Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Hãy cho, đừng e ngại!


Khi Hải Vương Tinh ở cung Bảo Bình, cung của đột phá công nghệ, kết nối cộng đồng. Thời đại Hoàng kim của mạng xã hội và các tiện ích miễn phí cũng xuất hiện. Google cho không thế giới một công cụ tìm kiếm hiệu quả, và rất nhiều công ty mong muốn thế giới tìm thấy mình đã quyết định trả tiền mua từ khóa cho Google. Những mạng xã hội lớn cung cấp cho user vô số tiện ích miễn phí để họ kết nối, rồi thu hoạch từ bán quảng cáo, đặc quyền cho thành viên. Những blogger nổi tiếng cho không thế giới những tin tức, bài viết thú vị, hấp dẫn của họ, rồi thông qua số lượng khổng lồ followers của bản thân để tự biến mình thành một kênh truyền thông, quảng bá có sức ảnh hưởng và tất nhiên, có tiền. Đó cũng là thời kì Steve Jobs móc tiền túi ra nuôi không một Studio thua lỗ tên là Pixar, và cuối cùng điều kì diệu đã đến với cả 2 bên. Dư chấn từ những thành công đó đã sinh ra 1 lô 1 lốc những kẻ theo đuôi đang miệt mài cho không biếu không thế giới rất nhiều thứ... thi thú.

Hải Vương Tinh hiện đã sang cung Song Ngư, cung nhà của nó, cũng là cung của những hoạt động vị tha vô vụ lợi, của những cống hiến tận tụy không cần đền đáp, nhưng cũng là cung của sự lộn xộn vô tổ chức, của những hành vi hoang đường nhảm nhí nằm ngoài chuẩn mực đạo đức cho phép, của cảm giác mông lung mê muội mất phương hướng, của nỗi thất vọng và những giấc mơ tan vỡ. Ở cung Bảo Bình, nói gợi cảm hứng để người ta đem công nghệ ra cho không. Bây giờ ở cung Song Ngư, nó đang gợi cảm hứng để người ta cho không nhau sự lộn xộn, sự hoang đường nhảm nhí, những giấc mơ và những nỗi thất vọng. Bán hàng online và văn mạng là 2 mảnh ghép không thể thiếu của bức tranh này. Nhiều hành vi có tính chất lường gạt khác cũng đang nở tung xòe như nấm sau cơn mưa. Một trong những đặc thù của Song Ngư là cảm giác mơ hồ, là sự không chắc chắn, và hệ quả của nó là nỗi lo sợ, là cảm giác ỷ lại và tư tưởng theo đuôi. Vào thời gian mà người ta đang nhiệt tình cho không nhau những cái hố như thời gian này, người nông dân có cung Song Ngư tương đối mạnh trên lá số phải làm sao đây?

Có lần, tôi đã tặng cho một mọc Song Ngư một quyển sách tựa đề "The Go-giver" (Kẻ dám cho đi) Mọc Song Ngư ấy chỉ đọc được 1 chút là vứt sách và confirm lại là "đọc như c*t". Mọc Song Ngư ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động cho không ai cái gì, chỉ toàn:

"Bắc thang lên hỏi ông giời, 
Đưa tiền cho bợm có đòi được không" 

Có một lần khác, tôi ngồi tư vấn cho một người bạn có Nhật tinh vận nhập cung 12 (Đọc thêm về cung 12 ở đây) về nhóm từ khóa "hy sinh, vị tha, cao thượng, vô dục vô cầu", nói bã bọt mép rồi, người ta lịch sự cảm ơn nhưng về căn bản là... chả hiểu gì cả.

Có một lần khác, tôi nói chuyện với một mặt trời Song Ngư về hạnh Bố thí, người đó hào hứng khoe "xời tưởng gì, đời này em cho đi nhiều lắm ý, hôm qua em đã... hôm kia em... hôm kìa em... " Phào, quả thực cho rất nhiều, mà cho đi rồi còn bị người ta chửi cho, hoặc chửi thẳng vào mặt, hoặc nói xấu sau lưng, hoặc tỵ nạnh nhau vì người A, người B được cho nhiều hơn, thôi thì đủ trò.

Tóm lại, "đời là bể khổ". Muốn giải thoát giác ngộ thì phải bồi bổ 30 parami (Ba la mật), (mà trong 30 parami ấy, lại có 3 cái là phước bố thí bậc hạ, bậc trung và bậc thượng.) Đức Phật dạy rằng, mỗi người ta gặp trong đời là một ruộng phước (phước điền), khi ta gieo một hạt giống xuống đó, ta sẽ được hồi báo, hoặc ngay lập tức, hoặc sau một thời gian. Tùy thuộc đối tượng mà ruộng phước chia ra ruộng tốt, ruộng xấu, gặp ruộng tốt thì gieo một hạt, được một bông, gặp ruộng xấu, ta có cơ mất không.

Thiện nam tín nữ bèn thắc mắc: "Vậy làm thế nào con phân biệt được ruộng tốt, ruộng xấu đây? Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người?"

Phật dạy: "Muốn có được hiểu biết thì các con hãy gieo hạt nhiều hơn nữa ở nhiều ruộng phước khác nhau hơn nữa." 

Tóm lại, chớ vội tin, chớ vội tin, lấy cần cù bù thông minh đi các kon! (Các tài liệu ghi chép đều cho rằng Đức Phật có mặt trời Kim Ngưu (cần mẫn) và mặt trăng Bò Cạp (đa nghi)). Lời khuyên của Người là cứ chờ cái phước nó trổ rồi hiểu biết sẽ tới. Tất nhiên, đấy là với điều kiện bạn tâm tâm niệm niệm rằng giờ ta không biết nhưng rồi ta sẽ biết, sau đó chịu khó mở to 2 mắt ra mà để ý quan sát chứ đừng có nhắm mắt đưa chân làm bừa làm ẩu rồi.

Giờ quay lại với Chiêm Tinh, nói một cách lạc quan tích cực, mỗi người sinh ra đều có một vài khu vực trên lá số của họ có liên kết với Song Ngư, Hải Vương Tinh, lại còn thêm 1 cung số 12 nữa chứ. Ở những khu vực đó, họ có thể học được nhiều điều nếu họ chủ động cho đi và quan sát từ quá trình đến kết quả. Tất nhiên, nói một cách tiêu cực, họ chỉ có cách chịu thiệt một khi ở khu vực ấy, xu thế ấy là tất yếu, cho nên khấn giời không ăn thua, lảng tránh vấn đề không ăn thua, lạc quan tếu cũng không ăn thua. Nếu đằng nào cũng phải cho đi, vậy thay vì nhắm mắt nhắm mũi mà cho, hay nói đúng hơn, miễn cưỡng mà chịu mất, chịu thiệt, tại sao không mở to 2 mắt mà chấp nhận sự thật và học được từ sự thật một điều gì đó? Ví dụ như cách phân biệt chất lượng ruộng và hạt giống chẳng hạn.

Một trọng điểm lý thuyết của cuốn "The go-giver" chính là, nếu bạn cho ai đó dịch vụ của bạn, sự giúp đỡ của bạn nhưng được nhận lại quá ít hoặc chẳng nhận lại được gì. Hãy nghĩ ra cách để cho nhiều hơn nữa. (Nghe xong bỗng dưng muốn khóc... thét quá phải không?)

Trọng điểm thứ 2 là, gieo gì gặt nấy. Tất nhiên, điều đó khiến cả những người hiểu rõ về hạt giống trong tay mình nhất cũng có thể gieo hạt hoa hồng và nhận được một bụi gai to. Nhưng về căn bản, gieo lúa thì ta sẽ gặt lúa, gieo ngô gặt ngô. Và lời khuyên là hãy cho đi những gì mà bản thân mình cho là tốt đẹp nhất với thiện ý và tâm từ. Với những người chưa từng "bỗng dưng muốn chết" thì yêu cầu này có vẻ rất khó, vì cái chết chính là sự buông tay triệt để nhất, cát bụi trở về với cát bụi, trước cái chết, mọi cố chấp, lưu luyến đều trở thành vô nghĩa, thậm chí tức cười. Nhưng dù sao thì trên lá số Chiêm Tinh cũng có đến 2 cung chủ về cái chết là cung 8 và cung 12, và transit cùng progresion của các hành tinh vẫn dạo qua 2 cung này đều đều như cơm bữa trên mọi lá số mà không thấy gây chết người. Thực ra, điều mà ta nên hiểu khi trải qua vận hạn ở 2 cung này là làm thế nào để buông tay. Đọc thêm bài Cách lấy lá sốCác loại lá số để biết thêm chi tiết.

Còn nhiều chủ điểm khác như muốn có lòng tin của người khác, bạn phải dám sống thật. Muốn hiểu đúng giá trị của người khác, bạn phải biết lắng nghe và chia sẻ... Tóm lại, theo tôi đó là 1 cuốn sách hay dành cho những ai đang có vấn nạn với Song Ngư, Hải Vương Tinh hay cung 12. Những vấn nạn đòi hỏi người ta phải cao thượng, hy sinh, vị tha, vô dục vô cầu để qua cửa.

Cuối cùng, tôi phải thú nhận một sự thực. Tôi đã kể cho rất nhiều người nghe "Chuyện cô bò sữa". Nhưng chả hiểu vì nguyên nhân bí ẩn gì, tất cả những ai nghe tôi kể chuyện đều nghe thành "Chuyện về chú lợn rừng". Làm thế nào mà chuyện cô bò sữa cho người ta sữa của mình và nhận được cỏ tươi lại biến thành chuyện chú lợn rừng lủi thủi chạy khắp nơi tự mình kiếm ăn cuối cùng bị người ta làm thịt thì chỉ có chúa mới có thể lý giải. Có lẽ tôi đã sai lầm khi cho rằng mọi người đều cầm tinh con bò sữa. Nhưng dù sao thì giá trị của lợn rừng không chỉ nằm ở thịt mà còn nằm cả ở bộ lông có thể dùng làm bàn chải, và tôi cũng chỉ bảo bạn là hãy cho chứ không bảo bạn hãy tự sát. Cho nên làm ơn hãy hiểu tôi và tự hiểu mình cho đúng.

Có một câu chuyện trong Nam Hoa Kinh kể rằng, Lão Tử dắt học trò đi chơi, đến tối ở nhờ một gia đình, chủ nhà có 2 con chim nên quyết định thịt một con đãi khách, con không biết gáy phải lên đường. Lão Tử nói, con chim này vì bất tài nên phải chịu chết. Hôm sau thầy trò đi tiếp, thấy một cây cổ thụ cao chọc trời, lại gần nhìn thấy cành của nó khùng khoèo, thân của nó cong queo. Dân bản xứ kể, giống cây ấy không dùng làm mộc được vì thớ gỗ quá ba chấm, cành khô đốt lên lại nhiều khói nên làm củi cũng không đáng. Quả không ăn được nên cũng chẳng ai buồn ngắt cây bẻ cành, Lão Tử nói, cái cây này vì bất tài nên sống thọ. Học trò nhăn nhó hỏi, sao hôm qua thì thấy nói bất tài thì phải chết, hôm nay lại nói bất tài thì được sống. Lão Tử đáp, đó là vì ta ở giữa cái tài và bất tài.

Kinh nghiệm của tôi về cái gọi là hiệu ứng theo đuôi là, nếu người ta đã quyết tâm cần thịt thì bò sữa cũng phải vào lò mổ, nếu người ta đã quyết tâm cần sữa thì đến lợn rừng cũng có thể đem ra vắt sữa. Đó là lý do Song Ngư khi đã làm kẻ theo đuôi có thể rất ngớ ngẩn và hoang đường. Một cung mọc Song Ngư sẽ có nóc cung 2 Bạch Dương, có nghĩa là giá trị thực của Song Ngư nằm ở khả năng tự tiếp thị mình và áp đặt giá trị sử dụng của bản thân theo ý riêng. Họ sinh ra là để học cách chủ động cho đi những gì họ muốn cho, hay có thể cho, chứ không phải để làm 1 kẻ theo đuôi thường xuyên bất mãn và hay nổi khùng.

Nhưng cụ thể, thứ mà họ có thể cho (mà không gây chết vì có tài) là gì?

Cách duy nhất để biết được điều đó là: Hãy cho, đừng e ngại!

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Vài nét về cách xem nghề nghiệp, công việc, sự nghiệp

Bài viết này thuộc chuyên mục Tự Học Online. Mọi sao chép trích dẫn không dẫn lại nguồn từ blog quybaba.blogspot.com đều là trái phép.

Bạn nên đọc thêm loạt bài về 12 cung địa bànCấu trúc lá số Chiêm Tinh để hiểu bài viết này tốt nhất.


Dịch word by word, ta được biết rằng cung số 10 trên lá số Chiêm Tinh được gọi là cung sự nghiệp. Thừa thắng xông lên, rất nhiều Chiêm Tinh Gia tự phong nhà ta bèn diễn giải luôn nó thành cung nghề nghiệp và bắt đầu sự nghiệp liệt kê những nghề thích hợp với cung Hoàng đạo chứa MC của một người. Tạm chưa bàn đến tính đúng sai trong tư duy của các bạn, tôi cứ nêu ra vài ví dụ trước nhé:

Queen Victoria, nghề nghiệp: nữ hoàng Anh, MC Bảo Bình

Charles Chaplin, nghề nghiệp: diễn viên kiêm nhà sản xuất phim, MC Sư Tử

Gunter Grass, nghề nghiệp: nhà văn (nobel văn học), MC Sư Tử

Balzac, nghề nghiệp: đại văn hào, MC Kim Ngưu

Vũ Trọng Phụng, nghề nghiệp: nhà báo, MC Song Ngư

Một lái xe hơn 20 năm trong nghề, MC Thiên Bình

Nói tóm lại, tôi đố bạn tìm ra được mối liên hệ trực tiếp giữa nghề nghiệp với cung Hoàng đạo ở MC trong đa số các trường hợp kể trên đấy. Còn bây giờ, hãy đến với một câu chuyện cười về việc đại văn hào Victor Hugo khai báo hải quan như sau:

Nhân viên hải quan hỏi: Công việc hàng ngày của ông là gì ạ?
Hugo: À... thì... tôi viết lách thôi.
Nhân viên hải quan (trầm mặc 1 lúc) Dạ, ý tôi là ông dùng phương tiện gì để hành nghề?
Hugo: Ngòi bút.
Nhân viên hải quan (hý hoáy ghi lời khai) Ngài Victor Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút.

Đại văn hào là nhà văn có khối lượng tác phẩm đồ sộ và giá trị. Cho nên khi người ta hỏi Hugo hàng ngày ông làm gì thì ý nghĩ đầu tiên đến với ông là ... viết, và ở thời đại ông sống thì viết thì tất nhiên là dùng ngòi bút. Có điều, không phải chỉ có nhà văn mới viết cả ngày, 1 người viết thư thuê hay một doanh nhân có nhiều công việc bàn giấy cũng có thể viết cả ngày được. Tác giả cuốn Hoàng Tử Bé được cả thế giới hoan nghênh và tưởng nhớ như một nhà văn tài hoa có MC Song Tử và nghề nghiệp thực chất của ông là ...phi công. Nghe nói người đã bắn rơi máy bay của ông vốn rất yêu tác phẩm của ông, nên cũng rất hâm mộ ông, nhưng mãi về sau mới biết mình đã gây ra chuyện đáng tiếc gì và vô cùng buồn khổ. Nói đến đây, tôi hy vọng đã làm các bạn hiểu được ít nhất một việc. Cuộc đời không đơn giản như 1+1 =2. Và việc dùng MC để tìm hiểu về nghề nghiệp, tuy là một định hướng không sai, nhưng nếu không cân nhắc đúng về tầm quan trọng và tỷ lệ tương quan giữa nó với bức tranh tổng thể thì câu chuyện sẽ thành thầy bói xem voi. Kết luận đưa ra có thể sẽ là con voi trông như cái cột đình, hoặc trông như cái chổi xể cũng không chừng.

MC của lá số Chiêm Tinh ở trên ranh giới giữa điều "tôi muốn" (Bán cầu Đông) và điều "thế giới muốn" (Bán cầu Tây), nhưng đồng thời nó cũng chính là điểm cao nhất trong các cung ngày, tức là cực điểm của thái độ chủ động khi dấn thân vào một môi trường sinh hoạt cụ thể. Do vậy, nó miêu tả toàn bộ tiến trình của cái quyết tâm đi tìm tiếng nói chung với thế giới của cá nhân, đồng thời, cũng là điểm bắt đầu để miêu tả dạng đối tượng mà một người sẽ không thể nắm bắt nếu không có quyết tâm cao khi lựa chọn và theo đuổi. Và hệ quả đi kèm là, các quyền lợi cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm đi kèm với cái quyết tâm ấy. Trong nhiều trường hợp, miêu tả này trùng hợp với tâm trạng của 1 cá nhân khi chọn lựa nghề nghiệp tương lai, trong nhiều trường hợp khác, nó chả có tý  liên quan nào hết.

Cái gọi là nghề nghiệp có một số đòi hỏi đặc thù, thứ nhất, nó phải tạo ra thu nhập để nuôi sống cá nhân, giúp ta kiếm sống, thứ 2 nó đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, sự lành nghề, cuối cùng nó tạo ra ảnh hưởng được cho phép đối với xã hội. Nói chung, cái gọi là ảnh hưởng xã hội được cho phép ấy có thể là một vị thế được xã hội chấp nhận, và ở vị thế ấy, cá nhân được quyền làm một số việc mà không bị ai ngăn cấm, hay đòi hỏi hoặc yêu cầu người khác thực hiện một số điều và tất cả đều thấy như thế là hợp tình hợp lý. MC Song Ngư cho một người quyền cảm thấy mơ hồ, thiếu hiểu biết, và theo đó, họ có quyền đặt câu hỏi và tiếp cận vấn đề để làm rõ thắc mắc của mình. MC này quả thực thích hợp với người được mệnh danh là "Ông vua phóng sự đất Bắc" Vũ Trọng Phụng. Tất nhiên, lao đầu vào tìm hiểu một việc mà tất cả mọi người đều không biết gì rồi phát thông báo tường thuật thì ta có thể trở thành vua phóng sự, hay nhà phát minh, hay nhà khảo cổ, hay... còn nhiều lắm... nhưng nếu lao đầu vào tìm hiểu một việc ai cũng biết, chỉ có mỗi mình mình không biết thì ta sẽ bị gọi là ...đồ ngốc. Mà không, cũng chưa chắc, ít nhất thì các vị Hoàng đế anh minh đi vi hành đều là vì có chuyện ai cũng biết chỉ có mỗi mình họ không biết cả đấy. Dù sao thì MC Song Ngư cũng hay đi kèm với nóc cung 6 Bò Cạp, cho thấy điều kiện khách quan yêu cầu động thái hành vi của họ cần phải đủ âm thầm lén lút hay nói hoa mỹ là kín kẽ thâm trầm bí ẩn đến độ được xem là ...có nghề. Nhưng chỉ nhìn lá số mà thôi, căn bản ta không phân biệt được mấy loại người này. Nếu không thế thì đại văn hào cũng không đến nỗi bị nhầm thành nhà buôn ngòi bút.

Cung 2 trên lá số Chiêm Tinh mô tả hoạt động tự quản tài chính, do đó ta cũng có thể thông qua nó để hiểu được cách một người tiêu tiền, kiếm tiền, giữ tiền, ngoài ra, đó cũng mô tả vấn đề tự ý thức về các năng lực của mình và phương án phát triển, bồi dưỡng nó. Giả sử nóc cung 2 là Kim Ngưu chậm mà chắc, ta có thể khẳng định đây là một người thích sống bằng thực lực, thích đi đường thẳng, thích sự rõ ràng rành mạch, việc gì đáng làm thì mới làm. Nhưng nếu bạn nhân đó nổ văng miểng về việc người này thích hợp làm quản lý tài chính, ví như kế toán thì... xin miễn thứ cho tại hạ bất tài, nói nhỏ cho bạn biết, loại kế toán không có bàn tay kì diệu biết hóa phép con số trong sổ sách, ở Việt Nam có quỷ nó thèm thuê. Tuy nhiên, cách tiếp cận đúng là ta có thể khẳng định người này phù hợp với những dạng nghề nghiệp chính thống, đòi hỏi thực lực, hay ít ra cũng phải là dạng công việc có quỹ đạo phát triển vững chắc, rõ ràng, càng chăm chỉ, càng khéo léo, càng uy tín thì càng thành công. Cụ thể là làm gì? Cứ yên chí là chúng ta vẫn còn cả rổ trăng sao chưa đụng đến để chém về nó kia mà.

Cung 6 ngoài ý nghĩa về sức khỏe và nhịp sống thường nhật còn miêu tả hình ảnh ta trong tư cách người làm công, người phục vụ, đồng thời là thái độ trong việc rèn luyện kỹ năng làm việc của ta. Nó là công việc theo nghĩa thuần túy nhất, tách khỏi danh và lợi. Đây là nơi mà ta bắt buộc phải sống theo cách thế giới muốn, thực thi, đáp ứng các đòi hỏi của thế giới bên ngoài. Các hành tinh và năng lượng Hoàng đạo ở vị trí này đều sẽ không biểu hiện ra một cách tự phát, không có lý do. Thế nên các hành tinh cá nhân ở cung 6 có thể đại diện cho khuynh hướng nước đến chân mới nhảy aka không bảo làm đi thì không làm, aka thiên lôi chỉ đâu đánh đó. (Đề nghị không nhầm với phong thái nước đến chân mới nhảy của mặt trăng Kim Ngưu, aka từ từ rồi khoai nó sẽ dừ, tất nhiên nếu mặt trăng Kim Ngưu này ở cung 6 thì đấy lại là chuyện khác) Ngoài ra, hãy hiểu rằng Bạch Dương cung 6 chỉ đáp ứng yêu cầu của người khác nếu nó ...thấy có hứng để làm thế, trước hết phải là tôi mà, tuy nhiên, đã đáp ứng thì cứ gọi là hết mình, Kim Ngưu cung 6 có thể ... không hiểu yêu cầu, hiểu theo ý mình hoặc luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu, Cự Giải cung 6 sẽ đáp ứng yêu cầu của người khác nếu nó thấy... mủi lòng, Song Ngư cung 6 đáp ứng yêu cầu của người khác sau đó ...tự chửi mình ngu, blah, blah...

Ba nóc cung 2, 6, 10 chỉ là phần mở rộng của khái niệm cung mọc, vì mỗi cung mọc theo cách tính whole sign đều tương ứng với 12 nóc cung sắp xếp theo thứ tự. Do vậy, trong 30% thông tin mà cung mọc sẽ cung cấp, thông tin này chiếm khoảng 1/4, tức là 7,5% lượng thông tin ta có thể đọc ra từ lá số. Vị trí của mặt trời trên đường Hoàng đạo và vị trí của nó trên cung địa bàn cùng các góc chiếu liên quan chiếm 30% thông tin, tương tự với mặt trăng. 10% còn lại được tính cho 8 hành tinh. Nếu ta suy xét cả đến yếu tố chủ tinh và vận hạn, các con số trên sẽ còn co lại nhỏ hơn. Hãy xem thật kỹ lá số bạn có, trả lời câu hỏi một người làm gì để cảm thấy mình đang sống (mặt trời), làm gì để ý thức về sự tồn tại của mình (cung mọc và cung 1), người đó cảm nhận về thế giới qua 1 bộ lọc như thế nào (mặt trăng), cách nghĩ (sao Thủy), cách làm (sao Hỏa), sở yêu sở ghét (sao Kim) Nhân tố nào vượt trội trên lá số của họ, là cá tính, tư tưởng, trí tuệ hay thể lực. Và tốt hơn hết, hãy đưa ra cho người mà bạn tư vấn những gợi ý để họ tự mở lòng và bộc bạch với bạn về con người thật của họ. Hãy nhớ rằng bạn không phải một siêu nhân với trực giác phi phàm đang nói cho một người biết về số phận tương lai của họ. Hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường nhưng có một chút hiểu biết khác biệt, và chút hiểu biết ấy sẽ đủ để giúp bạn tìm ra cách giúp đỡ người khác trong khả năng có thực của mình.

Có lẽ, đó là lý do tôi đặc biệt thích nói về Song Ngư, cung Hoàng đạo của những kẻ không biết gì cả.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Hướng nội và hướng ngoại


Có nhiều định nghĩa khác nhau về hướng nội và hướng ngoại, do vậy, cũng đem đến nhiều đề cử khác nhau về các cấu trúc mô tả tính cách hướng nội hay hướng ngoại trong Chiêm Tinh. Mà theo cá nhân tôi thấy, các định nghĩa này dẫm chân nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau là rất bình thường. Ban đầu tôi cũng không định viết về đề tài này vì thực ra, bản thân tôi chả có định nghĩa nào đủ tốt để giải quyết rốt ráo vấn đề này cả. Bài viết này, nói cho đúng ra là nhằm giúp các bạn tiếp cận lại một số vấn đề mà tôi e là các bạn đã hiểu chưa thật đúng khi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Cách tư duy của người Việt và người phương Tây có khác biệt khá lớn, do đó, cách dùng từ và hiểu nghĩa của từ cũng cần chút dụng tâm mới có thể nắm bắt đúng trọng điểm. Các thuật ngữ tôi sử dụng trong bài đều có giải nghĩa ở bài viết Từ Điển Thuật Ngữ, đề nghị không hỏi lại.

Có những trang mạng nói rằng nhiều hành tinh nằm ở các cung đêm thể hiện bản tính hướng nội, tuy rằng các cung đêm đều có chung đặc tính là dạng môi trường có sao dùng vậy, chú trọng triết lý "lành làm gáo, vỡ làm muôi", và nếu ở trong số đó có bóng dáng Bảo Bình hay Thiên Vương Tinh thì khuyến mại thêm câu "lôi thôi bà cho vào sọt rác", khụ, nên nhận định ấy ít nhiều có lý, nhưng để dẫn dắt bạn đến chỗ hiểu thật đúng vấn đề, tôi sẽ cho bạn một ví dụ nhỏ.

Trong các cung đêm, cung 3 là 1 trong 3 cung giao tế. Các nhân vật trong dạng quan hệ có sao dùng vậy, miễn kén cá chọn canh chính là anh em ("anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần" mà), hàng xóm láng giềng, đôi khi là bạn cùng trọ, các dạng bối cảnh có sao dùng vậy là trường học (tất nhiên ở Việt Nam thì tình hình hơi khác, nhưng thông thường người chọn trường cũng là phụ huynh ta chứ không phải ta) căn nhà nơi ta sống, bối cảnh sinh hoạt gần nhà như công viên, bến xe... Ở đây có một sự nhận mệnh nhiều hơn là thụ động, ít nhất là theo cách hiểu 2 chữ thụ động của người Việt, bởi vì có sao dùng vậy không có nghĩa là thái độ trơ gan cùng tuế nguyệt. Gặp người quen thì ta vẫn phải chào hỏi, tất nhiên trừ phi bà con đều biết rõ ta khinh người thành tính, trời mưa vẫn phải biết chạy vào nhà, trừ phi ta đang tâm thần bất ổn hoặc bị dở hơi. Đã là giao tế thì không thể nào chỉ có mình ta với ta. Tuy nhiên, cũng có loại người gặp ai cũng có thể toe toét như hoa loa kèn, ví như mặt trời Song Tử cung 3, nhưng cũng có loại người sẽ không tự dưng mà cho không ai nụ cười hòa nhã, có thể nhân dịp sao Thổ Bò Cạp ở cung 3 chẳng hạn. Cả 2 loại người này đều có thể dùng cung 3, nóc cung 3 và sao ở cung 3 để xem, và rất khổ là, ai dám bảo 1 kẻ gặp ai cũng toe toét như hoa loa kèn là hướng nội nào?

Đảo ngược lại, các cung ngày là địa phương cho phép người ta được suy tính, cân nhắc và chọn lựa, nhưng đồng thời, vì vậy cũng phải bỏ công bỏ sức vào đó thì mới có thành tựu được. Ở đó ta chủ động tìm kiếm điều ta muốn, đầu tư công sức, tiền bạc, suy nghĩ, thời gian để đạt được nó. Việc nhiều hành tinh rơi vào một khu vực đương nhiên khiến cho các hoạt động do nhóm hành tinh ấy chủ quản đều tập trung biểu hiện trong khu vực đó, và tóm lại, có thể tăng mạnh tính chủ động của cá nhân. Nhưng đặc biệt lưu ý, người ta hoàn toàn có thể chủ động nhốt mình trong phòng thức đêm ngủ ngày, không tiếc thời gian công sức với âm mưu thâm độc là thắng bằng được ...Game Flappy Bird. Và nếu bạn biết thế nào là một Otaku Nhật Bản, bạn sẽ hiểu rằng trên đời này, có rất nhiều người sử dụng quyền chủ động chọn lựa của mình vào những mục đích ba chấm như thế nào, và trông họ "hướng ngoại" ra sao.

Những hành tinh thuộc bán cầu Đông thường hoạt động với khuynh hướng ngồi xổm trên dư luận. Còn những hành tinh ở bán cầu Tây hoạt động với khuynh hướng chú trọng hoàn cảnh khách quan, để ý sắc mặt người khác. Quá chú trọng ý muốn của mình cũng là một dạng hướng nội, nhưng đôi khi nó là ngang ngược, đôi khi nó lại là âm thầm cố thủ. Quá để ý hoàn cảnh khách quan có thể là hiền lành, mềm mỏng, lại cũng có thể là người có cái mũi hơi dài, chuyện gì cũng chõ vào được.

Vấn đề cung Mọc là lửa hay khí sẽ hướng ngoại, là đất hay nước thì hướng nội, rồi nhiều sao thuộc cung lửa thì hướng ngoại, nhiều sao cung nước hướng nội, blah, blah... cũng không phải một định nghĩa chắc chắn. Ví như mặt trời Song Ngư có thể đại biểu cho tinh thần tận tụy hy sinh, nhưng nếu nó đang ở cung 1, lại khá gần AC thì cá nhân dù có chết cũng phải chết ở giữa sân khấu mới cam lòng. Đảo lại, cung mọc Bạch Dương nhưng lại có một rổ sao ở Song Ngư cung 12 thì phải bình luận thế nào đây? Ai có thể phát biểu rõ ràng xem như thế là hướng ngoại hay hướng nội?

Một bí quyết khác để tìm kiếm tính hướng nội hay hướng ngoại trên lá số là tính điểm cho các hành tinh, số điểm tính thường dựa trên mức độ đắc, hãm, số góc chiếu mạnh, yếu, ít, nhiều. Bí quyết này dựa trên lí luận rằng cường độ ảnh hưởng của hành tinh cho thấy mức độ nổi bật của dạng hoạt động sống tương ứng. Nếu hành tinh có điểm cao là Mặt trời, sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc, Thiên Vương thì hướng ngoại, là Mặt trăng, sao Kim, sao Thổ, Hải Vương, Diêm Vương thì hướng nội. Tuy nhiên, bí quyết này lại chống chỉ định với những trường hợp có các sao tranh nhau làm thủ trưởng, tức là có vài hành tinh trái ngành nhưng điểm số thì cao mấp mé bằng nhau cùng tranh giành ảnh hưởng. Chưa kể, giả sử một mặt trăng cực mạnh lại thuộc cung lửa thì con người là của cảm xúc, mà cảm xúc ấy thì miễn giấu diếm ai, hay một sao Hỏa cực mạnh lại rơi vào cung Song Ngư khiến câu hỏi có hành động không cho đáp án rằng không biết. Vậy thì biết lý giải thế nào?

Mỗi cá nhân là một tổ hợp phức tạp của các nét cá tính. Nếu cung Mọc quyết định giúp ta ấn tượng ban đầu về cá nhân thì cũng chính nó quy định vị trí cung địa bàn cho các hành tinh, và chính các hành tinh mới quản chiếu sinh hoạt cụ thể của một cá nhân. Một hành tinh gặp cung Hoàng đạo và góc chiếu tạo thuận lợi cho chức năng của nó thì đắc Thiên thời, gặp cung địa bàn thuận lợi cho chức năng của nó thì được địa lợi, gặp người biết khai thác sử dụng nó để tạo nên công dụng thì được nhân hòa. Được thiên thời thì dễ có thiên phú, được địa lợi thì nhờ thói quen rèn giũa hun đúc tạo nên kỹ năng, có nhân hòa thì thiên phú và kỹ năng mới có thể dùng tốt không uổng phí. Hướng ngoại của thiên thời là các cung lửa và cung khí, hướng nội là các cung đất và nước. Hướng ngoại của địa lợi là các cung lẻ, hướng nội là các cung chẵn. Nếu ta nói đối với nhân hòa, hướng nội là biết mình, hướng ngoại là biết người, đó chính là một vấn đề mà không có cấu trúc nào trên một lá số Chiêm Tinh có thể quy ước ra được.

Tối thiểu, chúng ta sẽ cần dùng đến 3 định nghĩa về hướng ngoại và 3 định nghĩa về hướng nội chia thành 3 cặp như đã nói. Và đó là lý do câu hỏi về hướng ngoại hay hướng nội không dễ trả lời.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Sao Thủy nghịch hành

Xem cách cắt lá số Chiêm Tinh ở đây.
Một hành tinh nghịch hành trên lá số Chiêm Tinh sẽ có một chữ "r" nhỏ ở bên cạnh kí hiệu biểu tượng cho nó.
Bài viết này thuộc chuyên mục Thất Chính, Tứ Dư và Tự Học Online của Blog quybaba.blogspot.com. Mọi trích dẫn không ghi lại nguồn đều là trái phép.


Nghịch hành là một hiện tượng thiên văn đặc biệt xảy ra do tương quan vận tốc giữa trái đất và các hành tinh trong Thái Dương Hệ trong khi quay quanh mặt trời. Khi nhìn từ trái đất, chiếu lên đường Hoàng đạo, nếu vận tốc trái đất nhanh hơn vận tốc của một hành tinh thì hành tinh ấy trông sẽ như đi giật lùi so với hướng đi từ Đông sang Tây của mặt trời. Thời gian nghịch hành của mỗi hành tinh là khác nhau. Sao Thủy mỗi năm sẽ nghịch hành từ 3 tới 4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 tuần lễ. Những cá nhân sinh ra trong thời gian sao Thủy nghịch hành sẽ có sao Thủy nghịch hành trên lá số gốc. Những cá nhân sinh gần thời điểm sao Thủy chuẩn bị nghịch hành sẽ gặp Thủy tinh vận nghịch hành, thời gian tạm dùng để ước lượng ở đây là một ngày bằng một năm, tức là nếu họ sinh 10 ngày trước khi sao Thủy nghịch hành, thì Thủy Tinh vận của họ sẽ nghịch chuyển khi họ được 10 tuổi.

Một người chịu ảnh hưởng mạnh của sao Thủy nghịch hành nếu lá số gốc của họ có nó, hoặc họ đang trải qua thời gian Thủy tinh vận (xem cách lấy sao vận cũng trong link trên) của họ nghịch hành. Transit của Thủy tinh nghịch hành trên lá số cá nhân là một hiệu ứng yếu (nhưng được nhiều trang mạng bơm lên thành quá mạnh) Tuy nhiên, tôi không phủ nhận nó là thời kì rất tốt để ta ôn cố tri tân, tức là xem lại việc cũ và nghiệm ra điều gì đó mới mẻ. Từ khóa cho Thủy tinh nghịch hành là "nhớ lại", "ôn lại", "ngẫm lại". Do đó, nó là thời gian trong năm đặc biệt phù trợ cho các động vật nhai lại, cái nickname tôi ưa dùng để gọi các bạn trẻ có Thủy tinh nghịch hành trên lá số gốc của họ. Tiếp đó, nó phù trợ cho những ai thích dùng giai đoạn này trong năm vào hoạt động ôn cố tri tân của mình, tất nhiên, nên để ý một chút xem Thủy Tinh nghịch hành đang chạy ở khu vực nào trên lá số của ta, đó là một gợi ý tốt để ta tìm ra nơi xuất hiện những vấn đề cần xem xét lại. Ví dụ, ở lần nghịch hành đầu tiên của năm nay, nó sẽ chủ yếu là quét qua cung 6 của tôi, điều đó có nghĩa là thuận lợi để tái thực thi một số sinh hoạt đã từng biết và từng dùng có lợi cho sức khỏe. Bạn cũng có thể đọc thêm về các cung địa bàn ở đây. Tiếp đó, thử tự áp dụng điều này vào giải đoán cho bản thân mình.

Cảm nhận chung của các bậc phụ huynh có đứa con có sao Thủy nghịch hành hay gặp Thủy tinh vận nghịch hành trên lá số là ... "mất hết mọe nó kiên nhẫn rồi", hoặc là... "không thể nói lý lẽ gì với nó được". Tóm lại, khi còn thơ ấu, họ không thể tìm được tiếng nói chung với người trong nhà, còn khi trưởng thành, các động vật nhai lại này sẽ dạy cho chúng ta hiểu thế nào là sự bất lực của ngôn ngữ. Nhận định cá nhân của tôi về các cá nhân có sao Thủy nghịch hành là "Thông minh, có quan điểm riêng độc lập, có khả năng tự tìm tòi học hỏi mạnh mẽ. Thường học một biết mười, nhưng khi chưa biết một thì ngu thấy thương luôn!" Sao Thủy là 1 trong 5 hành tinh cá nhân, biểu thị chức năng tư duy và khả năng phân tích cũng như tổng hợp thông tin, còn hiện tượng nghịch hành là hiện tượng tâm lý hướng nội cao độ. Đi với sao Thủy, nó tạo ra sức tập trung và khả năng tư duy độc lập, thông thường, còn đi cùng với một sự kiên trì đến lì lợm trong lúc theo đuổi một mạch tư tưởng. Nhiều nhà Chiêm Tinh cho rằng điều này đại biểu cho một dạng nghiệp, tuy rằng, để phân định xem nó là nghiệp chướng, nghiệp quả hay nghiệp dẫn thì tôi cho rằng chi bằng hãy coi nó là một loại thiên phú, dù rằng loại thiên phú này thực sự không dễ sử dụng chút nào.

Đặc tính của động vật nhai lại là: "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Đó là lý do, khi giao lưu với họ, chúng ta phải vô cùng, vô cùng, vô cùng... kiên nhẫn. Nói không quá, khi bạn đề cập với họ về một lĩnh vực mà họ thậm chí còn chưa biết cả một, hãy mạnh dạn coi họ là ... "đồ thiểu năng" và cố gắng chọn cách diễn đạt nào thật đơn giản, thật trong sáng hết sức có thể. Theo tôi, đây chính là lý do tế nhị khiến các vị phụ huynh gặp khủng hoảng với đứa con có sao Thủy nghịch hành của mình. Nào ai có muốn con mình ... thiểu năng bao giờ, chỉ là ... việc tự nhủ rằng không phải thế đâu nó... không có tác dụng mấy thôi. Hoạt động tự lừa mình dối người quyết liệt này khiến rất nhiều người trong số họ không bao giờ kịp nhận ra ánh sáng trí tuệ thật mạnh mẽ trong đứa con của mình. Những người có sao Thủy nghịch hành vốn không thầy chỉ dạy (hay nói đúng hơn là khó có ai dạy nổi) chỉ có thể thỏa mãn khao khát hiểu biết của mình bằng cách tự học tất cả những gì mà họ muốn biết. Ôm sách ôm vở khiến họ thấy dễ chịu hơn là nghe giảng (mà thảm nhất là khi họ đụng phải mô hình gia sư 1 thầy 1 trò), không phải vì sách vở mạch lạc, dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn với họ, nhưng ít nhất sách vở sẽ không cáu tiết, rít qua kẽ răng hay chửi um lên khi thấy họ quá chậm tiêu. Và ngược lại, họ cũng đỡ phải cáu tiết, rít qua kẽ răng hay chửi um lên khi thấy thầy hay cô giảng bài quá khó hiểu!!! Hoặc, bị lên cơn khủng hoảng tâm lý khi nhận ra rằng, ai cũng hiểu, chỉ có mỗi mình mình... chưa hiểu, từ đó suy diễn nhầm lẫn rằng mình không có chút năng khiếu nào trong lĩnh vực mà mình đang nghe như vịt nghe sấm kia.

Tôi nhắc lại, cần phải nhớ kỹ rằng họ thực ra thật thông minh, là kiểu người học một biết mười đấy nhé! (Chỉ là khi còn chưa biết cả một thì nhìn ngu thấy thương thôi!) Tuy nhiên, khi họ đã nắm được nền tảng của vấn đề thì tốc độ cùng khả năng xây dựng và phát triển một cách độc lập để đi đến chỗ hoàn toàn nắm vững tất cả nội dung của họ sẽ khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng lâu lâu họ mới hiểu, nhưng một khi đã hiểu, họ sẽ hiểu sâu sắc, hiểu đúng bản chất của vấn đề hơn bất cứ ai.

Khác chút ít với những người có sao Thủy nghịch hành trên lá số gốc. Những người gặp Thủy tinh vận nghịch hành vốn không có thiên phú học một biết mười. Tất nhiên họ cũng bị tình trạng luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Cũng thích ôm sách ôm vở hơn là nghe người khác dạy đời. Cũng bắt bà con phải đối diện với tình trạng ngôn ngữ bất lực khi đối diện với họ. Cũng liên tục phải ôn lại, ngẫm lại, nghĩ lại, nhớ lại. Tóm lại, cũng phải kiên trì sống đời động vật nhai lại, thông thường khoảng hơn 20 năm trong đời, tính từ lúc Thủy tinh vận bắt đầu nghịch hành. Họ không khó hiểu từ bản chất như những người có Thủy tinh nghịch hành trên lá số gốc, nhưng thông thường môi trường giao tiếp gần gũi của họ trong giai đoạn này lại bao gồm đa số là những thành phần "đầu có hố". Và do hiệu ứng "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", tư duy của họ cũng dần dà có hố theo. Kết quả tổng hợp là họ trở thành một chú dơi, có cánh nhưng không phải chim, có 4 chân nhưng không phải thú. Hậu quả là họ tìm được tiếng nói chung với cả 2 kiểu người hay là đâm ra bất đồng ngôn ngữ với cả thế giới là rất khó nói, nhưng tôi có thể tin chắc là vế sau hay xảy ra hơn.

Nhìn theo hướng tích cực, hiện tượng nghịch hành làm cho các hoạt động của ta trong lĩnh vực mà hành tinh nghịch hành vẫn chủ quản trở nên sâu sắc hơn, hàm súc hơn, độc đáo hơn. Nhưng nhìn theo hướng tiêu cực, nó là một cấu trúc Chiêm Tinh gây ra nhiều ngộ nhận đáng tiếc, cả của chúng ta về các động vật nhai lại này, cũng như của chính các động vật nhai lại này với chúng ta và các lĩnh vực học thuật khác nhau. Tư duy một cách khách quan, cái gì có bề mặt thì có bề trái, và sao Thủy nghịch hành cũng như một con dao hai lưỡi cần chúng ta khéo hiểu và khéo dùng. Tất nhiên, ở đời không phải ai cũng biết về các đặc tính của sao Thủy đi nghịch, và sự ngộ nhận hoặc kỳ thị mà cuộc đời nói chung dành cho các động vật nhai lại này thực ra cũng không ngăn cản được họ chạm tới những đỉnh cao của tri thức mà họ mong muốn. Nhưng sẽ không tổn hại gì cho ta khi ta cố gắng kiên nhẫn và cảm thông với họ. Chí ít, điều đó mang lại cho ta một người bạn. Tiếp đó, nó giúp ta rèn luyện phẩm tính nhẫn nại và lòng bao dung. Cuối cùng, sẽ có một ngày bạn kinh ngạc khi lắng nghe những lời bộc bạch chia sẻ của họ và nhìn thấy trong đó những kết tinh trí tuệ quý giá mà không một cuốn sách nào trên đời có thề nói cho bạn biết.