thể giúp người kia sửa đổi tính nết cho phù hợp. Những người sắc sảo tỉnh táo thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng, cô đơn đằng đẵng, có lúc ước gì mình hồ đồ 1 chút, có thể bị lừa gạt để còn có chút động cơ lao vào cái thứ gọi là hôn nhân, vì nghe đồn đó là viên đá kê chân dẫn họ đến gặp người mà họ yêu nhất, ấy là con cái. Dường như cái gì họ cũng thấy, chỉ không thấy khả năng sửa đổi của 1 người.

Đó là lý do họ cứ mãi đi tìm 1 đóa hoa tình yêu và hạnh phúc chỉ thuộc về mình, nhưng chỉ thấy đóa hoa của người khác và những hạt giống vô chủ. Cuộc đời liên tục bảo với họ, hãy gieo hạt xuống và tưới nước, nhổ cỏ mỗi ngày, sau đó để vũ trụ lo nốt phần còn lại. Còn họ thường đánh mất toàn bộ lòng tin và quay lưng bỏ đi trước khi chứng kiến hạt giống ấy nảy mầm.

Và có lẽ đến giờ họ vẫn còn lang thang đi tìm 1 đóa hoa chỉ thuộc về mình, được tin rằng đang lặng lẽ tỏa hương ở 1 chân trời xa xăm nào đó.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Tản mạn: Phúc Vận

Khi 1 cá nhân ra đời, phúc vận của họ nhiều hay ít biểu hiện ngay trong những thay đổi trong đời sống của gia đình và xã hội vì môi trường sinh hoạt khách quan ấy quyết định cũng cho thấy việc họ được hưởng bao nhiêu. Cuối 1987 đến gần cuối 1989 là thời gian của tử khí kim ngưu, còn gọi là lộc ăn, nông nghiệp việt nam có bước chuyển mình quan trọng, đưa việt nam từ 1 nước thiếu đói thành nước có gạo xuất khẩu, thời kì mở cửa và cải cách cũng dần đẩy cao mức sống trung bình của người dân. Mở cửa cũng giảm phong bế thông tin, văn hóa phẩm các loại xuất hiện với số lượng tăng cường dần, nội dung phong phú thêm, đa dạng về kiểu mẫu, chủng loại. Nói chung, tạo 1 tiền đề không tệ cho nhóm tử khí song tử, hầu hết sinh năm 1990, 1991 vốn do thánh hóng phù hộ, nhất là sự du nhập của internet vào thời kì nhóm tuổi này bước vào độ tuổi tò mò về thế giới. Tuy rằng, đây cũng là những năm tháng tạo tiền đề cho việc lương y không còn như từ mẫu và cô giáo không còn như mẹ hiền mà tử khí cự giải sinh từ giữa 1992 đến 1994 đa phần ít phước phải chịu.

28 năm sau. Khi nhóm tuổi tử khí kim ngưu tiếp theo ra đời, vấn đề đấu tranh chống GMO và thực phẩm bẩn trên thế giới đang tiến vào thời kì sôi động. Nhiều quốc gia lần lượt đưa ra chính sách hỗ trợ nông nghiệp kiểu mới. Riêng với việt nam, bên cạnh du nhập GMO và những nẻo đường cháy 1 màu thuốc diệt cỏ, khuyến mại thêm quả rừng hết, biển chết, hạn mặn, ô nhiễm biển và nguy cơ không kiểm soát được chất lượng muối ăn. Và nhóm tuổi tử khí song tử tiếp theo hẳn là vừa sinh ra đã đối diện luôn với vấn đề thông tin rác nổi lềnh phềnh khắp nơi, mạng thường lag vì những nguyên nhân khó hiểu và 1 số trang tin không thể vào, một số phát ngôn không thể nghe, lại không phải vì nó không đúng, nếu có thêm tý tăng cường trong vụ mị dân, ngu dân nữa thì vừa vặn. Nhân tiện, thế giới sửa soạn đón chào lứa tử khí song tử này bằng sự tồn tại của vô số trang khuyến học hấp dẫn với những clip truyền cảm hứng mê chết người không đền mạng. Nếu thời gian của tử khí cự giải, vốn do thánh gà mẹ tài trợ mà gắn với sự phát triển của vấn đề vô sinh, quái thai, dị tật bẩm sinh, trẻ mồ côi bị bỏ rơi, tệ nạn nạo phá thai, dân ly hương, bỏ xứ mà chạy tỵ nạn nữa thôi thì đất nước này, đúng hơn, dân tộc này, xong cmn rồi. Cuối cùng, còn 1 chuyện là tử khí sư tử nếu không thể ngẩng cao đầu mà làm người, suy ra vô phúc. Cho dù lúc đó, gia đình cháu nó đã bay tới với thiên đường nào trên thế giới, có bao nhiêu tài sản, nắm trong tay bao nhiêu quan hệ, ảnh hưởng.

Phúc là biệt nghiệp của riêng mỗi con người, nhưng con cái chính là hình ảnh đại diện cho hậu vận của 1 gia đình. Và đặc điểm chung trong hậu vận của nhiều gia đình chung sống trong 1 cộng đồng chính là tương lai của cộng đồng đó. Có lẽ, so với việc hỏi xem chính phủ đã và đang làm gì, vấn đề càng cần chúng ta quan tâm hơn là tự kiểm điểm xem chúng ta đã làm gì nên tội. Vì sao, những linh hồn có phúc trạch thâm hậu, lại không đến với chúng ta nữa?

P/S, có ai biết vé lên sao hỏa bán ở đâu không?

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Tản mạn: progressed moon

Nguyệt tinh vận:

Nguyệt tinh vận đi đến đâu, trái tim của ta sẽ hướng về nơi đó.

Mẫu câu, bận tâm đến xxx, để tâm vào xxx.

Pr moon cung 1, để tâm đến ưu thế của bản thân
Pr moon cung 7, để tâm đến đối thủ

Pr moon cung 2, để tâm đến cái cần câu cơm, để tâm vào những gì thuộc về mình
Pr moon cung 8, để tâm vào những thứ mình không có, muốn có

Pr moon cung 3, để tâm vào lời ăn tiếng nói, để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt
Pr moon cung 9, để tâm vào việc thăng tiến, để tâm đến chuyện lớn

... xem thêm bài 12 cung địa bàn trong tự học online để bổ sung từ khóa

Khu vực xung đột với pr moon thì bị khuynh hướng không để tâm vào, không bận tâm đến.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Tản mạn: mẫu câu cho transit

Khi hỏa tinh xung đột với neptune thì lời khuyên là đã làm thì đừng kì vọng mà đã kì vọng thì đừng làm, vì rất có thể, chính bạn cũng chả biết mình đang muốn gì đâu. Nếu transit hỏa thì mẫu câu đổi làm thành hãy làm, transit neptune thì mẫu đổi là hãy kì vọng.

Hỏa trên lá số gốc xung đột transit neptune, hành vi của bạn xung đột với điều bạn nên kì vọng. Transit hỏa xung đột natal neptune, điều bạn nên làm xung đột với kì vọng của bạn.

Trong 1 đời người, Neptune thường quét được độ 150 độ transit và kịp tạo với natal mars độ chừng 3 góc xung đột. Mỗi góc này củ hành người ta 2 đến 3 năm. Mar thường quét 22 tháng là 360 độ transit và kịp tạo với natal neptune 7 góc xung đột, mỗi góc này thường củ hành người ta độ 1 tuần. Chưa kể quan hệ riêng của bọn chúng trên lá số gốc hay hiện tượng cùng biểu hiện trong transit. Thảo nào mà đời nó lắm chuyện rối ren.

Thay từ khóa bất kì cho hành tinh bất kì vào mẫu.

Xem thêm:
ĐÔI ĐIỀU VỀ VẬN HẠN

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Tản mạn: tình yêu và chiêm tinh

Vì sao sự tử tế không dẫn tới tình yêu?

Cách giải thích cho câu hỏi này kể cũng nhiều. Và nói chung, logic của cái đống lộn xộn này là có, mỗi tội nó có vẻ đúng nhất cho mấy bạn người tốt kiêm mắt có đờm. Vở kịch ta không cần cố gắng làm gì cả, chỉ cần đòi hỏi và bày tỏ thái độ cảm kích 1 cách thích hợp là sẽ có lũ chân chạy muốn làm người hùng hay thánh nữ chạy đến chạy đi để cung phụng ta là trò lừa đảo do sự xúi dại của dòng tiểu thuyết tự sướng do lũ con cưng hoặc cho rằng mình xứng đáng được cưng chiều viết ra, nó phản ánh mơ ước của đám đông nên thu được đồng tình, nhưng cũng phản ánh 1 sự thật khác là tác giả của nó thường ế chỏng gọng.

Có 1 thời tiểu thuyết tình yêu viết rằng người phụ nữ đáng yêu rất yêu chính mình nên nàng tự săn sóc bản  thân vô cùng tốt, cho dù không có người thân yêu ở bên, nàng cũng có thể sống tốt. Những cô nàng ích kỉ nhất chỉ hướng dẫn người khác cách thương yêu nàng, còn những cô gái như thiên sứ dạy cho người khác về cảm giác được yêu cũng như cách săn sóc và tự thương yêu chính họ. Trong thế giới ấy, đàn ông là 1 sinh vật dũng mãnh với nhiều ưu thế cũng như tính bất cẩn và liều lĩnh tự nhiên, và nói chung, không biết tự thương tiếc mình, cho nên họ cần 1 thiên sứ đến dạy cho họ cách quý trọng bản thân.

Và thực tế thì dấu hiệu trên 1 lá số thông báo về 1 người có tiềm năng lớn để đạt được thành tựu trong nghịch cảnh thường cũng là người có xu hướng căm ghét chính mình, họ có thể biểu đạt ra ngoài thành thái độ chán ghét loại người giống họ. Nếu tăng thêm dấu ấn của tử khí, nó thường là cách bạo phát bạo tàn. Họ cần được dạy về cách yêu thương, bao dung và chấp nhận cũng như quý trọng bản thân trước khi có thể tự tìm đường thoát khỏi nguy cơ của mình. Do đó, đàn ông có cấu tứ này theo bản năng đi tìm cho mình 1 hồng nhan tri kỉ và được đời gửi cho 1 hồng nhan họa thủy, vụ này bắt đầu sai ở đâu thì các nhà sử học vẫn còn đang tranh cãi. Nhiều giả thuyết tâm linh nói rằng đó là sự báo thù của Lilith, vì người đàn ông vừa muốn được phụ nữ chỉ dạy về tình yêu, vừa muốn nàng phục tùng tuyệt đối, thậm chí anh ta sẽ dùng bạo lực để đạt được ý định nếu thấy cần. Trong khi tất cả những gì anh ta nên làm nhất là luống cuống như 1 cậu học trò nhỏ trước buổi học đầu tiên, vừa muốn cắm đầu bỏ chạy về với cuộc sống vô kỷ luật trước kia, vừa háo hức mong chờ những điều chưa biết có thể giúp mình trở nên lớn mạnh.

Dạng người phù thịnh chỉ tìm được chỗ đứng trong 1 xã hội ổn định, ở đó họ từng bước có được thành tựu, người càng có năng lực càng biết tự hài lòng với bản thân, hoặc họ cần có người tạo ra cho riêng họ 1 mảnh trời bình yên để phát triển tròn vẹn ở trong, giống như danh hoa chỉ có thể lớn lên trong nhà kính. Trong thời buổi nhiều biến động, tìm kiếm sự bảo hộ của mẫu phía trên có thể là 1 gợi ý sáng suốt, tiếc là sau đó họ hay can thiệp không phải lối vào việc riêng của Boss và kích phát đặc tính bạo phát bạo tàn kia ra. Rồi chết chùm hoặc sống tiếp để truyền lại câu hồng nhan họa thủy.

Dạng có thể phù thịnh, có thể phù suy như Tào Tháo là của hiếm. Thực tế hay gặp hơn là kiểu người sống độ nhật mơ hồ trong cảnh bình yên rồi giống như 1 con sư tử bị đánh thức khi cuộc sống trở nên gian nan, trắc trở. Hoặc ngược lại, trong thời buổi rối loạn, họ chỉ là thành phần ăn bữa nay lo bữa mai chật vật, nhưng vừa được an ổn là lập tức từng bước hiển lộ bản lĩnh của mình. Loại trước thường rất thối tính, loại sau dễ mến hơn nhiều. Tất nhiên, loại không sống nổi 1 ngày bình yên là tính tình thối nhất, cần bài học tình yêu nhất, học dốt nhất, cần người thầy cao tay nhất, sau đó, hoặc nổi tiếng vừa thành công vừa sợ vợ, hoặc cơ đồ sụp đổ cùng với sự mang tiếng của 1 họa thủy nào đó. Và điều này không có nghĩa là nhóm phù thịnh tính tình dễ mến kia không cần 1 căn nhà yên ấm để trở về, không cần 1 phụ nữ biết chăm lo cho bản thân và gia đình để nương tựa lẫn nhau, không cần sự hướng dẫn để càng ngày càng thấy tự hài lòng về bản thân và phát huy thực lực. Chỉ là chuyện tình cảm của họ sẽ không có cảnh sủng đến tận trời cũng không bắt ai phải bơi trong bể máu chó. Và nói chung, trong thời buổi rối loạn thì họ là 1 đối tác rất không đáng tin cậy, thậm chí có thể biến thành cái cùm chuyên kéo chân ngăn bước. Nhưng sống với họ vào thời buổi tốt đẹp thì trái tim và tâm hồn rất dễ được nghỉ ngơi.

Không biết từ lúc nào, việc khiến cho người khác thấy thương yêu và khao khát tình yêu đã không còn là màu sắc tự vệ của phụ nữ nữa. Họ gọt cằm, nâng mũi, niềng răng, xăm môi... để đẹp hơn. Họ bó nhỏ chân, mặc áo nịt ngực có thể xiết ra eo nhỏ, họ tàn nhẫn với bản thân để trở nên vừa mắt đàn ông hơn, nhưng họ lại để mất khả năng tự thương yêu chính mình. Sau đó cả 2 giới tính cùng viết tiểu thuyết cho đám cùng giới với mình đọc, mỗi bên chế ra 1 hình mẫu robot khác giới được lập trình đến không chê vào đâu được để yêu mình 1 cách dễ dàng, vô điều kiện, vô oán, vô hối mà chẳng cần bận tâm đến việc phải đáp lễ lại thế nào. Và tin vào loại tiểu thuyết này thì cứ xác định đổ thóc giống ra mà ăn.

Nếu 1 người không hướng được ta vào việc biết tự yêu lấy mình, họ không xứng có được tình yêu từ bất kì ai hết. Còn việc vì sao sự tử tế không dẫn tới tình yêu theo mình nó đơn giản hơn nhiều. Bạn cứ thử mời dân Bắc Kì vào 1 quán mì ngon nổi tiếng ở Sài Gòn xem nó có thấy ngon không là hiểu liền. Một câu thôi, không hợp khẩu vị.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Pluto vuông góc trục la kế

Nếu có một đặc điểm nhận dạng chung cho mọi pluto vuông góc trục la kế thì điểm đó nhất định phải bao hàm trong đặc tính, cái gì cũng có thể ăn, chỉ không ăn thiệt thòi. Tất nhiên, cuộc đời đã cười vào mũi rất nhiều người trong số họ và thông báo lại rằng, thiệt thòi là thứ mà ngươi muốn ăn thì khắc được ăn, mà không muốn ăn thì sẽ phải ăn. Đối mặt với hiện thực phũ phàng này, bao nhiêu người sẽ rưng rưng nuốt hận, bao nhiêu người sẽ nghiến răng nghiến lợi mà trả đũa quyết liệt, lại có bao nhiêu người mím môi nuốt xuống rồi căn thật chuẩn thời cơ, ói đầy người cái đứa đã bắt họ phải nuốt cái thứ ruồi bọ ghê tởm này? Chuyện này cần nhiều kiến thức khác mới có thể giúp bóc tách làm rõ được. Tạm thời chúng ta hãy chấp nhận rằng có khoảng 4 hình mẫu chính xoay quanh cùng 1 cấu trúc này, các hình mẫu khác là các bản lai. Tôi tạm gọi họ là gà tồ, quạ mổ, sát thủ có bộ mặt thỏ non và giáo sư tâm lý học tội phạm. Và những Pluto square nodal axis sống quanh ta có thể là 1 trong số họ. Những bạn có hành tinh bò cạp hay cung 8 vuông góc la kế có thể tìm được một số đồng cảm từ bài viết này.

Nếu Pluto vuông la kế nhận đủ nuông chiều, nói chung chỉ cần đủ thôi không cần nhiều, quan trọng là không được có ác ý hãm hại rõ rệt dễ thấy và hoàn cảnh éo le ngang trái, đói khổ, áp bức, họ không tham lam và tuyệt không có cái thói được đằng chân lân đằng đầu (thế thôi mà cũng chả dễ) chúng ta có 1 chú gà tồ nuôi mãi cũng chỉ thấy lớn mỗi cái xác, nói chung là hồn nhiên, thẳng thắn, thiếu tâm cơ, y như cuộc đời nếu chưa từng bị hãm hại của mấy nữ chính trọng sinh bản đời trước chết vì bị vắt chanh bỏ vỏ, nhưng chưa sang đến đoạn đời sau dùng đủ loại thủ đoạn tàn độc đạp hết kẻ thù vào 1 biển máu chó.

Nhưng nếu cuộc đời đạp họ xuống hố, bất kể cái hố ấy sâu hay nông, vậy thì 2 phiên bản kế tiếp có thể ra đời, lúc này, kẻ yếu đuối vô dụng sẽ hết hồn nhiên mà chuyển sang mẫn cảm và u oán, sống vật vờ khổ sở, tiêu cực và tiêu phí bằng hết sự kiên nhẫn và quan tâm của những người còn chưa hết hy vọng với họ. Nói chung, họ sa đọa, không giữ mình và đổ lỗi cho cuộc đời vì đã gây ra sự sa đọa ấy. Nhiều thành phần trong đám này có thể nói là thối thây rồi mà chưa chôn được, vẫn đi lại tiết độc bầu không khí nên dân gian gọi là đồ quạ mổ! Còn kẻ không yếu đuối sẽ dốc sức mà tìm cách hay tìm kế trả đũa, đôi khi, bằng nắm đấm, đôi khi, bằng cái miệng nanh nọc, đôi khi, bằng tính khí không ăn được thì đạp đổ, đôi khi, bằng thiên thời địa lợi chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ...v.v... Nói chung, dù họ có làm gì thì kết luận duy nhất để tổng kết cuộc đời của mẫu Pluto vuông góc la kế rất gấu này vẫn là, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Túm lại, hận thù chả đem lại được cái méo gì tốt đẹp ngoài 1 đống thù cũ hận mới và các ác quả thường sinh ra trong tiến trình báo thù. Còn chiến thắng vinh quang nhờ vào nền tảng nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên sau "dục hỏa trùng sinh" của nữ chính trọng sinh, tất nhiên là chỉ tìm thấy trong ngôn tình. Bạn thử nghĩ mà xem, làm gì có người thành đạt trong xã hội nào lại sinh ra cái ý tưởng nhét cái đầu U30 có sạn vào sau một cái mặt nạ Loli, rồi dùng bộ dạng ngây thơ cụ ấy đi bắt nạt, a, nhầm, đi đấu trí với mấy đứa nhãi con U10 chứ? Mà đấy là tình tiết trọng sinh thuộc hàng kinh điển luôn. Có thể khẳng định, mấy mẹ tác giả kia thậm chí ở ngoài đời có khi vẫn đấu không lại với mấy thành phần oan oan tương báo bản chưa đủ lông đủ cánh chứ chưa cần mơ xa hơn. Chưa kể, lá số các nhân vật nổi tiếng về tâm cơ và mưu đồ chả có ai ôm pluto vuông góc la kế cả. Tuy cái đám này cũng không thiếu người giỏi kì chiêu dị số thật, nhưng thứ bản lĩnh đó rất hay đình công không hẹn trước.

Lại nghe đồn, quá trình oan oan tương báo này có thể thành 1 quán tính kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, kết quả lịch luyện này tạo ra cho cá nhân một tiềm năng hơi bị đặc biệt, khả năng nhẫn nhịn, kìm chế hay kiểm soát được những chuyện mà người bình thường không cách nào nhẫn nổi. Đây là cấu trúc nền cho nhiều dạng phát triển đặc sắc như diễn viên, đặc công, pháp sư, phù thủy, võ sư kungfu... mặc dù, có thành một người như thế không thì khó mà khẳng định. Một pluto vuông góc la kế hồi 4 tuổi từng bị bố đẻ cháu nhận xét là con này đáng ra phải sinh ra vào thời chiến và cho đi làm biệt động, càng bị đánh thì càng lì càng khăng khăng theo ý mình cho nên nhất định bị tra tấn là không khai, tâm sự chính thức của bạn là, mục đích của họ là làm tao sợ, tao mà để người ta biết tao sợ thì lần sau tao lại dính chưởng tiếp à, tao đâu có ngu! (Đùa à, vấn đề là làm giả cảm xúc, là làm giả cảm xúc đó, độ khó rất cao đó có được không?) Một pluto vuông góc la kế khác làm 500 anh em mắt tròn mắt dẹt vì lúc cầm nhầm cái máy ảnh kỹ thuật số vỏ nhôm đang bị rò điện, y giật nảy nhưng thay vì quăng luôn cái máy xuống đất, y đi 2 bước đặt nó lên bàn và giải thích, điện yếu, chậm 1 giây đâu có chết được? (Vấn đề có phải ở chỗ chết hay sống đâu) Lại giải thích, nếu là cái gì rẻ tiền thì tao đã quăng luôn rồi (anh em muốn quỳ, đang bị điện giật mà nó lại còn kịp nghĩ đến giá tiền) Lại một Pluto vuông la kế khác thường làm bạn cùng phòng trọ hết hồn vì đi lại âm thầm không một tiếng động và có những quả xuất hiện thần bí y như ma. Một vị khác giảng giải cho anh em về bí quyết giết muỗi đậu trên da nhờ không phát ra sát khí, tất nhiên anh em hiểu mới là lạ ...v.v... Đấy là chưa kể vô số âm mưu dương mưu đặc sắc đã tính hết tâm tư nguyện vọng đen tối nhất của cả 2 phe địch, ta vào trong, thường được đề xuất ra từ miệng 1 con hay thằng nào đó ngày thường nhìn y như ngố rừng. Hu hu, sợ quạ! Ngày thường chắc là chúng nó giả ngu lừa chúng ta dòi. Thâm độc vl luôn.

Về chuyện này thì... bọn họ thực còn oan hơn cả Thị Kính nữa. Mọi thói quen, hành động, phản ứng... khụ, bất bình thường của Pluto vuông la kế thực ra đều chỉ có tác dụng trong vụ phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi có được không? Nếu bạn đang không nói xấu nó thì nó có lặng lẽ đứng sau lưng bạn 2 tiếng đồng hồ rồi cũng không thành vấn đề có được không? Được cái xxx, có ai phát hiện ra bánh bèo điềm đạm đáng yêu ngồi cạnh mình vốn là fan của Hanibal và thi thoảng lại có những phát ngôn cũng như hành động âm hiểm vl mà không sợ hết hồn được hả? Nói vậy chứ trừ nhóm tuổi có Uranus bò cạp và Uranus conjunc Pluto hay có đề kháng tự nhiên với nghệ thuật hắc ám ra, các Pluto vuông la kế khác vẫn được các nhóm tuổi còn lại đánh giá là ngoan hiền dễ mến cả. Một Pluto vuông góc la kế còn vô cùng uất ức mà kể rằng tao đã dặn là đừng có trêu vào tao, tao không hiền như bọn nó tưởng đâu mà bọn nó không chịu tin!

Khụ, bây giờ thì bọn nó tin sái cổ rồi! Nhưng muộn rồi!

Nói chung, vẻ bề ngoài không có tâm cơ của pluto vuông la kế thực sự không phải họ cố tình tạo ra, trái tim bé nhỏ của họ quả thực hướng về những tháng ngày bình yên không âm mưu, quỷ kế, tính toán, đố kị, chỉ là trời không chiều lòng người (nhớ trừ bọn la hầu bò cạp hay cung 8 ra, bọn đấy lại không có tâm cơ gì đáng kể thật, đã thế còn thích làm mặt gian ra vẻ vênh váo cáo chồn). Có câu... khụ, chó cắn người thì không sủa. Mấy pluto vuông la kế còn non và xanh, luôn miệng la hét cái gì tao cũng ăn chỉ không ăn thiệt thòi và gây sự đến tưng bừng thì đã có ... công an ngăn họ lại. Cho nên khi Pluto vuông la kế đủ trưởng thành rồi, xui xẻo hay biến cố của những người sống quanh họ đều là khách quan, là tai nạn không ai mong muốn, họ có thể thề là họ không làm gì hết, không tin cứ báo công an. Cùng lắm thì khi thấy thằng mất dạy ấy đứng sát cạnh 1 bà cô đanh đá và có tiếng ghét ác, nhầm, ghét dê như cừu và 1 lố người nữa trong thang máy, họ chỉ nhân lúc chen chúc xô đẩy ... sờ nhẹ vào mông bà cô 1 cái rồi đứng ra xa 1 cách tự nhiên thôi mà. 😩😩😩

Cho nên, nếu tình bạn của bạn tan vỡ, nếu tình yêu của bạn chết yểu, nếu đồng nghiệp quay lưng với bạn, nếu sếp trù bạn, nếu cha mẹ họ hàng 2 bên bức bách hay hắt hủi bạn... mà quan trọng là bạn don't know why? Hãy thử dò ngày sinh xem trong số những người sống quanh bạn có cái gì trên lá số tương tự pluto vuông la kế không. Lại tự hỏi bạn có từng đắc tội nó không? Nếu có thì hãy lặng lẽ xin lỗi và bù đắp cho tử tế đàng hoàng chứ đừng có làm ầm lên, đầu tiên là sẽ không có ai thèm nghe mấy lời vô căn cứ của bạn đâu, thứ 2 là làm như vậy, bạn đã chính thức đắc tội nó thêm phát nữa rồi đấy. Tất nhiên cũng có lúc Pluto vuông la kế hiểu lầm ai đó, nhưng nếu như vậy thì âm mưu của nó đã không thành công. Cũng như ruồi chỉ bâu quả trứng nào có khe nứt, đám sát thủ có bộ mặt thỏ non này chỉ có thể tính kế thành công với tính xấu của người khác. Cho nên nếu bạn là cây ngay thì chúng nó không có biện pháp nào để hại bạn chết đứng được. Đứa cao tay nhất trong chúng nó cũng lắm chỉ làm được 1 việc là thúc cho cái quả đắng mọc lên từ nhân bạn gieo chín sớm lên 1 tý, và được dọn lên bàn ăn của bạn vào lúc bạn đéo ngờ nhất thôi.

Mang danh sát thủ có bộ mặt thỏ non, ngày thường đám "ôn thần" này cũng có đầy đủ mọi loại biểu hiện không thể bánh bèo hơn, sợ đau, sợ ngứa, sợ đói, sợ lạnh. Nói chung, thường cũng không tán thưởng những món ăn quá đắng, quá cay, quá chua, quá chát, tất nhiên cũng ghét ăn mù tạt. Nếu pluto ở cung 2 thì luôn bị vấn đề bệnh từ miệng vào ám ảnh đến độ sinh ra một số kiểu kén ăn quái gở. Nói vậy nhưng, Pluto thiên bình vẫn sợ bạo lực nhất, rồi vẫn lì đòn nhất, pluto bò cạp vẫn ghét nhất là lũ lợn mặt người tham ăn bẩn tính, nhưng vẫn có thể tươi cười cho ăn đến tận khoảnh khắc tiễn chúng nó vào lò mổ, pluto nhân mã vẫn sợ phải làm thiên thần bãi rác nhất, nhưng rồi vẫn kiên trì trong sự nghiệp tìm cơ hội vươn lên từ bãi rác nhất. Và nói chung miễn sao chưa gặp con lợn của đời mình, pluto bò cạp vuông góc la kế vẫn có thể từ chối trưởng thành về mặt tâm lý và chỉ lớn mỗi cái xác, cũng như pluto thiên bình khi chưa gặp khủng long bạo chúa, pluto nhân mã khi chưa bị bỏ rơi trong bãi rác cuộc đời ...v.v... Nói chung, cái giá của sự trưởng thành với cấu trúc này luôn đính kèm không ít máu và nước mắt, và trong nhiều trường hợp, cũng không thiếu nước miếng và đờm.

Cuối cùng! Một pluto vuông góc la kế đã bắt đầu biết chán ghét vở diễn và vai diễn của mình trong vở oan oan tương báo sẽ từ bỏ hành vi báo thù rửa hận và thử... nhăn mặt uống cho hết cái bình thiệt thòi ấy vào bụng, thậm chí, cố gắng thử tiêu hóa nó thay vì ói ra ngoài. Chỉ những người tiến hành được đến bước này mới giật mình phát hiện mình có 1 khả năng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sự mẫn cảm khó tin và 1 giác quan thứ 6 sắc bén khi nhận thức các hiện tượng và biểu hiện trong tâm lý tội phạm và tâm lý nạn nhân. Hay nói rõ hơn, họ mẫn cảm đặc biệt với những chiều kích u ám, tối tăm và thường là tiêu cực, xấu xa của tâm lý con người. Nói chung, nếu được dẫn dắt và đào tạo phù hợp, họ thường tỏ ra có năng khiếu và sự sắc bén tinh tế trong phân tích, tìm hiểu, lý giải và thấu hiểu động thái hành vi của những tên tội phạm, những bệnh nhân tâm thần và cả tiến trình sụp đổ từng bước của hệ thần kinh của những người khốn khổ cảm thấy mình đang sắp phát điên đến nơi. Nói chung, họ có thể hiểu rõ hơn ai hết thứ logic ẩn sau sự bệnh hoạn của tâm hồn. Tuy nhiên, khó mà nói rõ năng lực này là món quà hay lời nguyền. Những bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất, những người nhận tư vấn thông qua chiêm tinh hay bói bài sắc sảo, tinh ý nhất đều thú nhận việc tiếp xúc lâu dài với những con người có vấn đề về tâm lý khiến họ thấy suy sụp và mệt lả.

Một pluto tạo góc 45/135 với trục la kế ít chịu áp lực hơn, nhưng tất nhiên đổi lại, họ thường kém nhạy bén hơn người có góc vuông khi phải lý giải và tìm kiếm giải pháp cho những tình huống có quá nhiều máu chó. Nói tóm gọn, một pluto vuông góc la kế càng sắc sảo, lắm tâm cơ thì càng khó thọ. Nỗi sợ hãi lo lắng bất an đau khổ hay nghèo đói triền miên làm sắc bén giác quan thứ 6 của họ, thứ rất cần cho loại công việc họ lựa chọn, nhưng phải nói là cái giá như này cũng quá là ... chát và thường được trả trong bất đắc dĩ hơn là tự nguyện.

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhá! Pluto vuông góc la kế cũng thường là phần nguyên nhân cốt lõi để lý giải của các vấn đề trong sức khỏe sinh lý như thận yếu, liệt dương, lãnh cảm hay nỗi sợ vô cớ với sex. Một số bình luận cho rằng các vấn đề trong sức khỏe sinh lý của nhóm người này là nghiệp báo liên quan tới sự lạm tình hay bị lạm dụng tình dục trong tiền kiếp hoặc trải nghiệm tồi tệ với thứ oan gia đến nhà dưới hình thức con cái. Tất nhiên, chỉ riêng pluto vuông góc la kế là chưa đủ để mô tả 1 hiện tượng phức tạp như vậy. Chúng ta còn cần chiron, vertex, mặt trăng, cung 4, lilith, mặt trời, cung 5, sư tử, thổ tinh, ma kết ...v.v... để làm rõ bức tranh này.

Lúc trời yên bể lặng, cuộc sống tốt đẹp, không có khủng long bạo chúa, không có chuồng lợn, không có bãi rác (với pluto xử nữ thì tình huống tốt đẹp là, không có thần kinh trốn trại)... pluto vuông góc la kế nhận ra rằng, giác quan thứ 6 của họ đang cùn dần đi, thậm chí mất hẳn. Họ bị gà tồ hóa, theo đúng nghĩa đen của từ. Tất nhiên họ biết rằng chỉ cần bị dội cho vài xô máu chó lên đầu là đầu óc sẽ lại sáng suốt ra ngay, nhưng cái loại sáng suốt đến độ thấu suốt này, thật cmn tổn thọ, đã thế nó lại thường gắn với nghèo đói, hãm hại, long đong, 3 chìm, 7 nổi. Nói chung, nếu các biến cố đang xảy ra xung quanh không phải chuyện to tát gì, họ cũng lười mở ra đa. Và nếu bạn cho rằng đó là họ đang giả ngớ giả ngẩn, vậy thì quá oan uổng cho họ rồi. Nói thực lòng họ thích, thậm chí có chút hâm mộ những người đầu óc đơn giản, không biết cái gì là âm mưu quỷ kế và không ngại làm 1 người như thế thật lâu, thật lâu, cho nên, nếu không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì, chi bằng hãy cứ để họ "ngủ yên" và "mơ rằng" họ chính là một con gà tồ giản đơn, vui vẻ, không có tính đố kỵ và lòng tham, cái gì cũng ăn chỉ không ăn thiệt thòi.

Nghe có vẻ đa nhân cách quá phải không? Nhưng hãy biết quý trọng cái nhân cách ngờ nghệch đến tồ toẹt, thường bị chống thấm tốt với các loại sóng dài sóng ngắn có tên chung là thả thính kia, khát vọng của người khác hướng về họ có thể là biểu hiện sinh lý vô cùng lành mạnh và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp với ngôi nhà và những đứa trẻ, mỗi tội rất rất rất khó khăn để làm họ tin tưởng vào câu chuyện nghe như 1001 đêm này. Nói chung, pluto vuông góc la kế có xu hướng tin vào một mối quan hệ mà 2 bên có chỗ để lợi dụng lẫn nhau hơn là mấy lời mời đóng vai chính sủng văn, mặc dù bề ngoài thỏ non của họ dễ dẫn dụ người ta đưa ra vô vàn những lời hứa hẹn nhúng đường tẩm mật chúa mới biết là giả hay thật, hay nếu là thật thì chúa mới biết thời hạn bảo hành dài bao lâu.

Cho qua cái vẻ lõi đời không phải lối, cho qua cái thói quen sát phong cảnh mỗi khi đánh hơi thấy mùi thiên địch... khụ, thường khi ta đang hát bài ca dụ dỗ 😬 muốn tìm một người có thể chung hưởng ngày lành trong yên bình lại có bản lĩnh để cùng chung hoạn nạn với ta trong đời như họ, hơn nữa có thể thấu hiểu và xoa dịu những vết thương lòng đang rỉ máu trong ta, nghĩ kỹ thì cũng chẳng dễ đâu, miễn sao bạn nhớ được các nguyên tắc ứng xử để đừng đạp phải mìn, và đủ khôn ngoan để không ấp nhầm 1 quả trứng quạ mổ, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng, loại quạ mổ ấy mới là đắt hàng nhất chợ đấy.

Ai cũng biết, muốn sống tốt ở bãi mìn cần đến bản lĩnh của đặc công, mà mấy ai đã đủ đam mê với một... khụ, sát thủ có bộ mặt thỏ non đến trình độ phải chạy đi tham dự cái thứ sinh ra để hành hạ người như tập huấn đặc công nhỉ?

Dù sao, mọi thứ trên đời đều có cái giá xứng đáng của nó. Chỉ là chúng ta vẫn thường nhìn không rõ thôi!

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Tản mạn: transit lilith bò cạp

Chả biết black moon thì liên quan cái gì, khi mà 2 điểm trăng non rơi vào cùng 1 tháng dương lịch là 2 chuyện cực kì chả liên quan trong chiêm tinh. Tuy nhiên, trăng non bò cạp và cả trăng rằm kim ngưu của năm nay thì lại liên quan 1 mốc thiên văn khác, black moon lilith ở bò cạp.

Trong transit, lilith là nơi ta dễ tiếp cận với thông điệp của vũ trụ bên ngoài nhất, trên ý nghĩa đó, nó có thể giúp gửi mặc khải, và lần này là thông điệp về sự thay đổi, chuyển hóa và tái sinh gì đó... đến với 1 số cái đầu đã sẵn sàng. Và nói chung, lilith đã ở bò cạp vài tháng rồi nên mỗi khi năng lượng bò cạp trong ta được kích hoạt trong thời gian gần đây, nó đều đem lại cho ta 1 cảm giác nào đó về sự thật. Ờ, nếu ta chịu nhìn thẳng vào cái sự: uất ức, phẫn hận, đố kỵ, tức tối, ganh ghét, nhục hay nhọ ấy.

Còn tuần trăng bò cạp lần này, xét cho cùng là thời điểm tốt nhất để thực hiện hành vi đối mặt. Tất nhiên với điều kiện bạn chưa phát rồ vì cảm giác cầu bất đắc aka muốn mà không cách nào có được.

Đây là thời gian tốt trong năm để phát triển dạng tư duy xoắn ốc cho ai có nó.

Nhưng nhìn chung, tuyệt đại đa số sự thật mà lilith mang đến thường làm kẻ nhận thông điệp ... không dám nhìn thẳng. Ví dụ, hồi nó ở bạch dương, mình thường mơ thấy mình bị truy sát 😂😂😂 còn thông điệp thực sự lại là hãy cứ dốc hết toàn lực mà chiến đấu, đừng quan tâm kết quả và để vũ trụ lo tuốt phần còn lại. Sau đó mình lật bàn lần đầu tiên trong đời như Chí Phèo và vũ trụ lo nốt phần còn lại thật.

Cho nên thông điệp lần này hẳn nên là, hãy nhẫn nhịn, kìm chế, tự chủ, tự chế và tự nhìn lại chỗ thiếu sót của mình, ngưng đổ lỗi và để vũ trụ lo nốt phần còn lại.

Ai không tin thì tùy. Còn ai tin, hãy sống như tiểu cường (con gián) là đạt!

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Tản mạn: chiều sâu của biểu tượng Lilith

Tại sao Lilith lại biến thành nỗi sợ hãi, nghe đồn đó là vì nữ thần Lilith đã bị lưu đày khỏi mọi truyền thống tâm linh can tội dám bật lại quyền lực tuyệt đối của giới đàn ông, và nàng đã quay về trong bộ dạng của 1 đại yêu quái. Suy ra suy vào, đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông sợ Lilith nhất, và những người đàn bà tin vào sự ưu việt tuyệt đối của phái mạnh và tin rằng đàn bà chỉ là phần phụ thuộc nhỏ nhoi, là sinh vật đầy bất toàn sinh ra từ 1 cái xương sườn của đàn ông cũng sợ Lilith luôn. Cuối cùng thì những nữ cường nhân đang xông pha trong xã hội để chứng minh mình không thua đàn ông, mình làm được tất cả những gì đàn ông có thể làm trừ phóng tinh thực ra cũng đang biến tướng tôn thờ chủ nghĩa đàn ông và âm thầm bất mãn vì mình lỡ sinh ra làm đàn bà, cho nên họ cũng phải sợ hãi trước sự trả thù của Lilith.

Vậy nếu không bị lưu đày khỏi đời sống tinh thần của nhân loại, Lilith đại diện cho cái gì? Với cái tên riêng, người giữ gìn ngọn lửa, nàng bảo trợ cho nỗi đam mê, sự nhiệt tình và nhu cầu được đầu hàng, được phủ phục 1 cách chân tâm thành ý trước hạnh phúc, trước cái đẹp, trước nghệ thuật, và trước con người nào có năng lực tạo ra hay ban cho ta những điều tuyệt vời ấy, bất chấp sự vô thường luôn hiện hữu. Và nhu cầu của con người đối với những đối tượng do 1 vị bất tử bảo hộ trên thực tế sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ có thể bị chèn ép, lờ đi, đè nén vào tiềm thức rồi lại bị đưa ra diễn dịch lại trên ý thức trong 1 bộ dạng khác hợp thức hơn.

Nhưng Lilith đã bị đá ra khỏi tâm thức con người, vì mọi hạnh phúc do nàng bảo trợ sẽ ra đi vào lúc nó muốn ra đi, mọi vẻ đẹp nàng bảo hộ đều không là vĩnh hằng, và thứ duy nhất nàng có thể hứa hẹn với con người là 1 hồi ức tốt đẹp, nếu họ dám quý trọng hiện tại. Vấn đề là tuyệt đại đa số con người không dám. Cho nên Lilith đã, đang và còn tiếp tục bị đá và 1 hình mẫu khác của hạnh phúc, có vẻ ổn định và dễ nắm bắt hơn vẫn tiếp tục được đắp nặn ra để đáp ứng nhu cầu. Chỉ là không có Lilith, vậy thì cũng không còn đam mê, nhiệt tình và hạnh phúc. Và nỗ lực mô phỏng Lilith 1 cách vô ý thức để tìm về hạnh phúc đã tạo ra bóng ma của nỗi bất hạnh cũng tại cung vị của Lilith đó. Có thể nói con người càng tháo vát, giỏi giang lắm thủ đoạn thì khi theo đuổi hạnh phúc (theo cách thức này) họ bị hố càng thảm.

Cho đến khi, sự chấp nhận tính vô thường của cuộc đời giúp 1 người bình tĩnh đứng trong cung vị Lilith của mình và học được cách tiếp cận với sự thật tuyệt đối, tất nhiên là thông qua tự nhận thức theo quy cách mà cung vị đó miêu tả. Và đó mới là ngày về thực sự của nữ thần Lilith, với tư cách người giữ gìn ngọn lửa.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Tản mạn: 2 dạng Lilith

Nỗi sợ lớn nhất và cụ thể nhất ở cung vị lilith là nỗi lo sợ sẽ gặp phải nỗi đau khi mất đi thứ hay người mà mình thương yêu, trân trọng nhất. Khi chấn thương tâm lý đủ lớn và sâu sau nỗi đau, nó biến thành nỗi sợ có được những điều tốt đẹp, sợ có được hạnh phúc. Nói chung, trong tiến trình kinh nghiệm về lilith qua các kiếp người, những người trốn tránh 1 cách bản năng trước cơ hội tìm thấy hạnh phúc là những người đã từng có được và mất đi và không chấp nhận nổi mất mát. Họ đã từng nếm được vị ngọt tận cùng nhưng nó có thể không đủ giúp họ xua tan nỗi sợ về cái đắng tận cùng. Và nói chung, họ có nội tâm khá mong manh.

Và sau 1 thời gian trầm ngâm trước mớ lá số dạng lilith ở đất la hầu thì điểm chung có thể nhận thấy ở đám người này là, họ cũng khá là mất mát mỗi lần hạnh phúc ra đi, tuy nhiên lúc hạnh phúc còn trong tay thì cấm có thấy nâng niu trân trọng bao giờ. Cách họ tiếp nhận hạnh phúc thì cũng na ná cách Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm. Kết quả lần nào được nếm thử cũng bá cáo thiên hạ là éo ngon như trong quảng cáo. Sau đó nếu lỡ có đứa nào nhặt được đồ bỏ nhà họ mang về làm bảo bối nhà mình là không chừng sẽ bị họ tốc váy lên mà chửi, hoặc họ sẽ nuối tiếc, hậm hực, diễn vở con cáo và chùm nho... v.v ... Tất nhiên nếu khuất mắt trông coi nên họ không biết không thấy thì thôi.

Cả 2 mẫu người nhạy cảm mong manh và thần kinh thô này đều là thành phần phiền phức khi kết giao. Mẫu thứ nhất thì luôn cần bạn phải để ý đến n loại nguy cơ khiến họ tổn thương, e ngại, lẩn tránh, rúc vào vỏ ốc tự bế. Mẫu thứ 2 thì éo bao giờ thèm quan tâm đến 1 sự thật là bạn cũng có tâm hồn, trái tim, tôn nghiêm và nhiều giá trị con người khác cần được trân trọng và thưởng thức đúng cách.

Nếu không ngại phiền phức, bạn có thể thử cảm hóa mẫu 1. Trong mọi trường hợp, nên đi đường vòng khi gặp phải mẫu 2.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Thủy tinh vuông góc trục la kế

Có nhiều kiểu người ứng với mẫu thủy tinh vuông góc la kế, nhưng đa phần người thuộc mẫu này không có vẻ thông minh, thậm chí não tàn, các dấu hiệu bổ sung để luận theo hướng tài hoa bạc mệnh khá phức tạp và không tiện để liệt kê trình bày trong phạm vi bài viết này. 

Các bạn nhỏ có thủy tinh vuông góc trục la kế nói chung đều cảm thấy mình thật bất hạnh, rất ghét những đứa lanh lợi, tháo vát, thông minh, nhanh nhẹn mà đến lượt mình, mỗi khi có triệu chứng lanh lợi, thông minh thì cũng bị người ta ...ghét luôn. Nói chung, trí não xuất chúng chỉ đem lại phiền toái, vậy nhưng ai cũng nói phải học giỏi, con nhà người ta thì đứa nào cũng thông minh. Nói chung, trong tiềm thức sâu xa, có 1 ám thị ngầm nào đó khiến các con giời này tin rằng, động não là 1 chuyện vô cùng phiền toái, hoặc cũng có thể là đi đôi với phiền toái, hoặc kiểu gì cũng dẫn đến phiền toái, cho nên để tránh phiền toái phát sinh, tốt nhất vẫn chỉ nên dùng cái đầu để ...đội mũ là đủ rồi. 😱

Thực ra ý nghĩ và niềm tin này cũng không xa sự thật cho lắm. Được điểm cao liên tục thì thi được điểm cao biến thành điều đương nhiên, hơi lơ là việc học 1 chút là bố mẹ thầy cô liền trở mặt, hu hu. Giải được 1 bài toán khó thì cô giáo sẽ tống cho ... càng nhiều bài khó hơn, mà không làm được thì bị suy ra bất tài. Học giỏi nhất lớp thì sẽ bị cả lớp kì thị, ganh ghét và bị mắng khi xếp nhì. Mỗi khi muốn trình bày hiểu biết của bản thân thì chả đứa nào hiểu, đã thế hoặc chúng nó kì thị, hoặc chúng nó coi mình là google sống. Rồi nếu tốt bụng hướng dẫn cho chúng nó về phương pháp học để được thông minh như mình, cũng để chúng nó hiểu vì sao người thông minh ghét bị hỏi thì bị chúng nó thù luôn. Nói chung, làm người thông minh khổ lắm ý, các bạn não tàn không hiểu được đâu. Đấy có thể là tiếng lòng của 1 bạn trẻ IQ cao có thủy tinh vuông góc trục la kế nào đó.

Nói chung, thông minh và bị ghét là 2 từ đồng nghĩa, về điểm này thì độ đồng thuận ý kiến của các dạng thủy vuông góc la kế cao vô cùng. Cả loại đi ghét người lẫn loại bị người ta ghét luôn.

Bản thân lừa ưa nặng thường có thêm sun đồng vị, khá ngạo kiều và ưa thách thức bản thân. Câu đố nào không khó thì vui lòng không hỏi bạn, lãng phí thời gian và chất xám. Còn nếu quăng cho bạn 1 lố tài liệu nặng cả tạ và bảo, tự tìm câu trả lời trong đó! Ây dà, phải thế mới đủ đô chứ! Cho nên đừng hỏi tại sao bạn càng thông minh thì càng bị ghét nữa đi, ai bảo ở bên bạn thường khiến người ta cảm thấy ...rất áp lực, thấy ...mình đặc biệt ngu ngốc, thấy ...đầu óc của mình vô cùng thất bại.

Không giống với thủy tinh bình thường xa được la hầu và các cấu trúc liên quan, thường là có bộ vi xử lý ổn, không cảm thấy việc mất 10s để trả lời 1 câu hỏi khó và 7s để trả lời 1 câu hỏi không khó lắm có khác biệt gì đáng kể, cho nên nếu thông minh, hiểu biết thì rất vui vẻ làm bách khoa từ điển đáng yêu cho mọi người. Thủy tinh vuông góc la kế không thể nghĩ cái gì nhiều hơn 3 bước mà không cần thêm tờ giấy và cây bút, nói chung là RAM quá nhỏ, rất dễ tràn, tốc độ tư duy chậm hơn người bình thường khoảng 100 lần hay hơn, cho nên thường phẫn nộ ghê gớm khi bị xin chép bài hay mượn vở bài tập. Xúc cảm tương đương xúc cảm của 1 nhân viên đang chờ tiền thưởng cuối năm thì được tin giám đốc và kế toán trưởng đã ôm tiền vù khỏi Việt Nam và sẽ không trả tháng lương cuối ấy.

Tuy nhiên đừng hiểu lầm là các bạn ấy thiểu năng kẻo hớ. Vì cái bọn đầu óc trơn tru linh hoạt kia ý mà, thường chúng nó chỉ động não lúc chơi game thôi. Thủy vuông góc la kế thường thì không thích chơi game, vì chơi toàn thua.

Do não động chậm, thủy tinh vuông góc la kế có khuynh hướng không thích những hoạt động não quá đơn thuần mà thích các hoạt động cần não dạng xử lý 1 lố tiến trình song song 2, 3, 4 hay hơn trong 1. Chỉ học mỗi tiếng anh đơn giản thì có khi học mãi không nhớ từ, thậm chí cứ bị ám ảnh rằng mình đang làm chuyện lãng phí thời gian, nhưng nếu vừa phải tra từ điển, vừa phải phân tích ngữ pháp, dò nghĩa câu mẫu, vừa đọc hiểu 1 cuốn tiểu thuyết thì không chừng đọc xong tiểu thuyết là cũng vừa học xong tiếng Anh. Ngồi chơi cờ vua vui vẻ với bạn thì trình độ dậm chân tại chỗ 10 năm như 1 ngày, nhưng bị bố ném cho mấy thế cờ khó, ra lệnh chưa giải xong cấm không cho đi chơi thì sau 1 tháng có khi đã đủ khả năng đánh bố già không còn manh giáp. Cũng thế, bài tập toán ở lớp có mỗi học thuộc công thức rồi thay số vào tính thì có khi không biết làm, bài tập nâng cao ở đội tuyển yêu cầu đủ loại phân tích, suy diễn, áp liên tục vài loại thủ đoạn chồng chất đa dạng khác nhau mới thông thì gặp bài nào diệt bài đó.

Ừm, nói chung là khi cảm thấy đầu óc đặc sệt, không cách nào nắm bắt được 1 vấn đề, bí quyết của các bạn trẻ này là tìm cách tăng độ khó của vấn đề ấy lên thêm 5 hay 10 cấp nữa rồi cày 1 thể cho máu. Cho nên nếu thủy tinh vuông góc trục la kế nhà bạn học dốt, đó nhất định là do chương trình học có yêu cầu chưa đạt đủ độ khó cần thiết. Nhưng đừng hiểu lầm là nó lười nghĩ hay chủ quan, lúc chưa cày thì nó ...mít đặc thật đấy, không phải đang cố giả ngu đâu. Miễn cưỡng mà giải thích thì có thể tạm hiểu là người có cấu trúc này ...ngại nghĩ. 😩 Đầu óc họ có thể ỳ ra như 1 cái trụ đá vừa tròn vừa bự đang nằm lún cả đất và phải tốn 1 lực cực lớn mới có thể đẩy cho nó nhúc nhích lăn đi được, lại tốn thêm 1 lực khá lớn nữa mới làm nó lăn nhanh lên được, lúc lăn chậm thì đụng tý chướng ngại là dừng, đến lúc lăn đủ nhanh thì thế không thể đỡ, ủi phẳng mọi thứ. Vào giai đoạn cao tốc hiếm hoi này, một thủy tinh vuông góc la kế ít nhiều cũng cảm nhận được trạng thái gọi là trí óc sáng suốt minh mẫn trong truyền thuyết. Cũng có một số thủy tinh vuông góc la kế sống luôn 1 đời anh minh sau khi não đã chạy có trớn, những người này thường chết yểu. Người xưa bảo, đó là do tài hoa nên bạc mệnh, tinh hoa phát tiết ra ngoài nên chết yểu, đôi khi cũng tiếc hận mà nói, họ bị trời ghen (thiên đố anh tài). Tổng kết 1 câu, vẫn là thông minh không có chỗ nào là tốt hết!

Nếu không sợ và tránh phiền toái đến mức độ quyết tâm chỉ dùng đầu để đội mũ, Thủy tinh vuông góc la kế, nhất là nhóm chết yểu, thậm chí có lúc có thể được xếp vào nhóm siêu cấp thông minh và đặc biệt linh hoạt, quyền biến, giỏi xoay xở trong những môi trường phức tạp, nhiều khó khăn, chướng ngại, cần 1 yêu quái 3 đầu 6 tay mới có thể có đủ đầu óc lẫn thủ đoạn để tìm ra cách giải quyết. Nhưng những thời khoảng sống phong phú và lợi hại đến như vậy thường thì cũng gây hao tổn tâm lực vô cùng tận, khiến mọi chức năng thân thể (trừ não ra) suy kiệt, mỗi thủy tinh vuông góc la kế do vậy luôn có lúc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, vừa để từ từ tiêu hóa cho tốt trải nghiệm đầy dông bão đã qua, làm cho các kiến giải của mình trở nên vững vàng, thông suốt hoàn toàn, vừa băn khoăn nghĩ ngợi tự hỏi tại sao sau chừng ấy thời gian, với chừng ấy bằng cấp và sự công nhận, mình chơi game hay chơi cờ ... vẫn thua?

Và họ có thể nằm dài mãi, lười đến vô vọng với 1 cái đầu càng ngày càng chậm rề, đặc sệt như chuyển động chậm dần đều của mấy bánh răng bị rỉ, cho tới lúc họ bỗng thấy nhớ tiếc những ngày đầy sóng và gió ấy, sau đó, chuẩn bị tinh thần để thử nhảy hố giải ngố thêm lần nữa.

Hoặc nói 1 cách hoa mỹ, họ ở trong trạng thái ẩn dật và lánh đời, liên tiếp từ chối hạ sơn cho đến ngày bị quăng cho 1 thách thức dành cho trí óc phải đủ lớn, đủ phiền, đủ khó.

Tản mạn: Tối giản về Lilith

Cách tiếp cận lilith đơn giản hóa:

Những người sinh cuối 1981, đầu 1982 thường có lilith ở nhân mã, và nói chung, cũng như họ, tôi đánh giá tương đối cao những người có sức tập trung và tầm nhìn xa, biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu, và trên hết, làm gì thì phải làm được đến cùng. Cứ tưởng tượng đến mẫu người như vậy là có vô vàn phiên bản từ đáng yêu, dễ thương cho đến tràn đầy khí chất ra đời, như là ánh nhìn trong veo chuyên chú đầy tin cậy, như là trái tim danko cháy mãi như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc của anh nhìn thấy hy vọng, như là 1 nét kiên định không gì lay chuyển nổi khi ai đó nói đến mục đích của bản thân, như là phẩm tính quân tử đáng tin cậy, như là dáng vẻ lạc quan khi nói về tương lai...

Tất nhiên, có bạn sẽ hỏi, kiểu, sẽ có trường hợp xúi quẩy như thể gặp phải chó điên, và bị nó truy đến cùng, vậy mấy bạn lilith nhân mã có thấy bạn chó điên ấy ngầu kinh lên được không? Nói chung, mỗi người nên tự cảm nhận lilith của chính mình để biết rằng tuyệt đối không được và không nên thực thi hành vi bạo lực hay có tính công kích, ác ý tại khu vực của nó, bằng không lilith sẽ có cơ biến thân thành nữ thần báo thù và cho kẻ đã thực thi bạo lực ấy biết tay tại chỗ luôn. Tức là nếu lilith nhân mã bị chó điên truy đến cùng, kẻ xúi quẩy tuyệt đối chính là con chó ấy. Tự tay tôi đã từng nhúng tái nhiều thành phần tự cho mình là đúng hay được đằng chân lân đằng đầu tôi biết. Cũng giống như ai xui xẻo đi quăng thị phi vào mặt lilith song tử ấy mà, nhất là cái nhóm lilith gặp chiron sinh năm 1986 chẳng hạn. Trong 1 số trường hợp, các hành vi bạo lực, công kích, ác ý phỏng theo cung vị lilith của 1 người nhằm chống lại người đó còn có thể dẫn tới hậu quả là biến luôn người đó thành 1 chuyên gia gieo họa thế gian, ví dụ bằng cách phá hay cướp, trộm đi thứ mà người khác thương yêu nhất.

Như đã từng đề cập trong 1 post cũ hơn, lilith là nơi chốn con người có nhu cầu được quy hàng trước hạnh phúc và cái đẹp, cho nên muốn 1 người đầu hàng bạn, nói dễ không dễ, nói khó không khó, nói chung chỉ cần thể hiện đối tượng, kiểu cách của cung lilith nhà họ ra 1 cách ngoạn mục là xong, mặc dù tôi tự mình bảo lưu thêm 1 ý kiến nữa. Ấy là nếu bạn hạ gục được lilith gặp la hầu, lilith vuông góc la kế, hay nhất là, lilith gặp chiron, vậy thì bạn nhất định không phải người mà chính là thần thánh rồi.

Nói 1 cách nôm na, có thể tạm hiểu vị trí lilith như điểm cực khoái tinh thần của 1 người, và nó cần được tác động hợp lý, đúng cách, chưa kể do n loại nguyên nhân, nó có thể bị liệt đủ nặng để khiến đàn ông liệt dương, đàn bà lãnh cảm luông. Hãy thử nghĩ đến tâm trạng của mẫu đàn ông, đàn bà này khi đời hứng lên đi trình diễn phim tâm lý tình cảm nhiều cảnh nóng cho họ xem. Theo bạn xác suất phim càng hay họ càng muốn đập tivi cao bao nhiêu?

Lilith có chu kì khoảng 8 năm 10 tháng để đi hết 1 vòng hoàng đạo. Muốn hiển thị nó trên lá số, trước hết chọn extended chart trên astro.com, sau khi đã nhập năm tháng ngày giờ vào cơ sở dữ liệu, cuốn xuống cuối trang tùy chọn, bấm vào chữ ở cửa sổ trái để chọn mean lilith, gõ h13 vào hộp text dưới cùng để chọn true lilith. Tác động của true lilith luôn mạnh mẽ, dữ dội hơn mean lilith dù về tổng thể thì chúng nó giống nhau. True lilith có thể nghịch hành, mean lilith luôn thuận hành.

Tìm bài khóa về 12 cung hoàng đạo trong mục download

Chúc các bạn học vui.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Tản mạn: thủy tinh nghịch hành

Nói ngắn gọn là người có thủy tinh nghịch hành bị mất kết nối giữa vùng tư duy và vùng ngôn ngữ, vùng kỹ năng. Hai dạng môi trường giúp kết nối hoạt động não bộ vào hiện thực. Nhưng mình thấy các trường hợp thủy tinh nghịch hành mình gặp không giống trong bài mô tả, họ làm mình liên tưởng với 1 người đang cố gắng học cách diễn đạt tất cả mọi thứ trên đời bằng 1 ngôn ngữ xa lạ hơn. Khi mình tỏ ra bao dung với mọi lỗi dùng sai, hiểu sai từ vựng và văn cảnh cho họ thì họ bắt đầu thoải mái hơn trong diễn đạt. Còn nếu mình tỏ ra khó chịu thì họ bắt đầu lúng túng và ù tai. Ừ, nói chung chả khác gì thái độ khi phải dùng ngoại ngữ của mình, chỉ là với mình ngoại ngữ không phải vấn đề sống còn, nhưng với họ thì có. Còn tiền sử nói như vẹt hay nói dối thì ngại quá, không hề nhận ra.

Xưa nay mình thường hiểu về thủy tinh nghịch hành theo hướng kiếp trước bạn ấy là người nước ngoài, đã thế còn chưa từng học tiếng việt bao giờ.

Còn transit mer Rx thì thuộc phạm trù của mẫu câu hãy nghĩ lại. Nghĩ lại về chuyện gì, theo kiểu gì thì đã có cung hoàng đạo, cung địa bàn Mer Rx tới chỉ thị. Nếu nó không sờ đến cung 2 hay chủ tinh cung 2 của bạn thì chuyện mua sắm cũng cứ theo lẽ thường, không cần nghĩ lại. Tất nhiên, nếu nó đang lượn lờ ở cung 6 thì cần cân nhắc không chỉ trong vụ tuyển dụng nhân sự mà còn tính cả việc mua về mấy thứ công cụ thuận tay nữa, 1 cái iPhone bảo hát sẽ hát bảo diễn sẽ diễn chẳng hạn. Chậc, cái thứ vừa giúp bạn buôn dưa lê, vừa là tài sản có giá trị, vừa là công cụ nghe lời đắc lực, vừa giúp giết thì giờ, vừa là đồ chơi tốt này... kể ra cũng chiếm dụng nhiều khu nên nguy cơ cần nghĩ lại về nó lúc Mer Rx kể ra cũng cao. Mer sắp nghịch hành ở ma kết, rất gần transit Pluto, chuẩn bị hợp tác với transit sun, cho nên những chuyện cần nghĩ lại cho thông không chỉ là những sự kiện trước mắt nào đó mà thường là cái sự thiếu kinh nghiệm, thiếu trải nghiệm thực, thiếu nỗ lực, thiếu tỉnh táo, thiếu tinh thần lo xa, thiếu trách nhiệm với việc mình đã gây ra, hay nói chung, thiếu ăn đòn nào đó đã được đưa vào thực tiễn từ lâu rồi. Cho nên, trong 3 tuần kể từ hôm nay, hãy nghĩ lại về nguyên nhân và kết quả của những việc mà bạn không sao hiểu nổi, nhất định bạn sẽ có thu hoạch mới để suy diễn lại 1 lần nữa vào những ngày cuối cùng của thời kì này, khi Mer sang nhân mã (5/1/2017) trước khi thuận hành trở lại (8/1/2017)

Tuy transit pluto ma kết gây thiếu niềm tin vào nhân quả, tạo ra 1 thời kì mà dường như việc tốt nhận được hồi báo quá ít, việc xấu chỉ trả giá quá rẻ, nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc. Những thứ bạn nhận được hay mất đi vì những việc tốt hay xấu đã làm trong giai đoạn này chắc chắn cao giá hơn bạn tưởng. Và điều tốt nhất có thể làm trong hiện tại là sống sao để có giấc ngủ ngon với lương tâm thanh thản mỗi đêm. Thời kì sống là để chịu tội hoặc chứng kiến người ta chịu tội, khoảng 8 năm nữa mới tới.

Còn bây giờ, hãy cứ nghĩ lại về nguyên nhân và kết quả của điều bạn thấy.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Tản mạn: khoảng cách thế hệ, uranus bò cạp, song ngư

Khoảng cách thế hệ của các hành tinh thế hệ.

Uranus bò cạp (1975-1981)thường bị bệnh căn cơ, đại ý là kể cả lúc no vẫn thấy lo lúc đói, tầm lo rộng hay hẹp tùy trình độ văn hóa, tầm nhìn, kiến giải, nhưng tóm lại, đều có khuynh hướng tính toán trong chi tiêu. Nhiều người có thể coi là tham vì xu hướng vơ vét tích trữ dù không dùng hết. Nhiều người bị đánh giá là ki bo vì có nhiều mà tiêu ít. Uranus gặp pluto rất giống uranus bò cạp, chiếm trên 50% nhóm tuổi 1957- 1974, mật độ tập trung cao nhất ở nhóm 1963-1974.

Uranus ở song ngư (2003-2009)thì chả biết 2 chữ căn cơ viết như nào. Có thì tiêu, không có thì nghĩ cách kiếm ra để tiêu, đã tiêu thì không để ý giá cả, mặc cả giống 1 thú vui hơn là hoạt động giúp tiết kiệm tài chính. Họ có thể ham săn đồ giảm giá, nhưng tổng số tiền họ đổ vào các hóa đơn cộng lại thì chẳng nhỏ chút nào. Họ cũng có thể ưa thích hàng công nghệ và luôn mua thứ mới nhất, đắt nhất dù biết thừa 3 tháng sau có thể mua nó rẻ hơn. Nói chung, với họ vật chất là phương tiện để thỏa mãn các nhu cầu của tinh thần, cho nên tiền với họ không phải là tất cả, (tuy không có tiền thì thấy vất vả) Uranus gặp neptune thì rất giống uranus song ngư. Chiếm trên 50% nhóm tuổi 1982-2002, mật độ tập trung cao nhất ở nhóm 1988-2002

Tổng kết lại thì khoảng cách thế hệ hiện nay thuộc về 2 nhóm tuổi lớn hơn rất nhiều so với mặc định. Và khoảng cách thì vẫn đủ để biến họ thành phụ huynh và con cái. Đại boss và nhân viên quèn. Và nhiều loại quan hệ thi thú khác.

Nhóm 2 thường ngứa mắt tính căn cơ mà họ thấy có mùi bần tiện của nhóm 1. Nhóm 1 cũng ngứa mắt lối tư duy phá sản của nhóm 2.

Những cá nhân tốt nhất của nhóm 1 luôn sợ mình sẽ ăn mất phần để dành lại vốn nên thuộc về các thế hệ sau. (Và đôi khi nơm nớp lo công trình của mình bị nhóm 2 phá hoại mất) Những cá nhân tốt nhất của nhóm 2 muốn tạo ra thứ gì đó tốt đẹp, có giá trị để lại cho đời sau (tuy rằng họ vẫn cho rằng vốn khởi nghiệp của họ nên đến từ đầu tư bên ngoài hơn là tự tay dành dụm). Nói chung, họ đều tốt và trong nhiều trường hợp, vẫn cãi nhau suốt như thường.

Những cá nhân lạc lối của nhóm 1 tích cóp, vơ vét như thể khi chết họ có thể ôm đi và ảo tưởng mình là chủ nhân chân chính của đống tài sản. Những cá nhân lạc lối của nhóm 2 không bao giờ chấp nhận để tiền bạc trực tiếp đô hộ mình, (gián tiếp thì được) sau đó có khi giật mình nhận ra mình đang bị nhóm 1 chăn nuôi giết mổ, hoặc cũng có khi, họ không nhận ra họ đã bán bao nhiêu giá trị phi vật chất để lấy tiền trang trải cho những nhu cầu tinh thần khác, chỉ là nếu có ngày bình tĩnh ngồi tính lại thì họ mới nhận ra mình lỗ to.

Nhóm 1 sinh ra là để bảo vệ, giữ gìn. Khi lạc lối họ phá hoại cái chung để bảo vệ cái riêng. Nhóm 2 sinh ra là để sáng tạo, để trải nghiệm điều chưa biết và biến những nhân tố vốn xa lạ thành 1 phần của lịch sử loài người. Khi lạc lối họ là kẻ phá hoại xã hội thông qua việc hỗ trợ, cổ xúy cho những nhân tố bệnh hoạn xâm nhập và lan truyền sâu rộng.

Cho nên ta chỉ có thể trách móc 1 người đã lạc lối trên con đường riêng của họ, nhưng đừng ép họ đi con đường của mình, bởi vì chúng ta sinh ra để cùng hoàn thành những sứ mệnh khác nhau. Và bản thân những sứ mệnh đó không có gì mâu thuẫn.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Tản mạn: Transit Lilith ngày 17/7 n later

Cung nhà và dấu hiệu hoàng đạo của transit của Lilith chỉ ra nơi gần với sự thật nhất trong thời điểm xét, nhưng nó thường được nhận dạng như nơi đem lại nỗi sợ hãi lớn nhất trong thời điểm xét. Không thể tới gần sự thật nếu bạn không đối mặt và vượt qua nỗi sợ. Nó vừa rời dấu hiệu thiên bình không lâu để sang dấu hiệu bò cạp, trong đó, true Lilith còn nghịch hành để quay lại thiên bình. Nếu thiên bình là dấu hiệu của tính bánh bèo, của sự hèn yếu, của tính lệ thuộc, của những thứ bề ngoài tốt đẹp, bên trong thối nát, chủ nghĩa cải lương, diễn biến hòa bình, sự do dự, của mong muốn công bằng và ý thức rằng ta không thể cư xử như thể ta chỉ có 1 mình ... thì bò cạp dấu hiệu của cảm giác nhục nhã, của thái độ kìm nén, nhẫn nhịn, thù hận, đố kị, tham lam, của cảm giác chết đi sống lại, của khả năng thay đổi hoàn toàn tính chất của khu vực nó có mặt...

Ít nhất thì bây giờ, lúc này, tôi tin rằng nếu là người Việt nam, và nếu bạn đang cảm thấy nhục, điều đó có nghĩa bạn đang ở rất gần với sự thật. Khi true Lilith quay về Thiên Bình, và nếu bạn nhận thấy bạn đang ngồi cùng thuyền với 1 lũ hèn, không chừng, tính cả bạn ở trong, hoặc bạn đang bị lệ thuộc đủ thứ, bạn quá yếu đuối... Bạn đang ở rất gần với sự thật! Ờ, lúc rạng sáng 17/7 nó đã về òi.

Còn bây giờ Lilith đang ở bò cạp, và dự là sẽ sang nhân mã vào khoảng tháng 3/2017. Trong lúc thổ tinh còn chưa chịu rời đi, có lẽ giá của lòng tin là loại cảm nhận sẽ đưa ta đến gần với sự thật nhất.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Tản mạn: transit neptune song ngư

Khi neptune transit vào song ngư, người ta không biết phải buông tay, bỏ mặc bằng cách nào luôn. Và song ngư ở đâu thì thái độ được khuyên cho người có cấu trúc tương ứng là trong vấn đề ấy, hãy kệ mẹ nó, let it be trong lĩnh vực đó. Cho nên thông thường, mọc song ngư nên kệ mẹ chuyện mặt mũi, chuyện lên mặt hay chuyện phát hiện nhược điểm của người ta, bảo bình nên kệ mẹ chuyện tiền nong, ma kết nên kệ mẹ mấy chuyện nhỏ, và nhân mã hãy kệ mẹ mấy chuyện vặt vãnh, bò cạp nên kệ mẹ chuyện yêu, chuyện chơi hay chuyện sống sao cho người khác nhìn, thiên bình thì nên kệ mẹ những yêu cầu, đòi hỏi của người khác, xử nữ nên kệ mẹ nó đừng sốt sắng vì việc tìm kiếm ưu điểm của người khác nữa và cứ kệ mẹ bọn đối tác, đối thủ cùng chuyện hợp tác với chúng, sư tử thì nên kệ mẹ chuyện của thằng khác nói chung đi, cự giải tóm lại nên mặc kệ mấy chuyện lớn, chuyện tôn giáo, niềm tin và chuyện thăng tiến và cơ hội phát triển, và song tử cứ kệ mẹ sếp hay mấy chuyện khó nhằn, quan trọng, kim ngưu hãy cứ kệ mẹ mấy đứa bạn, mấy chuyện thừa hơi cũng như sự coi thường của thiên hạ, và bạch dương, hãy kệ mẹ những chuyện mà chỉ có thể tìm được cách giải quyết trong quá khứ đi.

Chỉ là khi neptune vào ở song ngư, người ta tự dưng không biết phải kệ mẹ nó bằng cách nào nữa. Cho nên bảo bình à, mày đã kêu thì đừng tiêu, đừng kiếm, mà đã tiêu đã kiếm thì đừng kêu, song tử à, đã cố thì đừng kêu mà đã kêu rồi thì đừng cố, sư tử à, mày muốn quản thì đừng kêu mà đã kêu thì đừng quản, thiên bình à, đã gánh thì đừng kêu mà đã kêu thì đừng gánh, xử nữ à đã nhượng bộ rồi thì đừng kêu mà đã kêu thì đừng nhượng bộ. ...

Neptune vào song ngư từ cuối 2011 và sẽ ở lại đó 14 năm. Cho nên xét cho cũng hãy cứ thông cảm cho nhau vì chúng ta đều ... chả biết phải làm thế nào cả, chỉ là trong vấn đề khác nhau thôi.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Tản mạn: transit pluto và đồng bọn

Thuyết phục là tìm cách khiến 1 người khác đặt lòng tin vào mình. Thiếu lòng tin khi transit pluto ở nhân mã không phải do con người không biết chắc con đường được chỉ sẽ đưa họ đi đâu mà là do chính họ vốn không biết mình muốn đi đâu. Cho nên các thầy thì chỉ loạn, và các con giời thường nghe xong để đó, được cái thích hỏi loạn. Cho nên uy tín đôi khi được xây dựng cho ai chỉ trỏ nhiều nhất, không phải cho ai dẫn được nhiều người đến cái đích mong muốn nhất. Chẳng đi được đến đâu thì sẽ thiếu những trải nghiệm xa lạ. Cho nên thiếu lòng tin ở pluto ma kết bắt nguồn từ thiếu kinh nghiệm sống. Con người có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ nhân danh sự dốt nát của mình. Trong mắt họ, những người giàu kinh nghiệm rất không đáng tin, vì bọn họ toàn nói về những thứ họ chả hiểu, không phải không thể hiểu, nhưng nhất định muốn hiểu rõ thì phải bỏ công bỏ của, bỏ nỗ lực, chịu khó để thử đi con đường 1 người khác đã đi, thường khó khăn, và rất có khả năng họ không thích điều này, còn những người có thể nói thật dễ hiểu có khả năng là đang cố đơn giản hóa vấn đề và chỉ phô bày ra những khía cạnh tích cực hấp dẫn, khiến con người sinh tâm lý nhao nhao muốn thử, họ không phải mong người khác hiểu, mà chỉ mong người khác tin, sau đó mua đắt dịch vụ của mình.

Cho nên khi pluto còn ở ma kết, con người tỉnh đòn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Và nó còn ngồi lỳ ở đó đến tận 2024. Cùng neptune song ngư tưởng không ngu hóa ra ngu không tưởng, chiron song ngư ngu cũng là 1 cái tội, neptune bạch dương ngu hay không không phải việc người khác có thể quản và chiron bạch dương làm liều cũng là 1 cái tội. Lần này, chiron kim ngưu nhất định mang ẩn ý ham thích tiện nghi cũng là 1 cái tội, bởi nó sẽ đi cùng pluto bảo bình, transit của thời kì thiếu hụt tự do cá nhân.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tản mạn: nghiệm lại một hạn cũ

Ngày 3/11/1996 là 1 ngày mình rất buồn và tủi thân, vì gia đình mình lúc đó mới chuyển đến vùng khác chưa lâu, bố mẹ đều đang tất bật vì đủ thứ chuyện, bạn thân ở xa tít tắp, điện thoại thời đấy vẫn còn là của hiếm, và tóm gọn lại, không có ai nhớ hôm ấy là sinh nhật mình. Đối với Lilith gặp Vertex ở Nhân Mã cung 4, phải sống ở 1 nơi xa lạ trong điều kiện vật chất kém xa, đã thế còn không được chuẩn bị về tâm lý, không được cấp bánh vẽ về ngày mai tốt đẹp, không được quan tâm để ý hỏi han, cảm giác cũng không kém tận thế là mấy. Và trong giai đoạn transit pluto ngang qua Lilith tạo ra dấu ấn về trạng thái thiếu hạnh phúc đó, có 1 con nhóc lủi thủi đến trường và bất ngờ được bạn đẹp trai ngồi cùng bàn tặng hoa, quà cùng 1 câu chúc mừng sinh nhật. Quá cảm động, bạn moon ma kết nhà mình tặng lại cho bạn ấy 1 cái... mặt lạnh. Sau đó...

Tất nhiên là không có sau đó.

Cũng có thể còn có gì đó, nhưng không thể trông cậy vào khả năng phát hiện của pluto vuông góc la kế, vốn là thành phần mà tuổi tâm lý luôn kém xa tuổi sinh lý, cho nên đến năm lớp 12, nghe bạn thân kể cô chủ nhiệm vì mấy đôi yêu sớm của lớp mà lo lắng, mình còn ngớ ra vì... sao chúng nó yêu đương ghen hờn như phim Hàn ngay sát sườn thế mà mình không hay biết gì vậy? Sốc quá!!! Tất nhiên, vì quá sốc, bạn moon ma kết của mình lại chìa cho bạn thân một cái mặt tỉnh queo khác lúc nói: "Ủa, vậy hả?" Với tư cách 1 mọc Bảo Bình chân chính đang buôn chuyện, không biết lúc đó bạn thân có muốn bóp chết mình luôn không?

Thế hệ của Uranus bò cạp (1975-1981) thông thường có tuổi tâm lý vượt xa tuổi sinh lý, cho nên thường cảm thấy bọn sinh sau đẻ muộn tồ tẹt kinh khủng, quan hệ của riêng mình với nhóm tuổi này thường là trước xấu sau tốt. Đôi mắt của họ luôn có khả năng nhìn thấy được điều gì đó mà mình không bao giờ thấy được, ví dụ điều gì dấu sau 1 thoáng ngập ngừng trước khi nói, vì sao chỉ 1 câu nói lại tạo nên 1 khoảng lặng cắt ngang trong lúc tất cả đang vui cười. Có lúc có bạn trẻ hỏi mình, sau khi biết Chiêm Tinh, chị có cảm thấy việc biết quá nhiều về người khác khiến cuộc đời trở nên nhàm chán hơn không?

Không có đâu em ui! Vì chẳng biết gì về người ta mà chị đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu là chuyện như phim trong cuộc sống thường ngày rồi đó!

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Tản mạn: Transit pluto qua moon ma kết

Mỗi cá nhân nếu đã sống đủ lâu đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, nhưng đi ra khỏi phạm vi quen thuộc, họ lập tức biến thành chú gà mờ ngơ ngẩn. Cho nên khi transit pluto vào ma kết (2010-2024), thông báo sự xuất hiện và đòi hỏi ứng đáp của những phạm trù cá nhân thiếu kinh nghiệm, sự rối ren tâm lý của mặt trăng ma kết là có thể hiểu được. Cấu trúc mệnh danh "chỉ sợ 1 lần" này có vẻ luôn cần 1 người dắt tay hay đá cho ngã sấp mặt vào điều chưa biết, vì biết rồi thì sẽ không sợ nữa, nhưng vấn đề là, bao giờ thì họ sẽ có lần đầu tiên? Mặt trăng là phản ứng, và transit pluto qua mặt trăng biến cá nhân thành 1 kẻ phản ứng chậm trước thời cuộc. Nhưng dù có chậm, tóm lại cuối cùng họ vẫn phải phản ứng, để có thể chấm dứt nỗi sợ hãi mang tên "hiện tại". Và nhiệt tâm hay nỗ lực họ bỏ ra để đi tìm điều chưa biết hay ứng đáp với cảm giác thiếu hụt khiếm khuyết sẽ quyết định tốc độ chuyển hóa kinh nghiệm ở khu vực có mặt trăng.

Cho nên vào lúc này, việc biết được nguyên nhân vì sao đời mình và đời người khác lại tươi hay héo tính ra chả có gì ghê gớm. Biết được vì sao cà chua và đậu lăng lại héo lúc này mới là phát kiến lớn ghê gớm. Một chiêm tinh gia tự phong đang chuyển ngạch sang làm nông dân tập sự cho biết.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Tản mạn: khoảng cách thế hệ, Uranus nhân mã, song ngư, bạch dương

Đa phần các bà mẹ đang chia sẻ bí quyết nuôi con khỏe, dạy con ngoan, hô hào giáo dục sớm, bàn luận về trẻ em như những tờ giấy trắng mà những thứ chúng ta viết lên đó suốt thời thơ ấu của chúng sẽ để lại dấu ấn khắc sâu vĩnh viễn suốt đời là thế hệ Uranus Nhân Mã, 1982-1988. Với thế hệ này, trừ nhóm 82, 83 có neptune nhân mã ra, còn lại đều tin rằng nếu không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu, hay khi đã chọn 1 con đường, 1 vị thầy, 1 niềm tin, 1 tôn giáo... mà không thể theo nó đến cùng thì đó là bằng chứng của việc làm người quá thất bại. Nhóm 82, 83 thực chất cũng muốn đi đến tận cùng đấy, chỉ là họ chả biết phía trước là cái gì đang chờ mình luôn, hoặc cũng có khi, họ dừng lại khi biết mình đã định hướng nhầm, và với họ thì, không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu, nó cũng bình thường thôi. Con đường họ muốn tìm và muốn theo, ít màu sắc vật chất và thiếu độ chính xác, cụ thể, tóm lại ít trần tục hơn nhóm sinh sau, và họ có khả năng buông bỏ hơn, nếu nhận ra hướng đi mình chọn không đưa được mình đến với kì vọng. Dù sao thì túm cho gọn, đây là những phụ huynh muốn bầu bạn với con, đồng hành với con như những người bạn lớn, tìm cho con mô hình tốt nhất để phỏng theo, học theo, dành cho con những bữa ăn của tình yêu, mong muốn cái hạt mầm nho nhỏ là con mình có thể thành đại thụ che trời. Nhiều người trong số họ muốn cùng con trưởng thành, như họ đã mong cha mẹ mình có thể cùng mình trưởng thành, cùng nhau sống, trải nghiệm, học hỏi, phát triển, chia ngọt, sẻ bùi, làm đôi bạn cùng tiến, chứ không hy sinh đời bố củng cố đời con như thế hệ cha mẹ họ để rồi lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra kể như muốn đòi nợ, tính sổ. Tóm lại, nuôi con thì phải dạy, và nâng cao trình độ của mình thì mới có đủ tư cách để dạy con, đó là chuẩn mực tối thiểu họ tự đặt ra cho mình.

Và con cái họ, đa phần thuộc thế hệ uranus song ngư (cuối 2003-2010) hay bạch dương (2011 đến đầu 2018). Đặc tính riêng của 2 thế hệ này không ít, nhưng phẩm tính làm cha mẹ họ khó lòng mà chịu nổi nhất là khuynh hướng dễ dàng buông bỏ. Uranus nhân mã thường tỷ mỷ chuẩn bị 1 cái khuôn tên là giáo dục (thường là kiểu tự làm gương) với ước mong có thể hun đúc ra 1 kiệt tác của nghệ thuật nuôi dạy, sau đó kinh hoảng nhận ra con của họ dường như là 1 chất vô định hình không chịu ăn khuôn, là loại bùn loãng không trát được tường.

Uranus song ngư cảm thấy nó có ngốc nghếch, dốt nát, mơ hồ, đãng trí, hay treo hồn lên ngọn cây 1 chút cũng chả có gì là ghê gớm, cho nên nó không cách nào hiểu nổi nhiệt tâm hừng hực và bao nhiêu nỗ lực đã được cha mẹ nó trút ra chỉ để giúp nó nhớ được bảng cửu chương, và khi nghe câu hỏi sau này con muốn làm gì, thường thì nó sẽ chọn hình mẫu đang gợi cảm hứng sâu sắc nhất trong tim nó vào lúc ấy, còn đó là người nhện, siêu nhân hay nhà bác học điên thì... hên xui. Chỉ có điều loại hình ảnh đời thường thiếu màu sắc lãng mạn như công an, giáo viên, bác sĩ, luật sư kiểu đời thực thì rất khó trúng tuyển. Còn các mẫu "hiện thực" tiêu biểu dễ trúng tuyển đa phần đều có thể tìm được trong hình ảnh các nhân vật của Vũ Trọng Phụng, 1 nhà văn có Uranus song ngư. Thế hệ này chỉ có 2 con đường chính để đi, Bồ Tát Đạo hay con đường của thánh nhân, nếu họ được hướng thượng tới những giá trị tinh thần cao đẹp và có dũng khí để theo đuổi lối sống như thế hoặc hoàn toàn ngược lại, con đường sa đọa, tiêu dùng phúc báo của mình đến cạn kiệt với lối sống ảo và cách tư duy phá sản, hoang đường. Những người mờ mịt không tìm thấy đường giãy dụa giữa mộng tưởng và hiện thực có nét dằn vặt tâm lý giống văn sĩ Hộ trong Đời thừa của Nam Cao chiếm con số không nhỏ trong nhóm này. Bí quyết duy nhất để làm 1 uranus song ngư thành công là, có đức mặc sức mà ăn. Còn mọi tiêu chuẩn thế gian về học thức, tôn ti, trình độ, tài hoa... đều chỉ là mây bay.

Uranus bạch dương chấp nhận sự ích kỉ và độc lập như 1 phần tất yếu của cuộc sống, một loại tâm lý đặc thù rất phù hợp với xã hội Âu Mỹ hiện đại, điểm tốt là, nó có thể tôn trọng sự ích kỉ của người khác và không thấy quá khổ tâm khi lỡ bị xếp vào cuối danh sách ưu tiên. Với nhóm tuổi này, nếu thấy cái gì có thể tranh mà nó lại không tranh thì nó làm người cũng quá là thất bại. Nhưng tranh được rồi thì dùng thế nào là quyền của nó, cho, nhường, xếp xó là tùy theo tâm tình. Việc không được phép vứt bỏ thứ gì đó vì đó là quà tặng của 1 người có trái tim pha lê thương con yêu cháu khiến nó khó xử cực kì. Nó sẽ thoải mái hơn khi có được mọi thứ nhờ bỏ ra công sức của mình để đánh đổi, và sẽ biết ơn nếu người lớn cho nó cơ hội để tranh thủ kiểu này thay vì trút lên nó cả núi quà và yêu cầu nó trân trọng. Uranus bạch dương tương đối yêu thích và tri kỉ với dạng phụ huynh có uranus nhân mã, chỉ ngoại trừ 1 điểm là nó cảm thấy việc tính trước cho tương lai xa như cha mẹ nó đề xuất là cực kì không cần thiết, nó không thấy việc thiếu trung thành hay không làm gì đó đến cùng có gì là ghê gớm, với nó, kẻ nào mà đến thân mình còn lo chả xong thì đấy mới là bằng chứng của việc làm người thất bại. Cho nên khi lòng trung thành hay sự kiên trì với phương hướng đã chọn gây tổn hại cho lợi ích hay mong muốn của nó, nó sẽ tung hê ngay không thương tiếc. Dù đó là sự trung thành với 1 chuyên môn, ngành học, công ty, tổ chức hay đơn giản hơn, bạn đời, bạn thân...

Mâu thuẫn giữa nhân mã và song ngư thường gay gắt, kịch tính, cho đến ngày 2 bên chấp nhận sự khác biệt và thỏa hiệp. Mâu thuẫn giữa nhân mã và bạch dương thì âm ỉ như 1 căn bệnh mãn tính, thi thoảng lại biểu hiện ra thành những giằng co, thường là không bao giờ giải quyết được. Tóm lại, cha mẹ thì mất sức 9 trâu 2 hổ để định hướng thật tốt cho lũ con. Còn chúng nó thì tin rằng mình có thể sống cả đời mà không cần phải định hướng trước.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Tản mạn: duyên nợ, phúc họa và khoa học

Nhân thời buổi mà transit của hành tinh bảo trợ khoa học đi trước, transit của hành tinh chuyên đánh hơi về tội ác theo sau, mình cũng có vài suy nghĩ muốn phát biểu:

Hồi thụ tinh trong ống nghiệm chưa ra đời, những người không con chỉ có cách nhận con nuôi. Ngày xưa, người vô hậu (không con) được coi là không phúc hậu (nên không được hưởng phúc cuối đời qua sự hiếu kính của con cháu)

Namboku Mizuno, bậc thầy về nhân tướng người Nhật nói rằng, điều chỉnh lại thói quen ăn uống (theo mình hiểu thì đó là kiểm soát tham dục của bản thân theo 1 phương pháp cụ thể), thì dù không con, bạn cũng có thể có 1 đứa con nuôi hiếu thuận.

Cho nên, cuối đời ta có được hưởng phúc hay không hình như phụ thuộc cách ăn ở của ta chứ không phụ thuộc vào sự tiến bộ của khoa học đâu nha.

Bây giờ thì giá cho 1 lần thụ tinh ống nghiệm nghe đồn vào khoảng 200 triệu. Và khoa học tuyên bố rằng kết tội người ta là vô phúc chỉ vì người ta không thể sinh đẻ tự nhiên được là tàn nhẫn, ai cũng có quyền được làm cha làm mẹ, được nuôi nấng đứa con ruột thịt của mình, nói chung, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều! Còn đứa con ruột thịt ấy lớn lên có hiếu thuận không thì các nhà khoa học không quan tâm, đấy là việc của hội phụ huynh. Âu cũng là dịch vụ tiền trao cháo múc sòng phẳng.

Nói chung, theo chiêm tinh thì con có hiếu có 2 dạng, 1 là đầu thai tới để trả nợ cho cha mẹ nên cha mẹ có ăn ở sao thì họ vẫn có hiếu, khi nào hết nợ thì thôi, thế nên nếu cha mẹ quá quắt quá thì nợ nó cũng nhanh hết, sau đó nó lặn không sủi tăm luôn. Dạng 2 được cha mẹ thương yêu che chở, nuôi dạy chu đáo thành người nên tình cảm với cha mẹ rất sâu, 2 bên thương nhau đến độ cái chết cũng không phá vỡ được tình cảm của họ. Tất nhiên, không có luật nào quy định trẻ sinh ra từ việc thụ tinh ống nghiệm sẽ hư hỏng láo toét, hay tệ hơn, không có hiếu với cha mẹ. Và con bất hiếu ra đời theo cách sinh sản tự nhiên hiện vẫn đang chạy đầy đường luôn.

Bởi vì con cái có hiếu hay không, hiếu thuận được bao lâu nó không quy định bằng huyết thống.

Cho nên ai muốn có đứa con ruột thịt của mình dù có phải tốn tiền thì theo mình không nên ngăn họ lại. Việc họ sinh ra và lớn lên vào 1 thời đại tân tiến như bây giờ cho phép họ làm được điều bất khả thi ngày trước thì cũng có nghĩa họ có thể làm điều đó, hơn nữa họ cũng làm rồi. Và tất nhiên bài học họ cần học về cách sống sao cho phúc hậu cũng sẽ khác những cặp vợ chồng nhận con nuôi ngày xưa, hơn nữa theo mình còn nghiêm khắc hơn. Vì nếu lỡ do ăn ở mà cuối đời neo đơn không nơi nương tựa thì không thể đổ tại khác máu tanh lòng được nữa rồi.

Tất nhiên nếu bạn xui xẻo đẻ trúng dạng con đòi nợ chỉ biết đẽo tiền đẽo sức của bạn thì bạn cũng nên nhận con nuôi làm lốp dự phòng, xưa nay tôi chưa thấy chuyện nhận nuôi chủ nợ, chỉ có chuyện đẻ ra chủ nợ thôi. Hiển nhiên nếu cả con đẻ lẫn con nuôi đều mất dạy thì bạn sai chắc rồi. Không tài nào mà đúng được đâu.

Cũng chưa thấy có chủ nợ nào phải chi 200 triệu hay hơn để điều động nội bộ con nợ về nhà. Ngược lại thì còn có lý.

Nhưng mà khoa học bảo rồi. Ngăn cấm hay kì thị quyền được nuôi con ruột của người ta là không đúng.

Và món nợ tình cảm chỉ có thể sinh ra từ những phút mềm lòng, từ những trái tim biết yêu thương người khác.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tản mạn: Tử khí bảo bình

Người sinh từ 4/8/1980 tới 3/12/1982 thuộc phạm vi của tử khí bảo bình, (cộng trừ 28 năm để ra nhóm tuổi khác) họ là những người có thể hưởng phúc nhàn, tất nhiên người nhiều phúc thì nhàn hạ hơn, người ít phúc hay vô phúc thì vẫn tất bật như thường. Những người chuyên ăn vào dạng phúc khác thì cái sự tất bật nó không bao hàm nghĩa khổ sở, nhưng sự tất bật bận rộn của người vô phúc thì luôn đi kèm đủ thứ thua thiệt bên trong, bởi vì đem so với ai họ cũng bị kém may mắn hơn.

Tất nhiên bên cạnh nhàn hạ thì tử khí bảo bình còn có thể là ra đường có chúng có bạn, có cơ hội tham gia hay phụ thuộc vào những thế lực vững chắc, hội nhóm thú vị, dễ có được cuộc sống tự do, tự tại, đi theo đúng trào lưu. Điều kiện tất yếu vẫn là, có phúc thì được hưởng, không có thì dẹp.

Tùy theo vị trí tọa độ của tử khí, việc nó rơi vào cung địa bàn khác nhau cũng định vị thêm 1 dạng phúc báo khác, tùy theo tính chất của cung địa bàn tương ứng. Ví dụ, Paris Hilton có tử khí bảo bình cung 2, cung địa bàn của quyền sở hữu, và cả thế giới biết rằng cô nàng này giàu từ trong trứng giàu ra.

Phúc báo là kết quả sinh ra từ những thiện nghiệp quá khứ, do vậy người được hưởng phúc thì cá tính của họ ít nhiều vẫn phản ánh khuynh hướng hành xử lương thiện này. Có lần ngồi buôn chuyện với bạn bỗng nhắc tới cô tiểu thư này (nhân dịp 1 kiến trúc sãi đang chửi bới đứa nào đã kí quyết định cho xây khách sạn Hilton cạnh nhà hát lớn cho 500 anh chị em nghe) và lòng vòng thế nào mà lại nhắc đến câu chuyện bị bạn phản của cô ta. Mình phát biểu chút ý kiến riêng rằng, người có tử khí bảo bình thường đối xử rất tốt với bạn bè, đồng chí của mình, cho dù có bị lợi dụng và phản bội thì cũng khó mà sinh ra đủ ác tâm để dẫn phát hành vi trả thù khốc liệt, do vậy, 2 ả phản bạn kia hẳn là may mắn được tha, chứ 1 đại tiểu thư của tập đoàn quốc tế chả nhẽ còn không có cách chỉnh chết 2 đứa tiểu thương tiểu hộ. Tất nhiên, kiểu lương thiện này dễ dẫn người ta đến chỗ bị người đời khinh bỉ, coi thường. Nhưng đừng quên, trong nghĩa gốc thì từ tập đoàn cũng thuộc phạm vi quản lý của dấu hiệu bảo bình.

Sau đó thì 500 anh chị em đồng ý rằng, nếu cái cá tính rất có tác dụng gây nhọ ấy là 1 phần tất yếu không thể chia cắt cho phúc phần, lại là dạng phúc kiểu như sinh ra là người thừa kế của 1 tập đoàn khổng lồ, lại được gia tộc và cha mẹ nuôi thả kiểu muốn làm gì thì làm, tính thế quái nào cũng không thấy thiệt.

Do đặc thù tuổi tác, thời đi học mình hay bị các bạn trẻ sinh năm 1981 chơi xấu, sau này nếu tình cờ nghe được tin tức về các bạn, đều là thông báo cuộc đời long đong lận đận. Không phải mình nặng vía, mà dự là thái độ sống không đẹp với bạn bè của các bạn ấy đã đặc tả khá tốt cho nguyên nhân kém phúc của các bạn ấy rồi.

Cho nên cũng có thể coi vị trí tử khí như dấu hiệu về nơi 1 người nên sống tiếc phúc, tránh làm những chuyện tổn âm đức, tích cực làm việc thiện để phúc trạch của bản thân giữ được lâu bền.

Tất nhiên, 1 lưu ý khác, người vô phúc chưa chắc đã là người xấu xa. Ví dụ, 1 tử khí bảo bình vô phúc rất có thể chỉ bộc lộ cún tính với bạn bè, đồng chí của họ, còn với cha mẹ, anh em, vợ con, thầy cô giáo, người dưng... họ vẫn tốt cực kì chẳng hạn.

Cho nên tuyệt đối đừng vơ đũa cả nắm khi luận đoán về con người theo chiêm tinh.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Tản mạn: có phúc và hưởng phúc

Như những tử khí bảo bình khác, mình có loại phúc gọi là phúc nhàn, nói cho đơn giản là loại phúc biến con người thành 1 dạng tỷ phú thời gian. Nhờ phúc báo này dồi dào, mình rảnh đến phát sợ lên được (moon h2, 5, 8 là hay có hội chứng sợ rảnh, thế nó mới oan trái). Cho nên đừng hỏi tại sao mình nhúng mũi vào nhiều lĩnh vực thế, chỉ tại rảnh quá không có việc gì làm mà ra thôi. Nghe đồn, phúc báo này sinh ra là do đời trước mình tích cực quá mức cần thiết trong vụ làm người khác bớt việc, có thể thông qua công tác giáo dục đào tạo hoặc tạo công ăn việc làm thích hợp. Bạn bè mình hồi nhỏ tuy cũng ôm tử khí bảo bình nhưng chúng nó không được rảnh ruồi như mình, lần nào đến chơi nhà cũng thấy chúng nó đang cong đuôi lên đi giúp bố mẹ chúng nó bớt việc, nào băm bèo nấu cám, nào cho lợn ăn rửa chuồng heo, nào giặt quần áo nấu cơm. Tổng kết 36 năm cuộc đời, cũng có 2 năm mình phải cong đuôi lên giúp bố mẹ bớt việc, nhưng chắc do ấn tượng kéo dài khắc sâu kết hợp lúc đó phụ huynh bị quá bận không rảnh để ý. Đến giờ bố già vẫn đinh ninh mình không biết nấu cơm, giặt quần áo và luôn tạo cho mình ảo giác về 1 vụ ủ mưu tiêu thụ hàng giả sặc mùi lừa đảo trong lúc tính đường gả chồng cho mình. Sau đó bắt đầu xoắn xuýt. Khi thất bại trong công cuộc câu thông bằng ngôn ngữ, mình đành đầu hàng bằng 1 câu hàm hồ, osin bao ăn ở giờ trả khoảng 3, 4 củ 1 tháng là có hàng, thu nhập của con là 20 củ, lúc đó bố già mới nguôi ngoai. Phải nói là la hầu bò cạp vuông góc chiron bảo bình thật cmn nguy hiểm.

Không biết do tìm được tiếng nói chung ở đâu mà bố mẹ mình và chúng tử khí bảo bình mình quen đều ủ 1 mưu chung là sẵn sàng chi cả đống tiền để chạy cho con cái 1 công việc nhàn tản. Mà chả hiểu sao mỗi lần mình thẳng thắn bảo bố già, nếu bố có tiền để lo cho con thì cho trực tiếp đi, con tiêu, còn việc làm, con sẽ tự lo là y như rằng bố già nắm chặt hầu bao không nhả ra luôn.

Tử khí kim ngưu còn ăn được là còn phúc, mà kế đô xử nữ hay bị bệnh đau dạ dày
Tử khí bạch dương còn động đậy được là còn phúc, mà kế đô kim ngưu thì lại hay ì ra đấy. Kế đô thiên bình thì hay ỷ lại.
Tử khí song ngư buông ra được là còn phúc, mà kế đô nhân mã quen thói chưa húc trúng tường chưa quay đầu.

Cho nên, ai cũng có phúc cả, nhưng rất hiếm khi gặp người sống để hưởng phúc.

Tản mạn: tử khí cung 6

Khi tử khí ở cung 6, nó dường như tạo ra ảo giác về 1 con người rất được việc, dù trên thực tế, đôi khi đối tượng đang xét chả biết tý gì về công việc được nhờ ấy cả. Đã thế, thông thường người ta toàn nhờ không. Phúc báo thực sự thuộc cung 6 là phúc báo về sức khỏe, kiểu như thể chất bẩm sinh rắn chắc hơn người khác, khó bệnh hơn người khác, bị bệnh dễ gặp thầy gặp thuốc hơn người khác, cho nên thanh niên dẹo nào có tử khí cung 6, chờ luống tuổi kiểu gì cũng dễ thành chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe tự phong. Một loại khác nữa là phúc báo về kỹ năng, có thể bẩm sinh đã có những tố chất phù hợp để luyện một số kỹ năng, hoặc dễ gặp thầy giỏi, chuyên gia sẵn lòng chỉ giáo. Nói chung, với người phúc dày, họ muốn học thành kỹ năng gì đó thì chỉ cần mong muốn là cơ hội sẽ xuất hiện.

Việc tốt ở khu vực tử khí thường có thiện quả ngay trong hiện kiếp, khác với các cung vị khác, tử khí cung 6 có rất nhiều cơ hội để làm người tốt, vì bị nhờ vả quá trời luôn mà. Nhưng tuy nói việc tốt đến tận cửa tìm người, nhưng có làm hay không còn phải xem ý chí, mong muốn của cá nhân.

Một nơi khác trên lá số thường nhận được phúc báo của tử khí cung 6 là cung vị có chủ tinh tử khí. Khi nó ở cung 3, việc giúp đỡ người khác có thể hồi đáp cho chủ lá số 1 bài học nhớ đời, chắc chắn đủ để làm họ ...thông minh ra. Khi nó ở 1 cung quan hệ, người có mối quan hệ tương ứng, và đối đãi tốt với chủ cấu trúc thường là người nhận được phúc báo. Cho nên so với tất cả các dạng tử khí khác, tử khí cung 6 ứng nhất với câu xởi lởi trời gởi của cho, so đo trời co của lại.

Tản mạn: tử khí song ngư

Người có tử khí ở song ngư hoặc cung 12 thường không có mặt đúng lúc nhóm người khác gặp rắc rối, tai vạ, họ sẽ không gặp thứ họa mọi người đều mắc nếu không làm những gì mọi người đều làm vì cảm thấy đấy không phải chuyện hay ho gì. Đó là phúc báo cho việc không a dua theo thói hư tật xấu mà họ đã làm từ đời trước, đây là loại phúc báo duy nhất giúp tránh thoát cộng nghiệp xấu.

Cho nên nhóm tuổi 1983 tới giữa 1985 đã thoát được rất nhiều phốt, nhưng chắc vẫn phải trừ ô nhiễm, cúng bệnh viện và thực phẩm bẩn ra

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Tản mạn: dạng tử khí bò cạp

Tản mạn là loạt bài viết tương đối ngắn về các chủ đề chiêm tinh khác nhau, không có ranking xác định trước về độ khó, không chú ý hạn chế thông tin hay điều chỉnh cách viết cho phù hợp trình độ của người đọc. Nói chung, hoàn toàn sinh ra vì tùy hứng. Tôi chỉ trả lời các thắc mắc xoay quanh loạt bài này trong trường hợp cảm thấy người hỏi là người chịu khó mày mò nghiên cứu, động não.

Những cấu trúc dạng tử khí bò cạp thường được mệnh danh là, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vì phẩm chất quan trọng nhất giúp xây dựng lên quỹ phúc của nhóm người này là, khả năng đối xử tử tế với những người mắc nợ họ. Người càng tử tế với những con nợ của mình hay những kẻ gây thiệt thòi cho mình thì quỹ phúc càng lớn, cuộc đời càng ít tai bay vạ gió, thậm chí thuận lợi đủ bề. Và theo nhận xét của người đời, họ cư xử có vẻ càng ngố, càng dễ dụ, dễ lừa, dễ đào mỏ. Vậy mà chả hiểu sao ai hãm hại họ ai xui xẻo, còn họ cứ thơ thẩn mà dạo chơi trong tâm bão.

Nhân tố bào mỏng quỹ phúc hiệu quả nhất là chiron bản thấp, cho nên dạng tử khí bò cạp mà gặp luôn dạng chiron bò cạp thì phải xem rất cẩn thận, vì tổ hợp này dễ ghi hận, rủa thầm hay rủa công khai đám con nợ nhà mình, chỗ đáng sợ là, những lúc như thế, miệng họ đúng là thiêng như miệng quạ, thường rủa đâu trúng đó, cho nên cầm tiền của mẫu này rất chi là đau tim. Những chiron cao kinh nghiệm dạng này có thể ý thức về cái miệng quạ của mình rõ đến mức đến mở miệng chửi mắng người họ cũng không dám, thế nên trông càng có vẻ bánh bèo dễ bắt nạt, và nếu khôn ngoan ra, thiên hạ nên để yên cho chúng nó hiền. Như đã nói, năng lực nguyền rủa này chạy bằng xăng của quỹ phúc, phúc cạn, xăng hết thì nó cũng tắt điện, phúc ít, xăng thiếu thì nó cũng chạy không nổi chương trình nào hoành tráng. Cho nên đứa nào càng ác liệt, hay ghi thù thì càng tổn phước, nên thực tế càng vô hại, rủa người khác ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết thì cùng lắm người ta nghẹn cơm, sặc nước mà không chết thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng đứa nào mà là thiên tài khoản nhịn, bỗng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng bảo rằng, thì cứ kệ nó thôi, cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, vậy thì... Mô Phật!!!

Không có sự tham gia của chiron thì vấn đề có vẻ đỡ ma giáo, nhưng vẫn không kém phần huyền môn. Dạng tử khí bò cạp nhìn chung có thể mua phước của người khác bằng tiền, cũng có thể bán dạng phước khác mà họ có lấy tiền. Ví dụ, họ cấp học bổng cho 1 người nhiều phước trí thì sau đó tự nhiên có 1 thời gian cực dễ dàng trong việc thu nhận được những thông tin hữu ích. Giúp đỡ 1 tử khí cung 6 thì sẽ may mắn khi tìm người giúp việc. Ngược lại ai giúp họ tiền bạc, tài sản thì sau đó sẽ liên tục gặp may. Tất nhiên, người ta chỉ mua bán ở đây dạng phước thật sự có, chứ không thể kí séc khống, và việc ta gặp ai, họ có dạng phước gì, có cần ta giúp gì không, về 1 chừng mực nhất định là hên xui, và không phải ai cũng hào hứng với dạng phước mình sở hữu, cho nên trong mơ hồ, ta tự nhận định rằng sau khi quen biết ai đó, cuộc sống của ta suôn sẻ hơn, hoặc xui xẻo hơn. Và lý do chính khiến tử khí bò cạp có thể sống ngu ngơ, chính là vì cái ác cóc làm gì được họ.

Và đôi khi, bi kịch chính là bạn có sun cung 11 rất yêu sự nhàn hạ đi cùng dạng tử khí bò cạp và gặp 1 người có phước nhàn, nhưng thay vì đưa tiền cho người ta thì bạn lại, khụ, tham món lợi nhỏ của người ta, và thế là vẫn đang tất bật đến bây giờ. Đôi khi, nhờ phúc tử khí cung 6 nên đã tìm được người giúp việc tốt, nhưng bản chất là không thể đối xử đủ tốt với người ta nên cuối cùng người ta vẫn chạy mất tích. Đôi khi, nhờ phúc tử khí cung 3 nên thông tin hữu ích về nhiều, nhưng ngại quá, nghe không hiểu. Đôi khi, ta gặp 1 tử khí cung 5 mà vẫn đen cả bạc lẫn tình vì lỡ ...quỵt hơi nhiều tiền của dạng tử khí bò cạp hơi bị tốt tính nào đó. Đôi khi, có phúc và có thể hưởng phúc là 2 vấn đề chẳng liên quan.