Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Cung mọc Xử Nữ

Có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng con mình, thế nên nhân danh tình thương, họ cho con họ những gì họ tưởng là tốt nhất, nhưng những thứ đó có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của bé không lại là một câu chuyện khác. Từ đó mới sinh ra khái niệm khắc và hợp. Cha mẹ được cho là xung khắc con cái nếu họ luôn cho con họ những thứ có hại cho sự phát triển của bé, nhưng lại đinh ninh mình đang cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể. Hiển nhiên, những bậc cha mẹ được cho là hợp với con mình sẽ cho con cái những gì mà bé thực sự cần. Chăm sóc nuôi dạy một đứa con có bản chất khác với mình là 1 công trình vất vả, nhưng nếu bạn làm được, thì chính sự góp mặt của đứa trẻ ấy trong đời bạn là một bước ngoặt quan trọng giúp bạn có một tầm nhìn rộng và sâu hơn vào thế giới. Tôi không cho rằng yêu thương một người khác xa mình là khó, nhưng yêu thương, và làm cho đối tượng cảm nhận được tình yêu ấy, đó mới thực sự là chuyện khó khăn.

Nhưng chuyện khó khăn đó không phải là điều bạn không thể làm được.

Và để làm được điều đó, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là tìm hiểu, và chấp nhận người bạn thương yêu đúng với bản chất của họ.

Đó là lúc các kiến thức Chiêm Tinh thực thụ có thể giúp bạn một tay.





bài viết này thuộc chuyên mục Nuôi dạy trẻ em của blog quybaba.blogspot.com

Cung mọc Xử Nữ

Trẻ em ngày nay đa phần là có lá số chính xác đến phút, vì giờ sinh là một nhân tố được ghi chép lại trong giấy chứng sinh, do vậy miễn cháu bé không phải là trường hợp sinh mổ, bạn có thể theo hướng dẫn cắt lá số của tôi để tự lấy một lá số chính xác cho con mình. Tìm xem vị trí có chữ AC trên lá số mang kí hiệu của cung hoàng đạo nào. Cung hoàng đạo đó chính là cung mọc của con bạn.

Ấn tượng sâu đậm, hay có khi phải gọi là nỗi ám ảnh của người lớn mỗi khi nghĩ đến 1 đứa trẻ có cung mọc Xử Nữ chính là: "1000 câu hỏi vì sao". Nếu một cháu bé có mọc Song Ngư hỏi bạn: "Em bé từ đâu mà có?" Và bạn trả lời: "Chui ra từ nách!" Nó sẽ hoàn toàn thỏa mãn và tin tưởng, thậm chí một ngày đẹp trời nào đó nếu có một cháu bé khác lại hỏi câu đó và cháu bé Song Ngư của chúng ta đang đứng ngay đó, nó sẽ nghiêm túc thông báo cho cháu bé kia rằng: "Em bé là từ nách chui ra!" Bạn cố nhịn cười, thầm nghĩ trong lòng, trẻ con đúng là ngốc. Nhưng nếu kẻ chạy đến hỏi bạn câu này là một cháu bé mọc Xử Nữ, thì bạn... không xong rồi. Câu hỏi tiếp theo sau thông báo của bạn về sự kì diệu của cái nách chính là: "Nách của bố hay của mẹ?" "Thế cái lỗ để em bé chui ra đâu?" "Khi em bé chui ra mẹ có đau không?" "Thế không có sẹo à?" "Tại sao lại không có sẹo, không có lỗ?" Hay tệ hơn nữa là: "Thế tại sao mẹ bạn Bi lại bảo em bé là do con cò tha đến?" (Tức là trong 2 người là bạn và mẹ bạn Bi, nhất định có 1 người nói dối. Và kể cả lúc đó bạn thành công trong việc chứng minh mẹ bạn Bi mới là người nói dối, thì bạn hãy cứ tin rằng, chuyện chưa kết thúc ở đó đâu!)

Tất nhiên, nếu bạn đủ kiên nhẫn để đôi co đến cùng với một cháu bé mọc Xử Nữ, bạn quả là một phụ huynh kiên trì và vĩ đại. Chương trình 1000 câu hỏi vì sao của đám nhóc ấy, thực sự có thể làm thánh nhân cũng muốn phát điên. Mỗi khi một mọc Xử Nữ dù là lớn hay nhỏ muốn có thứ gì đó, thái độ của họ sẽ trở nên vô cùng nóng vội, thiếu kiên nhẫn và rất gây áp lực (như thể một tên cướp cạn ấy), và trong đại đa số trường hợp, thứ mà họ truy cầu chính là kiến thức, hơn nữa, không phải chỉ là thứ kiến thức bề nổi đơn giản, khi mọc Xử Nữ quan tâm đến thứ gì đó thì họ phải tìm hiểu về thứ đó cho đến ngọn nguồn lạch sông. Sau câu hỏi tại sao cánh đà điểu ngắn như thế và câu trả lời tại vì chúng nó không cần bay, chính là câu hỏi tại sao chúng nó lại không cần bay!!! Sau câu hỏi tại sao biển lại có sóng và câu trả lời đó là do sức hút của mặt trăng (vầng, nếu bạn không đến nỗi gà mờ như nhà thơ Xuân Quỳnh mà trả lời rằng tại vì gió thổi) chính là câu hỏi thế mặt trăng đã hút như thế nào!!! Sau câu hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước chính là... một người lớn đã phát điên hoàn toàn và hét lớn: "Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Đi học bài mau!" Hay cũng có thể là "Đi rửa bát mau!" "Đi quét nhà mau!" Cháu bé mọc Xử Nữ của chúng ta sẽ sững sờ vì cảm thấy tổn thương và bối rối, trong lòng tự hỏi sao bố hay mẹ của mình lại có thể ...lật mặt như lật sách thế? Chắc là bạn cũng cắn rứt một chút chứ nhỉ? Bạn thực sự thích có 1 đứa con ham hiểu biết hay hỏi này hỏi nọ lắm ấy. Nhưng mà ...không phải là theo kiểu thế này! -_-

Mỗi khi một bé mọc Xử Nữ muốn tìm hiểu chuyện gì đó, thì tất cả người lớn ở trong tầm mắt nó đều bị nhìn thành Bách Khoa Toàn Thư. Mọc Xử Nữ có một tật bất trị là hay đánh giá về người khác một cách chủ quan và áp đặt đến hết chịu nổi. Vấn đề là ở chỗ, bạn là người lớn, còn bé là trẻ nhỏ, đương nhiên là bạn hiểu biết hơn bé nhiều lắm, đúng không, đúng không? Cái loại sức ép bọc đường này làm cho người lớn chúng ta cảm thấy... khổ không chịu nổi và bắt đầu ước gì cháu bé mọc Xử Nữ này hãy cách xa mình ra một chút. Thậm chí, có một số người lớn yếu bóng vía đến mức, mới nhìn thấy cháu bé mọc Xử Nữ đang hưng trí bừng bừng từ đâu chạy tới í ới gọi mình từ xa xa là đã lập tức vòng đường khác mà trốn mất tích luôn. Tất nhiên, bạn chẳng yếu bóng vía vậy đâu, nhưng thú nhận đi, mỗi khi ở bên 1 cháu bé mọc Xử Nữ, có phải bạn cảm thấy ... có tỉnh đòn bao nhiêu cũng không đủ, đúng không hả?

Trong lòng các cháu bé mọc Xử Nữ, biểu hiện cao nhất của tình thương chính là sẵn sàng giúp bé khám phá thế giới và trả lời mọi câu hỏi có thể có, là vui vẻ thoải mái ngồi giải thích cho bé xem "vì sao lại thế tại vì sao lại thế, sao không thế này mà lại là thế kia". Thực ra phụ huynh của bé mọc Xử Nữ không cần phải cố chứng minh rằng mình là một nhà bác học vĩ đại cái gì cũng biết. Nếu bạn trả lời rằng bạn không biết, nhưng 3 hôm sau, bạn mang về cho bé mọc Xử Nữ của mình một cuốn sách có câu trả lời cho câu hỏi đó, bạn đúng là ông bố hay bà mẹ tốt trong mắt bé. Nếu ngay lúc đó, bạn chỉ vào máy tính hay giá sách và khuyến khích bé tự tìm hiểu, bé sẽ rất nhớ điều này lúc đã trưởng thành. Nếu bạn tự tay dắt bé đến ngồi vào máy tính, giảng giải cái gì là keyword, cái gì là wiki, cái gì là google, sau đó khuyến khích bé tự mình tìm hiểu, hay cao hơn nữa, là thi thoảng chỉ vẽ cho bé cách làm vài thí nghiệm sinh, lý, hóa nho nhỏ, thi thoảng đưa bé đi picnic hay đi chơi xa, và tốt hơn nữa, mua kính lúp hay kính hiển vi cho bé, vậy thì trong mắt bé bạn chính là phụ huynh lý tưởng nhất thế giới. Nếu em bé mọc Xử Nữ may mắn có một vị phụ huynh biết tuốt thực sự học sâu hiểu rộng và luôn có nhiều thời gian dành cho nó thì có thể đây là trường hợp duy nhất chúng ta được chứng kiến một mọc Xử Nữ dễ thương, với câu cửa miệng: "Bố (hay mẹ) mình bảo là..." "Bố (hay mẹ) mình dạy là..."

Không phải mọc Xử Nữ nào cũng ôm tiềm năng trở thành nhà khoa học, nhưng lưu ý bạn, thói quen tự mình thử nghiệm và mày mò về sau còn có ích trong bất cứ lĩnh vực nào mà con bạn đặt chân vào. Chưa kể, có thể bé cưng mọc Xử Nữ của bạn sẽ tò mò về việc nhà khá sớm, và rất chăm chú nghe bạn giảng giải xem nhà phải quét thế nào mới sạch, bát phải rửa thế nào mới tốt, gạo phải vo, phải đãi thế nào mới chuẩn, rau phải nhặt thế nào, thịt phải thái thế nào. Đúng là rất có tiềm năng trở thành con ngoan trò giỏi đúng không? Cuốn sách em phải đến Havard học kinh tế kể về việc nuôi dạy cô bé Lưu Diệc Đình chính là một kịch bản kinh điển về việc nuôi dạy thành công một mọc Xử Nữ. Nếu bạn có đứa con mọc Xử Nữ, tôi cảm thấy mọi gợi ý trong cuốn sách đó đều đáng học hỏi. Tất nhiên nếu chuyện hoàn toàn đảo ngược, chẳng hạn con bạn ôm mọc Song Ngư, tôi khuyên bạn nên tránh xa cuốn sách đó ra trước khi bạn bức cháu nó phát điên. 

Thiên bẩm của các mọc Xử Nữ là khả năng tập trung cao độ, cao đến mức mỗi khi họ ngước lên khỏi quyển sách đang đọc, họ thường có vẻ gì đó ngơ ngác bần thần nhìn ngu thấy thương luôn. Đây có thể là 1 ưu điểm tuyệt vời, nhưng cũng có thể là một thảm họa nếu không được cân nhắc bồi dưỡng và khắc phục thích đáng. Cho nên nếu không cẩn thận thì ta vẫn sẽ nuôi dạy ra một mọc Xử Nữ đoảng vị, có thể vì mải đọc sách nên ...không nhận ra nồi thịt kho trên bếp đã bắt đầu khét rồi. Có thể vì đang mải xem phim nên ...quên đi đổ rác. Có thể vì mải chơi game nên... quên làm bài tập về nhà -_-! Nói chung, bé mọc Xử Nữ không có hành tinh Song Tử thường khá là kém trong chuyện xử lý nhiều công việc khác nhau cùng một lúc. Không phải là hoàn toàn không thể làm được, nhưng cũng sẽ không thể làm nhiều việc khác nhau cùng 1 lúc trong thời gian dài. Thế nên, lưu ý hạn chế nổi nóng nếu bạn là phụ huynh của một mọc Xử Nữ, trừ phi bạn đang có ý định làm con mình mất sạch tự tin. Việc chỉ vẽ hay cùng nhau tìm ra đường lối để giúp mọc Xử Nữ nhà bạn cân đối được nhiều công việc khác nhau một lúc là một công trình cần đầu tư thời gian nghiêm túc đấy. 

Có thể thấy được, nếu mọi tiềm năng và khao khát khám phá thế giới của bé mọc Xử Nữ bị phụ huynh triệt để hủy diệt từ thời thơ ấu, đôi khi đơn giản là do bất lực trước các câu hỏi bất tận của bé và không muốn thừa nhận sự kém cỏi của bản thân mình nên đã hơi bị lạm dụng câu cửa miệng "tao là bố mày, tao có quyền". Sự chuyên tâm và kiên định thiên bẩm kia vẫn không mất đi, nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Tức là, thay vì mải học, có thể con bạn sẽ... mải chơi. (Bất chấp roi vọt và trừng phạt) Mỗi khi bạn thực sự nổi giận thì nó cho là bạn làm trò, nếu bạn khóc thì nó nhất định thấy khinh bỉ bạn 1 trận, âm thầm hoặc công khai, nếu bạn muốn nói lý lẽ ngọt nhạt thì... coi chừng người thua là bạn (nhất là nếu bạn dám chờ nó lớn tướng rồi mới áp dụng chiêu này), nếu bạn thực sự đánh hay phạt nó thì nó lại coi đấy là cái giá phải trả để đổi lấy việc được tự do làm những gì nó thích. Ấn tượng của bạn về đứa con này lúc đó chính là "không có bướng nhất, chỉ có bướng hơn" -_-! Và mỗi khi bạn cố gây sức ép lên nó, nó liền làm một cuộc tổng khởi nghĩa. Những chuyện sét đánh không kịp bưng tai mà nó có thể giáng vào mặt bạn gồm có, cãi giả (rất độc mồm là khác), bỏ nhà đi bụi, nhảy chồm chồm, giãy đành đạch, vân vân và mây mây...

Ấy vậy mà khi vừa đến với bạn, đó vốn là một mầm non hứa hẹn sẽ trở thành một ông hay bà cụ non biết tuốt. Ham học hỏi, ưa khám phá, thích trải nghiệm, có chí tiến thủ, kiên trì vươn lên, chuyên tâm và nhẫn nại, không sợ khó khăn gian khổ. (toàn những phẩm chất nghe có vẻ chẳng dễ thương gì cả) Nhưng nếu bạn muốn, đó sẽ chính là đứa con ngoan nhất, và khi trưởng thành, nó có thể là đứa con làm bạn tự hào nhất.