Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Tản mạn: Mộc tinh vuông góc trục la kế

Tự quảng cáo, Khai Giảng Lớp Chiêm Tinh Sơ Cấp, học các tối thứ 3

Khi mộc tinh của bạn vuông góc với trục la kế, bạn sẽ chỉ có thể nâng mình lên hay khôn ngoan ra, có được tầm nhìn xa hơn, rộng hơn với điều kiện là đã bị ai đó dạy cho 1 bài học nhớ đời. Khụ, nói chung, có thể coi là 1 dạng thân lừa ưa nặng đi, vì không phải bạn không nghe được ở đâu đó những lời khuyên, lời dạy ôn tồn hơn, tử tế hơn...

Mỗi tội bạn đếch tin thôi!

Thế nên cuộc sống quá êm đềm cho 1 mộc tinh vuông góc la kế có thể ví như cảnh gà què ăn quẩn cối xay. Còn cuộc sống bi thảm, bị đời vùi lên dập xuống thì... chắc có gì đó giống với bạn Lệnh Hồ Xung (bản nguyên tác của Kim Dung, không phải bản đam mỹ với Đông Phương tiểu muội) Nói chung, có thể nói mỗi lần tin là 1 lần nhảy hố, mỗi lần nhảy hố là 1 lần khôn ra, trưởng thành thêm, cho tới khi bạn trở nên "vĩ đại" đến mức không có cái hố nào chứa nổi nữa. Lúc đó ta nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu trò thủ đoạn chỉ là vô nghĩa. Và tóm gọn, cấu trúc này đòi hỏi khá nhiều tính kiên cường, dũng cảm làm phụ trợ.

Mỗi tội, không phải mộc tinh vuông góc la kế nào cũng có trái tim dũng cảm và phẩm tính kiên cường. Mẫu hèn yếu thường có tâm lý ghét bỏ những kẻ thành công. Có lẽ họ cho rằng thăng tiến là bước đầu tiên để dẫn tới sa đọa. Tuy nhiên, thiên hạ có thể hiểu biểu hiện này thành tính đố kị hay cách ngụy biện đạo đức giả cho cuộc sống thất bại của bản thân. Đôi khi, thiên hạ nói cấm có sai tý nào.

Mộc tinh vuông góc la kế đôi khi quyết định nắm lấy cơ hội hay chọn 1 hướng đi cho đời mình không phải vì tin tưởng vào uy tín, danh dự của người hướng đạo đã vạch ra đường lối, mà vì 1 cảm giác thôi thúc bên trong nói với họ rằng cho dù bị lừa gạt hay lợi dụng cũng không phải chuyện gì lớn, vì không thành công cũng thành nhân. Ở 1 chừng mực nhất định sau khi phát triển, họ giỏi phát hiện hay tìm kiếm cơ hội trong tình cảnh khó khăn. Tất nhiên, ngay cả bản phát triển nhất của cấu trúc này cũng đành tê liệt hoàn toàn khi tình cảnh sống của họ quá dễ dàng. Họ chỉ có thể trưởng thành, phát triển, tiến bộ không ngừng trong nghịch cảnh. Còn lúc cuộc đời được xuôi gió xuôi nước, họ liền ỳ ra đấy, thậm chí, sa đọa. Thế mới có câu nói đi qua bão tố phong ba không chết, lại chết trong bãi trâu đằm. Bởi vì một người khi đã phát triển năng lực, trình độ, tầm nhìn đến 1 tầm mức nhất định thì cuộc sống liền không chơi khó được họ nữa, trừ phi họ dám tự mình từ bỏ điều kiện tốt đẹp, an toàn của hiện tại để đi tìm thách thức mới, cũng là vận hội mới.

Hoặc, họ cũng có thể tiêu hao thời gian và phúc vận trong xa hoa cho đến ngày họ tự thấy chán ghét và ghê tởm chính mình. Nếu đó là tình cảnh của họ trong những ngày cuối đời, rất có thể kiếp sau họ sẽ lại sinh ra với mộc tinh vuông góc trục la kế.

Mộc tinh vuông góc la kế là hiện tượng trung bình xảy ra khoảng 4 năm 1 lần, các năm 1974, 1977, 1981, 1985, 1989... đều có thời gian mộc tinh vuông góc trục la kế.

Các hành tinh vuông góc trục la kế nằm ở nhân mã hay cung 9 hoặc nhận vai chủ tinh cung 9 có thể tìm thấy nhiều đồng cảm với cấu trúc này.

Các bài tương tự:

Pluto vuông góc la kế
Thủy tinh vuông góc la kế

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Transit chiron

Hôm trước đọc được một stt dạng cháo gà công nghiệp chăn cám GMO cho tâm hồn xong share về kèm mấy câu phát biểu cảm tưởng nghe rất có mùi nguyền rủa. Có mấy bạn trẻ vào phát biểu chuyện trong stt là có thật đó chị ơi. Đàn ông dù lang chạ hư hỏng thế nào chỉ cần quay về hối hận níu kéo là phụ nữ ở nhà tha thứ hết. Tất nhiên, về logic thì la hầu song ngư tha thứ vì tình yêu, nhưng anh cứ tái phạm thử xem. Lilith song ngư thì chỉ có 1 ước mong là anh ăn vụng làm ơn chùi mép cho sạch và đừng bao giờ để họ biết, vì họ không có chế độ tha thứ, chỉ có chế độ báo thù, trả đũa bằng cách làm thằng kia hối hận đến chết thôi à. Tất nhiên, còn cả huyền thoại chỉ cần có tiền ta yêu, chỉ cần dỗ ngọt ta yêu, chỉ cần chiều chuộng ta yêu và nhiều loại điều kiện mở khác giúp xí xóa tội ngoại tình, để cho chỉ tình yêu ở lại. Thậm chí lilith bảo bình còn cả chế tài chỉ cần sống với nhau đủ lâu thì 1 phút lầm lỡ cũng xí xóa được luôn đó. Và câu ưa thích của đám này khi phát hiện vợ hay chồng mình có bồ là, bao lâu rồi? Và toàn bộ những chuyện đã được cho qua vì tình yêu này sẽ đội mồ sống dậy tuốt luốt vào cái ngày tình yêu không còn nữa.

Tuy nhiên tha thứ là từ khóa riêng của song ngư, neptune. Trong mọi trường hợp khác, người ta cho qua chuyện cũ để sống với nhau, tất nhiên vẫn có thể có tha thứ, vì song ngư và neptune vẫn ở đâu đó trên lá số, nhưng tuyệt đối không phải vì yêu mà tha thứ. Vì lệ thuộc không tự lập được nên phải tha thứ, vì con cái nên đành tha thứ, vì tuyệt cmn vọng vào đàn ông rồi, khách quan không thấy thằng nào tốt hơn thằng đó để làm đối tác dài hạn nên tha thứ, vì thù con tiểu tam, không cho nó đắc ý nên tha thứ, vì sợ người ta trông vào nên tha thứ, vì sợ cô đơn nên tha thứ, nói chung, khi tình yêu không còn, hay khi cơm áo gạo tiền thanh danh và n thứ khác đều có vẻ quan trọng hơn tình yêu, người ta vẫn có thể vì chúng mà tha thứ cho nhau, không thì làm sao làm đối tác tiếp được? Khách quan mà nói, miễn sao đối tác của anh không phải loại kéo bùn dắt nước, mồm nói tha thứ nhưng thái độ thì ngược lại vì trái tim không nghe cái đầu, đây cũng đã là của hiếm mà anh nên lấy làm mừng nếu vớ được. Thời buổi transit neptune vào song ngư thì cái của này sẵn nhất đấy. Với câu thoại kinh điển tao cứ tưởng là tao có thể tha thứ cho chuyện ấy được, nhưng mà...

Và nói chung, tha thứ cho kẻ phạm sai lầm có khi cũng là 1 cái tội, muốn được tha thứ là 1 cái tội khác, và tưởng rằng mình có thể tha thứ hay được tha thứ cũng có thể là 1 cái tội luôn. Không riêng với tình yêu.

Và từ 18/4/2018, chúng ta sẽ bắt đầu dùng thực tế sinh động để hiểu vì sao muốn được làm lại từ đầu cũng là 1 cái tội.

Người ta thường đã có khuynh hướng phạm tội từ trước, transit chiron cho họ 1 lời nhắc, cũng là 1 cơ hội để sám hối và tìm cách bù đắp, còn transit thổ tinh thì đến kết toán toàn bộ nhân quả. Tất nhiên khi chiron đi trước thổ tinh 1 nhịp thì người ta nên đi xin lỗi trước khi bị tát. Sau 2030, đổi lại thành thổ tinh đi trước chiron 1 nhịp, và đó là lúc người ta nên tự trách mình sau khi đã ăn tát. Tôi gọi nó là thời kì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Và đặc trưng của 1 người có lương tâm thức tỉnh vào thời buổi transit chiron đang ở song ngư trong hiện tại là, mỗi khi nghe về chuyện gì đó xoay quanh vấn đề vị tha và tha thứ, họ lại thấy hình như có gì đó sai sai. Và trong nhiều trường hợp, chuyện nên làm lại không phải chuyện 1 người đã, đang và sẽ làm. Vì ngoại trừ thổ tinh không bán 2 giá ra, người ta sẵn sàng lầy với tất cả đống transit còn lại bởi trong rất nhiều trường hợp, chuyện nên làm là những chuyện nghe đề xuất thôi đã thấy tụt mood, khó chịu vcl rồi.

Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thế giới gắn với transit thổ tinh và chiron tại song ngư cách đây chừng hơn 50 năm là cách mạng văn hóa của trung quốc và toàn bộ hệ lụy của nó. Tôi chỉ được biết về thời kì này qua những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết, như Huynh Đệ của Dư Hoa. Có câu, đau quá thì sẽ buông, cũng nhiều khi, người ta buông xuôi vì nản lòng thoái chí, vì mệt mỏi chán nản, vì trót ham hố những thứ cám dỗ khác ...v.v... Và sự buông tay để mất những điều quý giá, nhất là các giá trị tinh thần, cho dù là vì hoàn cảnh sống bức ép, cho dù là để nỗ lực thích ứng và tồn tại đều sẽ để lại những vết thương khắc sâu trong tâm hồn, mãi mãi nhức nhối. Và đó là lý do vì sao sau transit chiron song ngư, có những người tin rằng sống là để chịu tội, không phải để chuộc tội, vì ý thức về tội lỗi luôn đi cùng sự thật rằng đã quá muộn để cắn rứt, hối hận. Sau đó tuyệt đại đa số có thể chọn đem chôn lương tâm của mình luôn. Và bắt đầu sống như thể họ không có quá khứ. Hoặc khá hơn 1 chút, như thể họ không có quá khứ dơ bẩn nào hết.

Lần này chiron ở song ngư cùng transit neptune 7 năm, sau khi ở cùng neptune độ 5 năm trong cung bảo bình, và nhờ đó, tuyệt đại đa số quần chúng hiện đại thậm chí còn không chắc rốt cục thì mình có để mất cái gì không. Đời đã xẻo đi 1 mảnh hồn của họ sau khi đã gây mê vô cùng cẩn thận. 50 năm trước, người ta dằn vặt đau đớn nhưng ít ra còn biết mọi chuyện bắt đầu sai ở đâu, tiếc rằng đã quá muộn. Và ngày nay chúng ta thấy những con người đánh chết cũng không nghĩ ra, thậm chí không nhận ra rốt cục mình sai ở đâu, chỉ biết rằng tâm hồn của họ mỗi lần họ bộc bạch ra nhìn thật cmn kinh tởm. Nói theo ngôn ngữ của dân thực dưỡng, tâm hồn của con người hiện đại có nguy cơ bị nhiễm hủi cao vì chúng ta cho tâm hồn ăn đồ ngọt hơi nhiều. Mà khi sự dị dạng què cụt mới là hiện trạng chung thì sự lành lặn trở thành tình trạng bất thường và lòng tốt sẽ bị kì thị, chế giễu, chèn ép, lên án. Trong 1 xã hội không coi trọng lương tri, bác sĩ có tâm, nhà giáo có tâm, luật sư có tâm, nông dân có tâm ...v.v... đều bị coi là thứ lập dị quái thai, và ắt phải cảm thấy ngột ngạt, tuyệt vọng, khó sống.

Ừm, nếu như bạn chưa biết, hủi là căn bệnh khiến người ta bị viêm loét thối rữa rồi rụng mất 1 phần thân thể, bắt đầu từ ngón tay ngón chân và họ không hề cảm thấy đau đớn ngứa ngáy gì trong quá trình đó cả.

Chiron vào bạch dương thường là 1 giai đoạn 9 năm đáng sợ cho bất cứ xã hội không coi trọng lương tri nào, vì sự xuất hiện của khối lượng lớn những kẻ táng tận lương tâm cùng những tâm hồn đầy thương tổn nên từ chối bị chạm đến. Bản thân nỗi cô đơn cũng đã đủ làm 1 bằng chứng cho sự thương tổn bên trong. Những kẻ xấu xa trong giai đoạn này không cố kỵ quá nhiều, nhất là những kẻ không còn gì để mất, tình trạng bạo lực mất kiểm soát thúc đẩy ngay cả những người lành tính nhất phải học hỏi 1 vài biện pháp tự vệ và tự vũ trang. Phong trào phản chiến và lên án các hình thức bạo lực cùng chủ nghĩa cá nhân bắt đầu từ sự thấu hiểu nỗi đau đớn day dứt vì mất mát. Và khi 2 tâm hồn đầy thương tổn ở bên nhau, họ thường không dám yêu thương, không dám để người khác chạm vào, dù là với thiện ý.

Thời nay thì đổi 1 chút, với sự xuất hiện của những kẻ tật nguyền tâm hồn, tin tốt là, rất có thể không có nhiều người đã phải dằn vặt, đau đớn, tin xấu là, tâm hồn họ bị thiếu khuyết 1 số tính năng để có thể thấu cảm, họ có thể cư xử vô ơn, họ có thể không hiểu được nỗi đau của người khác, không cảm nhận được lòng tốt của người khác, không thưởng thức được điểm tốt đẹp trong tấm lòng người khác, không biết cách chạm vào trái tim người khác, không nhẫn nại lý giải người khác, cảm thông người khác... Và chỉ riêng lần này, chiron bạch dương còn diễn đạt 1 ý niệm rằng, bản thân nỗi cô đơn cũng là 1 loại dằn vặt. Nhưng khi 2 tâm hồn tật nguyền ở bên nhau, tôi e rằng tình trạng thực sự sẽ là không thể yêu. Không hề có cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi nội tâm, mỗi cá nhân thường cảm thấy chỉ có mỗi mình mình là bình thường, còn những người xung quanh là lũ quái thai ngâm dấm hết! Họ có thể bao dung cho nhau, chấp nhận nhau, thậm chí yêu thương nhau hay không? Đáp án có lẽ bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình và nhận ra có điều gì đó không đúng.

Sau đó, khi transit thổ tinh vào bạch dương, ngoài 1 số ý nghĩa sặc mùi bạo lực, rất có thể với nhiều người nó còn là lúc họ phải đối mặt với cảnh oán tăng hội, ái biệt ly. Hơn nữa rất có thể là trong tình trạng chính họ cũng chẳng hiểu tại sao.

Mỗi transit đều là câu chuyện viết chung cho cả nhân loại, nhưng trên mỗi đất nước, trong mỗi cộng đồng, câu chuyện có thể được diễn dịch lại theo một phong cách khác nhau. Trên thế giới vẫn còn nhiều nơi chốn yên bình để bạn trốn tránh những hàm nghĩa tiêu cực ác ý của chiron bạch dương như bạo lực, đàn áp, độc tài, cướp, giết, hiếp. Nhưng có lẽ, mỗi người trong chúng ta cũng nên đặt tay lên ngực mình và tự hỏi, liệu ta có cười nhạt khi thấy 1 người trẻ tuổi đứng lên nhường chỗ cho thai phụ trên xe bus, có thấy dửng dưng khi xem clip hôi bia, có cho rằng bác sĩ chăn tiền bệnh nhân là chuyện bình thường, có thờ ơ khi xem list giá chạy vào công chức nhà nước, có châm chọc, ngăn cản khi thấy 1 cô bé sinh viên dắt người già qua đường, có đập bàn quát lớn khi con của bạn từ chối 1 công việc lương cao vì cảm thấy chuyện đó thất đức ...v.v... Nếu trái tim bạn không tật nguyền đến độ không giống người sau transit chiron ở song ngư lần này. Vậy thì nỗi cô đơn hay tâm trạng không thể yêu cũng không phải thứ có thể dày vò dằn vặt bạn. Và tất cả những gì bạn cần làm lúc này, chính là trang bị cho trái tim mình lòng dũng cảm và tính quyết đoán. Khụ, có thể là để đối mặt với 1 lũ y như thần kinh trốn trại. Hơn nữa, không phải để cào cấu cắn xé hay giằng co vật lộn, mà là để hiểu họ và chấp nhận họ đúng như họ đang là.

Sau đó, hãy tin rằng transit thổ tinh bạch dương sẽ tưởng thưởng cho sự can đảm, quật cường của bạn.

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Tản mạn: Transit pluto ma kết

Hôm qua rên 1 câu về transit pluto ma kết, kết quả nhận được kha khá comment về neptune, cả trong transit lẫn lá số gốc. Có chút quan ngại vì ta đang trong thời buổi mà hão huyền cũng là 1 cái tội. Cho nên, thôi thì tiếp tục làm rõ kẻo phải tội.

Ma kết là gieo gì gặt nấy, là xứng đáng, cũng là đáng đời. Nhưng cảm giác thiếu thỏa mãn của pluto khiến ta thấy kết quả ai đó thu được khi làm gì đó không tài nào làm ta vừa ý, thỏa mãn được, là chưa đáng đời hay là chưa xứng đáng. Nhớ ngày nó còn ở nhân mã, (1995, 2009) đôi khi muốn hỏi 1 vị đang được đằng chân lân đằng đầu nào đó rằng, có biết 3 chữ "đủ rồi đấy" viết như thế nào không? Lúc đó người ta đã tham thì tham tới cùng, đã gian thì gian đến cùng, đã oán thì oán tới cùng, đã biến chất thì biến chất đến cùng, đã vô sỉ, đáng ghét thì cũng tới cùng luôn. Còn hậu quả của tất cả những trò mèo đó, nó mới sang ma kết đã nổ bôm bốp rồi. Được rồi, theo kết quả quan sát trên những ca đã biết, tiếng nổ thực sự không to, kết quả người trong cuộc chẳng thấy ai nhận ra mình mất nhiều hơn được, chỉ có những người đã thay đổi (hay sửa mình) là thay đổi đến cùng ấy, đã đối diện với bựa của bản thân là đối diện đến cùng ấy, là tự kết luận tính ra mình được nhiều hơn mất thôi. Cụ thể họ có được gì, chính họ cũng không biết luôn, cho nên giờ đang cảm thấy thiếu kinh nghiệm trong việc sống chung với món quà đây nè. Có chút sướng quá hóa rồ, có chút triệu chứng thiếu ngược nên rõ là có thể sống sung sướng hơn mà lại tự đi tìm tội chịu, họ bảo, anh không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không? Trên các case mình có, vấn đề được và mất ấy, dễ thấy nhất là gắn với 2 thứ là duyên phận và nhân tình, chú ý, nhân tình ở đây là tình cảm giữa người với người, không đồng nghĩa với bồ nhí. Thế nên cái giá phải trả thường thấy ấy, đôi khi rất khó thấy. Có thể ta nghĩ rằng mình đã may mắn, nhanh tay vứt được 1 cục shit to, nhưng thực tế thì, thứ ta vứt bỏ rất có thể vốn dĩ có thể thành báu vật của đời mình, đen đủi làm sao lúc đấy còn đang bận vẫy vùng dãy dụa trong đống shit (do khuynh hướng đối mặt với bựa của mình đến cùng nên chưa có thời gian đi kiếm tiền để mua xà phòng thơm chẳng hạn) Nếu tò mò về số phận của kẻ đã 1 thời chìm trong phốt ấy, bạn có thể tin chắc họ bò dậy được rồi, nhưng tương lai hẵng còn khó nói trước lắm, cho nên, hiện tại nhìn vẫn chưa ra dấu hiệu của bảo bối gì hết. Đảo lại, cũng có khi bạn mất sức 9 trâu 2 hổ, thậm chí hạ gục bao nhiêu đối thủ mới vác được 1 bức tượng thần linh về cung phụng, hiện giờ lớp vàng thiếp bên trên có thể hẵng còn óng ánh lắm, ai dè sắp mọt cmn hết, sắp nên và cần bãi rác thẳng tiến rồi.

Người ta chỉ có thể nhìn thấu lòng người ở đúng mức độ mà họ nhìn thấu lòng mình, khi họ lảng tránh vấn đề nội tại của bản tâm, sống lừa mình dối người, theo đuổi những giá trị bên ngoài phù phiếm, hư ảo, đổ lỗi cho ngoại cảnh về tất cả rủi ro đã gặp, tự dát vàng lên mặt mình vì những thành tựu đang có, họ cũng dần đánh mất khả năng nhận dạng những kẻ đê tiện, vô dụng, làm màu, hay đổ lỗi, càng không có khả năng phân biệt 2 trạng huống tốt xấu sinh ra do thực lực và thời vận. Và cho dù có đủ sắc sảo tinh ma để nhìn ra, thường họ cũng vẫn khiến những người lương thiện chùn bước và lảng tránh. Đương nhiên thông thường họ chỉ nhìn thấy lớp vỏ ngoài của thì hiện tại, không biết cũng không hiểu ai đang tiến bộ, ai đang thụt lùi. Xu hướng này dẫn tới họ thường gieo duyên với những kẻ nặng nghiệp xấu, đoạn duyên với người nhiều nghiệp lành và dẫn dắt con cháu mình vào con đường lầm lạc, hoặc kéo chân, cản trở chúng khi chúng chọn con đường đạo đức, thanh cao hơn, nhưng thường là gian nan hơn. Một số vị có khả năng thông linh nói rằng trái đất đang trải qua 1 giai đoạn phân ly mãnh liệt các dòng cộng nghiệp, tạo ra 2 thế giới song song ngày 1 cách xa nhau. Cách hiểu về tuyên bố này thì rất đa dạng, cách phản ứng với nó còn đa dạng hơn. Một số bày tỏ thái độ bất mãn với tổ lái và muốn cướp lái, thao túng tổ lái, nhóm này thường giật dây hơi nhiều và bất mãn vì thấy mình bị thiếu nể trọng, nhìn chung, vũ trụ bảo thứ họ thiếu nhất là nỗ lực tự thân và tinh thần trách nhiệm mới đúng. Một số khác ngồi phê bình phim quần ma loạn vũ và dùng niềm tin để đưa quần ma về địa ngục, trả mặt đất lại cho con người. Họ có vẻ thiếu óc hài hước và tinh thần phiêu lưu nặng luôn.

Khi neptune vào ma kết, nó khiến người ta ảo tưởng về thứ mình có được và mất đi, mơ hồ về nhân quả. Giờ thì pluto vào ma kết, và nó khiến ta không cách nào nhìn rõ ràng, thấu triệt về thứ ta có được hay mất đi, sinh ra nghi ngờ về nhân quả. Có lẽ, lời khuyên duy nhất đúng cho mọi trường hợp lúc này là, hãy sống thật. Không chừng, thứ bạn xứng đáng có được đáng giá hơn bạn tưởng, và thứ mất đi cũng vậy.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Tản mạn: transit neptune

Hồi transit neptune ở đất kế đô nhà mình, ma kết (1984, 1998) tấn bi hài kịch mình hay gặp và nhớ được là những vị phụ huynh thường dụ dỗ con trẻ rằng phải chững chạc, người nhớn, ra dáng đàn anh đàn chị, biết lo xa, có trách nhiệm, biết chịu khó chịu khổ thì mới là bé ngoan, mới đáng yêu đáng quý. Sau đó đứa nào tin thì đứa ấy sớm muộn cũng thấy mình ngu. Vì nhờ trời nó ngoan ngoãn biết điều không gây họa nên họ có thể cho rơi nó trong yên tâm để đi lo cho công danh sự nghiệp, đời sống tình cảm, thú ăn thú chơi hoặc đơn giản là 1 đứa con khác. Sự tích tụ theo thời gian của transit này tạo ra cả những kẻ quen với hiện tượng được đằng chân lân đằng đầu, tự cho mình là đúng, những kẻ độc tài ích kỷ ngang ngược và cơ số bãi mìn ai đụng trúng ai xui xẻo, hình như cả 1 số triết gia tự phong nữa. Cái nhìn khái quát về người đời thì không có vì lúc ấy còn nhỏ quá, cái gì cũng không hiểu

Đến khi nó sang bảo bình, (1998-2012)ấn tượng sâu sắc nhất là đứa nào hay đi rêu rao về vấn đề phải có phong cách riêng (ví dụ bọn nhà phê bình tự phong ở mấy diễn đàn truyện tranh bàn về truyện tranh việt nam, đặc biệt bọn nhấn mạnh thà ủng hộ phong cách riêng chứ không ủng hộ nét đẹp, hình chất, kịch bản hay), hay mấy vị thích phá tung rào để tạo ra "cái mới" đều ngu hết thuốc chữa. Và cái cảm quan đám đông đồng nghĩa với 1 lũ dở hơi càng ngày càng rõ nét, nhưng trong vô thức, người ta vẫn dính lại gần nhau. Vẫn thích câu ai cũng làm thế cả cho nên... ừm, cho nên cứ làm theo phong trào và tự chịu hậu quả thôi. Và thứ thời gian để lại cho những kẻ ngốc kiểu này thường là trái đắng để tự mình ăn hoặc nỗi thất vọng, sự nuối tiếc, đôi khi cả sự thoái hóa não 1 cách vô thức vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để học hỏi được gì đó, tất nhiên là theo truyền thống và thay đổi bản thân. Châm ngôn tôi đọc không hiểu suy ra lý thuyết bị sai, tôi làm không được suy ra kiểu mẫu không đúng của nhiều người trong số họ khiến người ta không biết phải nói gì luôn. Thôi thì đoàn kết, đoàn kết, cả bọn chết.

Giờ thì nó ở song ngư, và tình hình là sống ảo, thích hư cấu, buông thả, tùy tiện, viển vông, phủi khi có thể phủi, buông khi có thể buông theo mình là rất ngu. Ờ, tự sát hay tự tìm chết thông thường cũng đã là ngu, nhưng thêm transit chiron thì nó còn chế mới ra kiểu gọi là tàn nhẫn cả với bản thân lẫn người khác. Nhưng người ta có vẻ còn ngu và ác kiểu ấy dài dài. Nhất là khi game online có cơ chế sống lại. Có đôi lúc muốn nhắc các bạn 1 câu, rằng nếu chỉ 1 câu xin lỗi suông là thực có thể xí xóa hết tất cả thì trên đời này làm quái gì có khái niệm địa ngục? Và bạn có cảm giác mình có làm gì đâu không có nghĩa là mấy việc nhỏ như mắt muỗi bạn đã làm ấy sẽ không thành nhân quả. Vì sự tích tụ theo thời gian của neptune song ngư gọi là cộng nghiệp, ở đó cá nhân rất khó thấy rõ đâu là nhân quả của riêng mình.

Không rõ các thầy chém những gì về transit neptune song ngư, nhưng trong phần song hành thiếu nhận thức về nhân quả của transit pluto ma kết. Người ta vội vàng đánh đổi, trả giá mà không hề hay biết mình đã buông bỏ những gì, để mất những gì, bỏ lỡ những gì. Và chiron song ngư nói rằng có thể không biết cũng là một cái tội, và chiron bạch dương nói rằng vội vàng cũng có thể là 1 cái tội khác.

Hồi neptune ở bảo bình, người ta tin rằng hội nhóm sẽ giúp tạo nên điều kì diệu. Rồi 2011 đến, rồi nó sang song ngư. Người ta lại bắt đầu tin rằng... thiền định, giấc mơ, sự tha thứ, buông bỏ, tinh thần vô dục vô cầu sẽ đem đến điều kì diệu. Mình thì tin vào 2 mẫu câu, 1, chỉ có bọn ngu mới tin vào điều kì diệu và, 2, chỉ có ai biết nhận ngu mới có cơ gặp được điều kì diệu.

Tiếc là thiên hạ thông minh quá đi.

Và tổ chức ra đời khi tử khí ở bạch dương chắc không xui xẻo trong transit uranus bạch dương được đâu nhỉ. Trừ phi cạn cmn phước.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Tản mạn: xem 1 event chart

Tại sao ý nghĩa của việc sống còn lại tèo trước sự tồn tại? Thế này thì thành zoombie à? Giờ mới biết progressed sun vào đất la hầu đi với direction AC ở kế đô có nghĩa là mục nát, hủ bại.

Nói chung là sau thời kì tỏa ra ánh sáng kì lạ ở bạch dương, tổ chức ấy đã vào giai đoạn mục nát. Nếu lá số mọc xử nữ là đúng, vậy thì transit thổ tinh nhân mã gia cố bằng pluto ma kết chắc chắn là bước ngoặt quan trọng giúp làm rõ nguyên nhân sụp đổ ngày sau của nó. Vì bản thân con đường phát triển bị gắn với la hầu và chiron đòi hỏi sự trưởng thành không ngừng về nhận thức và 1 chuẩn mực rất cao về đạo đức.

Nói chung, cái giá của sự lầm đường lạc lối đắt hơn người ta có thể hình dung, tưởng tượng, nghĩ bàn. Và ngây thơ vô số tội không có nghĩa là không cần đền tội. Chỉ có điều nghiệp của tổ chức là cộng nghiệp, vấn đề liên đới của nó có chút tương đồng với án tru di.

Thế nên mình đoán không ra, nhưng có chút tò mò.

Ôi, progressed sun đi qua đất la hầu và sự lãnh đạo của bản nháp

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Tản mạn: mặt trăng và chấn thương tâm lý

Nói thế này cho gọn, thời nay với sự phát triển của công nghệ, từ bếp gaz, nồi cơm điện đến máy giặt, trừ phi người nội trợ vụng về và lười đang dùng lò vi sóng, bếp từ và nhiều món ăn hiện đại khác làm suy mòn sức sống của cả gia đình, trong đó có cô ta, thời gian không phải làm việc nội trợ vẫn còn khá là dư dả, và tinh thần, trí lực ấy đủ để cô ấy có nhiều chọn lựa cho đời mình, nếu cô ấy nghĩ đủ thoáng. Học thêm điều gì mới, tìm việc làm phù hợp khả năng... và nếu còn có 1 người phụ nữ cắm mặt vào bếp núc cả ngày vào thời nay, cô ấy hẳn là bếp trưởng.

Làm việc nhà và chăm sóc con cái nên có động lực thôi thúc là tình yêu và niềm hạnh phúc xuất phát từ bản năng làm mẹ. Cho nên nếu cô nào không muốn thì đúng là không nên sinh con ra, như thế, 1 truyền thống không ra gì có thể bị xóa sổ cùng vấn nạn nhân mãn. Một phụ nữ giỏi giang thời nay nếu có con, mình tin cô ấy có thể kiếm đủ tiền nuôi dạy nó đồng thời vẫn đủ thời gian để tự tay chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nó, dạy nó rất nhiều thứ nhà trường không dạy. Trên tinh thần đó, ngoài mấy con tinh trùng ra, khách quan mà nói thì không nghĩ ra cô ấy có thể cần 1 nam đồng chí cho vai trò quan trọng gì. Tất nhiên, nghe nói mối quan hệ hòa hợp của 1 đôi vợ chồng là bài học tốt nhất cho đứa con về cách chung sống thành công giữa 2 con người cực kì tương phản và khác biệt, và sự dung hòa tương tác của 2 đại gia đình nội ngoại là bài học tốt nhất về đạo lý đối nhân xử thế. Tuy nhiên dạng bài học này là 1 truyền thuyết cần được kiểm chứng thêm. Trên tinh thần đó, nếu có ngày đi nhận con nuôi, theo mình tốt nhất người như thế nên nhận 1 đứa có lilith bạch dương, vì chắc cô ấy sẽ dạy nó khá ổn về sự khác biệt giữa cô đơn và độc lập. Như 1 lilith bạch dương nổi tiếng đã nói, hạnh phúc, tự do, 1 mình.

Khi phụ nữ không lợi hại được đến thế, cô ấy không thể nuôi con 1 mình, và một người mẹ tốt trong trường hợp này sẽ dùng chính cuộc đời mình để dạy cho con mình biết, cách nhìn nhận, đánh giá người khác sao cho đúng đắn, cách sống thế nào để không đánh mất tiếng nói và trọng lượng của bản thân trong tình huống cuộc đời mình căn bản là không thể không có ai đó. Cá nhân mình thấy độ khó của việc này còn cao hơn nhiều.

Đa phần các gia đình bất hạnh đều để lại trong lòng đứa con 1 thông điệp thống nhất là, lớn lên không được làm giống cha mẹ mình. Nhưng không làm như thế thì phải làm thế nào? Trong thực tế, đi vào vết xe đổ là hiện trạng thường gặp. Thoát khỏi bóng ma quá khứ để có tổ ấm hạnh phúc của riêng mình là tiểu thuyết, là ngôn tình. Bởi vì cách xây dựng tổ ấm là 1 bài học cần thân giáo 24/24 và 7/7 trong ít nhất là 16 năm.

Đa phần moon gặp la hầu, vuông góc la hầu, thậm chí, la hầu h4, cự giải đều chán ghét những kẻ có gia đình hạnh phúc, bởi vì thứ người ta dễ dàng có được, làm được, lại tồn tại như thể 1 bài toán vô nghiệm trong tay họ. Và họ có khi đã chứng kiến cách những kẻ hạnh phúc đó sống với nhau có khi hàng chục năm trời mà vẫn không tìm ra đâu mới là điểm mấu chốt.

Bởi vì mái ấm là thứ chỉ được xây dựng nên thành công từ rất nhiều thói quen tốt trong đối nhân xử thế, không phải từ 1 mớ lý thuyết hùng hồn, sắc sảo.

Cho nên 1 phụ nữ có cắm mặt vào bếp hay không không phải là điểm mấu chốt. Cách cô ta góp phần xây dựng lên các thói quen trong sinh hoạt chung của gia đình mới là mấu chốt. Và nếu sự tận tụy là để đổi lấy thói quen xem cô là osin của gia đình, nó đã sai. Nhưng nếu sự thành công trong cuộc đời cô chứng minh rằng phụ nữ có thể sống không khác gì đàn ông, trừ việc đi tiểu đứng, nó cũng sai nốt.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Tản mạn: mọc Sư Tử

Sức cuốn hút tự nhiên là 1 phần tất yếu tạo nên sự tồn tại của 1 cung mọc Sư Tử.

Có 1 số mọc Sư Tử giống như 1 lò lửa nhỏ ấm áp, lách tách reo vui, người khác thường tự nguyện dừng chân lại bên nó vì họ cần 1 chút cảm giác ấm áp, rồi họ đùa với lửa 1 tý, bị bỏng 1 tý, có thể bỏ chạy 1 lúc, rồi lại cun cút quay lại vì xét cho cùng, không có chỗ sưởi nào tốt hơn. (Tức là nếu có chỗ sưởi ấm tốt hơn hay bằng thì họ có thể chạy mất luôn, ôm theo kinh nghiệm không được đùa với lửa cho lần sau)

Có 1 số mọc Sư Tử khác đã rực rỡ cuốn hút lại còn toả hương ngạt ngào, dễ dàng thu hút đến bên mình cả đống ruồi bọ, nhưng nếu hỏi xem họ là hoa hồng hay cây nắp ấm thì rất khó để trả lời. Vì ruồi bọ nếu không bị ăn thịt, cũng có khả năng chết vì thuốc trừ sâu của chủ hoa.

Còn nhóm mọc Sư Tử dễ làm người ta hết chịu nổi nhất là bọn có sức cuốn hút về hướng trung tâm thì ổn định, mà bản thân trung tâm lại thiếu 1 toạ độ ổn định. Bọn họ tự thấy mình là 1 sinh vật tự do, phóng túng, tiêu sái nhất quả đất. Còn người khác đối mặt với họ như thể đối mặt với 1 cơn lốc hay 1 cái vòi rồng, đi đến đâu là ngả nước, nghiêng thùng, siêu đình, đổ quán đến đấy. Họ cần ý thức về hành vi của mình nhiều hơn để biết khi nào, bao giờ là thời điểm thích hợp để thổi ngang qua đời 1 người. Cá nhân mình từng gặp 1 cơn lốc kiểu này, kết quả của vụ xáo trộn khá tốt đẹp vì mình có 1 số vấn đề mà nếu cứ để mình yên thì nó sẽ chả bao giờ được giải quyết hết, nhưng điều đó không có nghĩa là mình muốn gặp lại họ lần thứ 2. Có thể là cho đến khi Vũ Trụ lại gửi họ đến để chữa trị bệnh ỳ cho mình lần nữa.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Tản mạn: kế đô và mật hạnh

Nghe bên Thông thiên học nói chân sư thì phải là 1 linh hồn siêu già, cho nên suy ra suy vào thì muốn nhận chuẩn chân sư thì tối thiểu phải nhận chuẩn được 1 linh hồn già. Nếu so lý thuyết về tuổi của linh hồn của Thông thiên học với thuyết luân hồi của Phật giáo thì, theo Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ có tâm thức nào đã bắt đầu tiến trình phát triển bồi đắp 10, 20 hoặc 30 parami hay mật hạnh ba la mật để có được trí tuệ bát nhã mới có thể tính là có tiến bộ theo thời gian theo chiều hướng trở thành bậc giác ngộ, hẳn là vào 1 mùa quýt chín nào đó. Chúng sinh chưa có nguyện vọng và định hướng phát triển các mật hạnh, chưa gieo huệ căn và tài bồi nó chỉ có thể chìm nổi trong vòng sinh tử tử sinh tùy theo phúc báo, nghiệp báo là quả khi đủ duyên của nhân đã gieo. Phật dạy, một người không có đủ 3 nhân vô tham, vô sân, vô si thì không đủ duyên để phát triển huệ căn. Nói chung, nếu tin rằng độ già của 1 linh hồn thể hiện mức độ tiến hóa của linh hồn đó đồng thời chấp nhận thuyết tiến bộ theo bồi đắp mật hạnh của Phật giáo thì cần thừa nhận rằng không phải cứ "sống lâu" thì sẽ lên lão làng. Và tuổi của 1 linh hồn muốn gắn với tiến hóa, nên tính bắt đầu từ lúc tâm thức của họ hội đủ 3 nhân cùng nguyện vọng phát triển nó. Nếu không được thế, thì kinh nghiệm của điểm kế đô không thể gắn với sự khôn ngoan mà thường biểu đạt 1 trạng thái lẩm cẩm tích tụ nhiều đời đôi khi được gọi theo ngôn ngữ hiện đại là bệnh thần kinh hay chứng vọng tưởng.

10 mật hạnh bậc hạ, cũng là phần dễ nhất không thể đạt thành nếu cá nhân không thể buông bỏ lợi ích thế gian vốn thuộc về mình hay có cơ hội thuộc về mình khi phải lựa chọn giữa thành toàn mật hạnh hay theo đuổi lợi ích. Lợi ích thế gian về căn bản cũng là những đối tượng, sự vật có khả năng bảo hộ cho đời sống trần tục của sinh mệnh, và từ bỏ sự bảo hộ này với bất cứ ai đều có thể tính là chuyện nguy hiểm, thiếu khôn ngoan, thậm chí điên rồ.

Cho nên bên trong sự thanh cao chân chính luôn tiềm ẩn 1 loại trí tuệ mà người thường không cách nào hiểu được. Cũng rất khó để tìm thấy nó trong những nơi nhà cao cửa rộng. Tất nhiên cũng hay bị người trần mắt thịt chúng ta nhìn lầm thành sự dở hơi.

Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao.

Tất nhiên, có quyền chọn lựa, tỉnh táo biết mình đang làm gì thì mới tính. Còn sinh ra vốn bị vứt trong rừng như Tarzan thì cả đời cùng đu dây với khỉ cũng khỏi tính.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Tản mạn: cách tìm dấu hiệu của thành công trên lá số

Có 1 ảo tưởng phổ biến trong giới trẻ rằng, họ không kém cỏi, họ chỉ không được bồi dưỡng đúng cách cho nên mới lưu lạc đến trình độ hiện tại. Cho nên 1 câu hỏi phổ biến khi xem chiêm tinh là, em có năng khiếu gì, em nên làm nghề gì để phát huy tốt nhất năng lực của mình?

Ok, sự thật là, mỗi người đều có thiên phú nhất định, không ít thì nhiều. Nhưng thiên phú ấy có mài ra mà ăn được hay không thì câu trả lời lại là, chưa chắc. Van Gogh là họa sĩ thiên tài, nhưng cả đời chỉ bán được mỗi 1 bức tranh và hầu như không tự kiếm nổi 1 đồng. Thi thoảng gia đình tôi được bạn tặng 1 tập thơ in bằng tiền túi tác giả, thơ hay chứ không phải không, tác giả thành đạt trong xã hội chứ không phải không. Chỉ là 2 vấn đề ấy chả liên quan nhau. Bố tôi rất có khiếu học ngoại ngữ, nhưng ông chỉ học nó vì nhu cầu bổ trợ cho công việc chính, và cái cần câu cơm của ông suốt 40 năm chưa bao giờ là ngoại ngữ cả.

Tạm ném bộ 3 nghe đồn đầy quyền lực của chiêm tinh là AC, sun và moon qua bên, đằng nào thì những thứ này cũng chỉ liên quan nhiều nhất tới tính cách, khuynh hướng sống. Tôi thường bắt đầu bằng cách so sánh cung vị của sun, progressed sun và part of fortune để xem người cần xem xét có tế bào tham vọng hay không. Nếu có, cần quan tâm nhất trục 4, 10, tiếp đó là 2, 8, rồi tới 5, 11, tiếp đó là 3, 9, cuối cùng là 6, 12. Nếu không có, cần quan tâm nhất là trục 2, 8, tiếp đó, 6, 12.

Một thiên phú thực sự phải được kí thác trên 1 trục, nếu mỹ mãn hơn, trên 1 thập tự. Ngay cả nhiều nhân vật thiên tài cũng không có sự phát triển hoàn mỹ trên 1 thập tự. Ví dụ, trục 5, 11 phát triển cân đối là quý cách, nhưng nếu 2, 8 không phát triển tương xứng thì chỉ là thanh quý, không phải phú quý. Tất nhiên, giả sử nếu chỉ có mỗi cung 5 phát triển người ta lại gọi là bệnh công chúa chứ không phú cũng chả quý.

Trục 2, 8 quyết định khả năng kiếm ăn của 1 người, lại có câu, có thực mới vực được đạo. Tất nhiên, nếu phúc nhà bạn mạnh, làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích, không phải vì cơm áo thì không để ý trục này cũng được. Trục 6, 12 quyết định khả năng cân đối giữa nhu cầu thỏa mãn bản thân và khả năng cũng như ý thức trách nhiệm về việc đáp ứng thế giới bên ngoài. Đa phần khủng hoảng tâm lý trong xã hội hiện đại đều liên quan đến sự mất cân bằng của trục 6, 12. Ví dụ, bạn yêu âm nhạc, đấy là việc của bạn. Tiếng đàn của bạn đến chó cũng không thèm nghe, đấy không phải lỗi của thế giới.

Nói chung, đời không chỉ đơn giản là bạn yêu thích dạng công việc gì, sẵn sàng ngược đường ngược nắng vì những chuyện thế nào và bạn có năng khiếu về lĩnh vực nào, phát huy tốt nhất khi làm gì, kém nhất khi làm gì? Đời còn là bạn thường gặp may trong loại chuyện nào, xui xẻo trong loại chuyện nào. Tức là còn phụ thuộc vào cách bạn ăn ở.

Lại ví dụ, nếu bạn muốn làm công việc gì có ích, được phục vụ và thích vi vu, có không gian di chuyển rộng lớn, bạn chọn đi làm shipper, và bạn bị mù đường bẩm sinh.

Chắc không cần vận xui cho thêm phần long trọng nữa đâu nhỉ?

Vậy đấy, nhọ nhất là, đời còn là nơi mà 5 nhân tố nhiệt tình, khả năng, độ vô dụng, vận rủi, vận may có thể chả liên quan đến nhau hoặc có thể tổ hợp lại với nhau, nhưng lại thành những tổ hợp like shit. Và chính vì vậy nên con người mới khổ sở, hoang mang, bách nhục quấn thân, sau đó, đen làm sao nếu lỡ hỏi phải 1 chiêm tinh gia tự phong có cái miệng quạ đen, thường dùng 2 chữ kiếp sau hoặc 4 chữ có lẽ kiếp sau để trả lời cho mọi câu hỏi dạng khi nào thì tôi có thể blah, blah, blah... Và điều này bắt nguồn từ 1 sự thật khác, thâm tâm muốn vươn lên của con người thường dẫn dắt họ đặt ra những mục tiêu rất cao và rất xa so với năng lực hiện tại, còn bao giờ mới đạt được mục tiêu ấy thì nó không quan tâm.

Rất nhiều cuốn self help nổi tiếng thế giới là được viết cho những người đã đi làm, đã thích ứng với áp lực và guồng quay của xã hội, thạo việc, thạo đời, nhưng dù thế họ vẫn không tìm được hạnh phúc, họ cần ai đó phanh họ lại, nói với họ rằng còn có 1 cách sống khác, thi vị hơn, tốt đẹp hơn, nếu họ chịu dành nhiều thời gian hơn vào nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mình. Và chỉ cần họ tự nhìn vào lòng, lắng nghe chính mình, tập nói không với những chuyện thiếu ý nghĩa, ít quan trọng, ngưng biến mình thành cỗ máy cứ bấm nút là phải chạy.

Khi đến Việt Nam ta, nó được nhiều học sinh sinh viên và những kẻ thất bại vì không chiều nổi thế giới mà nhiều khi cũng éo muốn chiều đón nhận nhiệt thành như 1 công cụ để đổ lỗi cho mọi thất bại họ đang gặp hoặc nuôi hy vọng cho 1 tương lai vàng son. Một người luôn cố gắng đáp ứng các đòi hỏi của thế giới cần được bảo cho biết rằng điều đó có thể là không cần thiết, họ bối rối khi nghe vậy và rụt rè làm thử. Nhưng 1 thiếu niên ngông nghênh vốn đếch bao giờ thèm quan tâm đến yêu cầu của người khác và cho rằng thế giới nên xoay quanh mình mới là phải phép khi nghe 1 đề xuất như vậy có thể vô cùng tự mãn mà thầm nhủ, đúng, mình vốn luôn làm như thế, xem ra mình chỉ còn đứng cách thành công không xa.

Nói chung, 2 đường thẳng song song đúng là luôn cách nhau không xa.

Đôi khi, kết quả đọc 1 lá số có thể là, em có khả năng về những chuyện này, chuyện này, nhưng em thiếu tính kiên trì khi làm nó, tốt nhất nên coi nó như nhân tố bổ trợ cho việc chính. Em yêu thích chuyện ấy, chuyện ấy, nhưng nói chung, ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại là chính, chả làm nên công cán gì là chủ yếu, chỉ nên coi nó là thú vui, có động lực kiếm tiền nuôi thú vui thì công việc sẽ thấy có ý nghĩa hơn. Mặt em như mặt dơi, tai em như tai chuột thế này thì nên biết tiếc phúc, khôn ngoan chẳng lại với giời được đâu. Em có cái cằm phúc hậu như này thì số không nhọ mãi đâu, tiếp tục cày cuốc trả hết đống nợ đời là thoát rồi.

Và nói chung... Đời có quá nhiều giấc mơ ngày, gọi kiểu gì cũng không tỉnh lại nổi.