Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Lilith - đạo lý sinh tồn của kẻ yếu

Hôm trước đọc được bài của 1 vị cao nhân trả lời thắc mắc bạn đọc về nhân tố Lilith, nói thật bài viết rất học thuật rất nghiêm túc, nhưng đọc bài tôi cứ bị buồn cười. Có một chi tiết tôi công nhận, các hành tinh lớn là trọng điểm cần quan tâm cả đời trên lá số, nhưng cũng có thể vì nhu cầu tìm hiểu về các hành tinh lớn của tôi bão hòa hơi sớm, nên là tôi nhảy số sang tiểu hành tinh và fixed star hơi nhiều. Tất nhiên các nhân tố ảo như Hypothetical planets, Lilith, la kế... đều không ít, và vì số lượng tiểu hành tinh của Thái Dương Hệ hơi lớn nên nói thật là tôi cũng mới chỉ tìm hiểu chút ít về mảng này mà thôi. Trong 3 Lilith, tôi chỉ mới tìm hiểu duy nhất một nhân tố là viễn điểm của mặt trăng, cho nên nếu ai thắc mắc về 2 Lilith còn lại thì nói thẳng luôn là tôi không biết gì hết.

Một sự thật mất lòng cần nói trước, ấy là các bạn trẻ bây giờ hay có bệnh chưa học bò đã lo học chạy, ngay cả từ khóa cho cung hoàng đạo, cung địa bàn và các hành tinh chính nhiều bạn còn không thể xác định và phân lập rõ ràng, nhưng mở mồm thì nói những câu râu ông nọ cắm cằm bà kia như thể chân lý. Tôi mở lớp chiêm tinh và học viên nhà tôi đều biết, cô giáo có thể chém về một cung mọc 6-8 tiếng đồng hồ cho một lớp và dạy nhiều lớp cùng về cung mọc mà nội dung vẫn có thể không bị trùng lặp nhau. Có mỗi luận với mặt trời, mặt trăng thôi tôi cũng giảng được 15 buổi (thời lượng mỗi buổi 3-4 tiếng). Đừng hỏi ở đâu ra lắm thứ để nói thế, tôi chỉ nói vậy để nhắc nhẹ những ai bị hời hợt khi tìm hiểu một chủ điểm của chiêm tinh là, kiến thức bạn không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Và tham vọng hiểu biết nhiều mà lại không thể hiểu biết sâu nói chung là có hại, vì nghiệm sai, luận nhầm trong tình hình này là khó tránh khỏi.

Nhưng nếu bạn tìm hiểu đã đủ sâu sắc, sớm muộn bạn cũng nhận ra, vẫn có nhiều hiện tượng trong cuộc sống mà 12 cung hoàng đạo, 12 cung địa bàn và 10 hành tinh lớn không thể đại diện được, đó là lúc các nhân tố bạn cho rằng kém quan trọng hơn cũng cần được quan tâm một phen. Cá nhân tôi không thể luận về Idol mà không nhắc tới Cyllarus, và cũng không thể luận về văn hóa fan mà bỏ qua Hylonome. Với lá số rất nhiều người bình thường, 2 tiểu hành tinh nhóm centaur này chả có nghĩa lý gì mấy, nhưng nếu đụng vào các chủ đề như văn đàn, giới nghệ thuật, giới giải trí, Vlog, danh nhân trên mạng, nhân văn giai phẩm ... v.v... thì lời khuyên chân thành của tôi là đừng có bỏ qua chúng nó, nhất là vào thời đại Hylonome và Cyllarus thường xuyên tạo góc 180 với nhau, tạo ra một dạng tồn tại thú vị cực kì có tồn tại cảm là fan của fan và idol của idol.

Mà nhật nguyệt thực cự giải, ma kết trong thời gian này lại còn gặp transit Cyllarus (cự giải) và Hylonome (ma kết) luôn nữa.

Tương tự như vậy, không thể luận về một case oánh ghen đã lên báo mạng mà không để ý tới Juno, mặc dù với nhiều người, nhất là cẩu độc thân, cơn ghen do Juno gợi lên trên lá số họ căn bản là chả có tác dụng thực tế gì. Còn sự đố kị nếu có của cẩu độc thân nhắm vào những kẻ đang tú ân ái thì lại do Nessus tác quái cơ.

Dù sao, cứ biết rằng không phải 10 hành tinh chính có thể quản mấy chuyện này là được.

Quay lại với Lilith, nó là một nhân tố sinh ra từ tương quan giữa Moon và Earth, nếu hỏi về tầm quan trọng của nó, tôi có thể khẳng định trên lá số Cleopatra và nhiều vị thiên cổ giai nhân, Lilith có vai trò quan trọng, nhưng phải nói rõ trước, Lilith không liên quan gì trực tiếp đến nhan sắc hết nhé. Trên lá số cá nhân tôi, Lilith cũng quan trọng, vì Mean Lilith thì trùng với vertex còn True Lilith thì xung với Vulcan nhật tâm, và bọn chúng còn cộng hưởng với nhật tinh vận nhân mã trong hơn 30 năm trời nữa. Nói chung, có nhiều lý do để tôi đâm ra tò mò về Lilith hơn những nhân tố phụ trợ khác. Nhưng đó cũng là nguyên nhân tôi nhận định rằng Lilith không chuyên môn ship nhan sắc đến cho loài người.

Một nhân tố sinh ra từ Moon, sẽ đem tới loại cảm giác kiểu, người ta thường tình. Cho nên những nhận định, cảm giác mà sinh ra ở vị trí những nhân tố này đều đem lại một loại cảm giác rất đương nhiên. Với Lilith, nhận định sinh ra là người ta có thể làm được, mình không thể làm được, ấy là chuyện đương nhiên. Nó liên quan tới khả năng thừa nhận chỗ mạnh bẩm sinh của người khác và chỗ yếu bẩm sinh của mình, và vì sinh ra từ tương quan Moon Earth, chỗ mạnh và yếu này là chỉ thể chất, không phải tinh thần, trí tuệ. Lilith trên lá số gốc trước hết sẽ chỉ ra khiếm khuyết thể chất lớn nhất của mỗi chúng ta.

Vậy điều này có quan trọng không?

Xét trên phương diện này, Lilith còn tiêu biểu cho phái yếu hơn hẳn Kim tinh, chữ phái yếu này bất luận nam nữ trẻ già, chỉ luận độ hữu dụng hay vô dụng. Một ví dụ, tôi có Lilith nhân mã, cảm ơn thời đại vì đã đưa xe máy, ô tô, máy bay vào dân dụng, nếu không cả đời tôi nhất định là không thể đi đâu được quá xa vì xét về thể lực, tôi đi bộ còn được, chứ chạy và đạp xe nhanh trong thời gian dài là chân cẳng tôi không chịu nổi phụ tải. Thời sinh viên, quãng đường đi học người khác đạp xe 15 phút tới thì tôi đi mất 30 phút. Lưu ý, la hầu nhân mã mới hay có vấn đề trong đọc bản đồ và xác định phương hướng, Lilith nhân mã thường không có vấn đề này, nhưng nếu môi trường sống ta đang xét là kiểu trường học cách gia môn 3-4km đổ lên và đến trường phải đi bộ vượt đèo leo dốc như mấy cháu bé vùng cao thi thoảng vẫn lên báo thì nguy cơ thất học vì Lilith nhân mã là có thật.

Tương tự, Lilith kim ngưu có thể kiệt sức vì nói to tiếng, Lilith sư tử thấy lao lực nếu phải cười lớn, Lilith cự giải thấy kiệt sức nếu phải xem hết 1 tập phim cô dâu 8 tuổi, không phải vì kì thị drama mà vì con tim bé nhỏ chịu không nổi cảm giác up and down , Lilith song ngư thường hành xử đầu voi đuôi chuột ... v.v...

Lilith hoàn toàn có thể giới hạn tầm mức thành tựu mà ta có thể đạt được trong cuộc đời nếu không có con người hay phương tiện hỗ trợ nào từ bên ngoài giúp ta khắc phục khó khăn hạn chế tự nhiên vốn phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh của thân thể. Nhưng nhân chi thường tình cũng là, con người không thể vì bản thân không đủ năng lực tự đáp ứng nhu cầu của mình mà muốn ít đi. Từ ngàn xưa, loài người đã biết tự phân công lao động kiểu đàn ông săn bắt, phụ nữ hái lượm, đôi bên phát huy thế mạnh, bù đắp chỗ yếu cho nhau, nương tựa vào nhau cùng phát triển. Tất nhiên việc tập luyện thể chất cũng sẽ có tác dụng cải thiện tình huống, nhưng hiệu quả thì cũng đại loại như việc phụ nữ cố gắng tập thể hình với mục tiêu to khỏe như nam lực sĩ vậy.

Cái gì tồn tại được thì tự nó phải có lý do tồn tại hợp lý, kẻ yếu cũng vậy. Trong tự nhiên có không ít giống loài yếu đuối nhưng vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Những loài hoa trong nhà kính tồn tại được chỉ vì chúng xinh đẹp, và nếu ta lơ là không cẩn thận săn sóc, chúng nó sẽ chết luôn cho ta xem, những con ong nhỏ bé lại có kiểu liều mạng đốt người gây ám ảnh cho nhiều sinh vật to cao lực lưỡng, bò cạp và rết có nọc độc đủ gây bất an, ám ảnh cho những hooman đang tiến vào khu vực của chúng, thỏ và chuột ngược lại chạy trốn cực nhanh khi nghe tiếng động, ...v.v... Con người cũng vậy, để đáp ứng các nhu cầu mà bản thân không thể tự làm lấy được, chúng ta phải tìm ra phương tiện hoặc đối tượng thích hợp để cậy nhờ, dựa dẫm, hoặc cũng có thể là uy hiếp, lợi dụng. Từ đó, rất nhiều tiện nghi sinh hoạt mới mẻ và kỹ năng thuyết phục, tương tác, thậm chí mê hoặc, quyến rũ ra đời. Và cũng có nhiều loại thuốc độc cùng mưu đồ cũng có thể tham gia câu chuyện. Ở chỗ Lilith có mặt, một người không bao giờ định nói chuyện bằng thực lực, nhưng sự thật chứng minh là, không dùng thực lực nói chuyện thì cũng còn đầy biện pháp khác xài được, xài tốt.

Đó là vì sao chúng ta nói rằng, ở chỗ Lilith, cuộc đời đóng một cánh cửa của ta và mở cho ta một cánh cửa khác.

Tiếc là rất nhiều người không nhìn thấy cánh cửa mới mở ra đó mà chìm đắm rất lâu trong cảm giác mất mát, lực bất tòng tâm, cưỡng cầu không được, thậm chí thống hận sự yếu đuối bất lực của mình, nhân tiện, ghi hận cả đứa đã có mặt như ví dụ tương phản để làm nổi bật lên sự yếu ớt bất lực đó.

Và tóm lại thì, tất cả những chuyện này có quan trọng lắm không?

Câu chuyện về nữ hoàng Cleopatra của Ai cập dường như rất liên quan tới Lilith, trong thời đại của những nhân vật kiêu hùng, khi sức mạnh quân sự quyết định diện mạo của thế giới, Cleopatra lúc đó hoàn toàn không có ưu thế gì khi so sánh với anh chị em của mình. Nghe đồn bà quyết định quyến rũ Caesar và mượn binh quyền của ông ta để dẹp sạch những kẻ cạnh tranh, thuyết phục ông ta cho Ai cập sự giúp đỡ quân sự và dùng tài nguyên trù phú của Ai cập để nuôi dưỡng lại các binh đoàn La Mã. Sau khi Caesar chết, nhân vật tiếp theo bị Cleopatra thuyết phục (và mồi chài) là Antonius. Và sau khi Antonius chết trận, Cleopatra đã tự sát để giữ lại tôn nghiêm của một nữ hoàng mất nước, thay vì sống như một tù binh bị đưa đi diễu hành như một chiến lợi phẩm.

Đó cũng là loại tâm lý thôi thúc đằng sau Lilith, nhu cầu được giúp đỡ, ủng hộ, che chở và nhu cầu được đối phương dành cho đầy đủ tôn trọng là lớn như nhau và thiếu bên nào cũng không thể được. Thậm chí, nhu cầu được tôn trọng của Lilith còn lớn hơn nhu cầu được giúp đỡ. Vậy nên trong câu chuyện huyền thoại, Lilith mới bỏ chồng mà chạy, và trong lịch sử, Cleopatra mới tự sát khi nhận ra tôn nghiêm của mình đang bị đe dọa.

Tuy Lilith là nơi ta thường phát hiện loại cơ trí, tài năng giúp ta xây dựng dạng quan hệ đối tác, hợp tác cùng người khác, một mối quan hệ mà ta vừa được giúp đỡ lại vừa được tôn trọng, nhưng Lilith không phải một nhân tố sẽ ban phát cho chúng ta loại tài năng đó, nó chỉ kích thích, thôi thúc ta đi tìm kiếm, học tập để trở thành người có được loại tài năng ấy, bằng cách chặn luôn đường sống thanh cao... khụ, nhầm nhầm, bằng cách biến ta thành một kẻ yếu đuối, bất lực, cần phải được sự giúp đỡ bên ngoài mới có thể đạt được mục đích. Nó có thể làm ta trở lại và lợi hại hơn xưa, cũng có thể làm ta trở lại trong bộ dạng ăn hại hơn xưa. Điều đó phụ thuộc vào cách ta phản ứng lại với các tác động của Lilith là tích cực hay tiêu cực, và phụ thuộc vào bản chất, xem ta là người khôn ngoan khéo đưa đẩy hay kẻ thích hờn cả thế giới mỗi khi cuộc đời không được như mong đợi.

Cánh cửa mới mở ra cho ta thường không ở trong phạm trù thực lực của ta có thể tác động mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng từ năng lực và quyết định của những người khác. Ta sẽ mở nó bằng khả năng thuyết phục, dụ dỗ, hiếp bức hay đe dọa của mình, cái này là tùy thuộc ở ta. Đó là một transit, một cung vị trên lá số gốc có thể rất khó khăn, cũng có thể rất đơn giản để giải quyết. Và trong đa số trường hợp, tiền tươi thóc thật chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở gần hết các loại cửa mà Lilith ship đến thử tài mở khóa của ta.

Nghe đồn, ngoài phong bì, người ta còn tặng trà, tặng ngọc, tặng hoa, thậm chí tặng cả mĩ nhân làm phí thông quan. Túm lại người giữ cửa thích cái gì thì ta thu xếp tặng cái đó. Lưu ý quan trọng, chỉ có tôn nghiêm và liêm sỉ của mình là tuyệt đối không tặng kèm được, còn thì không có thứ gì là không tặng được, trừ thứ bạn không có, không mua được hoặc nghĩ không ra.

Transit Lilith hiện nay đang ở song ngư, cung hoàng đạo của những cái kết, và cả những cái chết, ta có thể không kết thúc được một tiến trình, đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện như ta mong muốn được nếu không tìm kiếm được sự giúp đỡ, phối hợp thích đáng, với người biểu tình ở Hong Kong, với gia đình của 36 người Việt chết trên xe container ở Anh, đây có thể là một transit quan trọng và đầy gian nan trắc trở. Với một số người khác, đoạn kết ấy có thể là nghỉ việc ở một công ty, thanh lý một hợp đồng thuê nhà, chấm dứt một mối quan hệ... Tất nhiên điều này là có khó khăn và rất phụ thuộc khả năng thuyết phục của ta. Và đừng quên rằng ngoài Lilith, trên lá số còn đầy các thể loại transit khác, và song ngư chưa chắc đã là một cung vị quan trọng đối với cá nhân ta.

Vậy transit Lilith có quan trọng không? Cá nhân tôi thấy thi thoảng nó rất quan trọng và thi thoảng thì không. Nó có lúc quan trọng với người này nhưng lại không quan trọng với người khác. Điều đó phụ thuộc vào việc Lilith đang đi qua cung nào, ở đó có nhân tố mấu chốt nào có thể làm đời ta chao đảo nếu cháu nó có biến hay không, cá nhân người được xét là dạng khôn khéo lõi đời hay cục mịch vụng giao tế?

Chiêm tinh không phải một môn học về định mệnh, nó là một môn học về xu hướng vận động và gây ảnh hưởng của các từ lực vũ trụ. Kết quả tương tác giữa ta và hoàn cảnh khách quan có thể được theo dấu trên lá số gốc cùng transit, và điều sẽ xảy ra là có thể dự đoán được nếu những cân nhắc, tính toán của ta về lực tổng hợp là chính xác.

Và có đôi khi, câu chuyện của transit Lilith chỉ đơn giản là không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều...

Vì số người và việc không thể giải quyết bằng tiền ít lắm! Nếu bạn gặp phải một case như vậy, hãy thận trọng đối đãi.