Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Vulcanus, bao giờ đông tàn?

 Nếu không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân!


Vulcanus là 1 hành tinh giả định, nó không xuất hiện trong bất cứ kính thiên văn hiện đại nào và hoàn toàn được tìm ra dựa vào phương thức nghiệm lại các mốc hạn đã từng xảy ra có tính chu kì, quy luật trên thống kê rất nhiều lá số. Những người vận dụng được hành tinh giả định trong giải đoán có niềm tin sâu sắc vào sự tồn tại của chúng, bằng chứng là các luận đoán của họ, ngược lại những người tỏ ý nghi ngờ về sự tồn tại của những nhân tố ẩn hình không thể tìm thấy bằng bất cứ thiết bị hiện đại nào cũng không ít. Gõ h46 vào ô manual entry trong mục additional objects của extended chart trong astro.com nếu bạn muốn hiển thị Vulcanus và thử chiêm nghiệm về khả năng tồn tại của nó.

Các hành tinh giả định, nhóm nhân tố có thể nói là đậm màu hư cấu nhất trong môn Chiêm tinh, là sự đóng góp đặc biệt của giới Chiêm tinh gia người Đức, một dân tộc nổi tiếng về tính khắc kỉ, lí trí, ít cảm tính. Vulcanus có gốc là Vulcan, là tên của thần thợ rèn, vị thần có năng lực điều phục ngọn lửa và sử dụng nó như 1 công cụ để tạo tác nên các tác phẩm đầy tính ứng dụng, tôi vừa có 1 bài viết khác về hành tinh Vulcan, được cho là bị vành nhật hoa của mặt trời che khuất, ít nhất thì hành tinh Vulcan có cơ sở để được tin là thực sự tồn tại. Vulcanus là 1 hành tinh giả định có quỹ đạo chuyển động nằm ngoài Pluto, nó được cho là sẽ dịch chuyển khoảng nửa độ một năm trên hoàng đạo và có chuyển động nghịch hành như bất kì hành tinh có thật nào. Nếu hành tinh Vulcan nói về vấn đề phát triển hiểu biết tự thân của 1 người về cách điều phục, vận dụng nguồn năng lượng mà chúng ta gọi là cảm hứng sống, nhiệt tình, nỗ lực để sống 1 cuộc đời tự tại thì toạ độ của Vulcanus lại nói về 1 hiện tượng thăng giáng phập phù của năng lượng ở cung vị nó có mặt và những hành tinh mà nó chạm vào, tôi tạm miêu tả nó như là 1 trạng thái no dồn đói góp. 

Trên lá số gốc, khu vực có ảnh hưởng của Vulcanus thường được biểu hiện theo kiểu có cơn, lúc đang trong cơn thì cá nhân sẽ trở nên vô cùng tích cực, hăng say nhiệt tình, năng lượng dư thừa đến độ nhất định phải làm gì đó để cụ thể hoá, hiện thực hoá các sinh hoạt tại đó, còn khi đã hết cơn thì cái gì cũng lười làm, không muốn làm, từ chối làm theo đủ cách từ cục súc cho tới mềm mỏng. 

Trong transit, Vulcanus thường tạo ra tình trạng làm biến mất hoàn toàn năng lượng vận hành của hành tinh nó chạm vào trong góc chiếu một thời gian, sau đó kích hoạt trở lại hành tinh ấy ở 1 mức năng lượng tăng vọt không bình thường, tất nhiên là mức tăng không bình thường này cũng không duy trì được vĩnh viễn. Transit Vulcanus hiện đang ở khoảng 2 độ sư tử. Nếu muốn có 1 ví dụ minh hoạ tương đối tốt về hiện tượng Vulcanus transit vào Sư tử, tôi đề nghị bạn thử chiêm nghiệm cái gọi là tình yêu của người hâm mộ dành cho Quang Hải và tuyển trẻ Việt Nam. 

Gõ h46 vào manual entry trong mục additional objects trong extended chart của astro.com để hiển thị Vulcanus.

Mỗi chúng ta thường có Vulcanus cự giải trên lá số gốc, còn đội phụ huynh thì thường có Vulcanus song tử, khả năng update, cập nhật thông tin của đội Vulcanus song tử nhìn chung là ... phập phù, có những lúc máu hóng lên, họ hoá thân thành Sherlock Holmes và hóng ra được cả những chuyện thâm cung bí sử không thể ngờ được của đồng nghiệp, bạn hữu, xóm giềng, sau đó đi phổ biến cho cả tổ dân phố được biết cũng là bình thường, mà khi máu hóng không lên, dù chính đứa con ruột thịt của họ rất chi là sẵn lòng kể cho họ nghe về trường về lớp, về đứa bạn mới quen, về cuốn sách mới đọc, về nhiều nhiều chuyện có thể giúp họ định hình rõ ràng về đời sống tình cảm tâm sinh lí và nhân cách đạo đức, giá trị con người của con họ và nguyên nhân nào sinh ra những phẩm tính đó, nhưng cuối cùng hoặc họ gạt đi không nghe, hoặc để câu chuyện vào tai này ra tai kia, và cuối cùng chính họ lại sốc khi là người cuối cùng biết chuyện. Tôi có 1 cậu bạn mà không rõ lần update nghiêm túc thông tin cuối cùng của cha mẹ cậu ấy về tình hình của cậu ấy là ngày tháng năm nào, chỉ biết là khi cậu ấy báo với gia đình là mình đang làm thủ tục xin học bổng toàn phần du học Mỹ, cha mẹ cậu ấy nghĩ là cậu ấy chém gió, đến tận ngày cậu con trai tổ chức tiệc chia tay ở 1 nhà hàng lớn chỗ hồ Trúc Bạch và mời tất cả bạn học, đồng nghiệp, học sinh cũ, thân bằng gần xa bằng tiền túi, 2 ông bà mới bàng hoàng nhận ra con mình sắp đi thật và hoá ra quan hệ xã hội của nó lại lớn như vậy. 

Bố tôi cũng từng làm tôi há hốc mồm khi dọn tủ phát hiện cuộn tranh tôi vẽ và hỏi ai tặng tôi nhiều tranh thế, khi tôi nói đó là tôi tự vẽ ra, ông già  cho là tôi tự dát vàng lên mặt mình vì từ bé đến giờ chưa thấy con mình cầm bút vẽ bao giờ, chưa thấy nó ngửa tay xin tiền mua giấy mua bút vẽ bao giờ. Còn tôi, phần vì không xin được tài trợ từ gia đình, phần vì con Uranus cung 4 quấy phá không mè nheo nổi nên toàn tự bớt tiền mua quà sáng để mua giấy mua bút và ngồi vẽ công khai không hề giấu giếm lén lút tại nhà từ năm lớp 5. Làm thế quái nào mà bố tôi lại chưa nhìn thấy tôi ngồi vẽ bao giờ, quả thực là tôi cũng không thể hiểu được. Một chuyện không thể hiểu được khác là có 1 lần bố tôi ngồi ôn lại những ngày gian khó và kể cho tôi nghe, thời gia đình mới chuyển xuống Hà Nội, ông phải đi làm rất cực khổ mà con cái chẳng biết đấy là đâu, tôi bảo, đâu mà, con biết đấy, xe có điều hoà nhưng lúc khách lên bố mới dám bật vì muốn tiết kiệm thêm tý tiền đổ xăng, mùa hè chỉ có thể mở cửa sổ xe để đi cho đỡ bí, trên đường xe tải cuốn đất bay mù mịt bay hết cả vào trong rất khó chịu. Bố tôi kinh ngạc hỏi, làm sao mà tôi biết được, chuyện đó bố tôi chưa từng kể cho ai. Tôi cũng kinh ngạc không kém hỏi, thế ra bố nói con không biết giặt quần áo thì không ở riêng được đâu là nói thật chứ không phải đùa giỡn hả? Hồi đó con phải giặt quần áo cho bố suốt đấy, mà không phải giặt máy, là giặt tay, cổ áo tay áo bố lúc nào cũng bị bám 1 lớp bụi quện mồ hôi làm biến sắc, rất khó giặt. Và tôi còn nhớ là thời đó tôi từng đưa ra yêu cầu 2 chị em phải chia sẻ việc nhà chứ không thể bắt mình tôi làm hết trong khi em trai tôi thì chỉ lo chơi trong nhiều bữa cơm, làm thế quái nào mà bố tôi không biết cơm ông ăn là ai nấu, quần áo ông mặc là ai giặt thực sự là 1 bí ẩn lớn. Còn chuyện tôi nói tôi bị mệt không ra ăn cơm được sau đó vào nhà nằm chèo queo đến khi phải tự mò dậy đi tìm thuốc uống còn bố mẹ tôi nghe vào tai này ra tại kia và ăn cơm xong ngồi tán chuyện rồi xem ti vi, đi ngủ vui vẻ như thể không có vấn đề gì cả là sự rất bình thường. Nhưng một lần khác khi tôi bị ốm thì 2 ông bà lại xoắn hết cả lên, hết gọi điện cho bạn là bác sĩ hỏi phác đồ điều trị lại đến hỏi thăm về thực phẩm dinh dưỡng, đường đưa phong bì bôi trơn trong bệnh viện, đủ thứ, đủ thứ. Cho nên tôi mà nói bố mẹ tôi từng bỏ mặc tôi lúc đau ốm là 2 con người có Mộc tinh xử nữ ấy cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm ghê gớm. Còn tôi thì cảm thấy nghèo từ, hết chỗ nói luôn.

Có 1 lần khác, tôi gọi điện sang nhà bạn tôi tìm nó, thời đó còn chưa có điện thoại di động, mẹ nó nghe máy và bù lu bù loa với tôi là nó bỏ nhà ra đi rồi làm tôi cũng đứng hình. An ủi xong bác gái thì chính nó gọi điện tìm tôi, tôi hỏi chuyện thì nó muốn phát điên và gào lên, có ai bỏ nhà ra đi mà nói con sang nhà bạn làm đồ án nhóm 3 hôm con về không?

Dù sao, khả năng nhìn mà không thấy gì, nghe mà không lọt tai tí gì của các Vulcanus song tử chưa bao giờ làm tôi hết sửng sốt. Có vẻ như họ chỉ có thể nhìn thấy và nghe hiểu vào những thời khắc được định trước nào đó, trong một số vấn đề mà họ rất rất rất muốn tìm hiểu và có nhu cầu xác định cụ thể nào đó, những thời điểm còn lại, họ thà não bổ ra toàn bộ những phần bị thiếu khuyết thông tin chứ không bao giờ muốn bỏ chút công sức nào ra cập nhật, dù chỉ là hình thức cập nhật đơn giản như là lắng nghe một câu chuyện có thể hơi dài dòng phức tạp, hoặc chịu khó thu nhặt chắp vá thông tin từ nhiều kênh nhiều nguồn để có được một hiểu biết sơ lược, khái quát về một vấn đề, hay đơn giản hơn là mua quyển từ điển tiếng Việt về tra để chắc chắn là mình không dùng sai từ vựng, câu chữ và văn cảnh. 

Tất nhiên là chuyện này không thể góp ý được mà chỉ có thể ghi nhận và cố mà tập cho quen, vì đến lượt tôi và các bạn, các Vulcanus Cự giải, chúng ta cũng không kém gì khi tạo ra 1 thế hệ những kẻ cực kì nặng tình mà cũng cực kì vô tình. Trước đây tôi từng có tình cảm sâu nặng với 1 người, thế rồi 1 chuyện hiểu lầm xảy ra, tôi giận người đó ghê gớm và sau đó thì quan hệ cũng phai nhạt, về sau hiểu lầm được tháo gỡ, tôi biết người đó không có lỗi gì, nhưng tôi tự cho là bát nước đổ đi khó hốt lại, giờ tôi chả muốn xây đắp lại mối quan hệ như ngày xưa ấy với người ta tẹo nào cả dù kí ức về những ngày tốt đẹp vẫn còn nguyên. Một lần khác tôi kết giao với 1 người bạn mới và chúng tôi mau chóng trở nên thân thiết, cô ấy nói chưa từng có ai thương, hiểu, cảm thông và chiều cô ấy như tôi, nếu tôi là giai thì cô ấy bỏ chồng theo tôi liền, nhưng tôi lại dần không thích cái cách cô ấy yên tâm thoải mái đòi hỏi sự dung túng, quan tâm săn sóc của tôi và cuối cùng quyết định nên giữ khoảng cách thích hợp cho đôi bên, chuyện đó làm tôi thất vọng ghê gớm và tự hỏi rất nhiều, quắn quéo rất lâu, rằng thì là mà vì sao sự tử tế lại bị đáp lại bằng ý đồ lạm dụng, tôi cũng đã góp ý, nói rõ những điều làm tôi không vui nhưng vì sao người ta đều bỏ ngoài tai, vì sao họ lại thiếu trân trọng mối quan hệ như vậy dù chính họ cũng rất vui sướng hưởng thụ nó và mất mát khi để mất nó. Sau đó, tôi bỗng lôi 2 câu chuyện trên ra so sánh với nhau và tự hỏi tiếp 1 câu nữa, sao tôi không đối đãi với case số 1 bằng cách thức tôi đối đãi với case số 2 và ngược lại? Nếu có sự đảo ngược đó, nhất định sau khi tháo gỡ hiểu lầm, tôi và người bạn ở case trước đã thân thiết trở lại, nhưng lúc đó tôi không níu kéo, chẳng đau lòng khi phải nói chia li, tôi đơn giản là rũ cái phạch. Còn ở case số 2, nếu đơn giản rũ cái phạch thì nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, nhưng tôi lại trăn trở và thử tìm lí do để níu kéo mối quan hệ bằng được, sau đó đau lòng không ít khi biết rằng chả có lí do nào đứng vững cả. Tôi có Vulcanus cự giải ở cung 11. Tuỳ thuộc việc Vulcanus của bạn ở cung địa bàn nào, sự vô tình và hữu tình của bạn sẽ thay nhau chiếm đóng sinh hoạt trong cung địa bàn ấy và các mối quan hệ thuộc về cung địa bàn ấy.

Nếu có thể nặng tình khi gặp đúng người và vô tình khi gặp sai người thì cuộc đời nhất định là bớt đau thương đi khối, nhưng sự vừa khéo đó chắc phải nhờ Tử khí mới giúp quyết định hộ được, còn Vulcanus theo 1 cách hiểu, cũng từa tựa như mấy cây hoa hồng tôi đang trồng trong vườn kia, lạnh thì nó chậm 1 chút, ấm thì nó nhanh 1 chút, nhưng cứ cắt tỉa hoa cũ xong là nó đứng im đó cả 10 ngày hay hơn không nhúc nhích, mỗi ngày lá của nó vẫn quang hợp để tạo thêm dự trữ cho thân cây, sau khi tích đủ dinh dưỡng dự trữ, nó mới bắt đầu đâm chồi non và ra rễ mới, sau đó bắt đầu chu kì phát triển nhanh chóng mạnh mẽ khi có rễ mới giúp nuôi tán và lá mới giúp nuôi rễ, cứ thế, ngày hôm sau mầm chồi lớn nhanh hơn ngày hôm trước, cho tới lúc đóng nụ thì tất cả mới chậm dần lại và rễ, lá đều ngừng lớn khi cây nở hoa. Những cây hoa hồng không xem dự báo thời tiết để chọn thời điểm bật chồi hay đơm hoa, có lúc chồi vừa bật bị mưa đá quật cho dập nát hay nắng hạn làm héo rũ, có lúc mưa làm dính cánh hoa, lạnh làm hoa không nở được, có lúc tiết trời ẩm dễ sinh nấm lá thì tán lá của nó lại bung ra rậm rịt không thoáng gió nên đã nấm càng thêm nấm, có lúc tiết trời nắng ráo rất phù hợp để tranh thủ quang hợp tạo thêm dinh dưỡng dự trữ cho cây thì lá nó lại thi nhau vàng và rụng vì đến tuổi rồi. Vulcanus khiến cho biểu hiện của 1 năng lượng hoàng đạo cũng biến hoá đại loại như vậy. Trong chu kì ngủ đông, cái gì chúng ta cũng không muốn làm ở những nơi Vulcanus chạm vào, khi sang kì hoạt động, chúng ta lại trở nên tích cực và kiên trì đến trình độ nghịch cảnh chỉ là mây bay, cố chấp và thua keo này bày keo khác mới là chân lý.

Cho nên với Vulcanus Cự giải, đúng thời điểm gặp đúng người thực sự là 1 may mắn lớn, khi ta sẵn sàng ấp ủ nuôi lớn 1 tình cảm sâu nặng lại gặp đúng người xứng đáng  tấm chân tình của mình, và khi ta bắt đầu hết cơn hữu tình sang cơn vô tình thì người đó lại thay lòng đổi dạ, hay đơn giản chọn rẽ lối khác trên đường đời, vậy là đường ai nấy đi không cần phải có gánh nặng hay giằng xé đau khổ gì. Thường thì số người may mắn như thế không nhiều, tôi thì không có tử khí cung 4 hay cự giải nhưng tôi có Vertex cung 4, có 1 số ràng buộc do vertex quy định không phải cứ thấy trong lòng nguội lạnh là dứt áo ra đi được, xong cứ dây dưa lằng nhằng rồi chờ đến khi, như Trịnh Công Sơn viết: "Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người", miễn là trước thời điểm đó đừng sống lỗi đến trình độ hết đường cứu chữa. Chẳng hạn hiện giờ tôi đang nuôi mèo, nếu có 1 ngày bỗng dưng không tìm thấy chút khoan dung độ lượng nào để cho qua những trò nghịch phá của nó nữa, không thấy tim tan chảy khi nhìn vẻ đáng yêu của nó nữa, tôi có thể không chơi đùa với nó, không cưng nựng, để tâm nhiều đến nó, nhưng vẫn phải lo cho nó no đủ, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, chứ nếu nó đã thành thịt mèo trên mâm nhà người ta rồi thì sau này có muốn tìm lại chiếc miu xưa cũng chả biết phải đi đâu mà tìm. Năng lượng Cự giải dưới ảnh hưởng của Vulcanus có chu kì ngủ đông không hoạt động, nhưng nó chỉ ngủ thôi chứ không biến mất. Nhưng trong lúc nó vắng bóng, thiếu sự tiếp sức của nó, rất có khả năng một số ràng buộc của chúng ta với con người xưa và kỉ niệm cũ sẽ lăn ra chết thẳng cẳng thay vì cùng nó ngủ đông đợi xuân sang. Tôi biết có những thanh niên đã dứt áo ra đi rất phũ phàng tuyệt tình để lại người yêu mình với trái tim tan nát và đủ loại nghi hoặc về việc rốt cục mình đã làm chỗ nào không tốt, sau đó 1-2 năm sau lại hiện hồn về xin nối lại tình xưa nhưng lại được tặng vé xem bộ phim người yêu cũ có người yêu mới. Ít ra thì cũng nên nói là anh hay em đang khủng hoảng tâm lý và cần thời gian yên tĩnh một mình, cho nên hãy cho anh hay em thời gian nghe nó còn có tý hợp lý. Chỉ là khi Cự Giải đã tắt rồi, không mấy người còn có nhẫn nại để mà đối đãi cẩn thận với những phần mềm yếu nhất trong lòng người khác, mà bởi tin yêu người ta đã trải ra trước mặt mình, tuỳ ý mình chọn âu yếm hay chà đạp.

Và vấn đề nữa là ở chỗ, khi năng lượng ở nơi Vulcanus có mặt được kích hoạt trở lại, nó thường mạnh mẽ đến mức độ những người đã từ bỏ ý định câu thông với Vulcanus song tử, từ bỏ ý định dây dưa với Vulcanus cự giải cảm thấy bị quấy rối, bị làm phiền. Cái cảnh khi bạn còn muốn kể thì người ta chả muốn nghe, đến khi bạn lười nói thì người ta cứ bám theo hỏi lấy được. Hoặc cái cảnh khi ta níu kéo thì người ấy tuyệt tình, đến khi ta đã vô tình thì người ấy lại hiện về đòi nối lại tình xưa. Quả thực thuần tuý là quấy rối. 

Và trong khi mỗi chúng ta tự cảm thấy việc mình hữu tình hay vô tình là vô cùng đúng lý hợp tình, không phải 1 pha xử lí lỗi của tạo hoá thì các Vulcanus song tử cũng cảm thấy việc họ nghe thấy hay không nghe thấy, biết hay không biết những việc ta cho rằng họ nên nghe nên biết cũng là rất đương nhiên, rất bình thường. Nếu như chúng ta tức giận khi mà họ lại không biết những chuyện mà rõ ràng họ đáng lẽ phải biết thì chính họ mới là người cảm thấy chúng ta đang cố tình gây sự. Khi ai đó nói với tôi rằng tôi nên cảm thông và bao dung, và quan tâm, và săn sóc cho 1 ai khác hơn nữa, mà tôi thì thực lòng không muốn, tôi cũng cảm thấy người ta đang cố tình gây sự với tôi, mặc dù, thề có cái bóng đèn làm chứng, 3 năm trước hay có thể là 6 năm sau, tôi có thể làm được điều mà vào thời điểm đó tôi không muốn làm, nhưng ai mà chờ đợi kiểu đó cho nổi.

Vậy Vulcanus ở đó là để làm gì? Troll nhau à? Tăng chút độ khó cho game nhập vai Luân Hồi à? Thực ra thì không phải như vậy. Nếu quan sát kĩ các Vulcanus song tử, ta sẽ thấy năng lực tìm tin của họ rất là kém cỏi, lúc nào thì có thể hỏi, đi đâu thì có thể gặp là những chuyện khiến họ khá lúng túng, nếu bạn gặp 1 bác giai bác gái nào đó là cao thủ săn tin có Vulcanus Song tử, vậy thì thử tìm hiểu kĩ hơn đi, năng lực đó không phải bẩm sinh đâuuu!!! Nhìn chung, khả năng update, tìm hiểu, thu thập tin tức, ứng xử linh hoạt theo hoàn cảnh là những kỹ năng sống mà Vulcanus song tử đã cố công rèn luyện ra được trong những pha thăng của năng lượng song tử trong họ, với tinh thần thua keo này bày keo khác, họ thường không dễ nản lòng từ bỏ khi phải tìm cách liều mạng mà thích ứng với sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc, và họ nói chung là sống trong một thời đại có quá nhiều cú xoay chuyển theo những phương hướng khó lường trước được, khác nhau là có người thì bật kênh nỗ lực thích ứng lên kịp thời kịp lúc và tắt nó đi đúng lúc nó không cần thiết lắm, và có những người thì toàn làm ngược lại, có người thì cả nọ cả kia. Cá nhân tôi ấy mà, cứ nghĩ tới việc làm thế nào mà 2 con người học hành ít, khả năng update, học hỏi chậm chạp, không hiểu gì về buôn bán đầu tư, xuất thân nghèo khó như bố mẹ tôi lại có thể học được 1 nghề và sống với nó tới già, nuôi được mình và con cái thành người, còn tích cóp được 1 tài sản đủ để tôi biến thành thành phần xuất thân từ gia đình khá giả, trong khi lạm phát thì như tên lửa, giá cả biến hoá khó lường, các nghề mới liên tục ra đời, các lĩnh vực thay nhau hot rồi hết hot, đây cũng là một bí ẩn lớn khác của cuộc sống. Chuyện duy nhất tôi ghi nhận được là ở trong nhà tôi, bố mẹ tôi luôn bật Song tử lên không cùng lúc với nhau, cho nên khi bố tôi bị đơ toàn tập trước thời cuộc biến hoá khôn lường thì mẹ tôi lại tỏ ra khá bản lĩnh, và khi mẹ tôi bị đơ trước thời cuộc thì thường bố tôi lại tỏ ra thích ứng tốt đẹp, và khi mà cả 2 cụ đều treo máy trước thời cuộc, chuyện đó cũng đã từng xảy ra, tôi khóc ra tiếng Miên luôn, thời trẻ dại tôi chính là 1 con bánh bèo luôn tưởng là mình ngon, và biến cố đó đã vả cho tôi tỉnh.

Có một số năng lực chỉ sinh ra khi ta thực sự dụng tâm mà làm, dốc cạn nỗ lực nhiệt huyết mà làm. Năng lực đó có thể rất cần trong cuộc đời này để giúp 1 cá nhân vượt qua thác ghềnh, trắc trở trên con đường mà họ phải đi, nhưng rất có khả năng là linh hồn của ta vốn chưa rèn luyện được nó mấy trong những kiếp sống trước thì đã bị đạp xuống đây rồi. Cho nên để không bỏ mạng trong phó bản đời này, khi mà mỗi chúng ta chỉ có 1 cái mạng, chúng ta cần phải tạo ra cái thứ nhiệt huyết sôi sục phải học bằng được, làm bằng được kĩ năng sống mà chúng ta vốn không có kia. Vulcanus chính là địa chỉ giúp chúng ta tạo ra được loại nhiệt huyết đó, bằng cách gom tụ tất cả năng lượng tản mát của ta trong 1 thời gian đủ dài, thứ mà ta vẫn rải đều đều 1 lớp mỏng manh ở cung địa bàn nó che phủ. Thế là chúng ta từ ứng dụng kém cỏi biến thành liệt luôn năng lượng mà Vulcanus can thiệp. Sau khi đã nguôi ngoai từ những phi vụ nghe không vào, nhìn không thấy của phụ huynh, tôi nhìn lại 1 cách khách quan và phải thừa nhận, nếu cha mẹ tôi kém đều thay vì tốt lỏi ở song tử, chắc tôi đã bị đời túm tóc tạt tai tát tới tấp rất nhiều lần, chứ không phải chỉ có dăm ba lần. Có thể họ đã không làm tốt như tôi mong mỏi, nhưng họ cũng đã làm hết sức để có thể bảo bọc tôi trong một thế giới khó sống và khó đỡ thế này.

Đến lượt chúng ta, các Vulcanus Cự Giải, chúng ta phải đối mặt với 1 thế giới khó khăn theo kiểu khác, ý tôi là lạnh lùng hơn, máu chó hơn, nhiều thành phần thần kinh trốn trại hơn, tàn nhẫn hơn. Và Cự giải không chỉ là mềm lòng, thương vay khóc mướn, bi xuân thương thu, kỹ năng sống của Cự Giải là chăm sóc, nuôi lớn những điều tốt đẹp, bảo vệ che chở những gì nhỏ yếu, chữa lành, xoa dịu những vết thương lòng. Cơ bản là Vulcanus Cự Giải khi sinh ra không được cho đính kèm những tài năng này. Và chúng ta phải liều mạng tìm kiếm, học hỏi để học được cách săn sóc nuôi lớn những hạt giống tốt đẹp trong mình, bảo vệ che chở trái tim yếu ớt của chính mình, chữa lành xoa dịu những vết thương lòng của chính mình trước, rồi mới nói tới vấn đề giúp đỡ những người khác, trong khi rất có thể chúng ta vốn chỉ là những thanh niên văn nghệ vốn có chút đa cảm và hay quan tâm mồm thôi.

Và cũng như Vulcanus Song tử, chúng ta cũng để năng lượng Cự Giải của mình lên xuống phập phù giữa những pha vô tình và hữu tình. Đã thế, lại còn gặp transit Hades Cự Giải, có nghĩa là nếu không cẩn thận thì cả sự vô tình, tuyệt tình lẫn đa tình, hữu tình, nặng tình của ta đều có thể tạo ra phốt. Cũng như Vulcanus Song Tử nhà chúng ta đã tạo ra đủ thứ phốt với transit Hades Song tử ấy mà. Vulcanus vốn là nơi chúng ta bị ép phải trưởng thành lên theo 1 cách thức hơi cực đoan, và Hades sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn nhiều hơn nữa.

Là 1 Vulcanus Cự Giải, lời khuyên chân thành của tôi cho các bạn là, hãy đối đãi thận trọng với sự mềm yếu của những trái tim, cả của mình và của người khác. Dù sao, Hades cũng sẽ còn ở lại Cự Giải rất rất lâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét