Điểm bài


Mọc (rising sign):


"Thì ra câu mà chúng ta cảm thấy cần phải nói với trẻ em mọc nhân mã nhất 1 là, giả đồ tao ngay, còn 2 là, có ngồi im 1 chỗ không thì bảo"

"Mọc Cự Giải và cách cầm ví, giữ đồ: Nịnh thì cho, góp thì đồng ý, nhưng cướp hay trấn của bố thì không phải kế lâu dài đâu nha, vì bố là thánh giấu đồ.
Khi cái lũ cứ mở mồm ra là chê trách này say nắng ai, nó bắt đầu ám người ấy.
Có thể giằng co tranh chấp cả đời không thấy mệt, không thấy nản, nhưng cho nó tự biên tự diễn tự hoan hô là nó tắt đài luôn, trong trường hợp bạn dám ứng phó lấy lệ thì bạn đủ dũng cảm hoặc đủ đần vì những ai từng làm thế đều thấy phiền chết, mệt chết.
Và nghe đồn mọc Cự Giải hay thành đôi với mọc Ma Kết, tạo ra tổ hợp 1 chế có kiểu tự biên tự diễn khiến người ta thấy mà phát mệt, 1 chế thì tự biên tự diễn mãi mà không thấy mệt. Còn con của các chế thì ... ô hô, ai tai!!!"

"Khi gặp 1 chàng trai gọi thì đến, đuổi thì đi, mọc kim ngưu thầm gọi anh ta là đồ ngốc.
Nếu họ muốn gì anh ta cũng chiều, họ cảm thấy anh ta nhu nhược.
Họ muốn biết tất cả về quá khứ của anh ta.
Nhưng nếu thật thà vạch những vết thương cũ của mình ra, anh ta sẽ bị coi là đồ mất não.

Nhưng đấy không phải là lỗi của họ, đấy là do anh ta quá kém cỏi và đáng thất vọng.

Đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước cô ấy, trừ phi bạn đang làm nũng để cầu 1 nụ hôn hay 1 cái ôm. Điều mà cô gái mọc kim ngưu muốn chỉ là 1 thanh niên tài tuấn siêu cường và đầy tiềm năng làm thê nô, dễ xỏ mũi lại chung tình. Chỉ có 1 yếu điểm là không thể sống thiếu họ.

Nếu bạn đúng là 1 chàng trai như thế, hãy chạy nhanh đến với cô ấy đi.

Trích: 12 khuôn mặt mốc của tình yêu - Cung mọc Kim Ngưu

Thay đổi giới tính nhân vật và 1 số tiểu tiết không phù hợp trong câu chuyện trên và độ đáng tin của nó vẫn không thay đổi."


Nóc cung (h=house):

"Bảo Bình h2, Sư Tử h8: Đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đàng"

"Nhân Mã h6, Song Tử h12. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết"

"Kim ngưu h6, thân thể khỏe mạnh là tiền vốn của cách mạng"

"Kim ngưu h10, rừng nào cọp ấy"

"Nhân Mã h1: trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên, mọi sự xảy ra đều là tất nhiên."

Hành tinh:

"Uranus h6: Không phải tại tôi khác người, đấy là tại các người không ai chịu làm giống tôi"

"Thì ra hỏa tinh ma kết có lúc còn có thể diễn nghĩa thành "tự tìm ngược" nha, mô phật"

"Bệnh mất trí nhớ cục bộ của chiron cung 2 nặng hay nhẹ cho biết nhiều điều về 1 nhân cách."

"La hầu Bò Cạp là chuyên gia nhận nhầm người xấu thành người tốt

La hầu Kim Ngưu thì ngược lại"


Tạp luận:

"Từng cho các bạn 1 từ khóa cho cung 12 là "muộn màng" trong bài 12 cung địa bàn, p2 bên blog nhưng có vẻ chả bạn nào dùng được. Thôi thì dạy các bạn 1 mẫu câu có ý tứ tương đồng vậy.

"Bây giờ mới xxx có phải là muộn quá không?" (Chuyên dành cho các đối tượng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói ngắn gọn là không biết điều hoặc vô tư lự thái quá)
Xxx là từ khóa tương ứng cho cung hoàng đạo liên quan.

Vd:
Cự giải h12, bây giờ mới khóc, có phải là muộn quá không em?
Xử nữ h12, bây giờ tự trách, có phải là muộn quá không em?
Bò cạp h12, bây giờ mới lo giữ miệng, có phải là muộn quá không em?
Ma kết h12, bây giờ mới rút kinh nghiệm, có phải là muộn quá không em?

Không hạn chế từ khóa, miễn nội dung câu nói nghe hợp lý. Trong file của group có link down bài khóa 12 cung hoàng đạo"

"Gặp phải nguyệt tinh vận bạch dương h12 thì dắt nó lên rạp chiếu phim quốc gia chơi đập gián và đấm bốc đi, ra không đúng bài, ăn tát là phải. Tuy trái tim em ấy sẽ hướng về mấy con gián chứ không hướng về em, nhưng vẫn mạnh hơn hướng về thằng khác nhiều. Dù cô đây bảo lưu ý kiến rằng bd h12 chỉ dùng bạo lực với người nó không thèm đặt vào mắt.
Một gái ế vì chờ mãi không xuất hiện thằng nào lừa được mình phân tích và chia sẻ."

"Hôm nay nhìn 1 bạn có tử khí song ngư cung 1, nhớ về 1 thời đã qua của bạn và tự hỏi, làm thế qué nào mà đến giờ bạn vẫn còn sống? Nghe đồn tử khí song ngư toàn mất tích ở đâu đó vào lúc người ta cần sự có mặt của họ, mà hoàn toàn không phải là cố ý. Nói chung ngu si hưởng thái bình cũng là 1 loại phúc phận đi, nhưng gây họa xong liền mất tích để người ở lại lãnh hậu quả giùm, trời êm bể lặng lại thấy xuất hiện và ngây thơ vô số tội như nhiều chiron gặp la hầu cung 3 khác mà cho rằng chuyện đã qua là chuyện nhỏ thì ...

Nếu tồn tại được là nhờ vận khí tốt, thế mạnh của mày không có gì khác ngoài vận khí tốt thì chờ hết phước là mày chết chắc đó em."


Điểm truyện:

"Mặt nạ thủy tinh:

Maya Kitajima, mọc bạch dương
Masumi Hayami: mọc bò cạp

AC của chàng ở h7 của nàng. AC của nàng ở h6 của chàng. Sun của tác giả, aka niềm vui và động lực sống theo quan điểm của ai đó ở Song Ngư. H5 của chàng, h11 của nàng. Moon của tác giả aka lối vào trái tim theo quan điểm của ai đó ở sư tử. H10 của chàng. H5 của nàng.

Bằng sự nghiêm túc và quyết tâm khó tin khi đứng trên sân khấu, hình ảnh nàng đã tông cửa trái tim chàng xông vô và mọc rễ luôn trong đó. Bằng việc phong nàng làm idol của lòng mình thông qua việc tặng hoa hồng tím và tán thưởng vai diễn, chàng đã đi qua cung 5 để kiếm được 1 chỗ trong lòng nàng, sau đó liên tục thế công bành trướng lấn chiếm lãnh thổ.

Mọc bò cạp âm thầm đứng trong bóng tối, thể hiện sự quan tâm đến ai đó đang ở ngoài sáng bằng cách giúp người đó được tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Mọc bạch dương cảm nhận sự quan tâm ai đó dành cho mình qua thái độ dung túng, che chở, nhất là sự bao dung tiếp nhận tồn tại vào giây phút nó thất bại thảm thương nhất.

Nàng coi chàng là đối thủ công khai, à vầng, thái độ châu chấu đá xe thôi. Chàng coi nàng là... người mà chàng không thể nói không. Chắc vậy quá. Tuy rằng không bao giờ say yes theo cách nàng muốn.

Nàng hạnh phúc khi được đuổi theo mục tiêu của mình, giấc mơ của mình. Chàng cho rằng hạnh phúc và tình yêu chỉ là giấc mơ.

Tách cấu trúc ra phân tích để hiểu cách dùng, sau đó tùy ý áp dụng cho trường hợp khác.

Tự tham khảo tập 12 cung hoàng đạo trong file của group và bài 12 cung địa bàn của blog.

Chúc các bạn thành công.

Tôi chỉ trả lời các câu hỏi về thực hành. Mọi ý định nhờ xem hộ lá số sẽ bị lơ đẹp."

Tham gia đội ngũ đào mộ khai quật kiến thức trong Group Học Chiêm Tinh để có nhiều thu hoạch hơn nữa

1 nhận xét:

  1. "Bệnh mất trí nhớ cục bộ của chiron cung 2 nặng hay nhẹ cho biết nhiều điều về 1 nhân cách." Câu này nghĩa là sao ạ?

    Trả lờiXóa