Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Eris, Ixion và phước bố thí

Người thầy mà tôi kính trọng, tiên sinh Ohsawa thường giáo dục đệ tử của mình về niềm tin vào ngân hàng vũ trụ, ngài cho rằng ngày thường chúng ta nên cố gắng, phấn đấu để tự nuôi sống chính mình và cho đi hết những thành quả dư thừa mà ta không hưởng dụng hết, đó là cách gửi gắm tài sản của mình cho trật tự vũ trụ lo liệu, và hãy tin là khi ta thực sự cần tiền bạc, vật chất để làm điều ta mong muốn, vũ trụ sẽ an bài hợp lý cho ta.

Tiên sinh có Eris ở cung địa bàn thứ 3, cung của giao tiếp, thông tin, sách vở. Cả đời tiên sinh đi diễn thuyết, giảng dạy, làm báo, viết sách rất nhiều nhưng chưa từng tính toán so đo về học phí hay bản quyền, ngài chỉ quan tâm những thông tin mình đưa ra có ích cho mọi người hay không, nhưng mỗi lần ngài cần tiền để ra sách mới, chi trả chi phí giao thông ăn ở để đi diễn thuyết giảng dạy, luôn có các sự kiện xảy ra để đưa tới món tiền ngài cần. Và ngài cảm thấy cách quản lý tài sản này rất tốt. Eris đi rất chậm, và Eris của tiên sinh cũng như chúng ta đều ở Bạch Dương. Từ khóa thấp của Bạch dương là ngang ngược, độc đoán, ích kỉ, khăng khăng theo ý riêng, từ khóa tích cực là độc lập, tự lực cánh sinh, cơ hội làm lại từ đầu, và từ khóa cao nhất của Bạch dương là tự do tuyệt đối. Tiên sinh Ohsawa luôn nói về tự do tuyệt đối, tự do vô biên như kết quả của lối sống hào phóng, tự lực, không so đo này.

Trong quan điểm của tôi, Eris là kênh tiếp nhận đầu tư chính thức của quỹ tín dụng vũ trụ, là nhân tố mà các đức hạnh giúp quy hoạch nhóm hành vi nên được thực thi ở đó được đức Phật giảng dạy như là hạnh bố thí. Nhưng vì nó là tâm thái về đầu tư, cho nên khi mix với tâm tham của loài người thì nó sẽ trở thành so đo, tính toán và mong ngóng kết quả nhanh tới, tất nhiên là có cả sân hận khi kết quả mãi không thấy tới. Đó là lý do hành tinh lùn này sau khi được phát hiện suýt nữa thì được đặt tên là Persephone, nữ thần mùa xuân, đại diện cho sinh cơ, và tất nhiên, có cả câu chuyện về việc 1 năm nàng ở với mẹ 6 tháng xuân hạ và ở với chồng trong 6 tháng thu đông nữa. Việc đầu tư cũng giống như gieo hạt xuống đất và mong chờ mùa gặt, và gieo hạt vào lúc tuyết phủ trắng đồng thì nảy mầm mới là có quỷ. Còn gieo hạt vào vụ xuân chăng nữa thì cũng phải chờ cây nảy mầm đâm chồi, nảy cành, ra nhánh, đơm hoa kết quả, tóm lại là cũng phải chờ, và vì không ai thích đợi chờ nên khi kết quả không nhanh chóng hiện ra, bánh vẽ không nhanh chóng hóa bánh thật, hooman bèn cà khịa đòi rút vốn, cắt lỗ các kiểu. Đó là lý do cuối cùng cái tên nữ thần bất hòa Eris đã thắng vòng cuối cùng và trở thành tên khoa học chính thức cho hành tinh lùn này.

Eris là nơi ta nghiệm lý rõ nhất tinh thần xởi lởi trời gởi của cho, so đo trời co của lại, ở cung địa bàn có Eris, một người càng nghèo túng khó khăn thiếu trợ giúp thì tính tình cũng càng nhỏ mọn, tính toán, so đo, keo kiệt, hay cáu kỉnh. Ngược lại người nào may mắn, thuận lợi, nhiều tài nguyên và hỗ trợ ở đây thì đều đính kèm phẩm tính hào phóng, rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người. Điều này không có nghĩa là họ bỏ công sức, tiền bạc, thời gian vào đâu thì nơi đó mau chóng sinh lời, mà thực tế xảy ra là, họ đầu tư vào một nơi, rút lãi đầu tư từ khoản đầu tư cũ ở một nơi khác để sử dụng cho nhu cầu hiện tại, nói chung là không nghèo không thiếu nên họ cứ vui vẻ lạc quan bình tĩnh chờ, lúc nào được thì gặt, chưa được thì kệ.

Muốn đạt tới trạng thái vốn tự tăng trưởng này, chúng ta phải bắt đầu từ việc phát triển hạnh bố thí, và bố thí chân chính phải là cho ra những gì mình có, đừng mong của người phúc ta. Và trong tiến trình này, cũng giống như bác nông dân nếu chỉ trồng cà chua, chờ thu cà chua bán thì số tiền thu được là hữu hạn, chưa kể nguy cơ hàng hóa ứ đọng không bán được dẫn tới nhà bác không có gì trừ cà chua, nhưng nếu bác đem cà chua tặng hàng xóm lấy thảo, có thể ngày sau hàng xóm sẽ biếu bác mướp hương hay bầu bí đáp lễ, và nếu bác đập thêm công biến cà chua thành tương cà chua ngon và bán cho những tín đồ của ketchup, vậy thì số tiền thu về sẽ lớn hơn rất nhiều.

Đó là lý do, bố thí xong đức Phật còn dạy chúng ta phải hồi hướng công đức và phát nguyện với những lời chúc lành. Đừng mong giữ công đức nhiều quá nhu cầu sử dụng của bản thân, coi chừng nó cũng hết hạn sử dụng như cà chua thu hoạch xong không ăn ngay hay chế biến ấy. Nên tái đầu tư, hoặc chế biến lại thành quả thu về của chúng ta để nó đi theo một dòng chảy khôn ngoan hơn với tâm thái hào phóng.

Eris của tôi ở cung 8, cung của quyền thừa kế và thu nhập từ đầu tư. Nói cách khác, nó là tiền tài, lợi ích, hỗ trợ đến từ năng lực của người khác mà đáng lý tôi có quyền lợi sử dụng nhưng phải nhường ra. Những chuyện kiểu như người ta vay tiền của bố mẹ tôi để đầu tư cho con họ đi học, tôi muốn học gì thì phải tự kiếm học phí, bố mẹ tôi vận dụng quan hệ giúp nhiều người tìm được công việc tốt, tôi muốn có việc làm như ý thì tự đi mà tìm, tôi cho người khác vay tiền làm ăn hay lo liệu công việc, tiền đáng ra đến hạn phải trả tôi, lại bị họ đem đi tái đầu tư hay từ thiện mất tiêu không báo trước... là rất thường xuyên xuất hiện. Nói chung, toàn những chuyện có thể khơi dậy máu cà khịa cực mạnh. Kết quả là giằng co gần 40 năm, càng ngày tôi càng nhả ra trên tinh thần tiền đầu tư lưu lạc đi đâu thì kệ mẹ nó, không dùng để nuôi nghiện hay buôn ma túy là ok. Và hiện tại tôi thấy mình đang tiệm cận với cuộc đời "sống không cần tiền". Mà cũng không biết tiêu tiền vào đâu thật, vì nhà và xe đã có, gạo có họ hàng cho, rau và trái cây nhà hàng xóm cho hái tha hồ, thịt cá trứng bán ở chợ gần nhà rất rẻ, trong khi tôi gần như ăn chay, chưa kể các khoản được biếu, tặng, cho bao gồm từ quần áo đến giày dép, khăn mũ, túi xách, nữ trang... linh tinh. Chưa kể tôi còn thu nhập riêng từ công việc.

Bạn có thể linh hoạt chuyển đổi các từ khóa có thể ám chỉ nguồn lực, tài nguyên, trợ giúp ở cung địa bàn Eris của bạn có mặt vào thay thế cho sách vở, thông tin, cà chua, tiền đầu tư trong các phân tích ở trên và tự nghiệm thử xem sao.

Cơ hội đầu tư mới mới thường xuất hiện sau khi transit la hầu quét qua Eris, giai đoạn này ta có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động kiểu xúc tép nuôi cò, nuôi vịt giời không bó cánh, tuy nhiên, tham gia đầu tư và chúc lành cho người được ta giúp hay nổi máu cà khịa, xéo xắt chửi bới lũ ăn quịt, vô ơn là tự do ý chí của ta, không ép buộc, còn việc thu hoạch thành quả của các khoản đầu tư cũ thường bắt đầu từ thời điểm transit kế đô quét qua Eris, đấy là nói nếu bạn có khoản đầu tư cũ hiệu quả ấy nhé, không có thì thôi. Và có thu hoạch thì cũng có thể hồi hướng và tiếp tục tái đầu tư, chế biến thành quả các kiểu.

Nếu tính toán ra, giai đoạn sau khi transit la hầu qua Eris khoảng 2003 -2004, đến trước khi transit kế đô qua Eris, khoảng 2012-2013 là giai đoạn tôi khó khăn túng quẫn cực kì, nhà có bao nhiêu thóc đều đãi gà rừng hết sạch mà, nhưng sau khi transit kế đô qua Eris thì tình huống xoay chuyển 180 độ, khác biệt lớn đến mức đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời rất không chân thật. Nếu bạn đi từ thái cực suốt 9 năm làm cái gì, bỏ ra, cống hiến bao nhiêu cũng không thấy tiền đâu đột ngột chuyển sang thái cực không làm gì cũng thấy có tiền, chắc bạn sẽ hiểu loại cảm giác không chân thật này.

Nếu Eris là kênh nhận đầu tư chính thức và kết quả trả lại thường là tiền tươi thóc thật hoặc tài nguyên dễ mua bán chuyển đổi giá trị thì Ixion là một kênh đầu tư khác hẳn mà tôi thường gọi là quỹ bảo hiểm vũ trụ. Tất cả tài nguyên, tiền bạc, công sức, thời gian ta đầu tư vào đây với thiện ý chỉ được chuyển đổi thành một dạng tài nguyên duy nhất mà tôi thường tạm gọi là âm đức, nói cụ thể hơn thì, nó sẽ chuyển hóa thành thiện cảm và sự yêu mến, quan tâm của những đối tượng có mặt ở cung vị Ixion có mặt, thậm chí, cao hơn là thiện cảm của hình tổ liên kết với cung vị Ixion có mặt. Ví dụ, Ixion cung 4 có thể thành cha thương, mẹ yêu, họ hàng quý mến, tổ tiên phù hộ, con cháu hiếu thuận. Ixion nhân mã là thầy yêu bạn mến, trường học tạo điều kiện. Sau khi transit Ixion và transit kế đô cùng qua bò cạp cung 11 của bố tôi, ông có 2 người bạn (sau này đều thành đại gia) chỉ dẫn kênh đầu tư để bảo vệ tài sản đã kiếm được trước thời cuộc được họ tiên đoán là sẽ trở nên rất bất ổn, đó là câu chuyện từ năm 85, 86, và ngày nay nhìn lại, chúng ta đều biết là họ đã tiên liệu đúng, vấn đề duy nhất là bố tôi không tin không nghe thôi =)))

Khi ta được thương mến quan tâm, người thương mến quan tâm ta sẽ không thể dửng dưng đứng nhìn ta gặp nạn, vướng vào phiền toái, gặp gian nan trắc trở, thậm chí còn muốn ta hạnh phúc vui vẻ, an bình thuận thản. Tùy thuộc năng lực, kiến thức, tầm nhìn của người thương mến quan tâm ta, và cả chỉ số thiện cảm của họ nữa, ta sẽ nhận được các hình thức hỗ trợ khác biệt rất nhiều, có thể là tiền, có thể là quan hệ, có thể là nhắc nhở, chỉ dẫn, lời khuyên, cảnh báo... và cao nhất là được phù hộ độ trì, nếu ta được trời thương, hay các cụ thương, hay chúa rủ lòng thương, cái này thì tùy văn hóa tín ngưỡng mà diễn dịch thành tiếng người. Ít nhất thì ở nước ta cũng có lời khuyên ở hiền gặp lành, mặc dù tôi thấy lời khuyên này chỉ có áp vào tọa độ Ixion là đúng nhất. Tuy nhiên, như câu chuyện về 2 người bạn tốt tôi kể ở trên, đôi khi cơ hội chỉ đến trong khoảnh khắc, không biết nắm bắt quý trọng thì phốt vẫn hoàn phốt không trật tẹo nào. Và tự mình đủ trình để tự làm ô dù cho mình thì vẫn chắc ăn hơn là trông chờ vào người khác.

Chiêm tinh phương Tây miêu tả về Ixion như nơi ta có cơ hội thứ 2, cũng như trong câu chuyện thần thoại về Ixion, sau khi phạm phải nhiều tội lỗi ở trần gian, anh ta được gọi tới Olempia để rửa tội và nhận được sự tha thứ của thần thánh, chuyện đáng ra kết thúc tốt đẹp ở đó nếu anh ta không nảy ra ý định đội nón xanh cho Zeus vì thấy nữ thần Hera ngon mắt quá, và khi ý đồ này bại lộ, không ai cứu nổi anh ta khỏi cơn giận lôi đình của thần Zeus, anh ta bị buộc vào một cái bánh xe lăn mãi dưới địa ngục. Lý do Ixion được tha thứ trong câu chuyện sau khi phạm sai lầm với mấy người phàm là vì anh vốn là COCC, bố anh là thần, và lý do cuối cùng anh vẫn gặp hạn là vì anh dám trêu vào đối tượng còn cứng hơn bố anh nữa, cho nên không ai cứu nổi. Nói chung, Ixion là nơi ta thành nhờ quan hệ mạnh và bại là vì quan hệ chưa đủ mạnh mà lại dám xông pha. Nói kiểu dân gian ngày nay, chính là yếu mà dám ra gió. Và có đôi khi, còn bại vì lỡ dại làm sứt mẻ quan hệ mạnh đang có vì quá tự tin vào mị lực vô địch của bản thân nữa.

Ixion bò cạp có thể tăng chỉ số thiện cảm bằng cách chăm lo quan tâm lợi ích của người khác, ở nước ta, có 2 hình thức hay gặp là chơi phong bì và chơi ngải. Nghe đồn phong bì có thể giúp ta tăng thiện cảm của nhân viên hành chính, bác sĩ, cảnh sát, công an và nhiều thế lực khác, còn luyện ngải và thờ Kumathong các kiểu giúp tăng thiện cảm với âm vong các kiểu, sau đó âm vong sẽ dùng quyền năng giúp ta đạt thành nguyện vọng. Có thể là cho đến lúc nạn nhân mời được một thầy cao tay, hoặc cho đến lúc ta lỡ lầm khiến âm vong tự ái tủi thân gì đó. Ngoài phong bì và bùa ngải thì nghe nói từ khóa sex cũng dùng khá tốt ở đây, miễn là kim chủ không có bệnh hoa liễu cũng không xuống ngựa giữa đường. Và ngoài những cách chung sống với Ixion hơi bị thiếu đạo đức này, việc nhường nhịn, đầu tư, cho vay, quan tâm, thăm hỏi, chăm lo, tính toán cho những quyền lợi chính đáng thiết thực của người khác đều là biện pháp tốt giúp tăng thiện cảm được gợi ý cho Ixion bò cạp.

Ừm, chỉ Ixion bò cạp thôi, vì chẳng hạn, bố tôi là Ixion thiên bình, và ông luôn cho rằng tôi không kết hôn tức là vẫn đang trong tình trạng không nơi nương tựa, đời sống và tương lai chưa có bảo đảm chắc chắn. Hoặc ít nhất là không kết hôn thì phải có người đáng tin cậy ở cùng, sống 2 mình chứ một mình là không an toàn. Tất nhiên, độ an toàn này phải xây dựng trên cơ sở là đối tượng có bản lĩnh, có năng lực và có tình cảm với mình chứ không phải cứ nhắm mắt chọn bừa là xong. Vậy nên quan ngại thì vẫn quan ngại nhưng không thể cưỡng cầu. Tuy rằng có vài ông chú ông bác họ hàng nhà tôi , cũng thuộc đội Ixion thiên bình, lại có niềm tin bất diệt rằng chỉ cần là vợ mình là phải auto thương mình, mỗi lần nghe các bác phát biểu là bố tôi đều quan ngại sâu sắc.

Trừ nhóm đi con đường xây dựng quan hệ với thế giới vô hình ra, có thể nói Ixion và các góc chiếu đều phản ánh các sinh hoạt được khuyến nghị là sẽ thuận lợi, tốt đẹp nếu xử lý tốt quan hệ, chú ý hành động để khơi gợi sự ưu ái, quan tâm. Có nhiều cách để hiểu đề xuất này, ví dụ cùng mang vốn ra nước ngoài vào thời kì Ixion ở Nhân mã, doanh nghiệp Trung quốc đến đâu cũng chỉ phụ trách quan hệ tốt với chính quyền địa phương, còn nhân dân thì kệ mẹ, doanh nghiệp Nhật bản ngược lại rất chú ý lấy và đào tạo lao động địa phương, cấp mức lương tốt. Cùng lúc đó, lao động nhập cư bất hợp pháp của Việt nam (thường trong độ tuổi có Ixion Bò cạp trên lá số gốc) thường bị dân địa phương ghét nhưng được chủ doanh nghiệp bao che vì chịu làm việc với mức lương thấp hơn dân bản xứ. Mỗi nhóm đối tượng có thể hoạch định biện pháp riêng và đều có cái lý của mình, nhưng về cơ bản thì có thể hiểu là ở chỗ Ixion, một người thường không sợ gây thù chuốc oán với người khác, không sợ đắc tội với thần thánh, phạm tội với tự nhiên, miễn là họ tin tưởng rằng ô dù của họ đủ lớn, đủ mạnh để giúp họ phòng ngừa hết cả thiên tai lẫn nhân họa.

Trong thực tế, con người dễ nghĩ cách chuyển đổi lợi thế thành lợi ích ở chỗ Ixion hơn là chỗ Eris rất nhiều. Và điều này hình thành một số hiện tượng như là người dựa vào vốn liếng tài nguyên mô tả trong cung vị của Ixion và góc chiếu để thăng tiến trong cuộc sống thì đồng thời cũng to gan lớn mật, giàu tinh thần mạo hiểm và EQ tuyệt đối không thấp. Theo cảm giác chủ quan, ở vị trí của Ixion và các hành tinh có góc chiếu với Ixion, một người càng vững lòng tin vào độ cứng, độ chắc của ô dù nhà mình thì hành động càng mạnh dạn, to gan lớn mật, không rụt rè cố kị trước sau. Dám đấu đá, dám tranh thủ.

Ngược lại, một người càng ít niềm tin vào khả năng chắn gió che mưa của ô dù nhà mình, thậm chí cảm thấy mình không có ô dù thì càng rén, càng bất an, lo âu, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cân nhắc tính toán, sợ đầu sợ đuôi, thận trọng từng bước. Nói EQ của họ thấp thì cũng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng cũng có khả năng cao là họ cho rằng nhờ vả là chuyện cực chẳng đã, vậy nên quan hệ với thiện cảm đều bị bỏ ống để dành chứ không tùy tiện lấy ra tiêu pha.

Chẳng hạn tôi có Ixion bò cạp cung 3, nếu tôi dùng lời lẽ cay nghiệt, trách móc, công kích để tranh hơn thua với người khác, nếu họ có thiện cảm với tôi, ban đầu họ sẽ tự nhủ nó chỉ dữ mồm thôi chứ chả có ý gì đâu, nhưng nếu họ phải nghe tôi khẩu nghiệp nhiều năm, vậy thì bao nhiêu thiện cảm lúc ban đầu có thể đều bị tiêu ma hết sạch. Nếu tôi còn thêm môn nói chuyện giật gân, tung tin đồn nhảm, nói lời thị phi chia rẽ, kéo thù chuốc oán, lôi kéo người này chống lại người kia hòng mưu lợi, lợi dụng việc người ta quý mến mình để đặt điều dựng chuyện, vậy thì hậu quả nếu mọi chuyện vỡ lở quả thực không thể nhìn thẳng. Tất nhiên, tôi cũng có thể mở quán phát trà sữa cho tâm hồn ở cung 3, nghĩ bàn phát biểu những ý tưởng, chủ đề tích cực, truyền cảm hứng hoặc tăng thêm vài tiết mục giải trí... vân vân... Lời lãi khác là gì chưa biết, nhưng cảm nhận cá nhân của tôi là lực bảo hộ chống nguy cơ bị đồn đãi thị phi ở cung 3 của tôi rất mạnh. Còn chuyện chém gió thu tiền thì ... ahihi! Thể theo tinh thần mọi người cam tâm tình nguyện là được.

Một người dám nghĩ, dám làm, dám xông pha, dám tranh thủ lại được ngoại cảnh tạo điều kiện, ưu đãi có xác suất thành công trong cuộc sống là bao nhiêu? Đáp án cho câu hỏi này chính là lời giải cho dạng đầu tư thứ 2 mà chúng ta đang đề cập ở đây, đầu tư vào âm đức, vào quan hệ, vào lòng người, vào bản thân. Nếu được nhiều người yêu mến thì không ai nỡ hại ta, nếu được đại Boss yêu mến thì không ai dám hại ta, còn nếu tự thân rất lợi hại thì không ai làm gì được ta. Giải pháp cuối nghe vừa không khoa học vừa không thiết thực cho lắm, hai giải pháp trước có vẻ dễ thực hiện hơn nhưng chỉ đủ phòng nhân họa mà vẫn không tránh được thiên tai. Nhưng dù sao, méo mó có hơn không, với lại thiên tai không phải ngày nào cũng có.

Nhưng thời gian này tôi vừa dọn nhà về quê ở xong thì Hà nội vỡ một đống phốt về ô nhiễm, cho nên cũng có tý cảm giác chắc tai họa nó trừ mình ra. Cung 3 có một từ khóa là môi trường sống quanh ta mà!

Và khi cảm giác chủ quan có độ lệch pha lớn với sự thật khách quan, chúng ta có thể có những nhân vật đường hoàng ương ngạnh như những thành viên nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng, một đời dương dương tự đắc, mưu tính, tranh đoạt, kèn cựa rồi gặt lấy kết cục thảm đạm khi đã đắc tội quá nhiều người lại mất dần sự bảo hộ che chở mà không hề nhận ra.

Khi transit la hầu đi qua Ixion, đó là lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm thêm những quan hệ có lợi để đầu tư, hoặc có thêm nhiều cơ hội để hành thiện tích đức, ấy là nếu nhìn vấn đề một cách tích cực. Tuy nhiên, về mặt tâm lý hooman thường thấy không vui lắm khi phải bỏ ra rõ nhiều lợi ích, công sức, thời gian chỉ để đổi lại một ánh mắt cảm kích, hay một lời cảm ơn suông. Cuộc đời thật nó lại không giống truyện trọng sinh, mở mắt sống lại liếc quanh một vòng liền biết ai ngày sau sẽ thành đại thần, dù không thi ân thì cũng tuyệt đối đừng đắc tội. Ở chỗ Ixion, quan điểm của tôi là khôn ngoan không lại với giời, cho nên, chỉ cần lắng nghe tiếng nói của lương tri, hành động theo lòng trắc ẩn, bao dung, cảm thông là đủ, mà nếu có thể bỏ tâm huyết, nỗ lực vào việc thực thi thiện ý thì rất tốt. Tuy câu hỏi ở chỗ Ixion là nên nương tựa vào đâu, đầu tư như thế nào vào nơi nương tựa của mình để có thể lập thân ở thế bất bại trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng tầm nhìn, kiến thức của mỗi người mới quyết định câu trả lời họ tìm ra chứ không phải sự thật khách quan.

Và làm người, ta nên biết tiếc phúc, nên ghi nhớ rằng cung vị của Ixion và các góc chiếu là nơi ta đầu tư cho sự an bình của đời mình, không phải là chỗ để lướt sóng, tìm kiếm kích thích, mạo hiểm. Transit kế đô sẽ qua transit Ixion ở Nhân mã vào đầu năm 2020 và đi tiếp qua Ixion gốc của chúng ta và những người sống quanh ta trong 1 đến 2 năm sau đó, có lẽ sẽ có nhiều đoạn kết kiểu Hồng Lâu Mộng sẽ lên báo mạng, có nhiều câu chuyện lưng trời gãy cánh được nhắc đến đâu đây. Và cũng sẽ có những con người rụt rè thận trọng vẫn đang bình yên an ổn sống ở đâu đây trong sự yêu mến đùm bọc của người thân, bạn bè, xóm giềng, đồng nghiệp và đơn giản là chẳng cảm thấy gì cả.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Sức mạnh từ cội nguồn

Vườn nhà tôi có một cây sưa không lõi. Dân lâm nghiệp bảo, sưa có lõi hay không là do chất đất, vườn nhà tôi vốn là mảnh ruộng cũ phủ thêm ít đất mặt, ít sỏi, ít đá, chủ yếu là đất sét, đất mùn, nói chung là nghèo khoáng, không thích hợp để cây tạo ra lõi cứng. Cây sưa không lõi, thân cành không cứng cáp nên không tài nào mọc thẳng vươn cao được, nó cứ bò sấp trong đám cây bụi thấp, bị dây leo cuốn lấy không thể ngóc lên nổi, cuối cùng bị đám xuyến chi mọc đè, trùm lên, lấp hết cành lá, che hết ánh sáng, không thể quang hợp, sau đó lụi đi. Nhưng từ gốc sưa lại lên mấy cành non mới đâm thẳng lên cao, những cành non mới chưa bị dây leo bắt trói, lại có vốn liếng của gốc sưa tích tụ cả năm dồn vào nên to gấp đôi gấp ba phần thân chính bị giữ lại trong bụi cỏ, nhưng tất nhiên, vì vẫn không có lõi nên khi cành nhánh bắt đầu rậm rạp lên một chút là thân cây lại chịu không nổi sức nặng của tán lá mà trĩu oằn xuống. Năm đầu, cây sưa bò sấp trong bụi cỏ, tán lá cách mặt đất độ nửa mét, thân bằng ngón tay. Năm thứ 2, thân mới của cây sưa vẫn bò sấp, nhưng tán lá đã cách mặt đất hơn mét, thân mới lớn bằng cổ tay. Năm thứ ba cây sưa không bò sấp nữa, tán lá cách mặt đất được độ 2m, thân mới lớn bằng cổ chân, nhưng vẫn là bộ dạng không cứng cáp mọc xiêu vẹo, nghiêng đến 45 độ chứ không vươn thẳng nổi. Xung quanh đã không còn loại cây bụi nào mọc lấp nổi nó, cho nên dự là sang năm, cành sưa mới bật lên năm nay sẽ không lụi xuống như các tiền bối nhà nó, tuy rằng có thể sẽ có cành mới mọc lên và oằn sang một hướng khác cho nó cân xứng.

Những giấc mộng tàn ở vị trí Neptune trên một lá số cũng giống như những cành nhỏ bò sấp của cây sưa không lõi ấy, xuất hiện trong một bộ dạng mỏng manh mềm yếu, không chống đỡ nổi trước những chướng ngại mọc thành cụm trong hiện thực, dần lụi tắt vì không tìm thấy ánh sáng hy vọng trong cuộc sống, nhưng một giấc mộng tàn, lại được tiếp nối bằng một mộng tưởng mới tinh, cho tới ngày một ước mơ của ta có đủ tầm cao để luôn tìm thấy hy vọng trong cuộc sống và từ đó tăng trưởng không ngừng bất chấp các chướng ngại trong hiện thực.

Chiều cao của mỗi cái cây trong khu vườn quyết định lượng ánh sáng nó nhận được để quang hợp, cho nên trong 3 năm trời, một cây sưa không lõi giữa một đám cây bụi có thể cao tới 1,5m khi phát triển hết cỡ, có thể nói là tràn ngập nguy cơ, nhưng nó có một điểm mạnh khi so sánh với đám cây bụi thọ mệnh ngắn ngủi mọc quanh, đó là bộ rễ khỏe, ăn sâu và liên tục phát triển thêm từ năm này qua năm khác. Ưu thế của nó không thể hiện ra được ngay khi mới trồng, nhưng dần dà theo thời gian sẽ biểu lộ càng lúc càng rõ nét. Nói chung, do thổ nhưỡng, nó tỏ vẻ nó là một cái cây không có cốt cách cốt khí gì hết, nhưng dù là không cứng cỏi và thiếu tính cạnh tranh như vậy, nó vẫn còn một thứ quan trọng khác là độ bền bỉ, tính dai, và cái tạo ra độ bền, tính dai này, vốn nằm ở bộ rễ. Nó không tranh chấp, đua chen, vươn lên chỗ cao hơn so với cây khác trong vườn một cách trực tiếp vì nó là một cái cây không có lõi cứng. Vì không thể mọc thẳng, nó biểu hiện như thể một cây bụi nhỏ lùn, nhưng lại bền bỉ, tự tích lũy liên tục và vẫn chiếm ưu thế về sức sống so với những loại cây bụi lùn khác để dần dà trở thành bụi cây bự nhất vườn.

Đó cũng là cách mà Neptune nuôi lớn thành công một giấc mơ.

Có thể nói, Neptune và tất cả các hành tinh có góc chiếu với nó đang nỗ lực góp nhặt ánh sáng hy vọng từ cuộc sống, dù là theo một phong cách hơi bị mềm yếu, và mỗi khi một giấc mơ của Neptune tìm được cơ hội "quang hợp" thuận lợi và trưởng thành lên một chút. Một nguồn cảm hứng đến từ bản thân cuộc sống sẽ trở thành sức mạnh mới cho tâm hồn và khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời mình đang sống có ý nghĩa hơn xưa. Đó là lý do Neptune được gọi là hạnh phúc của tâm hồn, là nơi mà chỉ một tia hy vọng sáng lên cũng có thể làm cho một ngày của ta thêm sán lạn. Và đó cũng là vì sao, giống như một quán tính, ở chỗ của Neptune, chúng ta không thể ngừng mộng mơ.

Tác giả Cuốn Theo Chiều Gió có Neptune song tử, và nhân vật Scarlet vẫn thường góp nhặt hy vọng từ những mẩu tin tức vụn vặt ẩn trong những câu chuyện xã giao. Khi cô hỏi Asley, anh có yêu em không, vì câu trả lời không phải là không hề, mà là, nhưng tôi đã đính hôn với Melanie rồi, một câu chuyện dài lằng nhằng dạng tam tứ giác tình yêu liền ra đời và suýt không kết thúc được. Asley cho rằng với một cô gái, không thể kết hôn hẳn là làm cô ấy hết hy vọng, nhưng với Scarlet, không có tình yêu mới có thể làm cô hết hy vọng được. Nếu đọc tác phẩm này, ta sẽ nhiều lần nhìn thấy Scarlet quật cường đang bất lực trong nghịch cảnh lại bắt được một tia hy vọng qua một câu chuyện phiếm, tin chắc vào mấy thông tin vu vơ không thể kiểm chứng và hừng hực khí thế đứng lên một lần nữa. Cô nàng chính là kiểu người mà ngôn tình thời nay hay viết là, cho một tia mặt trời liền sán lạn. Có một loại nhiệt tình sục sôi với cuộc sống sinh ra từ hy vọng, và kênh chuyển hóa hy vọng thành nhiệt tình sống ấy ở mỗi người chính là vị trí Neptune trên lá số của họ.

Tất nhiên chúng ta ngày nay không phải thế hệ có Neptune song tử, mà thường có phụ mẫu Neptune bò cạp, anh chị lớn Neptune nhân mã, bản thân có thể là Neptune ma kết và có con em là Neptune bảo bình hoặc song ngư. Phong trào bãi khóa vì môi trường hiện nay là của các bạn nhỏ Neptune bảo bình. Tất nhiên tôi không cho rằng có đoàn kết sẽ có hy vọng là ý tưởng sai, nhưng dù sao hy vọng của tôi là không thể thắp lên qua con đường đoàn kết, vì tôi là Neptune nhân mã. Con đường của nhân mã là truyền lửa, hy vọng của Neptune nhân mã đi cùng với niềm tin, nó bắt đầu từ khả năng thành thật bày tỏ ra ngoài những ý tưởng nhiều khi rất thiên chân, lý tưởng hóa, nhưng lại được đón nhận, hiểu và dẫn đường vào cuộc sống. Clip truyền cảm hứng về Đại học chân đất của Ấn độ là một câu chuyện rất rõ nét về cách thắp sáng hy vọng của Neptune nhân mã. Và nếu một Neptune nhân mã đã học được cách úp mở, vòng vo, che dấu, dối trá, vậy thì tâm hồn họ đã chai sạn, khô cằn mất rồi. Tất nhiên những môi trường hoan nghênh tính trung thực cũng không hiếm lạ, dù chúng thường không thích hợp để làm nơi ăn đời ở kiếp, và do đó, nhiều Neptune nhân mã cũng chọn một nhà kính thích hợp cho mình để đến tắm ánh nắng hy vọng theo định kì, chẳng hạn thông qua sinh hoạt tôn giáo như cầu kinh, đi nhà thờ, dự khóa thiền, nghe giảng pháp.

Neptune ma kết thường có chút theo đuổi mô hình xã hội lý tưởng kiểu Utopia, một khu tự trị nho nhỏ, một ngôi làng không đông dân cư cùng nhau sinh hoạt theo một phong cách thi vị có thể tạo cho họ khá nhiều cảm hứng, nhưng trong trường hợp này, chính những cám dỗ của tiện nghi sinh hoạt trong cái trật tự xã hội mà họ không yêu mến mới là lực cản lớn nhất ngăn cản họ rời xa nó. Rất nhiều Neptune ma kết thích những trải nghiệm ngắn ở một nơi có những quy củ hoàn toàn khác với nơi mà họ thuộc về. Có thể tin là họ đến những nơi như thế để quang hợp ánh sáng hy vọng làm động lực để quay về với những trách nhiệm mà họ không yêu để cày tiền đi ... trải nghiệm tiếp. Tuy rằng rất nhiều Neptune ma kết xê dịch không phải để hưởng thụ và có thể ngủ bờ ngủ bụi, đi bộ để tiết kiệm phí di chuyển đủ thứ và tập trung cảm nhận một nhịp sống khác biệt, cảm nhận tự do (Uranus hân hạnh tài trợ chương trình này), nhưng họ vẫn đủ tỉnh thức để hiểu rằng họ không muốn ăn đời ở kiếp ở nơi họ đang đến. Họ muốn ăn đời ở kiếp ở nơi nào mà năng lực của họ phát huy tốt nhất và tạo ra thu nhập đủ để nuôi các trải nghiệm của họ. Tất nhiên, sự thất vọng triền miên với sếp và đời sống chính trị có thể là nguyên nhân quan trọng cho cảm giác thiếu lòng trung thành này. Việc ở quá lâu một nơi thường sẽ giúp phát hiện ra mặt trái của toàn bộ đám quy tắc sinh hoạt dành cho nơi đó. Có thể tin rằng, mỗi lần Neptune ma kết quyết định xê dịch (trừ khi xê dịch về nước sau khi kết thúc chuyến du lịch), đó là khi một giấc mơ của họ đang tàn.

Nếu ví tâm hồn ta như một khu rừng thì mỗi mộng mơ là một cái cây trong khu rừng ấy. Rừng quang hợp và tiếp sức cho sự sống trên trái đất như thế nào thì những giấc mơ cũng hấp thu ánh sáng của những hy vọng để tiếp sức cho đời sống của mỗi chúng ta như thế ấy. Và nếu ta cảm thấy tâm hồn mình đang bị sa mạc hóa và mất đi khả năng nuôi dưỡng những ước mơ, hãy bắt đầu liệu trình chữa trị bằng việc trồng cây. Và vì transit Neptune đang ở song ngư, việc trồng cây nên bắt đầu từ nuôi dưỡng đất.

Bởi vì chỉ khi những ước mơ có thể sống được trong lòng người, khi đó một người mới có thể nhận ra một sự thật đơn giản, ấy là hạnh phúc đến từ bên trong.

Và cội nguồn của tất cả chúng ta ở đây, chính là đất mẹ!