Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Pluto cung 5

Mặt trời vốn là một đứa trẻ. Ngay cả theo tuổi tác trong vũ trụ thì bạn Sun cũng chỉ đủ tuổi vào mẫu giáo bé mà thôi, các sao khổng lồ đỏ có thể là thanh thiếu niên, còn các super nova, nebula và lỗ đen mới được tính là đội người nhớn. Mặt trời thì đại diện cho niềm vui sống, tính hồn nhiên và tình yêu. Người ta luôn có xu hướng bộc lộ mặt trẻ con nhất của mình ra với người họ yêu thương, có lẽ trong sâu thẳm bên trong, họ đang muốn truyền một thông điệp rất ngây thơ rằng, nhìn tớ này, nhìn tớ này, có phải đáng yêu lắm không, có phải dễ thương lắm không? Thế mà người họ yêu thương thì thật cmn trần tục, do đang bận tính tiền chợ, nên sẽ rất auto mà tự hỏi rằng, đáng yêu có ăn được không nhỉ? Nhưng cho dù vị kia có trần tục như vậy thì họ cũng vẫn yêu không thể tự kìm chế.

Cho nên bí quyết để người yêu dấu có đủ thời gian để thưởng thức trọn vẹn vẻ đáng yêu của mình là nuôi luôn nó.

Ầu, soái ca ngôn tềnh nào đây?

Nếu nghĩ thế thì bạn đã ngộ nhận và hiểu nhầm rất lớn.

Mặc dù so sánh như thế này là hơi khập khiễng, nhưng tôi thường cảm thấy IQ với EQ của Pluto sư tử, Pluto Sun và Pluto cung 5 hình như không cao hơn một con mèo, cái thứ sinh vật kiêu chảnh, luôn làm nũng kiểu bất kể thời gian, bất kể địa điểm, cố tình nằm khêu gợi trên bàn phím của bạn lúc bạn đang bận chạy deadline, luôn ảo tưởng rằng nó đang nuôi bạn bằng mấy con chuột nó săn được, nhận ra bạn đang giận điên người sau khi nó lỡ cắn hỏng dây headphone bèn rất có thành ý mà chạy đi bắt một con rắn nước về đền, ừm, một sợi dây khác, to hẳn gấp 10 lại còn ăn được nhé, mày thấy có lời không sen? Và còn cả 1001 trò ngâu si khác rất dễ khiến bạn sen nghẹn lòng, ngứa ruột, feeling phát rồ ...v.v...

Ở phiên bản người, tình hình là chỉ có hơn không kém. Bạn mệt mỏi vì công việc, ức chế ở chỗ làm, bạn muốn một người chịu nghe bạn xả cho qua cơn, và con mều béo kia bèn chặn đứng kênh xả của bạn bằng một câu xanh rờn, vậy đừng đi làm ở đó nữa, ở nhà anh nuôi. Ok la, nhắc nhẹ một tiếng, lương tháng của mều béo là 10 củ nha, nhà là thuê nha, xe đang trả góp nha. Nếu đập cái sự thật ấy vào mặt nó, liệu sau đó phải mất mấy tuần để làm nó nguôi ngoai vì tôn nghiêm sụp đổ đây? Và thế là đáng ra nó phải dỗ bạn, thực tế thì bạn phải dỗ ngược lại nó. Đây là chưa nói đến chuyện 5 bà cô, 3 bà dì nhà nó sẽ đâm đâm chọc chọc nếu bạn để nó nuôi thật và nó nuôi được nhé!

Hoặc, nó cảm thấy nó đang phải mang vác quá nhiều gánh nặng vật lý và tâm lý, cho nên nó quyết định chia tay với bạn để cuộc đời nó nhẹ nhàng đơn giản bớt, biết tại sao không, vì bạn chính là một phần max to, max quan trọng, nên cũng max phức tạp, đòi hỏi thời gian công sức max nhiều, nên cắt bạn đi một cái là nhẹ cả gánh. Chỗ troll nhất là sau 1 đến 2 năm, vấn đề đã được giải quyết xong, nó bắt đầu rảnh và nhận ra nó còn yêu bạn lắm lắm bèn lon ton chạy đến thông báo, bây giờ thì anh có thể chăm lo cho em được rồi này. Dmm, sao em không đợi anh?

Hự, cái loại thái độ như chưa từng có cuộc chia ly ấy là sao? Là sao? Là saooooo?

Đấy là tôi còn chưa nói, thanh niên sẽ nhìn bạn tiếc hận kiểu, bỏ lỡ một người yêu em nhiều như anh là lỗ rất nặng luôn đấy em có biết không?

Nếu có cảnh đó, tôi nghĩ, trông bạn không giống như là sẽ quan tâm đâu!

Ừm, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu được nghe kể một chuyện như trên, vì Pluto sư tử nhà tôi mỗi lần có quá nhiều vấn đề khác cần bận tâm trong cuộc sống là lại quên mẹ nó mất là mình đã làm bố làm mẹ rồi, mỗi lần như vậy, tôi sẽ bị quên mất độ dăm ba năm, lần kỉ lục là 10 năm. Từ chuyện quên ngắn hạn như quên về nhà cho con bú đến chuyện quên dài hạn như quên mất con mình năm nay học lớp mấy, có cần đi học thêm không, có cần may quần áo mới không. Mà thế vẫn chưa là gì, có mấy đứa bạn tôi, bố mẹ nó còn quên mất là nó vẫn còn là trẻ con mặc dù ngày nào nó cũng lượn lờ trước mắt họ kia, mà cũng có lẽ, vào lúc ấy thực ra cái mà họ thực sự quên là họ cũng đã từng là trẻ con, ban đầu tôi còn tưởng vì con nhà nghèo phải giúp đỡ gia đình sớm, về sau nghe các bác kể chuyện tuổi thơ đuổi bướm hái hoa, nghịch như giặc của các bác mặc dù lúc đó nhà bố mẹ các bác còn nghèo hơn, tôi mới tự hỏi, dm, kể ra thế không sợ con mình so bì nghĩ ngợi à? Gì chứ vụ ném một mảnh vườn, 1 cái ao, 5 con lợn, một nồi rượu lậu với một chậu quần áo to uỳnh cho 1 cháu bé 10 tuổi cân trong 1 ngày là chuyện Pluto sư tử hoàn toàn làm được. Sau đó còn có mặt mũi chỉ trích con mình không thừa kế được gene ưu tú của mình nên học dốt như bò nữa cơ. Trong khi con bé tội nghiệp không có cả thời gian chơi ô ăn quan với tôi luôn.

Sự lầy lội lớn nhất sinh ra từ Pluto cung 5 và Pluto sư tử là bệnh mất trí nhớ ngắn hạn và mất trí nhớ cục bộ, tôi thường gọi là mất trí nhớ có chọn lọc. Như trên đã phân tích, đây là một cơ chế tự bảo vệ thuộc tiềm thức để giảm tải cho đời người, cho nên hễ cuộc đời họ bị giằng xé giữa quá nhiều áp lực, nhu cầu, gánh nặng, trách nhiệm, họ liền chọn mối nào căng nhất, nặng nhất để cắt bớt đi cho nhẹ gánh, tất nhiên 99,999% trường hợp thì mối đó quan trọng nhất, nên nó mới nặng thế, căng thế. Và nếu một ràng buộc mong manh thì cắt phát là đứt hẳn, những ràng buộc thiên ti vạn lũ kiểu này nếu lỡ cắt trăm sợi thì vẫn còn cả ngàn sợi, chờ khi nào rảnh tay thì ta đi nối lại vẫn kịp. Nhỉ?

Giỡn kiểu gì vậy?

Ừm, chính là giỡn kiểu càng quen càng lèn cho đau đó mà! Từ ngàn xưa các cụ ta đã biết giỡn kiểu đó rồi đới!!!

Và vì cơ chế chỉ cắt giảm một phần chứ không cắt cả, cho nên trí nhớ thường bị mất và nhận thức thường bị khiếm khuyết theo những kiểu rất thiên biến vạn hóa. Có thể là trưa nắng gió lào, mệt mỏi, không muốn tạt về nhà liền quên luôn mình có con đang bú mẹ. Kinh tế khó khăn liền quên mất là trẻ con thì nó phải lớn và lớn thì quần áo cũ sẽ chật. Việc quá nhiều thì quên mất là con mình đang tuổi ăn tuổi học chứ chưa đến tuổi lao động.

Và trong tình yêu, bạn có chịu nổi loại người yêu thỉnh thoảng lại quên mất bạn là người, bạn cũng có tâm trạng, có tôn nghiêm, có tự ái, có ước vọng, có lý tưởng, có kỳ vọng, có khó khăn, có buồn tủi, có sở yêu, sở ghét?

Lưu ý, không phải họ không hiểu được các nhu cầu đó, không biết cách đáp ứng các nhu cầu đó, chỉ là họ thi thoảng lại ...quên sạch sẽ thôi. Bù lại, lúc bạn tỏ ra xa cách lạnh lùng với họ và họ thì đang max rảnh, họ sẽ xun xoe đón ý lấy lòng, biến thân thành người yêu nhị thập tứ hiếu, 360 độ không có góc chết, không từ thủ đoạn để dỗ dành, lôi kéo, nói điều ràng buộc với bạn thêm một lần nữa. Lúc ấy bạn có thể say no thanks, cũng có thể ngậm miệng ăn tiền, nhưng đừng hòng xốc hết gốc gác lâu đời cùng đống nợ cũ lên tính, vì nói thật là họ cóc nhớ gì đâu.

Cho nên, kinh nghiệm chung sống với Pluto sư tử của tôi là, hãy coi tình cảm và sự hỗ trợ của họ là thứ có cũng được, không có cũng chả sao. Vì không kì vọng trông mong thì sẽ không cần thất vọng. Nghe đồn còn một chiêu cao hơn là phải luôn duy trì trạng thái gánh nặng ngọt ngào đè trên đầu trên cổ họ, vì tầm cỡ gánh nặng ngọt ngào thì họ còn nhớ tốt, chỉ khi nào bạn không ngọt ngào nổi nữa thì dù bạn có là gánh nặng hay lực đẩy của tiến bộ gì gì đó thì họ đều hold không nổi và bắt đầu bật cơ chế quên hoặc toàn phần hoặc cục bộ lên thôi. Tôi thì không ngọt ngào gì, thậm chí còn đắng, chát hay chua lòm, nên tôi dứt khoát chọn kiểu 1 cho an toàn.

Và thế là cuộc đời Pluto cung 5 và Pluto sư tử cứ chênh vênh dao động giữa 2 thái cực, lúc thành công, nhàn hạ trong cuộc đời thì đi xun xoe lấy lòng một người dửng dưng lạnh nhạt chả coi mình ra gì và lúc long đong lận đận thì vô tâm, vô tình, bạc bẽo, ích kỷ với một người nhiệt tình, yêu thương, thật lòng quý trọng họ.

Còn transit Pluto cung 5 thì có gây ra những hiệu ứng tương tự hay không? Nó báo hiệu việc bạn đang định làm như thế hay sẽ gặp một con gấu chóa sẽ cư xử với bạn y như thế? Tôi nghĩ là cũng same same cả thôi, vì tổng kết lại thì nó chỉ là món nợ đồng lần và đổi vai qua lại giữa 2 pha theo tình tình phớt và phớt tình tình theo thôi mà. Cái khác lớn nhất của transit so với Pluto cung 5 trên lá số gốc là, bạn sẽ không bị mất trí nhớ về toàn bộ tiến trình này. Cho nên bạn có thể giải thích vì sao.

Tất nhiên là chỉ khi bạn sẵn sàng nhìn thẳng vào lòng mình và chải vuốt rõ ràng các đầu mối của câu chuyện thay vì giả hồ đồ và từ chối nghĩ sâu.

Đến lúc đó bị gấu ném vào friendzone hoặc tặng vé xem vở người yêu cũ có người yêu mới thì đừng đổ tại Pluto nhé!