Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Cung mọc Kim Ngưu

Có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng con mình, thế nên nhân danh tình thương, họ cho con họ những gì họ tưởng là tốt nhất, nhưng những thứ đó có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của bé không lại là một câu chuyện khác. Từ đó mới sinh ra khái niệm khắc và hợp. Cha mẹ được cho là xung khắc con cái nếu họ luôn cho con họ những thứ có hại cho sự phát triển của bé, nhưng lại đinh ninh mình đang cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể. Hiển nhiên, những bậc cha mẹ được cho là hợp với con mình sẽ cho con cái những gì mà bé thực sự cần. Chăm sóc nuôi dạy một đứa con có bản chất khác với mình là 1 công trình vất vả, nhưng nếu bạn làm được, thì chính sự góp mặt của đứa trẻ ấy trong đời bạn là một bước ngoặt quan trọng giúp bạn có một tầm nhìn rộng và sâu hơn vào thế giới. Tôi không cho rằng yêu thương một người khác xa mình là khó, nhưng yêu thương, và làm cho đối tượng cảm nhận được tình yêu ấy, đó mới thực sự là chuyện khó khăn.

Nhưng chuyện khó khăn đó không phải là điều bạn không thể làm được.

Và để làm được điều đó, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu, và chấp nhận người bạn thương yêu đúng với bản chất của họ.

Đó là lúc các kiến thức Chiêm Tinh thực thụ có thể giúp bạn một tay.


-------------Quybaba--------

bài viết này thuộc chuyên mục Nuôi dạy trẻ em của blog quybaba.blogspot.com

Cung mọc Kim Ngưu

Trẻ em ngày nay đa phần là có lá số chính xác đến phút, vì giờ sinh là một nhân tố được ghi chép lại trong giấy chứng sinh, do vậy miễn cháu bé không phải là trường hợp sinh mổ, bạn có thể theo hướng dẫn cắt lá số của tôi để tự lấy một lá số chính xác cho con mình. Tìm xem vị trí có chữ AC trên lá số mang kí hiệu của cung hoàng đạo nào. Cung hoàng đạo đó chính là cung mọc của con bạn.
Nhóc con của bạn có cung mọc Kim Ngưu, vậy thì chào đón bạn đến với chương trình Cả Nhà Khen Nhau do Mọc Kim Ngưu và Mặt Trời cung 4 đồng hợp tác sản xuất. 

Nhận dạng một mọc Kim Ngưu trưởng thành tương đối dễ dàng, nhưng nhận dạng một em bé mọc Kim Ngưu mà không có lá số là rất khó, lý do quan trọng là bởi, thường thường 1 mọc Kim Ngưu dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, cứ mở miệng ra là thường nói những câu vô cùng ấu trĩ, ở 1 trình độ mà chúng ta đồng ý với nhau rằng chỉ có trẻ con mới nghĩ ra nổi. Tất nhiên, tôi không phủ nhận có nhiều mọc Kim Ngưu trưởng thành có cái miệng dẻo quẹo, có thể đến đẳng cấp nói ngọt lọt đến xương, với trình độ nói chuyện khiến con kiến ở trong lỗ cũng phải bò ra nghe, nhưng họ không phải là số đông. Tổng kết lại, trong 1 cuộc nói chuyện có bạn và mọc Kim Ngưu thì bạn cứ xác định, 1 là bạn dứt khoát phải coi mọc Kim Ngưu là con nít con nôi mà giao lưu, 2 là... coi chừng mọc Kim Ngưu ấy đang coi bạn là ...trẻ con mà giao lưu đó. Tất nhiên, nếu họ âm thầm coi bạn là trẻ con, đã vậy bản thân bạn lại có đủ cơ sở thực tế để chứng minh họ đúng, vậy thì xem ra bạn gặp rắc rối to rồi. Hiển nhiên, nếu thực tế người sai lầm trong vụ này là mọc Kim Ngưu, vậy thì người gặp rắc rối chính là họ. Mọc Kim Ngưu rất coi thường những thứ đồ ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, mặc dù đôi khi chính họ cũng chẳng kém gì. Nhưng muốn mọc Kim Ngưu nhận ra sự khờ dại hay ngu ngốc của mình, đó đúng là 1 chuyện vô cùng rách việc mất thời gian.

Lạc đề thế là đủ, chúng ta quay lại với các em bé mọc Kim Ngưu, chưa trưởng thành và vẫn đang trong giai đoạn hình thành cái gọi là nề nếp. Làm phụ huynh của mọc Kim Ngưu, sớm muộn gì bạn cũng nhận ra rằng, cái gọi là nề nếp vốn định hình từ ngàn xưa trong tư tưởng của bạn chả dùng được vào việc gì khi đối diện với "nhân tài" nhà mình. Và tất cả những gì bạn bắt đầu liên tục yêu cầu cháu nó thực hiện mỗi ngày chỉ bao gọn trong 3 trọng điểm "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" (Nếu cháu nó có mặt trời hay sao kim Thiên Bình thì đỡ khổ cho bạn rồi. Còn nếu không thì, rất có khả năng bạn thường xuyên phải bóp trán mà tự hỏi rốt cục do biến dị ở khâu nào hay tại gen lặn tiềm phục ở đâu, mà trong nhà bạn lại sinh ra được 1 sinh vật ... khụ, thô thiển như vậy?) 

Cũng may là việc đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, và cao cấp hơn, biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ ấy đối với 1 mọc Kim Ngưu vẫn là yêu cầu ở mức chấp nhận được, tuy nhiên, nếu muốn em bé nhà bạn duy trì được những thói quen tốt ấy thì bạn phải luôn nhớ khen cháu thật nhiều, thật đúng lúc, đúng chỗ. Càng phải nhớ kỹ tất cả các khái niệm trong tiếng Việt như ngoan ngoãn, lễ phép, lịch sự, biết điều không phải chỉ đem ra dùng 1 lần là xong. Với mọc Kim Ngưu, không khen ngợi đồng nghĩa với không quan tâm, chuyện gì mà khi làm không được khen ngợi, thì cháu nó chả còn động lực gì để làm tiếp nữa. Bạn không tin? Vậy hãy thực hiện 1 phép thử nho nhỏ khi đang nói chuyện với mọc Kim Ngưu, nó nói gì đó, (có liên quan đến thành tích hay thành tựu của nó) sau đó im lặng 1 lúc. Thực ra tôi cá 10 ăn 1 là lúc đó nó đang chờ đợi bạn tán thưởng nội dung mà nó nói trước đó đấy. Cho nên nếu bạn mà khen, nó sẽ tiếp tục nói ngay chủ đề đang nói dở, thậm chí có chiều hướng càng nói càng hăng. Còn nếu bạn nổi máu phê bình lên, hay thậm chí đơn giản là im lặng chờ xem nó định nói tiếp chuyện gì. Vậy là nó cũng ...im luôn hoặc, dứt khoát chuyển chủ đề.

Nhiều mọc Kim Ngưu sớm được phát hiện là có giọng nói truyền cảm, và được khuyến khích phát triển khía cạnh này để tham gia mấy hội thi kể chuyện diễn cảm hay ngâm thơ, đọc diễn văn, diễn kịch, do vậy có cơ trở thành người của công chúng từ khi còn bé xíu. Trên thực tế trẻ em mọc Kim Ngưu không sợ sân khấu cũng không sợ đám đông, nhất là nếu đó là 1 đám đông tuy xa lạ nhưng đều nhìn cháu nó tươi cười và vỗ tay rầm rầm. (Cái mà mọc Kim Ngưu sợ nhất là cảm giác bị chìm nghỉm trong 1 đám đông không ai nhận ra, đâm ra , khó có thể được tìm thấy) Giả sử vào thời cháu nó còn đi nhà trẻ và lớp cháu diễn kịch chẳng hạn, nếu cháu nó được giao vai chính, dù là vai công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp hay cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu, hoàng tử tuấn tú hay bác thợ săn dũng cảm, nhất định cháu sẽ hăng hái bừng bừng mà lo lắng từ trang phục cho đến lời thoại, nhưng cứ thử giao cho cháu nó vai cái cây hay tảng đá xem. Trừ phi cả lớp cộng với cả nhà bạn đều khẳng định chưa từng thấy cái cây nào duyên dáng hay tảng đá nào có màu sắc đẹp như thế, hay bất kì lời khen ngợi nào có tính lừa gạt trẻ con hiệu quả khác. Cầm chắc là bé mọc Kim Ngưu sẽ tung hê vở kịch lên luôn.

Đến tuổi đi học, mọc Kim Ngưu chỉ học tốt trong môi trường có khen thưởng và tuyên dương định kì trước lớp. Còn nếu, chẳng hạn cháu đen đủi vớ được 1 cô giáo thường đem những chỗ ngớ ngẩn trong bài kiểm tra của học sinh ra làm trò cười trước lớp thì bệnh chán học có thể phát sinh ngay sau lần cháu nó bị bêu danh đầu tiên. Thực ra trẻ em mọc Kim Ngưu không sợ bị chê bai, nhưng bị chê bai trước đám đông đối với nó là 1 việc quá sức chịu đựng. Mọc Kim Ngưu sợ nhất là bị ý tưởng "mọi người đều coi thường hay cười nhạo mình" đeo bám. Chỉ cần bạn thử 1 lần biến nó thành trò cười trong mắt mọi người xem, đảm bảo từ đó về sau nó sẽ cách xa bạn ít nhất 5m. Mà đối với những người mà mọc Kim Ngưu thậm chí còn không muốn lại gần thì bất kể họ nói gì, nó cũng chẳng nghe lọt tai, dù người đó là bố nó hay mẹ nó thì cũng mặc kệ. 

Gia đình lý tưởng trong mắt mọc Kim Ngưu là. Nếu em bé lon ton chạy ra cửa reo lên: "A, bố về!" Thì bố của cháu phải đáp lại bằng nụ cười tươi và tối thiểu cũng phải khen cháu: "Ngoan quá!" Nếu bạn đã về đến nhà mà em bé nhà bạn vẫn đang ì ra trên sofa vừa xem Doraemon vừa ăn Bim Bim, đừng cáu mà hãy gọi thật to lên: "Cục cưng của bố đâu rồi, ra ôm bố cái nào!" Sau đó chúng ta quay lại với kịch bản trước. Các trò hôn má phải rồi hôn má trái, ôm 1 cái hay bay bay 1 cái thì tuỳ tâm tiến hành. Cuối cùng tôi nhắc lại, đây là chuyện cần làm mỗi ngày. Bạn nghĩ sao, thật là 1 mối quan hệ làm người ta sởn hết da gà phải không? Thế nên trong thực tế, không phải ai cũng làm được đâu. Cũng vì vậy, rất nhiều mọc Kim Ngưu khi lớn lên thường nhớ rằng mình có 1 thời thơ ấu không hạnh phúc, cha không yêu, mẹ không thương, anh chị em hờ hững lạnh nhạt. Còn cha mẹ anh chị em của họ mà nghe được tiếng lòng của họ, không chừng sẽ tức ói máu. Oan tình này, 100% là Oan Thị Kính chứ không phải Oan Thị Màu đâu nha.

Mọc Kim Ngưu nếu xuất thân từ 1 gia đình nề nếp tất nhiên là sẽ tao nhã, lịch thiệp, ôn hoà, nhã nhặn, biết điều, miệng lưỡi ngọt ngào dễ thương. Cho nên mũi của nó có thể nhăn lại 1 chút khi ôm bố vừa đi làm về, vì mồ hôi của bố hôi quá, nhưng vì mẹ đã dạy rằng bố đi làm rất vất vả là để có tiền mua đồ ăn ngon cho con, quần áo đẹp cho con, và nhiều điều khác nữa, do vậy cháu nó vẫn có thể lừa mình dối người mà ôm bố 1 cái, thậm chí miễn cưỡng ...thơm 1 cái, nhưng sau đó sẽ vô cùng chu đáo mà dẫn bố thẳng hướng phòng tắm đi ngay, thậm chí còn giúp bố lấy quần áo sạch và khăn tắm mới nữa, khụ, thật là ấm hết cả lòng. Còn mọc Kim Ngưu từ 1 gia đình thiếu nề nếp chui ra thì nhất định là không chút biết điều mà be be kêu lên, ghét bỏ bố hôi rình mà đòi ôm mình, thơm mình, thậm chí còn dám ra quân lệnh chưa tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng thơm thì không cho ôm. Haiz, làm phụ huynh của mọc Kim Ngưu mà để bản thân lưu lạc đến trình độ này, có phải bạn cũng bắt đầu ít nhiều nên cảm thấy, mình chẳng khác thì 1 thứ Osin không công, đã hầu hạ dạ vâng đủ điểu rồi mà thậm chí còn phải các thêm tiền để nuôi báo cô nó không?

Thêm 1 lưu ý, cái gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ của mọc Kim Ngưu không phải là 1 quá trình chủ động, nó đòi hỏi 1 sức ép hay yêu cầu sát sườn, chẳng hạn như ở ví dụ đầy mùi xà phòng thơm ở trên, khi thấy cháu bé mọc Kim Ngưu có dấu hiệu không biết điều, bố hay mẹ cháu phải chấn chỉnh ngay bằng 1 màn phân tích lợi hại thiệt hơn. Nhớ rủ rỉ và dịu dàng mà nói rõ sự buồn khổ, và những tổn thương không nhìn thấy vì hành vi hắt hủi lạnh nhạt của cháu nó, khả năng nó nghe lọt tai sẽ cao hơn. Và thành tựu cuối cùng là 1 suy nghĩ biết điều đã ra đời, khi ấy mọc Kim Ngưu sẽ nhớ nó đinh ninh như ghi nhớ nội dung 1 bài học thuộc lòng, thực ra hoàn toàn là copy lại luận điểm của người đã phân tích lợi hại thiệt hơn cho nó. Thế cho nên nếu đứa con mọc Kim Ngưu nhà bạn lớn lên chẳng thấy biết điều hay có hiếu tý nào, vậy thì đó chắc chắn là lỗi của bạn, ai bảo bạn chỉ nuôi mà không dạy dỗ nó cho cẩn thận vào? Mà kể ra, tôi nói thế khéo có khi bạn cũng cảm thấy oan ức thật. Nào có chuyện bạn không dạy dỗ nó đàng hoàng đâu? Chỉ là mỗi khi nói chuyện phải quấy với nó, giọng của bạn có thể hơi bị cao, mắt của bạn có trợn trắng lên 1 vài lần, lời lẽ của bạn có thể có chút hàm ý đe doạ, hay thậm chí, bạn chỉ đơn giản là làm mặt lạnh và giữ giọng đều đều vô cảm thôi. Thế mà nó dám cho não nó đi nghỉ hè luôn, làm bao nhiêu công giáo dục công dân của bạn đều biến cả thành nước đổ đầu vịt.

Bi kịch của những vị phụ huynh không thể dạy dỗ nổi mọc Kim Ngưu bắt đầu từ 1 sự thật. Ấy là, đa phần trẻ em mọc Kim Ngưu đều học thuộc lòng khá tốt, trừ nhóm la hầu Kim Ngưu, Song Tử và cung 3 ra. Phiền phức chính là, nó mất rất nhiều thời gian mới quên được 1 cái gì đó, cho dù là thứ đó chỉ lỡ đi lạc vào đầu nó mà thôi. Tiếc là dung lượng bộ nhớ của con người hữu hạn, không thể chứa được tất cả mọi thứ, còn mọc Kim Ngưu thì thường thiếu khả năng nắm bắt vấn đề theo nguyên tắc và hệ thống sau đó suy diễn ra thành thông tin khi cần, tóm lại, nó thường thiếu khả năng nén và giải nén thông tin, chính vì vậy, để chống tràn bộ nhớ, mọc Kim Ngưu thường bật lên 1 cơ chế tự vệ bằng cách chỉ để lọt tai những gì mà nó thấy... quen thuộc hoặc cho nó cảm giác thân mật, gần gũi. Bạn biết đấy, thứ quen thuộc tức là đã có trong bộ nhớ sẵn rồi thì không cần phải ghi nhớ thêm lần nữa mà! Còn những thứ đem lại cảm giác thân mật gần gũi chắc là thông tin xuất phát từ thiện ý, tiếp nhận nó, hẳn là không sai. Cách chống tràn bộ nhớ thế này thật cmn hiệu quả phải không? Thế cho nên, đừng ngạc nhiên nếu 1 ngày đẹp trời, bạn chợt nhận ra mọc Kim Ngưu mình quen là 1 thành phần chậm tiến điển hình. Lại chả thế nữa, năng lực học hỏi cái mới gần bằng không cơ mà.

Cũng từ phân tích trên, có thể thấy mọc Kim Ngưu có thể nghe lọt lời của bạn trong 2 trường hợp, bạn nhắc đi nhắc lại cùng 1 câu đủ nhiều, hoặc lời lẽ của bạn nghe thực ấm áp, dịu dàng động lòng người, lại còn có vẻ tràn đầy thiện ý, làm mọc Kim Ngưu vốn đang cố thủ trong kén cũng phải bò ra mà nghe. Chẳng hạn như khi mọc Kim Ngưu đang ủ rũ vì lần thi vào đại học này, cháu nó trượt mất rồi, xét tuyển vào nguyện vọng 1 thiếu nửa điểm. Có thể lúc ấy nó thút thít khóc và nói với bạn. "Con xin lỗi, chắc bố mẹ thất vọng vì con lắm phải không?" Còn bạn dịu dàng ôm nó vỗ về mà bảo rằng: "Ngốc, có gì mà phải khóc? Con đã cố gắng hết sức rồi. Bố mẹ tự hào về con." Đảm bảo đây là lần đầu tiên nó nghe thấy bạn nói câu này đi, nhưng nhất định là nó nghe lọt tai, không sểnh ra ngoài dù chỉ nửa chữ. 

Thế nên, để nuôi dạy thành công 1 mọc Kim Ngưu, thì bất kể con mắt của bạn có nhìn thấy ở cháu nó bao nhiêu là khuyết điểm cần khắc phục, thì bạn vẫn phải tự thôi miên mình rằng con của bạn là 1 đứa bé vô cùng hoàn mĩ, không chê vào đâu được, còn tất cả khuyết điểm nếu có, thực ra đều chỉ là những phẩm chất đang trên đường hoàn thiện dở dang thôi. Bạn không nên chê trách, mà nên khích lệ. Không bao giờ được nói nó làm chưa tốt, mà nên bảo rằng nó làm gần được rồi, chỉ còn thiếu 1 tý xíu xìu xiu thôi (sau đó nhớ dỗ nó làm lại từ đầu, chứ đừng để nó tưởng bạn khuyến khích nó làm gì cũng không cần để ý kết quả). Mà tốt nhất, không nên đặt cho nó những mục tiêu quá cao, mà nên chia nhỏ tiến trình đi tới 1 mục tiêu cao xa ra để tháng tháng ngày ngày, cháu nó đều có thành tích mới để báo cáo và nghe khen thưởng. Tuy mọc Kim Ngưu là thành phần chậm tiến, nhưng chậm tiến không có nghĩa là không tiến. Thậm chí, sự chậm rãi ấy còn hứa hẹn những bước tiến vững chắc mà thong thả. Và dáng vẻ rề rà của nó, không mang hàm ý rằng nó không biết sốt ruột, cho nên nếu bạn ngay từ đầu đặt cho mọc Kim Ngưu nhà mình mục tiêu xa vời quá, mất thì giờ để đạt được quá, thì do quá sốt ruột, cháu nó có thể vứt quách mục tiêu ấy cho nó theo gió lên trời luôn, vì làm mãi, làm mãi vẫn chưa đến được thành công, cho nên vẫn chưa được khen. Trong khi đó, cứ theo tốc độ của nó, cứ đi từng bước nhỏ, rồi cuối cùng cũng đi hết 1 quãng đường dài thôi. Chỉ lưu ý, năng lực định hướng của đa phần mọc Kim Ngưu là có vấn đề, cho nên trên con đường đời ngoằn ngoèo đến độ đích đến ở đâu biết chết liền của 1 mọc Kim Ngưu, 2 khái niệm rất dài và rất xa, trong nhiều trường hợp không thể hợp nhất được.

Và đó là lý do thực sự mà nó cần sự có mặt của bạn trong cuộc đời. Như 1 người hướng đạo từng trải và đầy kinh nghiệm về cuộc sống.

Đọc thêm:



Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Duyên Phận

Để đọc hiểu bài viết này, bạn cần có:

+ Kỹ năng đọc hiểu lịch thiên văn. Nắm vững chu kì của các hành tinh trên bầu trời.
+ Khả năng luận giải lá số có tham khảo la hầu kế đô và cấu trúc đồng dạng
+ Tự tính toán được độ trội của các hành tinh
+ Hiểu biết về cách luận vận hạn theo transit và progression.



Sau 1 quá trình tổng hợp thông tin có vẻ bí ẩn vì nói ra ai nghe hiểu chết liền, 1 người nắm vững 4 gạch đầu dòng trên có thể nghiên cứu sao Kim trên lá số và luận ra những thể loại thông tin như sau:

Ca 1:
- Chị à, bố em định sắp xếp mai mối để cuối năm nay em cưới. Chị xem giùm em thời điểm nào là thích hợp để em kết hôn ạ?
- Chị nghĩ là khi em chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ thì chả có thời điểm nào là thích hợp cả.
- Thế chị xem hộ em, thời điểm nào em mới sẵn sàng cho 1 mối quan hệ?
- Cái này thì... ừ, cả đời này chả có lúc nào em thấy sẵn sàng đâu.
- ...!!!

Ca 2:

- Xem nào, với em tất cả các mối quan hệ đã, đang và sẽ có đều xây dựng trên nguyên tắc gặp dịp thì chơi. Vui thì có vui, nhưng bảo em bỏ công bỏ sức níu kéo, vun đắp cho nó thì ... dẹp đi. Khi nào trưởng thành chín chắn hơn chút nữa, em sẽ bắt đầu cảm thấy mình sẵn sàng đầu tư công sức cho mối quan hệ lâu dài, dù điều đó chưa chắc đã đồng nghĩa với niềm vui. Đến lúc đó hợp ai thì lấy thôi, tình yêu chỉ mang tính xúc tác ban đầu.
- Thế bao giờ cái sẽ ấy nó đến?
- Độ năm rưỡi, 2 năm nữa.

Ca 3:

- Mày không phải là dạng vụng giao tiếp, làm người ta thấy vô duyên phản cảm, thậm chí còn được đánh giá là cá tính, hấp dẫn, chỉ là *éo có hứng thú, cũng chả có hơi sức đâu mà đầu tư với chả vun đắp quan hệ. Hơi sức của mày còn phải đầu tư cho hơi bị nhiều hoạt động khác. Giá có 1 nam đồng chí đánh không đi, đuổi không chạy, nếu khoảng cách giữa 2 bên là 100 bước chân thì đồng chí ấy sẵn sàng đi 200 bước (đề phòng mày vô tình dịch chuyển theo hướng ngoài mong đợi). Vậy thì may ra...
- Hả, sao nó phải khổ thế nhỉ? Đi kiếm đứa khác mà yêu có hơn không?
- ...!!! (Chứ không phải tất cả chúng nó đều đi kiếm đứa khác hết rồi sao??? Đây là đời chứ có phải Ngôn Tình đâu?)

Ca 4:

- Em luôn cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ của mình, nhưng dường như mọi nỗ lực của em chỉ tổ đẩy người ta đi càng lúc càng xa phải không?
- Vâng, thế bây giờ em phải làm thế nào hả chị?
- Tiếp tục cố gắng, có lẽ lần sau em sẽ khôn ngoan hơn.
- ...
- Ngoài ra có lẽ em nên kiếm thêm 1 quân sư. Đừng nhìn chị, chuyện có độ khó cao lại nhiều rủi ro thế này, chị không làm được đâu.
- ...

Các bạn đã học chuyên đề về Thuỷ Tinh đề nghị phát biểu cách hiểu của mọi người về cách rút ra những thông tin trong 4 VD trên trong Group Lớp Nâng Cao. Ngoài ra, lần này ai tham gia Workshop yêu cầu chuẩn bị sẵn lá số các cặp đôi theo quy chuẩn hồi học chuyên đề Thuỷ Tinh. Đối tượng cần chuẩn bị là Sun, Moon, Venus và Mars. Lịch học dự kiến vẫn là chiều+ tối 2 chủ nhật và thêm 1 buổi tối trong tuần. Ai không tham gia chuyên đề Thuỷ Tinh lần trước mà muốn tham gia lần này xác định chờ luôn lớp t5 lên nâng cao cho lành. Ai tham gia comment để đăng kí.

Một mối quan hệ lâu dài, chưa chắc đã là tình yêu, 1 tình yêu, chưa chắc đã là 1 mối quan hệ lâu dài. Để xem xét duyên phận trên 1 lá số, mặt trời, mặt trăng, sao Kim và sao Hoả cùng các cấu trúc đồng dạng của chúng là 4 nhóm nhân tố quan trọng hàng đầu. Nhưng ở 4 VD trên đây, mới chỉ có Kim Tinh, tuần trăng và mặt trời được sử dụng. Vấn đề cảm giác an toàn của mặt trăng, vấn đề làm gì để giành được điều mình muốn của sao Hoả, vấn đề nghiên cứu các cấu trúc đồng dạng liên đới đều chưa đem ra xét đoán. Còn xét thế nào thì... ai đã học Workshop Thuỷ Tinh cứ bình tĩnh mà run, lần này tình hình chỉ phức tạp hơn gấp 5-6 lần gì đó thôi.

Việc so 2 lá số (Synastry Chart) có thể mô tả cho bạn hiểu những tương tác khả dụng giữa các khía cạnh tâm sinh lý của 2 con người, Niềm vui, cảm giác an toàn, suy nghĩ, dục vọng, mộng tưởng, biểu hiện bề ngoài ...v.v... của 2 con người khi tương tác, va chạm có thể làm phát sinh niềm hứng thú, sự say mê, cảm giác an tâm, sự hiểu lầm, tâm trạng ghét bỏ, nhàm chán ...v.v... Nhưng tất cả niềm vui, có thể bị 1 câu "gặp dịp thì chơi" làm cho tanh bành. Tất cả những trắc trở, khi được 2 bên cùng cố gắng khắc phục, lại trở thành dấu ấn khó quên trong cả 2 trái tim. Thế nên, gặp đúng người, vào đúng thời điểm mới là nhân tố quyết định sự thành công của 1 mối quan hệ lâu dài. Còn so lá số, chỉ có tính chất tham khảo. Vậy làm thế nào để biết chúng ta ở đúng thời điểm, đã gặp đúng người? Đáp án nằm trong việc nghiên cứu lá số ẩn, cách tôi gọi những thông tin chỉ có được thông qua việc tính toán và đối chiếu nhiều loại thông tin khác nhau phát sinh từ thông tin hiển thị trên lá số hiện, chính là những thông tin đập vào mắt khi bạn quan sát 1 Bản Đồ Sao cụ thể.

Thế cho nên, lá số ẩn, mới là chìa khoá quan trọng trong luận đoán duyên phận của 1 cá nhân, và lá số ẩn của 2 cá nhân, mới là nhân tố quyết định mối quan hệ của họ sẽ đi đâu về đâu trong đời.

Có 4 kịch bản khả dụng để mô tả các thể loại duyên phận.

+ Sai thời điểm, gặp đúng người.
+ Đúng thời điểm, găp sai người
+ Sai thời điểm, gặp sai người
+ Đúng thời điểm, găp đúng người

Khi 1 người không hay chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ. Bản thân họ đang ở "sai thời điểm", và bất kì ai găp họ đều tính là gặp sai người. Ngược lại, khi 1 người đã sẵn sàng cho 1 mối quan hệ, bản thân họ đang ở "đúng thời điểm", và ai găp họ ở thời điểm ấy đều coi như đã gặp đúng người. Mức độ sẵn sàng của 1 người cho 1 mối quan hệ được tính bằng mức độ hứng thú, nỗ lực bỏ ra và điểm kinh nghiệm của họ trong vấn đề tương tác. Thời điểm sẽ thay đổi, và con người cũng sẽ thay đổi theo thời điểm của họ. Do vậy, 4 kịch bản còn có thể chuyển hoá qua lại cho nhau và tạo ra vô vàn biến tấu mà cách duy nhất để chúng ta nắm bắt được hết là đi vào những lá số và trường hợp cụ thể.

Ví dụ. Sai thời điểm, gặp đúng người thì dễ thành kẻ phụ lòng, mà nếu nhọ hơn chút, vừa hoàn thành vở "kẻ phụ lòng" ấy xong, "thời điểm đúng đắn trong truyền thuyết" ấy nó lại dẫn xác tới, và Mr hay Ms Right mà bạn lỡ găp hơi sớm kia giờ có cơ ... không thèm nhìn mặt bạn nữa luôn, thậm chí đã sẵn sàng cho vở "người yêu cũ có người yêu mới". Vậy thì rất có khả năng, chúng ta có ở đây tập 2 tên là "níu kéo và hối tiếc". Gia vị cho mối quan hệ mà bạn muốn nỗ lực là gì tuỳ thuộc vào cung vị và hành tinh liên quan khi biến hoá xảy ra, nói chung chua cay mặn ngọt đắng đều đủ cả, nhưng không phải tuỳ chọn.

Đúng thời điểm, gặp sai người thì bạn sẽ là người đã làm tất cả những gì cần làm để vun đắp cho mối quan hệ của 2 người, nhưng mọi nỗ lực của bạn dường như đều đổ xuống cống. Biến tấu tiếp theo sau thì nhiều, tuỳ theo biến hoá liên quan đến độ sẵn sàng cho 1 mối quan hệ của 2 người liên quan, hay cũng có trường hợp, xuất hiện thêm nhân tố thứ 3. Nếu kết quả sau chót là đúng thời điểm gặp đúng người, ta gọi nó là happy ending. Nếu kết quả cuối là sai thời điểm gặp sai người, chúng ta có vở "đoạn tuyệt". Nếu là sai thời điểm gặp đúng người, vở "chim sợ cành cong". Nếu quanh đi quẩn lại vẫn là đúng thời điểm gặp sai người, khụ, công nhận bạn đen thật.

Có những người diễn vở sai thời điểm gặp sai người triền miên rồi bỗng quay ngoắt 1 phát sang luôn vở đúng thời điểm gặp đúng người, thế là đùng 1 cái, sau 20, thậm chí 30 năm không 1 mảnh tình vắt vai, nó cưới, bà con cô bác gần xa đều nhảy dựng vì sốc. Nếu biến hoá là đi sang vở sai thời điểm gặp đúng người, quả thực vấn đề đã trở thành "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" (có thể hoán đổi anh và em cho nhau) Nếu là nhảy sang đúng thời điểm, gặp sai người, thực cmn "già kén kẹn hom". Còn nếu từ đầu đến đuôi vẫn chỉ 1 vở sai thời điểm gặp sai người triền miên, thế thì kịch bản "trăm năm cô đơn" có cơ hội trình chiếu.

Tất nhiên đúng thời điểm gặp đúng người sau đó vẫn có thể biến hoá tiếp. Nếu không thế thì đã không có câu hát "không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ" và cũng không có những cặp vợ chồng lôi nhau ra toà, có thể vì tại anh, có thể vì tại ả, cũng có thể vì tại cả 2 bên. Nếu có thêm bên thứ 3, thứ tư, càng có nhiều vấn đề phức tạp hơn để mà luận.

Như tôi đã nói, 1 mối quan hệ lâu dài, chưa chắc đã là tình yêu, và 1 tình yêu, chưa chắc đã là 1 mối quan hệ lâu dài, tuỳ theo thứ gia vị được thêm vào trong mỗi thời kì là hạnh phúc hay sự tẻ nhạt, an tâm hay thù hận, dục vọng hay kì vọng, niềm tin hay trách nhiệm... tuỳ theo việc có bao nhiêu người tham gia vào bức tranh. Hàng trăm hàng ngàn loại biến hoá khác nhau sẽ xảy ra.

Cuối cùng, như trường hợp đã nói ở ca 4, kinh nghiệm ứng xử trong quan hệ là 1 nhân tố khá quan trọng để hỗ trợ luận đoán. Bởi vì sẵn sàng nỗ lực và làm tốt là 2 chuyện chưa chắc đã đi đôi. Nhiều khi "ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại". Và chúng ta không ngạc nhiên nếu xuất hiện trường hợp 1 nhân vật trong vở kịch tình yêu đấm ngực kêu gào rằng "mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng người ta cứ lạnh lùng hắt hủi khiến mình tổn thương" nhưng chả hiểu sao, tất cả đều thấy đồng tình với "kẻ phụ lòng" kia hơn là đồng tình "nạn nhân".

Chúc các bé áp dụng thành công và khỏi cần đến lớp nhé!

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Hành tinh thế hệ Uranus P1



Hai ảnh hưởng chính của Uranus với tư cách 1 hành tinh thế hệ là, ảnh hưởng toàn thể như 1 cộng nghiệp với tất cả những ai đang sống trong transit của nó, thứ 2, ảnh hưởng cục bộ vẫn như 1 cộng nghiệp với tất cả những ai có cấu trúc tương ứng của nó trên lá số gốc, và những ai chịu ảnh hưởng bởi sự tồn tại của họ, hiện tượng mà Chiêm Tinh Học gọi là truyền tinh Uranus từ lá số này lên lá số kia.

Ngoài ra, xin lưu ý đây là bài viết tôi dành cho các đối tượng tự học Chiêm Tinh, chứ không phải 1 bài mì ăn liền 12 đoạn, mỗi đoạn cho 1 nhóm đối tượng, do vậy có nhiều lý giải đã dùng với cung hoàng đạo này thì ở cung hoàng đạo sau đó chưa chắc đã được nhắc lại, các bạn cần có ý thức bóc tách các đặc thù riêng của hành tinh này trong mỗi đoạn xem có thể áp dụng sang cho các năng lượng Hoàng đạo khác không, tiếp đó tự mình thử áp dụng và diễn rộng thêm, sâu thêm ý nghĩa.

Với tư cách 1 hành tinh thế hệ, Uranus phản ánh những quan niệm nằm sâu trong tiềm thức về những nét tương đồng nhất với nhau trong hình ảnh con người, với tư cách 1 cá nhân độc lập. Đâu sẽ là chuyện mà họ làm không ngại ngần vì lý do, ai cũng thế cả, ta gọi nó là tâm lý hùa theo đám đông? Đâu sẽ là chuyện mà dù ít nhiều gì, họ cảm thấy không nên, không phải, nhưng vì ai cũng thế cả, chả có nhẽ 1 mình mình đi lạc ra ngoài? Và ở những người tin rằng thiên hạ say, mình ta tỉnh, thiên hạ đục, mình ta trong, hành tinh thế hệ Uranus cũng cho biết vấn đề trong cá tính của đám đông mà họ coi thường, nhưng không dám xem nhẹ nhất. Nhận thức về vận trình của Uranus là để làm 1 kẻ đứng ngoài tỉnh táo hay để sống chung với lũ, điều đó là lựa chọn dành cho cá nhân. Những con người đang hoà vào đám đông theo cách thức mà họ tự hình dung về đám đông thì không có ý thức gì về sự tồn tại của 1 nhân tố bên trong được dẫn dắt bởi hành tinh thế hệ Uranus.

Uranus Bạch Dương (1927-1934/2010-2018): Nếu chúng ta ví cung vị của Thiên Vương Tinh với thời tiết oi ả của mùa hè miền Bắc như ở bài Uranus trên lá số Chiêm Tinh, thì cơn dông nó đem đến ở Bạch Dương có đặc điểm chung là, tiếng sấm to, giọt mưa nhỏ (sau đó trời vẫn oi như cũ). Nếu bạn thấy hình dung thế vẫn chưa rõ ràng lắm, có thể ngồi tự vấn lại xem từ hồi hành tinh này mò vào cung Bạch Dương cư ngụ đến nay, bạn đã nói câu: "Trời, tưởng gì!!!" được mấy trăm, mấy ngàn lần rồi. Bởi vì, dưới transit này, có không biết có bao nhiêu thể loại khởi đầu hoành tráng đã kết thúc không kèn không trống.

Bạch Dương vốn là dấu hiệu Hoàng Đạo được mệnh danh bằng câu: "Băng đảng 1 thành viên", cho nên nó cũng đã lập cho cái hành tinh của đoàn thể, hội nhóm này 1 quân lệnh đặc biệt, ấy là mọi hội nhóm, quần thể ra đời dưới transit này đều bị chi phối chung chung bởi tinh thần tranh nhau làm thủ trưởng, hay hoà bình hơn thì thay nhau làm thủ trưởng, hơn nữa, hội nhóm đoàn thể mới toanh cứ gọi là thi nhau ra đời (và chết yểu, hoặc thoi thóp, hoặc thay cả đồng chí lãnh đạo lẫn phương hướng ban đầu, còn mỗi cái tên là như cũ). Bạn biết đấy, các quân đoàn tiên phong từ ngàn xưa chỉ có đánh theo 1 kiểu là cùng nhau xông lên, sau đó mạnh ai nấy sống (hay cũng có thể là mạnh ai nấy té), còn tương tác trong chiến thuật chung ấy à? Vui lòng chờ Uranus vào Thiên Bình hay Bò Cạp rồi tính nhé!

Tất nhiên, transit thôi thúc người ta làm như vậy vì đủ thứ lý do khách quan, còn Uranus trên lá số gốc định hình rằng quan điểm sống chủ quan của 1 người chính là như vậy. Transit có thể thì thầm bên tai nhiều bạn trẻ ngày nay rằng lên mạng đánh Boss là phải đánh hội đồng, và nếu họ làm gì có nhanh nhẩu ẩu đoảng tý thì cũng không sao vì lúc này ai mà chả thế. (Đến chết đi rồi còn sống lại được cơ mà.) Còn thế hệ có Uranus Bạch Dương thì tin rằng quyền được ích kỉ, trẻ trâu, hấp tấp, manh động là quyền tự do cá nhân, thậm chí, ai cũng thế cả, tất nhiên, tính liều mạng và lòng can đảm (với hàm ý biết và thấy sợ nhưng vẫn quyết tâm làm bằng được) cũng là từ khoá của Bạch Dương, và 1 số hội nhóm xuất hiện trong thời gian này có thể mang tính chất kẻ tiên phong hay người dẫn đầu trong trào lưu mới. Số phận của những con chim đầu đàn sẽ như thế nào? Chậc, thì cũng hên xui đi. Bạn có thể đọc lịch sử thế giới tính từ năm 1945 đổ đi để tự hình dung 1 chút về dấu ấn mà thế hệ này để lại trên trái đất khi bọn họ dần trưởng thành, đa phần những chàng trai cô gái trẻ của Việt Nam đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 thuộc thế hệ này cả đấy. Đặc điểm chung của mẫu người này là họ có khuynh hướng hành động đơn độc (nếu đã mặc định trong đầu rằng thiên hạ toàn bọn ích kỉ thì còn trông cậy vào ai được), hội nhóm nào có phương hướng phù hợp mong muốn riêng của họ nhất thời vào thời điểm đang xét thì họ tạm thời đi theo hội nhóm ấy, không lăn tăn nhiều.

Tính về thời gian, đa phần những người sinh ra thuộc thế hệ này gần 100 năm trước nay đều đã mất. Họ đã sống, chiến đấu và trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến của nước ta. Thế hệ trẻ hiện nay, đa phần thuộc nhóm Uranus đồng cung với Neptune (chúng ta sẽ phân tích riêng về họ trong phần 2) đa phần đều khó thoát khỏi khuynh hướng sống ảo, có 1 cách ứng đáp với transit Uranus Bạch Dương hoàn toàn khác. Lưu ý, tôi không nói Uranus Bạch Dương đồng nghĩa với chiến tranh, nói thế quá có lỗi với đại chiến thế giới I và II. Và thế hệ đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam không chỉ có người Việt, cũng không chỉ giới hạn trong nhóm Uranus Bạch Dương. Nhưng tính chất liều lĩnh và ích kỉ của Bạch Dương đã để lại những dấu ấn không thể phủ nhận trong bất cứ phong trào đấu tranh nào có mặt transit hoặc những cá nhân mang cấu trúc này trên lá số. Nếu cảm thấy phân tích của tôi chưa đủ rõ, bạn có thể tìm tài liệu đọc thử về cuộc đại suy thoái 1929-1933 để tự hình dung xem con người thời đó sống và ứng xử tình huống ra sao, nó đã diễn ra hoàn toàn dưới transit Uranus Bạch Dương đấy.

Uranus Kim Ngưu (1934-1941/2018-2025): Đây là thời kì nối ngay sau sự kiện đại suy thoái kinh tế (1929-1933) Dấu mốc đáng nhớ nhất từng có ở Việt Nam mà tôi nhớ được có liên hệ với transit này là thời kì gắn với các sự kiện được đề cập trong các loạt phóng sự và tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, người từng được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc. Loại trừ ý tưởng đám đông hay quần chúng đồng nghĩa với ngu dốt, mông muội, và tư tưởng cả cái xã hội này đều điên mợ nó hết rồi, những đặc trưng gắn liền với Uranus Song Ngư trên lá số tác giả, dấu ấn của transit Uranus Kim Ngưu ta có thể tìm thấy ở đây là, ai mà chả đang chạy theo vật chất, theo việc thoả mãn luôn và ngay mọi nhu cầu bản thân, ai mà chả... xôi thịt, chả bo bo giữ mình. Đã là người, ai cũng vì miếng cơm manh áo là tư tưởng xuyên suốt những con người thuộc thế hệ này. Lưu ý, khác nhau là nhóm transit cư xử như thế là do dòng đời xô đẩy, còn nhóm có cấu trúc trên lá số gốc thì vấn đề thuộc về bản chất, nhưng họ lại cho rằng là người thì ai mà chả thế. Tóm lại:

Toét mắt là tại hướng đình
Cả làng mắt toét chứ mình gì em?

Thế nên trong transit Uranus Kim Ngưu mà lên án những người sống quanh ta là tự tư tự lợi, thích tiện nghi, hưởng thụ, cái quái gì cũng quy ra thóc được, chậm tiêu, sức ì lớn, uống nước cả cặn, có khác gì đang diễn vở cả nhà khinh nhau? Cũng giống như việc tỏ ra cao đạo khi thấy người ta trẻ trâu, ích kỷ, càn quấy, hấp tấp, bộp chộp, nhanh nhẩu ẩu đoảng, chỉ biết có mình, tự coi mình là nhất, gà tức nhau tiếng gáy khi đang trong transit Uranus Bạch Dương hiện nay thôi mà. Thế hệ có hành tinh này ở Kim Ngưu trên lá số gốc hiện nay đã lên lão, tuổi thơ của họ và nhóm người sinh ra trong Uranus Song Tử hẳn là có kí ức cùng sự đồng cảm khó quên khi nghe Bác Hồ phát biểu: "Tôi chỉ có 1 mong ước là đồng bào tôi ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Họ cũng là những người đã đóng góp sức trẻ của mình vào các hợp tác xã nông nghiệp, tình nguyện đến các nông trường, gắn kết với nhau thành đoàn thể vì mục tiêu cơm no áo ấm trong thời kì chống Mỹ và cả sau đó nữa.

Từ năm 2018, nhân loại sẽ lại bắt đầu nhao nhao quay lại quan tâm đến miếng ăn của mình 1 lần nữa, và lần này, không biết những thứ thực phẩm mới và kỹ nghệ thực phẩm mới nào sẽ được phát minh đây? Kế đó, khả năng cao là có nhiều người phải xoắn suýt trong transit Chiron Kim Ngưu kế tiếp đó vì vấn đề chọn lựa xem nên chết vì đói hay chết vì ngộ độc thực phẩm (hoặc cũng có thể là cân nhắc xem có nên bán luôn linh hồn cho quỷ sứ để ...ăn cho no không, Chiron đã từng ở cung Kim Ngưu từ 1976-1984, muốn biết thêm về transit này, bạn chỉ cần hỏi han những người lớn tuổi 1 chút về thời kì gắn liền với tem phiếu này, xem "ăn bẩn" là ăn như thế nào). Transit này của Chiron cũng đi cùng với transit Pluto Bảo Bình, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc khủng hoảng thiếu tự do, và mầm mống của lệ thuộc thực ra đã xuất hiện trong lúc này rồi. Đi song song với thời kì này là sự tồn tại của thế hệ Pluto Cự Giải (1913-1939) có 2 đặc trưng khá rõ rệt là thiếu lòng trắc ẩn và dễ bị lung lạc tình cảm. Còn thứ Pluto Ma Kết (2008-2024) cảm thấy thiếu thốn và mong muốn chính là 1 xã hội pháp quyền vững mạnh, trong đó quan ra quan, dân ra dân, sếp ra sếp, lính ra lính, là những cái đầu tỉnh và lạnh, là tinh thần dám làm dám chịu, dám đương đầu với khó khăn, dám gánh vác trách nhiệm, là những bộ óc hiểu rõ thời cuộc. Hay đơn giản hơn, trong transit này con người chỉ khao khát rằng giá mà làm 10 được hưởng cả 10 thì tốt biết mấy.

Cách tốt nhất để hiểu về transit này và dự đoán được tương lai là bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về hiện trạng của ngành nông nghiệp và những ngoắt ngoéo của ngành chế biến, kinh doanh thực phẩm hiện đại. Ít nhất, tôi cho rằng đó sẽ là thời kì nở rộ của những hội nhóm hay quần thể sẽ gắn bó hoặc liên kết với nhau bền vững, lâu dài vì mối bận tâm chung trong vấn đề ăn mặc ở, và thông thường, những cộng đồng này sẽ có tính khép kín và tự cung tự cấp cao. Dù sao, lượng transit dày đặc của các hành tinh hạ ý thức lần lượt vào Kim Ngưu trong mấy chục năm sắp tới cũng cho thấy vấn đề lương thực thực phẩm đang dần nóng lên cho tới khi nó trở thành mối quan tâm toàn cầu.

Uranus Song Tử (1941-1948): Sự kiện nổi bật trong transit này ở Việt Nam là phong trào bình dân học vụ, bắt đầu từ 1946, nhằm xoá mù chữ cho tầng lớp nông dân và công nhân trên diện rộng. Tạo điều kiện cho quần chúng có khả năng để tự túc tiếp thu kiến thức và thông tin từ báo chí, sách vở tuyên truyền. Tóm lại là,... ai cũng được học hành. Tráo trở, lật lọng, gió chiều nào theo chiều ấy, chân đạp 2 thuyền, bắt cá 2 tay, sống tạm bợ được chăng hay chớ không có thuỷ có chung gì ráo ... là những hoạt động mà con người sống dưới transit này dễ rơi vào, tất nhiên, vẫn do 1 và chỉ 1 nguyên nhân là dòng đời xô đẩy. Thế hệ có cấu trúc này trên lá số gốc có chung quan niệm là đã là người thì tối thiểu là cái gì cũng phải biết... 1 tý. Còn họ có cho những "đức tính" tôi vừa liệt kê chính là "người đời" không thì bạn tự quan sát nghiệm lý lấy nhé. Tôi thì tôi thề là đống sách giáo khoa có nội dung vô cùng bác đại tinh thâm với số lượng chủ điểm mênh mang không biên giới mà tôi từng bị nhồi thời còn đi học là do nhóm Uranus Kim Ngưu chủ biên còn nhóm này "giám sát thi hành án" đấy. Đến bây giờ, thi thoảng ngồi buôn với bạn cùng trang lứa, mỗi lần giảng giải cho chúng nó hiểu rõ 1 vấn đề gì đó, như hải lưu là gì, tại sao có gió mùa đông bắc, tại sao khoai tây phơi sáng có độc tố, kỹ thuật chiết cây, nguyên lý quang điện, nguyên lý của việc làm chủ khả năng sinh con trai hay con gái theo ý muốn, blah, blah, blah ... Y như rằng sau đó bọn chúng hỏi: "Làm sao mà mày biết mấy thứ này, đọc sách gì thế?" Còn tôi thì vô cùng chán nản đáp trả: "Tao đọc ra trong sách giáo khoa lớp (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) mà!" (Lưu ý, sách giáo khoa đang sử dụng hiện nay là bản mới, còn sách tôi nói là bản cũ)

Nói chung, các bác thuộc thế hệ Uranus Kim Ngưu thì cố gắng cung cấp cho các cháu càng nhiều thông tin và kiến thức hữu ích càng tốt, còn các cháu, nhờ ơn truyền tinh Uranus Song Tử của nhiều bác khác chiếu sáng trên bầu trời ngành giáo dục nên nếu thấy trí năng của mình không đủ xài thì kiên quyết theo gợi ý hay sự dung túng, mắt nhắm mắt mở của các thầy các cô mà tụng bài ứng phó, giải toán theo dạng, tóm lại là sao chép, mô phỏng cho qua cửa nhà các bác, sau đó chữ thầy giả thầy. Nếu tính toán tuổi tác thì nhóm Uranus Kim Ngưu vào tuổi nghỉ hưu từ (1994-2001) họ từng là nhóm lão làng ở bộ giáo dục của chúng ta, còn nhóm Uranus Song Tử đến 2008 mới nghỉ hưu hết (ấy là nếu họ không có thêm chiêu gì để tiếp tục giữ vững cương vị công tác) Những biến động này đều để lại dấu ấn rõ nét trong ngành giáo dục nói riêng và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống nói chung. Có thể nói, 1 trong những dấu ấn sâu đậm nhất mà thế hệ Uranus Song Tử để lại trong xã hội Việt Nam khi họ còn là thế hệ nắm trong tay thực quyền điều khiển xã hội chính là vấn đề vi phạm bản quyền và sản xuất hàng nhái, ngoài ra, còn có làm giả văn bằng, và nhiều hoạt động có đặc tính Song Tử khác mà bạn có thể tham khảo ở đầu phân đoạn này.

Một gợi ý khác để tìm hiểu về các vấn nạn gắn với Uranus Song Tử là tìm đọc và xem kịch của Lưu Quang Vũ, ông có Uranus Song Tử trên lá số gốc, và rất nhiều vở kịch của ông đã ra đời trong transit Chiron Song Tử. Thời kì sáng tác kịch của Lưu Quang Vũ được tính từ 1978 đến 1988.

Uranus Cự Giải (1948-1956): Dễ thấy vấn đề dân tộc là hoạt động nổi bật dưới transit này. Đi cùng với nó là sự trưởng thành của thế hệ Pluto Cự Giải (1913-1939) mà như đã nói ở trên, có 2 đặc trưng khá rõ rệt là thiếu lòng trắc ẩn và dễ bị lung lạc tình cảm. Muốn biết tổ hợp thần thánh tại Cự Giải khét tiếng cảm tính của 2 "đại gia" này có thể là gì, giở sách lịch sử tìm tất cả những sự kiện gắn với mốc thời gian này ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung để tìm hiểu thêm chi tiết.

Quay lại với Cự Giải, với việc đặt các từ khoá thiên vị, tình thân, sự lưu luyến, kỉ niệm, thật đau lòng khi phải nói chia ly, sự cảm thông, tính đa sầu đa cảm, sến sẩm, buồn nôn, blah, blah, blah vào tâm thức của 1 nhóm người không nhỏ đã ... khụ... đặt dấu ấn quan trọng cho sức sống dai dẳng của Nhạc Vàng Việt Nam cho tới tận những năm gần đây, vẫn còn rất được các bậc bô lão thuộc thế hệ này và nhiều bạn trẻ có cung Cự Giải mạnh ưa thích. Thế hệ có Uranus Cự Giải cho rằng đa sầu đa cảm là thiên tính tự nhiên của con người, đã là người thì lòng ai cũng làm từ thịt, cũng đều mong manh, yếu đuối, dễ tổn thương, cũng đều muốn dành cho người thân, cho con cháu mình những gì tốt đẹp nhất có thể, cũng đều lưu luyến quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn. Cho nên, với thế hệ này, vấn đề con ông cháu cha, hay 1 người làm quan cả họ được nhờ đều là những sự tồn tại rất rất đương nhiên. Vấn đề Việt Kiều gửi kiều hối về giúp đỡ gia đình, họ tộc trong nước cũng là đương nhiên nốt. Vấn đề trong mỗi gia đình đều tồn tại 1 số "nhân tài" cầm tinh con bọ xít hút máu cũng thành đương nhiên luôn. Và còn nhiều cái đương nhiên khác mà thông thường, nhóm Chiron cung 4 và Chiron Cự Giải nhăn mặt mỗi khi chứng kiến hay đề cập.

Tất nhiên, đương nhiên cũng có 2 chiều, những người mạnh mẽ thuộc thế hệ này sẽ trở thành vật chủ cho kí sinh (đôi khi là cho cả họ), còn những người kém cỏi thuộc thế hệ này đóng vai kí sinh trùng. Có lúc, người ta vừa làm vật chủ, vừa làm kí sinh trùng. Thế nên, nhóm người này thường cũng là nhóm người cứ nghĩ đến cái gọi là tình thân liền có cảm giác chán không buồn chết. Người họ thương chính là người họ coi thường. Và nói thật, lần đầu chứng kiến bi kịch gia đình của 2 Uranus Cự Giải đang gân cổ lên cố gắng truyền đạt thông điệp "Muốn mày làm thế (cu thể ở đây là 1 vài kế hoạch luồn cúi dựa hơi, đi bằng đầu gối) là vì bố mẹ thương mày, lo cho mày!" Còn thanh niên Uranus Nhân Mã có mặt trời Sư Tử thì nghiến răng kèn kẹt gào lên: "Đây không phải quan tâm. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng!" Tôi tí chết cười.

Nhóm tuổi này bắt đầu lần lượt nghỉ hưu từ 2008-2016

Uranus Sư Tử (1955-1962): Đây chính là giai đoạn trong lịch sử Việt Nam được giới nhà văn gọi hoa mĩ bằng câu, "Ra ngõ gặp anh hùng". Bạn muốn hiểu rằng đó là thời kì của những con người mang phẩm chất anh hùng cách mạng sáng chói với vẻ ngoài bình dị dễ gần kiểu như O du kích nhỏ cũng được. Bạn muốn hiểu rằng danh vọng, huân chương, bằng khen và vô vàn thứ do Sư Tử kiêu hãnh bảo trợ khác đang đứng trước nguy cơ biến thành hàng chợ cũng được. Dù sao thì từ tay thế hệ này, các đơn vị anh hùng, tập thể anh hùng, hợp tác xã anh hùng cứ gọi là xuất hiện tới tấp như nấm sau mưa. Còn cái gọi là ngôi sao, không thể tách khỏi khái niệm văn nghệ quần chúng, bài hát được yêu thích là bài hát ai cũng hát được mấy câu, nhân vật trong phim được yêu thích là nhân vật mà dân tình thấy "giống mình ghê". Tác phẩm do các tác giả sinh ra dưới cấu trúc này chấp bút, nam chính, nữ chính thì éo hiểu tại sao thật cmn bình thường với đủ thứ vấn đề trong năng lực và tính cách, còn nam phụ nữ phụ thì sáng chói bất thường, mỗi khi xuất hiện đều làm lu mờ luôn nam nữ chính. Ở nước ta, haiz, tôi nghĩ nếu bạn muốn hiểu thế nào gọi là Uranus Sư Tử, hay muốn tham khảo về cái gọi là sự tầm thường, dung tục và đáng khinh ẩn sau danh hiệu người nổi tiếng, xin mời google cuốn hồi kí "Lê Vân, yêu và sống"(Lê Vân sinh ngày 22/7/1958, có Uranus ở cung Sư Tử. Cá nhân tôi cho rằng bà có cung mọc Thiên Bình)

Cá nhân sinh ra dưới transit này khi trưởng thành đều có tâm lý ngưỡng vọng những tập thể mạnh trong lĩnh vực mà họ quan tâm, hiển nhiên, họ cũng muốn được làm 1 thành viên của tập thể mạnh nào đó. Tất nhiên, nếu hiểu rộng ra thì tập thể mạnh đáng ngưỡng mộ thậm chí có thể là The Beatles hay băng cướp "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt". Chủ nghĩa anh hùng cá nhân có vẻ hết thời với những người thuộc thế hệ này. Đi theo 1 hướng, ta có thể bình luận rằng đã là người ai cũng có điểm mạnh, cũng đáng khen, cũng cần nhận được phong thưởng và ca ngợi. Hiểu theo hướng khác, thì cho dù những nhân tài có mạnh mẽ, vang danh, tài ba đến mấy, nhất định cũng có chỗ tầm thường, đáng khinh. Thổn thức vì những con người nổi tiếng mà bình dị dễ gần cũng là nó. Choáng váng vì sự thác loạn, sa đoạ của thần tượng nhà mình cũng là nó. Anh hùng không hỏi xuất thân cũng là nó. Mà đã tầm thường lại còn hay vênh váo cũng là nó nốt.

Người có Uranus Sư Tử tin rằng, đã là người ai cũng có tâm lý hư vinh, cũng cần sĩ diện. Cho nên, họ luôn cố gắng tránh phỉ báng nói xấu người khác, cho dù đó thực ra chỉ là nói ra sự thật. Họ luôn hiểu về những lời thẳng khó nghe như là sự cố ý khiêu khích, hoặc chứng minh kẻ đã nói thế không hiểu thế sự, không khôn khéo ứng xử. Họ có thể vừa mở mồm khen 1 người, vừa âm thầm coi thường người đó cùng lúc. Tóm lại, cùng với việc bọn họ dần trưởng thành và nắm giữ những vai trò có ảnh hưởng và quyền lực ở nhiều cấp độ trong cuộc sống của chúng ta, bệnh thành tích ra đời. Nhóm người này bắt đầu về hưu từ 2015-2022, hiện ở độ tuổi 53-60

Uranus Xử Nữ (1961-1969): Lần này, Pluto và Uranus ở cùng nhau trong cung Xử Nữ khá lâu, cho đến tận lúc Uranus đi trước sang cung Thiên Bình. Thế nên khác với các bình luận ở trên, chúng ta có ở đây 1 nhận xét hơi khác 1 chút là, phàm là người, ai nấy đều cảm thấy có: kỹ tính, soi mói, phê bình, chỉ trích, bới bèo ra bọ, xét nét, tỉ mẩn lọ mọ, cẩn thận ... bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. (Ai còn thắc mắc, vui lòng tự đi đọc bài Pluto trên lá số Chiêm Tinh) Tất nhiên, Xử Nữ còn là cung hoàng đạo của ngành y tế, dịch vụ, thủ công, giới phê bình và giai cấp công nhân nữa, nên Uranus Xử Nữ, hiển nhiên thể hiện ý thức cộng đồng về vệ sinh dịch tễ, chăm sóc sức khoẻ, ăn sạch, ở sạch, xã hội hoá các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, xã hội hoá công tác đào tạo hướng nghiệp, cụ thể là trường nghề, tuy nhiên, nhớ thêm vào đây cuộc khủng hoảng thiếu trong mẫu câu ... bao nhiêu cũng không thấy đủ dành cho Pluto.

Có thể nói, cùng với sự trưởng thành và dần bước vào nắm giữ những vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhóm người này, việc chăm sóc sức khoẻ ngày nay của chúng ta, càng ngày càng giống... 1 thảm hoạ. Số lượng máy móc và biện pháp hỗ trợ cùng dụng cụ, công nghệ mới áp dụng vào Y tế ngày 1 nhiều, đa dạng, phong phú, dấu ấn của công nghệ, khoa học có mặt khắp nơi trong lĩnh vực này, còn con người, chả hiểu sao bây giờ lại mắc lắm thứ bệnh li kì cổ quái khiến bác sĩ bó tay đến thế. Với tư tưởng là người ai cũng phải lo cho sức khoẻ của mình, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cho nên có cầu ắt có cung. Cho nên phòng khám mọc như nấm sau mưa. Cho nên, báo chí kêu như vạc về nạn thừa thầy thiếu thợ (cái này thực ra phải credit riêng cho Pluto Xử Nữ) Cho nên, có những lúc, tôi từng bị ảo giác là học sinh tốt nghiệp trường nghề Arena có giá hơn cả kỹ sư khoa Công Nghệ Thông Tin đại học Bách Khoa. Cho nên, còn nhiều ngành nghề thủ công truyền thống khác do Xử Nữ bảo trợ, đã và đang đứng trên nguy cơ biến mất. Do nhóm người có Pluto Xử Nữ đều cho rằng làm mấy thứ công việc tay chân đó là chuyện của thằng khác. Tất nhiên, quan điểm của Pluto Xử Nữ là, chăm sóc sức khoẻ của họ cũng là việc của người khác nốt, cái này, khụ, tính luôn cả nhóm bác sĩ, y tá có cấu trúc này đi. Cho nên, đừng hỏi tại sao bác sĩ tim vẫn bị bệnh tim.

Cho nên, với nhóm người định nghĩa có sức khoẻ và kỹ năng tốt là có tự do, không có 2 thứ đó là không có gì này. Họ cầm chắc là mất cmn tự do rồi. Ai còn thắc mắc gì, vui lòng tự kiểm nghiệm thực tế. Nhóm người này sẽ lần lượt về hưu vào thời gian từ 2021-2029, hiện ở độ tuổi 46-54. Nhiều người trong số họ chia sẻ chung đặc tính, khắt khe với cả thế giới, dễ dãi với chính bản thân mình. Nhiều người khác lại mệt mỏi vì trong mắt họ, thế giới này toàn những kẻ "khắt khe với người khác, dễ dãi với bản thân". Nếu họ không khắc phục nổi vùng tối ở cung Xử Nữ của mình, thời kì của transit Pluto Bảo Bình sắp tới của họ nhất định không dễ chịu.



Những thế hệ sinh ra trong các giai đoạn kể trên có thể là ông bà, cha mẹ, thầy cô, người tạo ra chính sách... Tóm lại, là những người đã từng góp phần viết ra lịch sử, đã đặt những dấu ấn khác nhau trong tâm thức của họ lên cuộc sống hiện tại của chúng ta, sâu sắc hay hời hợt, tuỳ theo mức độ thân sơ, tình cảm nhiều ít, ảnh hưởng cục bộ lớn hay nhỏ. Đó là lý do, cuộc sống thật vốn sinh ra từ tổng hoà các mối quan hệ là muôn màu muôn vẻ.

Hành tinh thế hệ Uranus P2 (Từ Thiên Bình đến Song Ngư) coming soon

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Uranus trên lá số Chiêm Tinh



Để tìm hiểu về Uranus (hay Thiên Vương Tinh) trên lá số Chiêm Tinh, đề xuất đầu tiên tôi muốn gợi ý cho các bạn là hãy lên Youtube và kiếm 1 vài đoạn phim về vũ trụ học, nhìn xem mặt ngang mũi dọc của cái hành tinh xa tít tắp này trông nó ra sao, so với các hành tinh khác thì nhìn nó thế nào. Ở đây, tôi cung cấp cho bạn 2 bức ảnh minh hoạ:



Chúng ta đã biết, nếu tưởng tượng mỗi hành tinh như 1 con quay khổng lồ trong vũ trụ, thì trục quay của trái đất nghiêng 23,5 độ so với mặt phẳng do quỹ đạo của nó quanh mặt trời vẽ ra. Các hành tinh khác trong hệ mặt trời, cũng có trục quay không nghiêng ít thì nghiêng nhiều, nhưng nghiêng đến trình độ của Thiên Vương Tinh thì ai cũng phải giơ ngón tay cái lên mà thốt 1 câu: "Bá đạo!" Nghe đồn, có mấy nhân vật, (vốn là 1 nhóm đối tượng được dấu hiệu Hoàng Đạo của những kẻ quá rảnh bảo trợ), thấy lòng thổn thức vì cái quỹ đạo không giống ai trên bầu trời này nên đã hồi hộp, khấp khởi dùng mấy từ khoá "không giống ai", "lập dị", "kẻ lạc loài" với "1 mình 1 phách" vốn xưa nay là độc quyền của cung Bảo Bình nhà mình để test thử biểu hiện của nó tại cung vị tương ứng trên các lá số cá nhân họ có trong tay xem đúng hay sai.

Ai dè đúng luôn. 

Từ đó, giới nghiên cứu Chiêm Tinh bắt đầu mạnh dạn sử dụng Thiên Vương Tinh để bổ sung luận đoán cho 1 lá số, đồng thời thông qua công tác nghiệm lý lá số để bổ sung các miêu tả, diễn giải về Thiên Vương Tinh. Còn các nhà Thiên Văn Học của chúng ta thì lại được dịp chửi ầm lên vì cái đám "buôn thần bán thánh" ấy lại lợi dụng thêm 1 nghiên cứu mới nhất của họ để lừa tiền mấy con người "mê tín dị đoan", khiến cho "thánh đường khoa học" của họ lại 1 lần nữa bị vấy bẩn. Tất nhiên, phát ngôn chính thức của giới Chiêm Tinh Gia toàn cầu đáp lại là: "Tìm ra nó và tính toán ra quỹ đạo chính xác của nó trên bầu trời là chuyện của các ông. Dùng những thông tin đó như thế nào trên mặt đất là việc của bọn tôi." Nhân tiện, "nước sông không phạm nước giếng" cũng có thể coi là 1 thái độ do hành tinh trông rất lạc quẻ này bảo trợ.
Biểu tượng của Thiên Vương Tinh trên 1 lá số

Tất nhiên, bài test kể trên là bước chân đầu tiên dẫn tới việc credit vai trò chủ tinh mới của dấu hiệu Hoàng Đạo Bảo Bình cho Thiên Vương Tinh nhà ta. Tuy sách vở chính thống bảo rằng Bảo Bình là dấu hiệu của thiên tài, khoa học, phát minh, cách mạng, năng lực dự đoán, sự độc đáo khác biệt và vô vàn thứ cao siêu hoành tráng khác. Sự thực là từ ngàn xưa, các nhà chiêm tinh đã biết dấu hiệu Bảo Bình bảo trợ cho những đối tượng hay rảnh rỗi sinh nông nổi. (Chỉ là vì phép lịch sự nên họ không nói thẳng ra trong sách vở thư tịch mà để người học Chiêm Tinh dần dà tự nhận ra điều đó thôi.) 

Đối tượng số 1 do dấu hiệu Bảo Bình tài trợ, hiển nhiên là các Chiêm Tinh Gia nhà ta, những người đã có 1 thời sẵn sàng ngồi cộng cộng trừ trừ, lại tra lên tra xuống 1 cuốn lịch thiên văn dày cộp to đùng có thể đè chết người, khụ, độ 2 ngày trời để cắt ra được 1 lá số, vào cái thời computer, internet và astro.com đều là những khái niệm xa xôi đến độ có bắc kính viễn vọng hay kính thiên văn lên tìm cũng không thấy đâu hết. Nếu bạn đã từng bỏ ra 5 phút đồng hồ loay hoay trên internet, sau đó "hoang mang ing" khi nhìn 1 cái biểu đồ tròn tròn, có 1 hình bậc thang với mấy ô chữ nhật đi cùng, trên đó ghi chi chít 1 đống kí hiệu, khụ, gọi là lá số của bạn với cảm giác, ừm, hiểu được chết liền. Tôi nghĩ bạn có thể hiểu những người đã bỏ ra 2 ngày trời tính tính toán toán đến ong cả đầu để đạt được cùng 1 cảm giác hoang mang như bạn ... rảnh đến trình độ nào. 

Đối tượng số 2 mà Bảo Bình tài trợ, hiển nhiên chính là các nhà khoa học của chúng ta, bạn biết đấy, người ta không thể vừa cho con bú vừa giải toán tích phân, cũng không thể vừa nghĩ xem tối nay nấu gì vừa rẻ vừa đủ chất cho cả nhà, vừa theo dõi mấy mẫu liên cầu khuẩn mới nhất trong phòng thí nghiệm và lý giải được tại sao chúng nó lại chết hay phát sinh đột biến. Đáp án cho câu hỏi tại sao quả táo rụng từ trên cây xuống đất chứ không bay lên trời là thuyết vạn vật hấp dẫn thần thánh, đáp án cho câu hỏi tại sao vi khuẩn ở 1 số mẫu nghiên cứu lại chết là sự phát hiện sự tồn tại của loại thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới penixilin. Rất nhiều câu hỏi tại sao đã được các nhà khoa học tìm ra câu trả lời. Và để tìm ra những câu trả lời đến là vĩ đại cho những câu hỏi mà mới nghe thì chỉ thấy đến là lãng xẹt thế này, nếu không đủ rảnh tôi đố họ làm được đấy.

Công bằng mà nói, nền văn minh chỉ có mặt khi kinh tế của 1 xã hội đã có bước phát triển đáng kể, con người trong 1 cộng đồng không chỉ là 1 quần thể của những kẻ ăn bữa nay, lo bữa mai mà còn có tích trữ, để dành, và quan trọng là chấp nhận được sự tồn tại của 1 tầng lớp không cần tham gia lao động trực tiếp, những người đó có thể dành nhiều thời gian để quan sát, suy nghĩ, đặt câu hỏi, đi tìm câu trả lời, tìm ra nhiều quy luật của cuộc sống, của thiên nhiên hơn, sau đó cung cấp lại hiểu biết của mình cho cộng đồng, đồng thời giúp cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ là những người đầu tiên phát minh ra lịch pháp, tìm ra quy luật của mùa tiết, tìm ra các loại lương thực mới, cách canh tác mới, công cụ lao động mới, nghĩ ra các biện pháp trị thuỷ, đưa ra dự báo chính xác ...vân vân... Thế nên đã có 1 thời, những người được phép sống rảnh rang, không cần bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế này đều là tinh hoa của cộng đồng họ sống trong. 

Thời nay, khụ, và cả thời trước thời nay, nhờ ơn khoa học kỹ thuật và công nghệ, chúng ta có thêm 1 nhóm đối tượng mới rất đông đảo mà cũng rảnh không kém thậm chí còn rảnh hơn, chỉ có điều giá trị tồn tại thì không cao bằng nhóm người huyền thoại kia, và họ được phân vào nhóm "vô công rồi nghề", "rảnh rỗi sinh nông nổi", thậm chí "nhàn cư vi bất thiện". Bảo Bình dang tay nhận tất cả những kẻ rảnh ruồi này về đội của mình, không lăn tăn nhiều. Còn chúng ta, rất rất cần cảnh giác vì từ khoá "tinh hoa xã hội" của Bảo Bình vào thời nay nó tỏ ra không đúng trong rất nhiều trường hợp. Và nên nhớ rằng, phép lịch sự, nhu cầu "thẩm du" tinh thần cũng như máu tự sướng chả giúp được gì cho tiến trình học Chiêm Tinh của 1 người. Nếu ai đó có 1 đống hành tinh Bảo Bình thì không có nghĩa họ là 1 thiên tài chưa được khai quật, mà rất có thể họ chính là 1 kẻ tốt thì cũng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", mà xấu thì, cứ tạm gọi là "lêu lổng vô tích sự" đi. Bạn hỏi ngược lại tôi, cứ 12 đứa thì có 1 đứa có mặt trời Bảo Bình, trung bình 12 đứa thì có 1 đứa mang cung mọc Bảo Bình, chả có nhẽ ngày xưa tỷ lệ xuất hiện tinh hoa xã hội nhiều hơn thời nay? Sự thực thì, có rất nhiều cá nhân sinh ra dưới dấu hiệu Bảo Bình cả xưa và nay thuộc về 1 nhóm người khác nữa, tôi tạm gọi họ là nhóm diễn viên quần chúng, chi tiết và nguyên nhân chúng ta sẽ từ từ xem xét ở ngay dưới đây thôi.

Thế cho nên, trước hết với tư cách chủ tinh thứ 2 của cung hoàng đạo Bảo Bình, Thiên Vương Tinh hân hạnh tài trợ cho cái sự rảnh ruồi mà chúng ta vừa nói đến. Và nếu bạn nào tinh ý, hẳn đã nhận ra tại sao đã có 1 thời, người ta coi Thổ Tinh, hành tinh phù trợ cho các vị già làng, trưởng lão là chủ tinh của dấu hiệu Bảo Bình. Ở Bảo Bình, con người muốn tiếp cận với điều chưa từng biết đến, còn già làng, trưởng lão thông thường là người có kinh nghiệm sống vượt xa cộng đồng của họ, tức là biết tường tận rất nhiều điều mà đám trẻ trâu không biết. Vậy nên, đừng nghĩ rằng với sự xuất hiện của Thiên Vương Tinh, Thổ Tinh đã bị đá ra khỏi vị trí chủ tinh của Bảo Bình, sự xuất hiện của hành tinh mới này chỉ tạo ra 1 sự phân quyền giúp diễn giải chính xác hơn nữa các đặc tính của Bảo Bình, nhất là khi so sánh với sự cởi mở của Bảo Bình, Thổ Tinh nhà ta có nét gì đó quá bảo thủ, khắc khổ, nghiêm túc.

Nguyên nhân kích thích 1 cá nhân lao vào điều chưa biết, nghe đồn là tại Bảo Bình cứ lải nhải bên tai họ rằng: "Ở đây chán quá!" Và Thiên Vương Tinh thì phụ hoạ: "Ở đây cũng vậy, chán quá!" Nhưng nói thì nói vậy thôi, lao vào điều chưa biết cũng cần tý máu "dám làm dám chịu" của Thổ Tinh, còn nếu không lao, cũng là do cái máu "không dám chịu nên cũng chẳng dám làm" cũng của Thổ Tinh nốt, cho nên không phải bạn trẻ nào cũng có gan nhào vô cho biết. Cũng vì vậy, thứ chúng ta tìm thấy ở cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên 1 lá số thông thường không có gì hot, mà chỉ là 1 tâm trạng "chán không buồn chết" triền miên, và tất nhiên, là nó cứ triền miên, cho đến 1 ngày...

... có 1 tiếng sét giữa trời xanh vang rền.

Trong trường hợp vĩ mô, đó là tiếng thét lớn rung chuyển xã hội đòi thay đổi hiện trạng của quần chúng cách mạng, sau n năm đóng vai người qua đường, coi tất cả công to việc nhớn trên đời là cái gì đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Bạn có thể đi tìm nó trên lá số quốc gia.

Trong trường hợp vi mô, đó là một trong những lần nổi loạn hiếm hoi của một ai đó cảm thấy sắp đánh mất chính mình đến nơi sau n năm hát bài "em được khen là em bé ngoan" bằng một nhạc điệu ê a buồn tẻ, thậm chí, chán đời.

Túm lại, ở cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên 1 lá số, một người thường thấy nhàm chán dần đều cho đến lúc muốn điên lên được khi cứ phải cư xử giống như những người khác. Một số thẳng thắn nhận là mình thấy nhàm chán lắm lắm rồi nếu phải a dua cho giống với thiên hạ nên khăng khăng làm theo ý mình ngay từ đầu, bất chấp người ta gọi họ là đồ lập dị, trái khoáy, lạc quẻ, chỉ biết 1 mình 1 phách. Một số khác vừa chấp nhận sống đời a dua, vừa ngoạc mồm kêu buồn quá, chán quá suốt ngày. Đây cũng là nhóm đối tượng không khác gì bom nổ chậm, vì chờ đến ngày bọn chúng chán hết chịu nổi, ấy là thời điểm tạo phản, lúc đó, bọn chúng sẽ dạy cho chúng ta biết 2 chữ "quá sốc" viết như thế nào. Có 1 số kẻ lập dị nhận được thái độ dung túng của xã hội, chúng ta gọi họ là đám "lắm tài nhiều tật". Có 1 số kẻ lập dị khác nhận được sự dung túng tuy có phần bất đắc dĩ của bố mẹ họ, chẳng hạn như Otaku Nhật Bản. Có một số kẻ lập dị đến trình độ, ai thấy họ cũng chọn đi đường vòng cho lành. Và có rất nhiều kẻ khác, mới trông thì cũng bình bình phàm phàm như tất cả chúng ta, cho tới cái ngày họ trở thành ngòi nổ của 1 vụ xì căng đan cấp khu phố hay phòng ban nào đó. Tóm lại, những chuyện xảy ra có dấu vết của Thiên Vương Tinh ở quanh chúng ta thì nhiều, rất nhiều. Chúng ta chỉ cần lưu ý rằng bọn chúng đều mang cùng 1 đặc điểm chung. Ấy là khi biết chuyện đó đã xảy ra với người đó, nặng thì tất cả đều sốc như điên, nếu không thì cũng kinh ngạc như điên, mà nhẹ thì cũng phải dùng từ "hơi bị choáng" để diễn tả. Tất nhiên, sốc và choáng là 2 khái niệm khá liên quan đến câu, tiếng sét giữa trời xanh, tức là, người ta bị giật mình chủ yếu ở chỗ, họ không hề có ý niệm chuẩn bị tinh thần trước khi đón nhận sự kiện tý teo nào cả. Và đó chính là khía cạnh không thể dự đoán trước được của cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên lá số.

Một lưu ý nữa không thể thiếu khi tìm hiểu về cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên lá số là cái sự "không chịu đựng nổi nhàm chán" và "hướng tới điều chưa biết" đều là khái niệm rất tương đối. Nó phụ thuộc vào việc 1 cá nhân có bao nhiêu từng trải. Thế nên thứ đã làm người này ngấy tận cổ đối với 1 người khác lại là 1 trải nghiệm mới lạ thú vị vô cùng. Có lần tôi tiếp mấy người bạn ở Sài Gòn ra chơi, đúng đợt thời tiết Hà Nội đang dở quẻ, trời nồm, sàn nhà ướt sũng, lại nóng không ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh, ti vi nói trời còn biến hoá thất thường, tôi mặt trơ trán bóng giới thiệu: "Mấy đứa may đấy, ra đợt này có thể trải nghiệm nhiều loại thời tiết đặc biệt chỉ miền Bắc mới có. Đảm bảo trong 1 tuần mấy đứa ở đây, sẽ lần lượt được cảm nhận và hiểu, thế nào là mưa phùn gió bấc, trời nồm và nắng oi. Cái này trong Nam không có đâu!" Thế mà thuyết phục được cả đám mới tài. (Cá nhân tôi thì hết chịu nổi cái loại thời tiết dở hơi ấy) Vì vậy, ở nghĩa tổng quát, ở cung vị có Thiên Vương Tinh, cá nhân cũng dần dà ý thức được về sự khác nhau giữa người với người, về sự thật là trên đời này không ai giống ai. Có những chuyện ta kiên quyết không dính dáng vào vì thấy chán quá, lạc hậu quá, đi sau thời đại quá, nhưng nhiều người khác lại thấy nó vô cùng thú vị và ngược lại. Nhưng từ hiện thực trái chiều đó, sẽ dẫn tới sự tôn trọng quyền được khác biệt của mỗi người, hay dẫn tới va chạm quan điểm và người này khăng khăng muốn người kia theo mình thì Thiên Vương Tinh không chịu trách nhiệm. Chọn lựa như thế nào, thậm chí, phải đấu tranh thế nào để bảo vệ chọn lựa của mình là việc riêng của mỗi cá nhân. Tất nhiên, việc lựa chọn này không dễ tý nào khi mà ở cung vị của Thiên Vương Tinh, cá nhân luôn có cảm giác đang phải "1 mình chống lại ...mafia"

Cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên lá số gốc của một người do vậy rất không yên tĩnh, nó thường gây ra cho chủ lá số nhà ta thứ cảm giác khá là giống 1 ngày hè miền Bắc, nồng nẫu, oi ả, bức bối, và khi cơn giông làm cát bay đá chạy cùng mây đen và sấm sét rung trời ập tới, họ lại thấy cứ nhẹ hết cả người. Mỗi cá nhân luôn cảm thấy nơi đó thật lạc hậu, nhàm chán, cũ xì, đầy những sức ép và ràng buộc vô hình khiến họ 1 mặt chỉ muốn tung hê tất cả lên sau đó muốn ra sao thì ra, 1 mặt lại thấy sợ cái quả bom nổ chậm không biết lúc nào thì bùng phát bên trong mình. Nhân tiện, họ cũng luôn tìm được ở cung vị đó những người bất đồng quan điểm với họ về mọi vấn đề liên quan đến cung vị này nói riêng và cuộc sống nói chung, cụ thể hơn là những người cảm thấy những thứ mà họ muốn tung hê kia đều thật tốt, thật đẹp, thật tuyệt vời. Và tất nhiên, cả những người cảm thấy những thứ mới mẻ đang thu hút họ thật là nhảm shit, không giống ai, vớ vẩn hết chỗ nói, quái gở không thể tả. Cũng vì nguyên nhân đó, ở cung vị có mặt Thiên Vương Tinh, cá nhân trở nên rất chú trọng đến sự tồn tại của những người có chung tư tưởng với họ, cũng rất nhạy bén và dễ dàng nhận ra những người như thế, vậy nên, cũng có thể coi cung vị ấy là nơi cá nhân kì vọng họ có thể tìm được cảm giác "tư tưởng lớn gặp nhau" với ai đó (Còn thực sự có gặp được hay không, ấy lại là 1 câu chuyện khác) Tất nhiên, mỗi khi tìm được người như thế, rất có khả năng người đó sẽ bị họ xếp ngay vào mối quan hệ thuộc cung vị có mặt Thiên Vương Tinh trên lá số của mình.

Thiên Vương Tinh đi 1 vòng quanh mặt trời hết khoảng 84 năm, trung bình, nó ở lại mỗi dấu hiệu Hoàng Đạo độ 7 năm thì chuyển cung, tạo ra 1 dấu ấn chung trong nhận thức của những người có nó ở cùng 1 dấu hiệu Hoàng Đạo. Do vậy, nó và những hành tinh chuyển động chậm trên vòng tròn Hoàng Đạo như Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh còn được gọi là các hành tinh thế hệ, vì dấu hiệu Hoàng Đạo đi cùng Thiên Vương Tinh trên một lá số cá nhân có thể đại diện cho một nhóm tuổi, sinh ra trong 1 khoảng thời gian nhất định. Mỗi thế hệ có Thiên Vương Tinh ở 1 cung Hoàng Đạo khác nhau, và nhận những transit Thiên Vương Tinh đến cung vị khác nhau. Xét trên quan điểm Chiêm Tinh, chính những hành tinh thế hệ hay còn gọi là hành tinh hạ ý thức trên lá số này đã tạo ra cái gọi là khoảng cách thế hệ. Bởi con người sinh ra ở mỗi thời kì khác nhau sẽ nhàm chán vì những chuyện khác nhau, khao khát những thứ khác nhau, và có những kì vọng và những nỗi thất vọng khác nhau.

Và đó là lý do, nó còn được gọi là hành tinh của sự khác biệt.



Uranus với tư cách hành tinh thế hệ: (Uranus ở các cung Hoàng Đạo: PI, PII) Coming soon

Uranus với tư cách hành tinh hạ ý thức: (Uranus ở các cung địa bàn) Coming soon