Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Khai giảng lớp chiêm tinh sơ cấp

Lớp học vào các tối thứ 3, khai giảng ngày 14/02/2017. Có đăng kí học tại lớp ở Hà Nội và đăng kí dự thính qua mạng, học qua google hang out. Ngoài ra học viên được nhận link youtube để xem lại bài đã học sau mỗi buổi học.

Chi tiết hơn, vui lòng xem tại Đây

Nội dung chương trình học, 20 buổi của khoá sơ cấp

Bài 1, cấu trúc 1 lá số, các dạng lá số thông dụng và cách thức sử dụng chúng.

Bài 2, 3: cách luận giải với 4 góc phần tư và 4 điểm AC, IC, DC, MC

Bài 4-16: 12 cung mọc, 144 cách tổ hợp nóc cung, tiếp cận sâu hơn với 12 cung địa bàn

Bài 17: luận giải với la hầu, kế đô và cấu trúc đồng dạng
Bài 18: tương quan cung và cấu trúc đồng dạng
Bài 19-20: luận lá số với chủ tinh

Tài liệu: cấu trúc lá số, bài khoá về 12 cung hoàng đạo, 12 cung địa bàn, bảng từ khoá cho hành tinh, cung hoàng đạo, cung địa bàn

Mục tiêu của chương trình sơ cấp: Có thể tự nghiệm chính xác các cấu trúc trên lá số của bản thân và người khác, không gọt chân cho vừa giày, vẽ rắn thêm chân. Tạo nền tảng tốt để biết cách phân loại, đánh giá, chọn lọc, tiếp thu các kiến thức nâng cao hơn trên Blog Học Chiêm Tinh nói riêng và trong các tài liệu chiêm tinh khác nói chung. Nắm được căn bản về cách luận với các bố cục cung và hành tinh, góc chiếu. Bước đầu luận giải về khuynh hướng, động thái, hành vi của 1 cá nhân qua các cấu trúc trên lá số như 1 tổng thể nhất quán, tương hỗ, hợp lý.

Học phí cả khoá là 2 triệu đồng, có thể nộp cả hoặc đặt cọc trước 500 000 vnd để bảo đảm chắc chắn là bạn muốn đăng kí học. Khoản đặt cọc sẽ không được trả lại trong trường hợp bạn đổi ý nhưng có thể chuyển sang bảo lưu cho khoá tiếp theo nếu bạn không thể tiếp tục theo học vì lý do đột xuất.
Danh sách học viên, tính tới hiện tại.

Các bạn có thêm dấu "v" cạnh tên là danh sách chính thức, đã nộp đặt cọc và bản đăng kí.
Các bạn có dấu "x" đã nộp đặt cọc nhưng chưa gửi bản đăng kí.
Các bạn không có dấu hiệu gì mới chỉ đặt gạch xí chỗ. Trước khai giảng 5 ngày, tôi sẽ tag những bạn chưa nộp đặt cọc 1 lần để xác nhận lại danh sách, mỗi bạn có thời gian 1 ngày để báo lại hoặc nhường lại chỗ cho các bạn bị chậm chân.
Hạn ngạch cho lớp trực tiếp là 15. Lớp online là 9

Học tại lớp:

1. Lê Anh, v
2. Nguyễn Thanh Tùng, x
3. Đặng Lan
4. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, v
5. Đỗ Thuỳ Dung
6. Thanh Hương
7. Nguyễn Giang, v
8. Nguyễn Ngọc Mai
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Học qua mạng:

1. Lê Khánh Linh
2. Bạch Tuyết
3. Nguyễn Tiên,v
4. Nguyễn Huỳnh Đại Lợi
5.6.
7.
8.
9.

Các bạn đã nộp học phí hay đặt cọc nhưng quên chưa gửi bản đăng kí nhanh chóng inbox cho mình để cập nhật danh sách nhé. Thông tin gồm có:
+Ảnh chụp hoá đơn chuyển khoản, hoặc ảnh chụp màn hình hoá đơn chuyển khoản điện tử (để đối chiếu)
+Tên thật
+Ngày tháng năm và giờ sinh (để hỗ trợ công tác chuẩn bị ví dụ cho bài giảng)
+ Email (để nhận link youtube file hình bài giảng)
+ Điện thoại (để nhận thông báo của lớp học)
+ Nick facebook (để add vào group riêng của lớp, các bạn sẽ nhận các thông báo và link cần cho khoá học tại đó)

Một số trích đoạn bài giảng trên youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLzdavlwdJzio8gclBX59tiIX1IvJ6pTJq

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Cung mọc Bạch Dương

Có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng con mình, thế nên nhân danh tình thương, họ cho con họ những gì họ tưởng là tốt nhất, nhưng những thứ đó có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của bé không lại là một câu chuyện khác. Từ đó mới sinh ra khái niệm khắc và hợp. Cha mẹ được cho là xung khắc con cái nếu họ luôn cho con họ những thứ có hại cho sự phát triển của bé, nhưng lại đinh ninh mình đang cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể. Hiển nhiên, những bậc cha mẹ được cho là hợp với con mình sẽ cho con cái những gì mà bé thực sự cần. Chăm sóc nuôi dạy một đứa con có bản chất khác với mình là 1 công trình vất vả, nhưng nếu bạn làm được, thì chính sự góp mặt của đứa trẻ ấy trong đời bạn là một bước ngoặt quan trọng giúp bạn có một tầm nhìn rộng và sâu hơn vào thế giới. Tôi không cho rằng yêu thương một người khác xa mình là khó, nhưng yêu thương, và làm cho đối tượng cảm nhận được tình yêu ấy, đó mới thực sự là chuyện khó khăn.

Nhưng chuyện khó khăn đó không phải là điều bạn không thể làm được.

Và để làm được điều đó, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu, và chấp nhận người bạn thương yêu đúng với bản chất của họ.

Đó là lúc các kiến thức Chiêm Tinh thực thụ có thể giúp bạn một tay.



bài viết này thuộc chuyên mục Nuôi dạy trẻ em của blog quybaba.blogspot.com

Cung mọc Bạch Dương

Trẻ em ngày nay đa phần là có lá số chính xác đến phút, vì giờ sinh là một nhân tố được ghi chép lại trong giấy chứng sinh, do vậy miễn cháu bé không phải là trường hợp sinh mổ, bạn có thể theo hướng dẫn cắt lá số của tôi để tự lấy một lá số chính xác cho con mình. Tìm xem vị trí có chữ AC trên lá số mang kí hiệu của cung hoàng đạo nào. Cung hoàng đạo đó chính là cung mọc của con bạn.

Cô bé hay cậu bé nhà bạn thuộc cung mọc Bạch Dương? Nếu câu trả lời là Yes, vậy thì ... có lẽ, tôi nên bắt đầu từ việc mô tả 1 vị phụ huynh có cung mọc Bạch Dương đi.

Lý do của cách đặt vấn đề này chính là, mọc Bạch Dương hay bị 1 ảo tưởng bất trị rằng, hình như thế giới này chỉ có mỗi mình giống loài nhà họ. Vậy nên, 1 phụ huynh mọc Bạch Dương sẽ chỉ biết cách nuôi dạy những đứa trẻ giống mình, được rồi, cách thức của họ, hẳn là lý tưởng với 1 đứa bé mọc Bạch Dương đi, nhưng với cung mọc khác thì chưa chắc. Tuy nhiên, trong trường hợp đang xem xét của chúng ta, tôi nghĩ là nó tỏ ra khá hiệu quả. Vì xét theo chiều ngược lại, đứa trẻ mọc Bạch Dương sẽ vô cùng bối rối nếu phải nghĩ rằng, tuy cháu là Cừu, nhưng rất có thể bố của cháu lại là Cua còn mẹ cháu lại là Dê đuôi cá chẳng hạn.

Bà mẹ có con trai mọc Bạch Dương nổi tiếng nhất vịnh Bắc Bộ, nhất định là Mạnh Mẫu, mẹ của thầy Mạnh Tử với thành tích 3 lần chuyển nhà để chọn cho con môi trường sống tốt đẹp, lý tưởng nhất. Sách viết, thầy Mạnh Tử lúc còn nhỏ rất hay bắt chước, thực ra chả riêng gì thầy, mọc Bạch Dương nào hồi nhỏ cũng hay bắt chước, có thể nói, thế giới quan của 1 mọc Bạch Dương đã được dựng lên chính nhờ việc mô phỏng, bắt chước hành vi của những người sống quanh nó rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Trẻ mọc Kim Ngưu chỉ bắt chước đối tượng nào nó đánh giá là có thực lực nhất, trẻ mọc Song Tử, đối tượng nào nó cho là ghê gớm đáo để nhất, trẻ mọc Xử Nữ, đối tượng nào nó thấy đáng kính trọng nhất, ...v.v... nhưng trẻ em mọc Bạch Dương trong vụ này, thực sự là 1 sinh vật ăn tạp, nó có thể bắt chước bất kì cái gì nó nhìn thấy, nghe thấy, lưu ý, có giống hay không phụ thuộc 2 vấn đề là năng khiếu và thời gian luyện tập, và chúng ta không dùng cung mọc để quyết định chuyện đó được. Nhưng tóm lại chúng nó vẫn sẽ mô phỏng, sẽ bắt chước. Và kết quả, sẽ bị môi trường sống ảnh hưởng mạnh. Tôi có thể thề, nếu có lúc mọc Bạch Dương quyết định làm chính mình, nhất định là vì khi ấy nó rảnh quá không có việc gì làm và đang thấy nhàm chán muốn chết. Đó cũng là lý do tại sao mà phụ huynh mọc Bạch Dương thường có 1 thái độ bao che khuyết điểm khiến người ta nhiều lúc thấy khó chịu. Họ là người áp dụng triệt để hơn ai hết câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Cho nên, nếu con họ mà đen, đấy nhất định không phải tại nó, đấy là tại mực. Cách giải quyết ở đây là gì? Đơn giản lắm, 2 chữ thôi "CÁCH LY". Tóm lại, xa mực gần đèn là trọng điểm của phương pháp giáo dục này. Và thiên vị, bao che khuyết điểm là âm hưởng chính của nó.

Cho nên, trăm sai, ngàn sai, đều là do con nhà người ta sai. Con của bố hay mẹ có mọc Bạch Dương chính là cái ngà voi lấm bùn, rửa sạch rồi, lại đẹp hơn vàng hơn ngọc.

Bạn lăn tăn, nhưng cha mẹ nào chả phải chú ý vấn đề gần mực thì đen này. À, tất nhiên mọc nào cũng có khuynh hướng bắt chước và đối tượng để bắt chước cả, nhưng kiểu mẫu không giống nên kết quả hay quá trình nhất định là khác đấy. Trên cơ sở quan sát thực tế, tôi thấy rằng phụ huynh mọc Bạch Dương thường tỏ ra cực kì quyết đoán, vang dội trong các vụ xử lý khi con gây hoạ. 

Bước 1, chửi mắng, khiêu khích, thậm chí đuổi đánh "khổ chủ", thông thường là kẻ đuổi theo hay xách tai con họ mang về nhà tố giác sai lầm của cháu nó. (Nếu khổ chủ là dạng có sừng có mỏ, có uy tín, có địa vị, có sự ủng hộ của cả xóm ...v.v... Tóm lại, ghê gớm đến mức họ xác định cmn luôn là bật không nổi, thì họ chuyển qua dùng chiêu con dại cái mang, tức là con làm, bố mẹ chịu. Tội vạ đâu, họ gánh hết!) 
Bước 2, về nhà đóng cửa bảo nhau tìm hiểu nguyên nhân gây hoạ. 
Bước 3, định vị tấm gương xấu nào đã làm cho con họ chịu ảnh hưởng để đến cơ sự này. 
Bước 4, không từ thủ đoạn để cách ly con mình khỏi tấm gương xấu, ảnh hưởng xấu đó. 

Còn trừng phạt? Cái này thì hên xui, nhưng 100% trường hợp mọc Bạch Dương tôi quen tự kiểm điểm và khẳng định là, không có, con họ họ thương còn không kịp đâu. Tuy rằng, có 1 nam đồng chí mê chim cảnh, cá cảnh, là con trai của 1 mọc Bạch Dương, đã vô cùng uất ức cộng đau lòng mà kể với tôi chuyện bố của bạn ấy đã kết án lũ chim bạn ấy nuôi vì thành tích học tập sa sút của bạn ấy rồi đem tất cả chúng nó đi thả như thế nào. Còn những vụ đem chim, đem cá đến nhà bạn bè sơ tán ngay khi nghe tin bố chuẩn bị xuống Hà Nội thăm của đồng chí thì ... nhiều vô thiên lủng. Cho nên nói chung, nếu tấm gương xấu ấy mà lại là thứ hay người mà con họ nâng niu trong lòng thì... Chúng ta nhất định có kịch hay để xem. 

Cuối cùng, bước 5, tạo ra môi trường sinh hoạt mới có thể gây ảnh hưởng tốt đẹp cho con mình. Từ bước này có thể sinh ra đủ các loại thành tích ép duyên con mình với những đứa "con nhà người ta" trong truyền thuyết, dù trong thực tế, rất có thể chỉ nhìn thấy chúng nó thôi con họ đã ngứa mắt lắm rồi. Nói chung, tuỳ vào sự khác biệt hay đồng nhất trong cung vị Kim Tinh, Mộc Tinh của phụ huynh mọc Bạch Dương và con cái họ mà xung đột về gu này có thể đem đến bi kịch gia đình hay không.

Mức độ phân biệt đối xử của phụ huynh mọc Bạch Dương và tốc độ thay đổi sắc mặt của họ trong ứng xử và tìm hiểu về bạn bè của con mình đôi lúc bị xem là trắng trợn và gây phản cảm. Đứa trẻ được xác định là đáng để chơi cùng sẽ nhận được nụ cười, lời khen, sự niềm nở hiếu khách và ưu ái, tiếp đãi đặc biệt, đứa trẻ bị xác định là thành phần bất hảo bị lạnh mặt, ghét bỏ, bị chỉ trích, phê phán, thậm chí, bị gặp riêng và yêu cầu thẳng thừng là tránh xa con nhà cô chú ra. Còn con cái của họ, cứ tha hồ làm nũng, khoe mẽ, cứ việc to gan lớn mật, cứ tung tăng mà cảm nhận cuộc sống của 1 động vật nuôi thả, chỉ cần sống sao cho bằng bạn bằng bè là đủ rồi, vầng, không cần phải giỏi giang xuất chúng hơn đứa nào hết, tốt nhất là cứ làm 1 thành viên bình thường nhất của 1 nhóm tinh hoa, như thế đã rất tốt. Tóm lại, hết sức lưu ý, con của họ không cần phải làm được như "con nhà người ta". Chỉ cần chơi được với "con nhà người ta", thế đủ rồi. Phụ huynh mọc Bạch Dương thậm chí không ngại phong luôn Idol của con họ thành Idol của gia đình, miễn là nhân vật cấp Idol đó tỏ ra xứng đáng với sự hâm mộ của con cái họ. Tất nhiên, Idol là để đặt lên bệ mà tôn thờ, còn phụ huynh mọc Bạch Dương vẫn chỉ thương con mình nhất. Nếu họ có vì tấm gương nào đó mà vất vả chút, thì đó cũng là vì đầu tư cho công cuộc soi gương sửa mình của con mình mà thôi.

Tất nhiên, nếu bé cưng nhà họ lại còn có ưu điểm đáng khen thì quá tuyệt vời, chúng ta có thể cần lần theo dấu mặt trời đề tìm hiểu xem phụ huynh mọc Bạch Dương hay vác con đi đâu để khoe, khoe phô hay khoe khéo. Còn nói 1 cách đơn giản nhất, trừ nhóm tuổi nào có dính la hầu Cự Giải, mọc Bạch Dương nói chung ở mọi độ tuổi, vốn không có sức miễn dịch với những thứ dễ thương, đáng yêu, mà trẻ con thì trừ những lúc không đáng yêu ra, thường rất dễ thương, rất đáng yêu, rất có tác dụng trong việc giúp cha hay mẹ mọc Bạch Dương nhà mình kéo cừu hận của những thanh niên nam nữ yêu trẻ mà chưa có con, của những phụ huynh đang cảm thấy con mình quá là không đáng yêu khác. Mọc Bạch Dương, ở mọi độ tuổi, đều yêu chết cái cảm giác bị người ta hâm mộ ghen tỵ hận. Đùa à, lúc chưa có con, họ đã chịu đủ việc hâm mộ ghen tỵ hận khi nhìn con người ta rồi.

Vâng, tạm lướt hết qua những vấn đề tiêu cực có thể phát sinh trong 1 cách thức nuôi dạy sặc mùi thiên vị như vậy. Có thể chắc đến trên 90% rằng bạn không phải là mọc Bạch Dương đi. Vậy thì, ít nhất, bạn cần nhớ được 1 điểm, môi trường sinh hoạt chính, nơi tiêu tốn phần lớn thời gian trong ngày, sẽ quyết định phần lớn việc em bé mọc Bạch Dương nhà bạn sẽ lớn lên thành 1 người thế nào. Nếu cháu nó học lớp cá biệt, nó sẽ theo bạn bè trốn học, đánh nhau, dính vào tất cả những trò học sinh cá biệt có thể dính. Nếu nó học trường chuyên lớp chọn, nơi ganh đua thành tích là nhịp điệu chính, nó sẽ bận rộn ganh đua thành tích. Nếu quán trà đá mở ngay cạnh cửa nhà bạn có cả rổ thanh niên ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ thường trú, nó cũng học được nghề ăn tục nói phét, nếu trong phố có khoảng 2, 3 bà thím có nghề chửi như hát hay thường xuyên biểu diễn, nó nhất định ít nhiều nhặt nhạnh được chân truyền của các bà. Không như trẻ em mọc Kim Ngưu hay Sư Tử thường kiêu kì tránh xa những thành phần chúng cho là bất hảo, hay trẻ mọc Bò Cạp, mọc Cự Giải có nét đề phòng, thận trọng với những thứ xa lạ, trẻ mọc Ma Kết, Song Ngư, Xử Nữ chỉ học theo những tấm gương đặc thù đã cẩn thận xác định trước. Trẻ em mọc Bạch Dương chỉ sợ những mối nguy hiểm mà chúng biết rõ, còn cái gì chúng không biết thì chúng cũng cóc sợ. Cho nên chú Cừu nhỏ điếc không sợ súng này có thể nhảy bổ vào bất cứ thứ gì mới lạ, hay hay, trước khi kịp suy nghĩ, cân nhắc, hay nghe thấy lời cảnh báo nguy hiểm của bạn. Vậy nên, con đường nuôi dạy chú Cừu nhỏ của bạn phải bảo đảm được 2 nhiệm vụ:

1, không được để nó chết vì thiếu hiểu biết! 
2, triệt để áp dụng chế độ nuôi thả trong rào nhưng đừng mong chờ nó không tìm cách vượt rào. 

Tóm lại, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, có lẽ bạn cần tìm hiểu 1 chút về cơ chế làm việc của cái gọi là "chích ngừa". 

Có thể nói, nỗi sợ là 1 cơ chế cảnh báo cần thiết trong cuộc sống để bật chế độ tự vệ của 1 sinh vật lên. và vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ, mọc Bạch Dương của chúng ta chỉ sợ những mối nguy hiểm nó từng trải nghiệm. Còn đối với phần mênh mông rộng lớn còn lại của thế giới những điều chưa biết đến, nó đều liều mình như chẳng có. Và đó là lý do, bạn cần phải chích ngừa cho con mình bằng các hoạt động giúp cháu nó làm quen với những mối nguy hiểm ở 1 phiên bản nào ít nguy hiểm nhất có thể. Nhớ là ít nguy hiểm nhất có thể đủ rồi, và thái độ của bạn nên giữ sao cho nhẹ nhàng, tỉnh táo, vui vẻ. Dấu ấn về nỗi sợ trong thời thơ ấu có thể khắc rất sâu, đến mức trở thành ám ảnh, nhưng trong đại đa số trường hợp, không phải vì đứa trẻ đã bị đẩy vào tình huống nguy ngập thật sự, mà là vì những người xung quanh nó hay chuyện bé xé ra to. Nếu nó tò mò đến gần ấm nước sôi, đừng có gào lên và lập tức ôm nó tránh ra xa, thậm chí bạn có thể vừa khuyến cáo nó về độ nóng, vừa cho phép nó lại gần và thử dùng 1 ngón tay để tìm hiểu thử xem sao. Tất nhiên, nó sẽ rụt tay lại ngay khi cảm nhận sức nóng, và rất có thể, bị bỏng nhẹ hoặc kích ứng da 1 chút xíu, nhưng sau 1 kinh nghiệm như thế, nó sẽ biết về sự nguy hiểm của nước sôi lửa bỏng. Cũng có thể liên tưởng về sự khó chịu gấp bội nếu thứ gặp hoạ không phải là 1 đầu ngón tay, mà là cả cánh tay hay cẳng chân chẳng hạn. Tiếp tục như thế, 1 vài cú ngã có thể dạy cho bạn nhỏ mọc Bạch Dương về việc đi đứng sao cho cẩn thận, đặc biệt là lúc lên xuống cầu thang... Tất nhiên, nhớ kỹ rằng, 1 lần bị đứa hàng xóm đánh vì giật ô tô của nó có thể đem tới cho mọc Bạch Dương 1 trong 2 loại kết luận, "không được tuỳ tiện giật đồ của bạn, phải hỏi mượn đàng hoàng và chờ bạn cho phép" hoặc "sau khi giật đồ, phải khủng bố nó rằng mày mà đánh tau, tau sẽ méc ba tao đánh mày". Kết luận nào thì tuỳ thuộc vào cách dạy con của bạn rồi.

Lưu ý, vấn đề ngược lại của phép chích ngừa là đứa trẻ có thể ôm nỗi sợ hãi đối với những tổn thương, khó chịu vụn vặt, hoàn toàn có thể phòng ngừa hay chịu đựng dễ dàng, ví dụ, nếu một lần hóc xương cá có thể khiến nó đâm ra sợ ăn cá, một lần bị cua cắp có thể khiến bạn nhỏ cả đời không biết xé cua nấu canh... vậy thì quá là tệ. Lúc này thì 1 thông điệp thích hợp về mức độ khó chịu sẽ gặp, những lời hướng dẫn tỷ mỷ về cách thức tiến hành công việc, kết hợp với lời khen về lòng dũng cảm và cả phép khích tướng, đều là cần thiết. 

Cuối cùng, nhớ là tuyệt đối không được bảo bọc, che chở đứa trẻ mọc Bạch Dương thái quá, vì cái đặc tính "chết vì thiếu hiểu biết" kia luôn có tiềm năng phục sẵn ở đó để gieo hoạ cho những cô cậu không biết sợ, chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn.

Ý thức về vệ sinh của trẻ em mọc Bạch Dương, tuyệt đối phải do gia đình rèn giũa lâu ngày mà thành chứ không tự nhiên có. Khác với trẻ mọc Bò Cạp không cần ai dạy cũng sẽ cẩn thận cọ sạch từng mm vuông theo 1 kiểu cách sốt cả ruột, trẻ mọc Bạch Dương có khuynh hướng chỉ làm sạch những khu vực dễ bị nhìn thấy nếu không được chỉ dẫn kỹ hơn, ghi nhớ, cần chỉ dẫn nhiều lần để bạn nhỏ ấy có thể quen được. Thêm một vấn đề, nếu không đặc huấn cẩn thận thì lũ nhóc này khá bất cẩn và chỉ xếp sau trẻ em mọc Nhân Mã và mọc Bảo Bình về tiềm năng gây họa. Cho nên, trong phạm vi có thể bò tới của em bé này, tuyệt đối đừng để những thứ bạn không mong con bạn nhét vào miệng xuất hiện, không được có vật nhỏ gây hóc, vật sắc nhọn, đồ dễ vỡ và đặc biệt cẩn thận kiểm tra các loại khe cắm điện, không được lơ là với bật lửa, nước sôi. Cuối cùng, 1 khóa tập huấn về sơ cứu có thể là rất cần thiết. Nói chung, những sinh vật có con non khỏe như cừu, ngựa, dê sẽ không gặp rắc rối gì với lũ con hiếu động của mình, nhưng còn phụ huynh của 1 mọc Bạch Dương vốn đinh ninh mình là động vật nuôi thả nên bất mãn với mọi hình thức kìm kẹp thì tôi không chắc đâu. Còn trên thực tế thì hình như đứa trẻ mọc Bạch Dương nào cũng có kinh nghiệm bị nhốt trong cũi hoặc buộc dây vào cột nhà để hạn chế phạm vi hoạt động gì đó, bằng chứng là đứa nào trong bọn chúng lớn lên cũng tin rằng, vượt rào là 1 chuyện cần sự cố gắng rất nhiều (dù về mặt tâm lý thì ngoan ngoãn ở trong "hàng rào" với chúng còn khó khăn hơn nhiều!)

Có nhiều ngộ nhận về loài Cừu ở Việt Nam, chả thế mà chúng ta còn có cả câu ngoan như Cừu. Thề có Chúa, loài sinh vật này hoàn toàn không có xu liên hệ nào với khái niệm ngoan ngoãn cả, việc phải làm đúng theo khuôn mẫu đã định ra khiến chúng căng thẳng, còn việc không được phép vượt ra ngoài khuôn khổ khiến chúng phiền chán. Đứa trẻ mang cung mọc Bạch Dương có thể là 1 sinh vật ngọt ngào, có thể hay làm nũng và thích khoe mẽ, nhưng nếu bạn nghĩ rằng chúng hiền lành thì bạn lại nhầm to. Nếu Chúa trời đã ban cho 1 sinh vật đôi sừng, thì bản năng của nó tự nhiên là biết húc người. Còn nếu đến giờ này, cung mọc Bạch Dương nhà bạn vẫn đang ngọt ngào, làm nũng, khoe mẽ trong nhà và không có dấu hiệu nào của đặc tính hung dữ, đấy chẳng qua là gia đình bạn đã lỡ sủng cháu nó tới tận trời và cháu nó đang hiu hiu hưởng thụ một cuộc sống viên mãn, vạn sự như ý. Hừm, về mặt này thì mọc Bạch Dương tuyệt đối là 1 sinh vật biết điều, tức là, sự mềm mỏng, nhún nhường, đáng yêu nếu có ở cháu nó tuyệt đối sinh ra từ công sức của 2 người khác nhau, gồm cháu nó và con người đã yêu chiều cháu nó hợp tác mà ra. Lưu ý, đây là 1 vấn đề hết sức riêng tư và không áp dụng cho số đông. Tức là, không phải vì có bạn ở đây để thương yêu che chở, cho mọc Bạch Dương tình thương vô bờ nên mọc Bạch Dương sẽ dịu dàng dễ mến với cả thế giới, nói thẳng ra thì nó sẽ chỉ dịu dàng ngoan ngoãn với mình bạn thôi. Đã thế, bộ nhớ khủng của nó lại rất bám chấp cái ấn tượng đầu tiên với 1 người. Cho nên, giả sử, nếu có 1 bác gái họ hàng xa lần đầu đến chơi mà lại cho cháu nó 1 lễ ra mắt nhớ đời, không phải qua 1 cái ôm nồng ấm, những câu trầm trồ âu yếm và một hộp quà to, mà là qua bộ mặt cau có như thể nhà bạn thiếu nợ nhà bác ấy và mấy câu chê bai ghét bỏ cháu nó lôi thôi (vì vừa chơi bắn súng nước xong chẳng hạn). Vậy thì bác gái họ hàng xa ấy có thể yên chí rằng mình sẽ nhận được sự ghét bỏ lâu dài và rất có thể, vài vụ chơi xấu kiểu như, nghe đồn có cứt mũi trong bát súp cua bác vừa ăn. Nghe cũng đến là đau đầu, nhưng nếu bạn vì bác gái ấy mà mắng hay phạt mọc Bạch Dương thì cháu nó sẽ rất rất rất tổn thương, vì nói gì thì nói, bạn là bố hay mẹ nó, vậy bạn phải thiên vị nó thì mới đúng. Tuy nhiên, nếu vì bạn bao che mọc Bạch Dương nhà mình nên bị bà cô họ đanh đá này chửi cho 1 trận vuốt mặt không kịp thì tuy trong lòng cháu nó có ấm ức không phục đấy, nhưng sẽ không vì thế mà không cảm động trước trái tim gà mẹ của bạn, và rất có thể, nó còn tự hứa với lòng sẽ dốc sức học hành rèn luyện để trở thành 1 người thật mạnh mẽ, thật giỏi giang lợi hại, sau đó, sẽ bảo vệ được bạn, không để cho bất kì ai chèn ép, bắt nạt bạn nữa. Lúc đó, bạn chỉ cần khuyến khích 1 tý và vẽ đường cho hươu chạy thêm 1 tý để bảo đảm rằng dự định của cháu nó có thể thành công là được. 

Tóm lại, có vẻ 1 bậc làm cha làm mẹ có thể yếu thế nhưng vẫn cố gắng kiên cường bảo vệ chăm sóc con cái mới là thứ mà mọc Bạch Dương cần có trong đời. Và ý tưởng phấn đấu hết sức để ngày sau làm chỗ dựa cho họ, trở thành 1 người có thể khiến họ tự hào có thể giúp chú Cừu nhỏ này đi được rất xa trên con đường phát triển bản thân. Sự thiếu thốn khiến nó thay đổi và trưởng thành. Ngược lại, việc có cha mẹ quá mạnh mẽ, giỏi giang, cường thế đôi khi là tai hại, bạn biết đấy, nếu bạn liên tục bao che bênh vực nó, và tất nhiên bạn làm được, có thể nó sẽ vì thế mà trở nên hoang đường, ngu xuẩn, không hiểu tiến thoái trên đời. Ngược lại, nếu bạn rất lợi hại, rất thành công, nhưng lại tỏ ra quá là nghiêm khắc, cứng rắn với nó, vậy thì bạn chả giống cha mẹ nó tý nào cả, bạn chắc chắn là bạn đã không nhặt nó về từ 1 cái thùng rác nào đó đấy chứ? À thì tất nhiên, bạn hỏi tôi, chả có nhẽ quá thành công, quá lợi hại cũng là 1 cái tội? Nói chung, bạn chỉ cần đừng quên rằng núi cao còn có núi cao hơn, và khiêm tốn, luôn vươn lên là để đi được xa hơn chứ không phải để diễn cho người ta nhìn, vậy thì hãy cứ dạy cho mọc Bạch Dương nhà bạn đặt tầm nhìn lên cao, noi theo bạn, xét cho cùng, con hơn cha là nhà có phúc, phải không?

Một chú ý quan trọng khác, mọc Bạch Dương (nghe đồn là rất ích kỷ) có thể vui lòng kéo 1 người đã ngã dậy, cũng có thể hảo tâm dìu họ đi 1 đoạn, nhưng nếu họ bày tỏ, dù thật hay giả vờ rằng nếu không có nó ở đây thì đời họ liền sụp đổ luôn, không cách nào gượng dậy nổi nữa thì có thể yên tâm rằng, nó sẽ chạy mất dép ngay tắp lự, kể cả khi người đó là bố mẹ vợ con gì đó của nó cũng mặc. Cho nên nếu bạn là 1 người lớn bị hội chứng làm nũng đến nghiện, bạn cần biết kiềm chế, đừng doạ nó sợ kiểu này. Mọc Bạch Dương rất vững tin rằng con người là 1 sinh vật hễ thấy bở là đào mãi (vì nó cũng thế), cho nên giúp 1 chút thì là ân nghĩa, còn giúp nhiều quá thì chỉ còn cách trở mặt thành thù mới giải quyết được vấn đề. Cho nên rất nên làm người tốt bụng, hào hiệp, với tiền đề là đã lo liệu ổn thoả cho bản thân mình đã, hơn nữa không được mời bất cứ ai ăn dưa bở, về vấn đề này, bạn chỉ nên nghĩ xem làm cách nào để áp dụng nó vào cuộc sống 1 cách linh hoạt, hiệu quả và truyền đạt cho mọc Bạch Dương điều đó, đừng cố dạy nó về 1 đức tính khác hẳn, nó không tin đâu. Tất nhiên, trừ phi được nuông chiều hư, mọc Bạch Dương nào cũng cảm thấy món ăn mua bằng tiền mình tự kiếm ăn đặc biệt ngon, cho nên kể cả khi rủ cả nhóm đi ăn, nó cũng thích chia ra trả góp chứ không khoái bao ai hay được ai bao cả. Cho nên nó rất là không hiểu tâm sinh lý của đám ỷ lại là vận hành theo thể chế thần kì nào. Nó cũng thấy thoải mái sung sướng nhất là ăn gì, dùng gì đều do tay mình làm nên. Về vụ này, bạn có thể cân nhắc quy đổi việc nhà thành tiền tiêu vặt, đừng sợ con bạn biến thành kẻ chỉ biết có tiền, thực tế thì nếu không có tình thương, mọc Bạch Dương cảm thấy nó chẳng sống nổi nữa đâu. Và tôi sẽ không kinh ngạc nếu có 1 ngày mọc Bạch Dương nhà bạn trịnh trọng tặng bạn 1 món quà mua bằng tiền nó làm việc nhà kiếm được. Thật quá dễ thuơng phải không?

Phụ huynh mọc Thiên Bình và 1 số người ủng hộ họ có thể tin rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, nhưng trẻ em mọc Bạch Dương không thích điều này. Cách lý tưởng nhất để giáo dục mọc Bạch Dương chỉ có thể là áp dụng cơ chế noi gương, không đứa trẻ nào phù hợp với câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng hơn mọc Bạch Dương. Cho nên, nếu văn hoá của lớp mẫu giáo của con bạn có vẻ không được tốt, bạn nên cho bé chuyển ngay, nếu trong nhà bạn có thành phần bạo lực hoặc ưa văng tục, xả rác, ở bẩn... và bạn không mong con mình học hư, yêu cầu họ sửa ngay. Khác với mọc Kim Ngưu cần 1 kiểu mẫu tốt để học theo ngay từ đầu, sau khi đã học xong rồi thì muốn sửa cũng khó, thế mạnh của mọc Bạch Dương chính là làm lại từ đầu bao nhiêu lần cũng được. Mà vì là bao nhiêu lần cũng được nên hãy chú ý 1 chút, vì nếu không cẩn thận thì 1 vụ chuyển nhà của hàng xóm, chuyển lớp học thêm hay chuyển chỗ ngồi, hay chuyển câu lạc bộ, chuyển nhóm chơi gì gì đó ngoài tầm kiểm soát của bạn đều có thể gây ra 1 vụ làm lại từ đầu hoặc tốt hoặc xấu. Tất nhiên, cũng may là ngày chỉ có 24 giờ thôi, và con người ta chỉ có thể có mặt tại 1 địa điểm trong 1 thời điểm, nên nếu mọc Bạch Dương nhà bạn đã đủ bận rộn với các kế hoạch của cháu nó trong 1 loạt các môi trường tốt đẹp đã qua kiểm duyệt của bạn, trong nhà, đến trường, tại câu lạc bộ, tại lớp học thêm, tại chỗ học nhóm, tại nhà họ hàng, tại nhà bạn thân ...v.v... Vậy thì dù nhà hàng xóm chiều nay lại đang thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà nhau trận nữa, bạn vẫn có quyền yên tâm hoàn toàn là bé cưng nhà bạn sẽ không bị dạy hư. 

Nói chung, mọc Bạch Dương có thể vô cùng nồng cháy với 1 nhóm bạn mà nó thấy hay ho. Nhưng chỉ cần 1 thời gian cách ly và được đặt vào 1 nhóm bạn mới hay ho khác, sau đó, nó thường thể hiện 1 khả năng quên lãng thần kì đến độ sẽ có người cảm thấy muốn giết phứt nó đi cho rồi. Được rồi, danh sách không thể quên của mọc Bạch Dương luôn chốt ở những người đã tặng nó món quà nó thích hay mời nó món gì ăn ngon, nếu bạn không có trong danh sách này, vậy thì đừng hỏi tại sao. Hệ quả của loại hiện tượng này có 2 hướng, 1 là khi trở thành phụ huynh, mọc Bạch Dương không cảm thấy việc chia rẽ con cái mình với "nguồn gốc tội lỗi" là việc gì sai trái, ghê gớm, có thể gây sang chấn tâm lý, 2 là, khi rất thích rất thích chơi với ai đó, sau đó hoàn cảnh buộc 2 bên phải xa nhau, mọc Bạch Dương trưởng thành tin chắc rằng đối phương sẽ quên béng mình luôn (suy bụng ta ra bụng người thôi) Bạn bè, đối với bé Cừu chính là, mỗi ngày, vào giờ đã thoả thuận, cùng nhau có mặt ở vị trí đã thoả thuận, chơi điên luôn, sau khi chơi đã đời, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Bạn thân tức là, thân ai nấy lo. Còn người đã xông ra bênh khi nó bị bắt nạt, hoặc hạ giá xuống chút, dắt nó cùng chạy cùng trốn khi nó bị bắt nạt cũng được, thì đã siêu vượt khái niệm bạn thân và thăng cấp lên làm huynh đệ rồi, và đã là huynh đệ thân thiết, thì giúp đỡ, bao che cho nhau là chuyện cả đời.

Làm phụ huynh của 1 mọc Bạch Dương, bạn không nên nói dối với nó, vì trẻ mọc Bạch Dương có xu hướng tin ai là tin đến cùng. Tất nhiên rồi nó cũng sẽ khôn lớn và hiểu ra cái giá của việc tin lầm, sau đó không còn dễ tin nữa, nhưng vào cái ngày nó đã không tin ai đó là không tin đến cùng ấy, bạn, không muốn thành "ai đó" đấy chứ? 

Bé ngoan mọc Bạch Dương đều phải có khả năng tự kiểm điểm, cũng dễ dàng chấp nhận rằng dám làm dám chịu là điều kiện tiên quyết để nhận được sự tôn trọng của người lớn trong nhà, và chẳng có đứa trẻ nào là không muốn làm con ngoan trong mắt cha mẹ mình cả. Vì vậy, vấn đề xử phạt khi con làm sai cần được cân nhắc thoả đáng, hình phạt có thể chia nhỏ để chịu dần, có thể cho khất nợ, có thể lấy công chuộc tội. Trẻ mọc Thiên Bình rất nên được khen thưởng vì những việc nó đã không làm, bởi điều đó cho thấy sự tiến bộ trong khả năng phân biệt đúng sai của chúng. Nhưng tuyệt đối ghi nhớ rằng, đám quỷ sứ giặc non mọc Bạch Dương chỉ nên được khen thưởng vì những việc tốt chúng đã làm, phạt vì những chuyện sai trái chúng mắc phải, còn việc không làm điều sai thôi cũng được khen hay treo thưởng để chúng không nghịch ngợm, càn quấy là 1 tiền đề nguy hiểm, chả khác gì bạn đang dùng tiền tiêu tai, và có dự định nuôi ra 1 tên cướp cạn. Bí quyết để nhận ra thành ý của mọc Bạch Dương trong vụ muốn sửa mình thể hiện trong việc nó sẵn sàng đến đâu trong việc nhịn bớt các nhu cầu của bản thân để bù đắp sai lầm. Nhưng hẳn là bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nhận sai dấu hiệu này được, mọc Bạch Dương không phải dạng lôi thôi lằng nhằng. Nó có thể để 1 mẩu tâm thư ở vị trí dễ thấy nhất cạnh laptop của bạn, thú nhận đã đánh vỡ cái lọ hoa và hứa là sẽ mua đền cho bạn cái khác bằng tiền tiêu vặt trong tháng tới, nó cũng có thể đặt chuông dậy sớm để kịp tới chở đứa bạn bị nó đẩy ngã trặc chân trong lúc nô đùa đi học đúng giờ. Nếu nó đã gây ra sai lầm, cũng đã thừa nhận nhưng lại không có hành vi bù đắp như đã nói, vậy thì bạn nên tin rằng đó là vì nó nhất thời không nghĩ ra. Thay vì vặn vẹo xem nhất thời là bao lâu, bạn có thể cung cấp cho nó phương án giải quyết, miễn sao phương án ấy giản dị, hiệu quả, vừa sức, nó sẽ rất vui lòng chấp hành, và khi ấy, đừng quên khen ngợi và nói cho nó biết bạn tự hào về nó nhường nào.

Như trên đã nói, mọc Bạch Dương có khuynh hướng tự lập khá sớm nếu được khuyến khích thích hợp và xu hướng này là tốt, và nó thấy thoải mái nhất khi tiêu tiền mình kiếm được, vì vậy, nếu có lúc nó chạy đến hỏi xin bạn thứ gì thì có nghĩa là nó đã cần lắm rồi, cần ngay, thực sự cần, và nếu bạn không chịu giúp thì nó thấy rất uất ức. Bảng giá dịch vụ nhà bạn có thể khác xa giá thị trường, nhưng nhất định phải để nó hiểu rõ điểm này. Mọc Bạch Dương bằng bản năng cũng hiểu rằng, ở nhà nó có thể được thiên vị, nhưng sống với đời là 1 câu chuyện khác hẳn, tuy nhiên, nó dám sống với đời hay không thì phụ thuộc vào công nuôi dạy của bạn. Bởi vì đứa trẻ mọc Bạch Dương không chỉ muốn được bạn yêu thương, điều nó càng muốn hơn là có thể khiến bạn tự hào. Và nó cũng yêu chết cái cảm giác có thể khiến bạn muốn khoe khoang về nó và làm thiên hạ hâm mộ ghen tỵ hận.

Cho nên, xét cho cùng, bạn chỉ cần xác định xem, nên làm thế nào để giúp nó tìm ra bí quyết thành công.

Sau đó, hãy rung đùi đắc ý.