Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Tản mạn: khi cung 6 nói đéo cho với cung 12

Diễn viên chính của ở nhà 1 mình, vua nhạc Michael Jackson, Lisa Presley, ... và nhiều đứa trẻ giàu và nổi tiếng sớm khác, dù tài sản và danh tiếng ấy là do nhận thừa kế hay tự mình tranh thủ được, thường có tuổi trẻ vô cùng thác loạn, nhưng nó có kéo họ xuống đáy vực ở tuổi trung niên và tuổi già không thì còn phải xem. Thực ra cách họ có được những tài sản địa vị ảnh hưởng này thường sạch sẽ hơn nhóm phú nhị đại, quan nhị đại phổ thông rất nhiều. Còn tất nhiên, logic bình thường là, nếu là dạng người không ý thức được rõ ràng thứ mình ăn vào mồm có nguồn gốc thế nào thì tất nhiên là sau này chết thế nào cũng không biết nốt. Nhân nào thì quả ấy.

Thành công sớm mà không lưu luyến hào quang của nó đồng nghĩa với tự do, vì trong lúc người ta ăn bữa nay lo bữa mai bận rộn đầu tắt mặt tối thì họ có đủ thời gian và tiền của dư dật để làm bất cứ thứ gì mình muốn, miễn họ biết mình muốn gì. Cho nên thực tế là họ là những người đã đi trước chúng ta rất xa. Những người đang chép miệng cám cảnh khi đọc bài này ấy mà, đa phần họ không hỗn loạn hay khủng hoảng là do họ biết chắc họ muốn gì. Chính là muốn có 1 khoản tiền to để có thể nói đéo với công việc và rảnh ruồi ngồi đó tự hỏi mình thực ra muốn gì sau khi đã có tất cả những thứ vật chất thế gian mà nghe đồn ai cũng muốn ấy mà. Cho nên hiện tượng phát rồ vì xuất phát điểm bị cao này không tồn tại trong những gia đình có truyền thống về tôn vinh đức hạnh. Đứa trẻ sinh ra trong dòng dõi như vậy có phúc trạch thâm hậu và ít phải đi đường vòng, bớt được nhiều công trong vấn đề mò mẫm tìm kiếm bí quyết của sự thanh thản.

Không phải kẻ đã trưởng thành về tuổi tác nào cũng đủ rồ để nói đéo với đời rồi chấp nhận hoàn cảnh nhịn ăn, nhịn tiêu, áp lực 3 bề 4 bên chỉ để có thể ngồi nghiêm túc tự hỏi mình thực ra muốn gì. Ngọn lửa phản nghịch của tuổi dậy thì vụng về, nông nổi, liều lĩnh thường bị thực tế bóp chết rất nhanh, trừ phi túi có nhiều tiền thì dường như thời kì phản nghịch có thể kéo dài hơn, biên độ sai của các thử nghiệm và tìm kiếm mò mẫm nó sẽ lớn lao, ồn ào hơn, tất nhiên có thể nguy hiểm hơn. Nói về loại hạn này, có thể gói trong câu đó là những năm tháng hỗn loạn, khủng hoảng, khốn khổ mà vinh quang. Tuy nhiên, cũng có thể coi đây là mặt trái của những cuộc đời được số phận ưu ái quá nhiều về vật chất trong khi bản thân họ còn thiếu hụt nhiều phẩm chất tinh thần. Một phép so giữa hoạt động của kim tinh và neptune trên 1 số bình diện có thể giúp xác định vấn đề này.

Cho nên bình luận quá nhiều về sự cùng cực của thiếu niên, thường với tâm thái khinh miệt, thực chất ra mà nói thường không khác nói nhảm, nói ngu là mấy. Cũng có thể hiểu là 1 kiểu tâm lý tự ngạo của kẻ có xuất phát điểm cao, không hiểu cái gì là may hơn khôn. Bình luận quá nhiều về sự sa đọa của thiếu niên thành công sớm thì còn tệ hơn thế. Nếu cú ngã của người khác không gợi lên lòng thương cảm của ta, cũng không cho ta 1 cú phản tỉnh trong việc tự soi xét mình, vậy thì quá bận tâm về nó là cách tự an ủi của kẻ vô công rồi nghề vừa vô dụng vừa có xuất phát điểm thấp.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Tản mạn: transit kim tinh nghịch hành

4/3/2017, kim tinh nghịch hành từ bạch dương về hướng song ngư.

Nói chung, transit của kim tinh nghịch hành là lúc chúng ta cần nhìn sâu vào lòng mình và nghĩ lại, tự hỏi lại xem, điều gì mới thực sự là tốt, cái gì mới thực sự là tốt, và, tất nhiên, ai mới đúng là người tốt.

Nói chung, việc đánh giá lại sẽ diễn ra ở cung 2, cung 7, kim ngưu, thiên bình, cung vị của kim tinh gốc và đối tượng liên đới với kim tinh nghịch hành qua góc chiếu, cung vị nó đi qua.

Câu trả lời cho các hành tinh nghịch hành đến từ bên trong, và nếu nhu cầu nội tâm này có chửi thẳng vào các chuẩn mực giá trị bên ngoài thì, ok, lần này nó thắng. Đó là lý do người có kim tinh hay kim tinh vận nghịch hành trên lá số gốc thường cảm thấy giai đoạn transit này rất chi là dễ chịu. Vì họ chưa từng áp đặt tiêu chuẩn của họ cho ai, dù nhân danh trào lưu thời trang và chuẩn danh giá nào.

Còn những người quen áp đặt lại tiêu chuẩn của người khác theo mong muốn riêng, suy bụng ta ra bụng người, tự biên tự diễn tự hoan hô, nhất là nhóm kim tinh cung 12 thuận hành thường ngổn ngang trong gió khi gặp hạn này, ếu hiểu sao thiên hạ tự dưng hay giở quẻ, nói trở mặt là trở mặt, dễ sa sầm, thường xuyên thấy không vui lòng, không ưng ý, hay xù lông nhím lên, tạo ra giông bão và trở nên khó dỗ, khó chiều.

Tóm lại, chuyện chỉ có thế thôi.

Hãy đánh giá lại về hội độc thân và hội sống ảo.

Từ khóa khác cho bạch dương: độc lập, nhanh chóng, mạnh mẽ, can đảm, trẻ trâu, liều mạng, manh động, dẫn đầu, làm lại từ đầu
Từ khóa khác cho song ngư: cảm hứng, mộng mơ, ảo tưởng, tha thứ, buông xả, kì vọng, thất vọng, vỡ mộng, ngu ngốc, hồ đồ, say xỉn, phủi, bùng, ăn bánh bơ, bán bánh vẽ
Còn chiron là tòa án lương tâm, mức độ hữu hiệu thì rất khó nói trước.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Uranus và Cộng Nghiệp

Tiếp loạt bài về Nghiệp trên lá số. Dành cho học viên đã học nâng cao. Bạn cần chút khả năng tưởng tượng nhưng hãy cố gắng giữ nó bay là là mặt đất thôi, nếu muốn có nhiều thu hoạch từ bài viết này.

Tự quảng bá: Khai Giảng lớp chiêm tinh sơ cấp cho người bắt đầu tìm hiểu chiêm tinh, lớp học vào các tối thứ 2, khai giảng 13/03/2017, sẽ học 20 buổi.

Bạn nên đọc thêm bài góc chiếu trên Blog trước để có thể nắm bắt thông tin trong bài viết này tốt hơn. Và tóm lại, bạn cần có kiến thức nhất định về khoảng thời gian Uranus có mặt trên các cung Hoàng đạo để hiểu rõ các ví dụ trong bài. Có thể đọc thêm loạt bài Uranus trên lá số và Uranus như 1 hành tinh thế hệ để hiểu sâu hơn. Tìm tất cả các bài viết này và thông tin update cho chúng trong mục Tự Học Online.

Trước hết, tôi nghĩ cần phải nói rõ để tránh các ngộ nhận không cần thiết. Lá số Chiêm Tinh hay Bản Đồ Sao, Biểu Đồ Sinh, bạn muốn gọi sao cũng được. Là 1 bản mô tả dành cho cá nhân, về cá tính, khuynh hướng, năng lực, nghiệp dẫn và duyên nợ của họ. Còn Cộng Nghiệp, là 1 định nghĩa dành cho số đông, phản ánh những xu hướng, tác động khách quan chung sẽ tác động như nhau trên cả 1 nhóm người, nhỏ thì có thể là gia đình, dòng họ, lớn hơn có thể là 1 quốc gia, 1 thế hệ. Thế hệ sinh ra trong chiến tranh đều đã từng phải chịu cảnh kinh hồn bạt vía, thiếu thốn đói khổ, xa lìa, mất mát thân nhân, không ít thì nhiều. Thế hệ sinh ra trong những năm đói kém đều bị sự thiếu thốn, cái đói, dục vọng sinh tồn đối nghịch chuẩn mực đạo đức, khát vọng về tình người và cả cái chết ám ảnh. Người sinh ra và lớn lên trong môi trường giàu sang có 1 cảm quan về vật chất, tiền bạc và cách phản ứng với chúng khác hẳn người sinh ra và lớn lên ở khu lao động nghèo. Loại cảm quan về thế giới bên ngoài dựa trên việc sống và quan sát những người sống quanh ta này tạo ra cảm giác về sự bình thường, quen thuộc, đương nhiên. Và cảm giác đương nhiên này, có thể tạo ra 1 dấu ấn trong tiềm thức, cũng từ đó mà quyết định rất nhiều khuynh hướng ứng xử của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày. Trong cách mô tả đó, sự đương nhiên mà cộng đồng lớn, hay toàn xã hội, ít nhất là toàn xã hội theo cảm quan mà chủ quan của cá nhân chấp nhận được xem như phản ánh thông qua Uranus trên lá số gốc. Còn sự đương nhiên mà cộng đồng nhỏ, nơi chịu trách nhiệm trực tiếp săn sóc, che chở, bảo vệ cá nhân chấp nhận như các chỉ tiêu chung được xem như phản ánh qua mặt trăng, trong ngôn ngữ của loài người chúng ta cho tới hiện nay, cộng đồng nhỏ này thường được gọi là gia đình, gia tộc.

Để bạn dễ hiểu vấn đề hơn, chúng ta hãy xem xét 1 ví dụ trước. Chẳng hạn, một sinh viên hay nghiên cứu sinh người Việt ra nước ngoài du học. Ngôn ngữ thì thôi đi, chưa xét đến. Nhưng thực phẩm hàng ngày, chỗ ở, phương tiện giao thông, quan niệm văn hoá khác biệt, luật pháp... chẳng có cái nào mà không làm họ cảm thấy khó lòng thích ứng cả. Nhưng họ biết là họ không có lựa chọn nào khác ngoài cố mà thích ứng, và rồi họ thích ứng thật, thậm chí, thích ứng đến mức cứ nghĩ đến phải về Việt Nam là hết cả hồn. Phù, hơi lạc đề, quay lại với phân tích ban đầu. Hiện tượng không thể thích ứng ngay với 1 nền văn hoá và tiêu chuẩn sống xa lạ này có tên riêng là "sốc văn hoá". Ta lại xem xét 1 ví dụ khác, chẳng hạn, 1 bạn nhỏ, có thể có Mặt Trăng gặp Mộc Tinh, có bố làm quan chức trong 1 tập đoàn nhà nước, rồi thì phe cánh bắn nhau bùm chéo thế nào đó, bố bạn bị đem ra làm con dê thế mạng, tóm lại là, gánh tội thay cho 1 cơ số khác và lãnh án tù mọt gông chẳng hạn. Nhà bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị phong toả, do bố bạn bị đánh úp nên không kịp chuẩn bị quỹ đen cho vợ con ở ngoài có chỗ trông cậy, thân bằng cố hữu chỉ hận không thể tránh gia đình bạn đủ xa. Vậy là bạn từ trên trời rơi xuống đất, từ 1 tiểu thư hay công tử lãnh tiền tiêu vặt mỗi tháng cao hơn lương công nhân viên chức, cưỡi SH, mặc hàng hiệu, ở biệt thự tự nhiên phải chuyển đến phòng trọ chật chội, không xu dính túi, đi cuốc bộ, đón xe bus, mặc hàng thùng. Tất nhiên là bạn cũng sốc, nhưng mà hình như dùng từ sốc văn hoá nó cũng không đúng lắm, mặc dù cũng có cảm giác rối loạn, hoang mang, không biết giờ phải làm gì mới đúng, nhưng trong đó có lẽ còn có thêm loại cảm giác, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, không biết bấu víu vào đâu, không biết trông cậy vào đâu.

Loại hoang mang trong ví dụ thứ nhất, gắn với cảm giác không hiểu được thế giới xa lạ xung quanh. Còn loại hoang mang trong ví dụ thứ 2, gắn với cảm giác không tiếp nhận được điều kiện sống mới, nó thường là hiểu rõ, nhưng không chấp nhận, hay còn gọi là bài xích do bất an, sợ hãi, và tóm lại, nó là phản ứng khi các điều kiện cơ bản xây dựng bối cảnh hoạt động cho mặt trăng của bạn bị tước đoạt. Vậy nên, sự thiếu hụt các điều kiện mô tả qua Uranus tạo ra cảm giác lạc lõng, xa lạ. Còn sự thiếu hụt các điều kiện mô tả qua Mặt trăng tạo ra bất an, lo sợ.

Trên lá số gốc (natal chart), Uranus chính là hành tinh chuyên mô tả loại hiện tượng tương tự với ví dụ thứ nhất, tuy rằng bố cục của nó là giả thuyết thuộc về 1 đứt gãy khó quan sát và hình dung hơn nhiều, sự biến động giữa môi trường sinh hoạt thường nhật của 2 kiếp sống. Một trong những lý do mà người ta dành cho nó từ khoá "lập dị" hay "kì cục", đó là vì tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện là thế này mới bình thường, nhưng cái người lập dị ấy lại nhất quyết cho rằng chuyện phải như thế khác mới là bình thường. Nếu bạn là 1 người da vàng trên đất nước của người da trắng, thật dễ dàng để chấp nhận rằng bạn là khác biệt với xung quanh. Nhưng nếu bạn và tôi có chung màu da, màu tóc, ngôn ngữ, nền giáo dục, nhưng chỉ vì, cứ cho là linh hồn đi, linh hồn của chúng ta đến từ 2 nên văn hoá xa lạ với nhau. Vậy là Uranus Sư Tử vẫn cứ hát rằng: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao! Dù đạn bom man rợ thét gào. Dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích..." Bạn nói xem có ai hiểu nổi sự lạc quan kì lạ trong nhạc đỏ này không? Còn tôi, tuy ít nhiều cảm thấy có thể hiểu vụ này, nhưng rồi vẫn không thể hiểu được tại sao mấy vị Uranus Sư Tử ấy lại cười tươi thế khi đi dự đám ma. =_=! Còn Uranus gặp Pluto Xử Nữ thì luôn cho rằng việc thiếu tiêu chuẩn, mất vệ sinh là rất bình thường, Uranus gặp Pluto Thiên Bình thì cho rằng mất mỹ quan, thiếu lịch sự là rất bình thường, Uranus Bò Cạp thì cho rằng dân thì gian, quan thì tham là rất bình thường. (Tuy rằng, 1 số thì cam chịu, 1 số khác thì đấu tranh đòi cải tổ điều kiện sinh hoạt tối thiểu, và 1 số khác thì tìm chỗ thơm tho sạch sẽ đẹp đẽ hơn để đến làm ổ, và dây bẩn ra quanh đó theo nguyên tắc chỉ cần sạch nhà mình còn ngoài đường thì kệ mẹ nó nữa) Và người đang đọc Blog này, khả năng rất cao là thuộc nhóm Uranus Nhân Mã hay Ma Kết, đôi khi, có cả Bảo Bình. Tôi đố các bạn cảm thấy 3 chuyện kể trên là bình thường, chấp nhận được đấy. Với nhóm tuổi Uranus gặp Neptune ở Ma Kết hay Bảo Bình và Uranus Song Ngư ấy mà, ra đường gặp phải thanh niên sống ảo hay mấy đứa quên não ở nhà mới là cảm giác bình thường. (Các phân tích này sẽ được nói kỹ hơn trong loạt bài về Uranus với tư cách 1 hành tinh thế hệ) Và nói chung, tin tôi đi, các bô lão của chúng ta, những người sinh ra trước khi Uranus sang Ma Kết hiện giờ vẫn chưa hết sốc vì độ ảo của con em nhà mình đâu.

Một lưu ý khác, cảm thấy đó là chuyện bình thường và cảm thấy có thể chấp nhận được chuyện đó là 2 vấn đề chả liên quan trong đầu những người có lối sống tích cực, không cam chịu tầm thường, thấp kém, nhưng lại rất nhất quán trong đầu những người thụ động, lười nhác chuyên sống kiểu nước chảy bèo trôi.

Uranus nói tóm lại, có thể coi là dấu ấn Nghiệp về điều kiện khách quan chung nhất của môi trường sinh hoạt cơ bản trong cộng đồng mà cá nhân đã có mặt trong tiền kiếp. Hoặc ít nhất, giả thuyết này giúp chúng ta dễ lý giải những hiện tượng tâm lý liên quan đến cung vị có nó và các góc chiếu liên quan hơn. Có thể, bằng cách xem nhiều phim sử thi, đọc nhiều tài liệu về lịch sử chút, rồi thử tưởng tượng về nơi họ đã từng sống, từng chứng kiến, từng trải nghiệm suốt một thời gian dài. Đôi khi, không chỉ là trăm năm, vì cũng có lúc khi tôi thử đọc ra các mô tả về bối cảnh xã hội mà ai đó từng sống, nhân vật liên quan của chúng ta lập tức hỏi lại, ủa, chứ không phải hiện giờ xã hội nó vẫn thế hả? Rõ ràng xã hội hiện giờ y chang như thế mà??? Có 1 giả thuyết thần học nói về việc linh hồn thường đi đầu thai theo nhóm, và những linh hồn ít nhiều quen biết nhau hay từng chung sống trong 1 cộng đồng nên đã chịu và tạo ra cộng nghiệp chung, thường cũng sinh ra ở cùng 1 địa phương, trong cùng 1 tầng lớp để chịu cộng nghiệp chung tiếp. Những cá nhân cảm thấy tất cả những chuyện đang xảy ra không có gì là kì cục hết và nhận xét về những điều bất toại nguyện của mình bằng câu, đời là thế, đều đang bị cuốn đi trong dòng cộng nghiệp mà họ đã góp phần gây dựng nên. Trên 1 nền tảng chung như vậy, vẫn có 1 số cá nhân đang khốn đốn vì sốc văn hoá, thậm chí đôi khi gào thét trên face rằng đứa chết bằm nào giấu mất đĩa bay của Mị rồi, Mị muốn về nhà. Tương tự như một động vật quen sống trên cạn như chó mèo gì đó bỗng nhiên có ngày bị té xuống mương và cuống cuồng muốn tìm đường lên bờ, cũng có 1 số sinh vật trên cạn khác đang bất mãn vì trời sao mà quá nóng và nhảy ùm xuống sông, được rồi, thường thì bọn chúng biết bơi, nhưng bơi đủ thì cũng lên bờ thôi chứ cũng chả định ở mãi dưới nước làm gì, và có 1 số sinh vật khác như cá voi, cá heo và hải ly, nghe đồn tổ tiên đều là loài ở cạn, nhưng giờ mà phải lên bờ là chết chắc luôn. Một gợi ý cho các bạn là hãy thử nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa kế đô, chủ tinh kế đô, uranus và mặt trăng để có hình dung tốt hơn về những diễn hoá này.

Vì vậy, 1 mặt Uranus mô tả những điều kiện ngoại cảnh khách quan mà cá nhân đã nhìn quen trong 1 cuộc đời khác, mặt còn lại, đương nhiên dùng để giải thích cho sự lệch pha trong quan niệm xã hội của họ với cuộc đời hiện tại, do hoặc nhiều, hoặc ít những sai lệch về quan niệm sống, đều đặt trên cùng 1 mẫu câu là "ai cũng thế cả" hay "chuyện đó thì có gì là lạ". Nhưng rất thú vị, là mặt khác, nó cũng giúp mô tả điều kiện xã hội mà họ và những người có cấu trúc tương tự họ cùng nhau trải nghiệm khi trưởng thành. Cái xã hội nghe đồn tôi đã từng sống (kiếp trước) được mô tả trong lá số của tôi là 1 nơi thói gian tham, sự đói khổ và bất mãn, oán giận phổ biến, con người thiếu lương tâm và hèn nhát không dám đấu tranh cho quyền sinh tồn của bản thân cho đến khi tức nước vỡ bờ, họ không tin nhân quả, quen thuộc với hoàn cảnh xấu đến độ dửng dưng, nhưng nói chung, mẫn cảm với các mối nguy cho thân xác hoặc tự tạo ra nguy hiểm cho cộng đồng bằng lối sống không có hậu của mình, đồng thời, họ gặp khó khăn khi phải cân nhắc hậu quả việc mình làm, do khiếm khuyết nhận thức về vai trò người làm chủ và quyền sở hữu, kết quả là làm cho sinh hoạt xã hội không gắn kết được với luật pháp. Khách quan mà nói, tôi thấy xã hội mà chúng ta đang sống bây giờ, y chang như thế luôn. Tất nhiên, những người khác lại có cách nhìn về xã hội hoàn toàn khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đúng họ sai hay ngược lại. Có những vấn đề cộng nghiệp mà cá nhân cho dù có sống cùng thời đại cũng chưa chắc đã phải chịu giống nhau. Ví dụ, bố mẹ tôi chắc chắn được nuôi lớn bằng thực phẩm sạch nên nền tảng sức khoẻ khác hẳn tôi, nhưng điều kiện giáo dục thời tôi sinh ra và họ sinh ra lại khác nhau. Và nhóm tăng động Uranus Bạch Dương chắc chắn sẽ hưởng thụ 1 chế tài về môn thể dục và các hình thức thể thao khác hẳn thời chúng tôi đi học cho xem. Xét cho cùng, có cầu thì sẽ có cung. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang hưởng ké bầu không khí xung quanh chúng ta có bao điều kì lạ của đám Uranus Bảo Bình. Cái gọi là xã hội, theo cả bề rộng không gian và chiều dài thời gian, luôn lớn hơn và đa dạng hơn khả năng nhận thức và trải nghiệm của 1 cá nhân. Cũng giống như việc quỹ đạo của Uranus luôn bao ngoài quỹ đạo của Thổ Tinh, bố cục được cho là giới hạn tự nhiên của ý thức và trải nghiệm cá nhân.

Một lưu ý khác: Tuyệt đối không nhầm lẫn loại cảm quan về môi trường chung quen thuộc này với những việc làm, thói quen, khuynh hướng cư xử mà cá nhân đã làm nhiều đến phát chán được mô tả qua cung vị Kế Đô (South Node) và chủ tinh Kế Đô. Có thể nói Kế đô liên quan việc 1 người quen làm, còn Uranus, việc họ quen nhìn. Càng đừng nhầm nó với từ khoá "thói quen" của cung địa bàn số 4 (4th house) vì thói quen ở cung 4 này là 1 đặc tả cho điều kiện tạo ra nền tảng của sự bền vững trong cuộc đời hiện tại, kết quả là những người yếu cung 4, ví dụ, do có la hầu, thường không tạo lập được thói quen phù hợp, và luôn ở tình trạng khó thích ứng, nằm không an ổn, ngồi không vững vàng, và kết quả, chẳng làm cái gì được lâu dài. Nói chung, vấn đề của cung 4 có thể tính là kỹ năng tạo ra thói quen trong hiện kiếp. Tóm lại, sự khiếm khuyết hay cuộc khủng hoảng của cung 4 khiến cá nhân luôn có cảm giác mình chẳng kịp trở nên quen thuộc với cái gì cả. Tuy nhiên, việc so sánh các thông tin tổng hợp được từ Uranus và từ Kế Đô có thể giúp ta rất nhiều trong việc tạo ra 1 hình dung sinh động về "những gì đã qua" và thử suy diễn về dấu vết nó để lại trong tính cách cũng như tâm tình, khuynh hướng của 1 con người.

Lại 1 lưu ý khác, Uranus cho ta biết, đám đông quần chúng bình thường nhất (tất nhiên phải là lực lượng mà cá nhân tiếp cận được và thường sinh hoạt ở trong mới tính) vào thời kì ấy sống như thế nào. Còn mặt trời, dấu ấn về sự tôn quý, mới cung cấp thông tin về cách sống của đám con rồng cháu phượng trong ấn tượng của cá nhân, hoặc, khụ, ít nhất cũng là mẫu người đứng trên 1 vị trí đủ cao để cá nhân phải ngước nhìn và nghĩ, quá Cool rồi, hoặc, sống thế mới gọi là sống chứ. Nói chung, nó đại diện cho kiểu mẫu sống cao nhất, tốt nhất mà họ từng chứng kiến. Cho nên Uranus gặp mặt trời trên lá số dễ khiến cá nhân cảm thấy rồng phượng trên đời vốn nhiều như rau cải bán ngoài chợ vào chính vụ ý. Còn trên thực tế, trong hiện tại, họ đã gặp con rồng con phượng nào chưa? Cái đấy thì có trời mới biết được. Một người bạn của tôi có cấu trúc này trên lá số và luôn nhìn đời như thể một nơi chốn ngọa hổ tàng long. Đây là 1 phong cách giao tiếp khá được lòng người, vì cô nàng dành 1 sự tôn trọng thật lòng khi đối diện với bất kì ai, dù nhìn bề ngoài có cùi đến mấy. Chỉ hiềm, mỗi lần nhận ra mình đã gặp phải 1 con gà đội lông công, nhìn con bé như thể bị sét đánh đến ngoài khét trong sống.

Tất nhiên, nếu giả như có ai đó ở 1 tầm mức phát triển rất cao thuộc 1 xã hội trên tầm chúng ta bỗng vì lý do gì đó mà đầu thai xuống đây, vậy thì chuẩn cho giới bình dân trong mắt họ cũng đủ làm chúng ta ... choáng. Và nếu họ dùng cuộc đời mình để tìm cách nâng cấp mặt bằng chung của xã hội lên cho tương xứng với cảm giác, khụ, bình thường trong lòng họ. Chúng ta liền gọi họ là tinh hoa của xã hội. Đó cũng là lý do Uranus được coi là hành tinh bảo trợ cho các nhà hoạt động xã hội và giới tinh hoa. Còn hiện thực mà tôi hay gặp là, các tiên nhân này đang té hết cái hố này đến cái hố khác suốt thời trẻ trâu của mình vì đéo thể ngờ được giang hồ lại hiểm ác đến thế.

Bây giờ ta xem xét thử 1 số trường hợp:

Case 1: Giả sử bạn có 1 lá số mà uranus của họ không có góc chiếu nào với kế đô, chủ tinh kế đô, không có quan hệ đồng cung, cũng không có tý ty quan hệ đánh đường vòng qua cấu trúc đồng dạng nào giữa chúng nó. Vậy hãy thử quan sát xem có phải họ có khuynh hướng sống theo kiểu kệ mẹ đời không? Cái kiểu âm thầm hay công khai bày tỏ sự kinh ngạc vì tao nói gì, nghĩ gì, làm gì thì liên quan gì đến hòa bình thế giới mà chúng bay phải xoắn ấy!

Case 2: Một trường hợp khác, khi giữa 2 nhân tố này có góc chiếu, nhưng là 1 góc loại căng thẳng. Vậy thì tâm trạng của bạn trẻ ấy rất có khả năng là, tau cũng muốn hòa nhập cộng đồng lắm chứ. Mỗi tội... ca này khó. Nhiều lúc *éo hiểu đời nó đang nhảy theo nhạc nào để mà theo luôn. Nhiều lúc biết đời nhảy nhạc nào rồi nhưng anh *éo biết nhảy nhạc ý thế nào, nhảy xấu hoặc biết nhảy đó mà *éo thích nhảy. Nói chung, họ là trường phái động vật trên cạn bị đạp xuống sông, có biết bơi không thì còn phải từ từ nghiên cứu thêm. Độ bế tắc trong câu thông quan hệ với cuộc đời, hay nói nôm na là khả năng hoà nhập cộng đồng này phụ thuộc khá nhiều vào độ căng của góc chiếu. Nhưng tôi nhắc lại, tất cả các loại cảm giác khó dễ này là phán đoán chủ quan, không phải hoàn cảnh khách quan. Cho nên, tất nhiên, không loại trừ xuất hiện ở đây trường hợp tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Ví dụ vào kì transit Uranus đi qua đất kế đô hay tử khí nhà họ chẳng hạn.

Case 3: Lại 1 trường hợp khác, khi giữa 2 nhân tố này tồn tại toàn góc chiếu thuận hoặc đơn giản là đồng cung. Vậy thì có nên khẳng định việc câu thông với cuộc đời của thanh niên này là chuyện nhỏ? Cái đó thì ... đã đến lúc chúng ta cần cảnh giác xem lại thông tin về Uranus ở đầu bài. Thực tế là chuyện sống hòa hợp với đời như cá gặp nước của thanh niên này đã là chuyện của ... nghe đồn là kiếp trước rồi. Và cái cuộc đời bao gồm toàn những quan điểm sống chính hợp ý họ ấy, nó xưa, xưa, xưa lắm rồi. Thế nên nhịp điệu của hiện tại chưa chắc đã tương hợp với họ. Họ hăm hở lăn vào và ...bị sốc văn hóa, họ thấy lạc lõng bơ vơ giữa biển người, nếu Uranus ấy còn tương hợp mặt trăng, cự giải hay cung 4, có thể còn có 1 nỗi nhớ mong sâu thẳm thôi thúc họ mải miết đi tìm lại nơi chốn mình nên thuộc về. Và theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, họ tìm được những kẻ lạc loài giống họ, rồi bọn họ dính thành 1 chùm. Vầng, 1 chùm những kẻ hiểu nhau và chả hiểu đời ở ngoài kia đang nhảy nhạc gì chẳng hạn. Chúng ta gọi họ là 1 đám dở hơi hay 1 hội kì quặc hay 1 nhóm tinh hoa gì đó, tùy trường hợp. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà thanh thiếu niên thuộc cùng 1 nhóm tuổi, với điều kiện Uranus ở cùng cung Hoàng Đạo rất dễ dính thành chùm với nhau. Sau đó cùng đồng thanh, bố mẹ kì quá đi!!!

Ví dụ. Mấy ông bác Uranus Sư Tử có thể cười đùa hò hát với nhau đến tận khi lên chức ông nội. Nhưng không ít ông chú thuộc nhóm Uranus gặp Pluto Xử Nữ lại đam mê môn nghệ thuật đầy chất gạch đá là phê bình chẳng hạn, cho nên ... không, không phải cứ gặp nhau là ... mở chợ vật liệu xây dựng đâu, họ thường là dạng cánh chim cô đơn giữa biển người, nên chuyện là cứ gặp ai chịu nghe họ, họ cũng có thể ngồi chỉ trích, chê bai từ tổng thống Mỹ đến giới bình dân Việt Nam cho mà nghe cả. Dù sao tôi vẫn thấy nhóm bất mãn xã hội ấy khá hơn nhóm không bất mãn xã hội, nhưng lại vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp cổ súy ném túi nôn qua cửa sổ xe khách và khạc nhổ, ném rác lung tung nơi công cộng, cả tè đường nữa chứ. Với họ tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng là rất rất bình thường mà. Nếu họ chịu kinh ngạc như điên khi thấy mấy chuyện gây mất vệ sinh chung ấy, cái thế hệ do họ sinh ra và nuôi lớn lên nhất định sẽ có ý thức hành vi tốt đẹp hơn nhiều. Ai bảo, họ tuy không phải Uranus, nhưng ít nhiều cũng tính là mặt trăng của con cháu nhà mình.

Trong nhiều trường hợp, việc tham gia 1 cộng đồng nhỏ (mặt trăng) nằm trong 1 cộng đồng rộng lớn hơn (uranus) giúp cá nhân có 1 thời gian giảm sốc và chậm rãi tiêu hóa thông tin về thế giới khó hiểu mà họ đang ở trong và từ từ tìm ra cách thích ứng, dung hòa với nó. Hoặc trong các trường hợp hiếm hoi hơn, cùng nhau ủ mưu chạy trốn khỏi nó. Một trường hợp khác, nếu bạn nghe nói về 1 thanh niên nước ngoài yêu Việt Nam và muốn đến sống lâu dài ở đây, rất có thể anh ấy đi theo tiếng gọi của Uranus đấy. Không cần có giờ sinh, chỉ cần ngày tháng năm cũng đủ để ta kiểm tra quan hệ của uranus và kế đô rồi, nên bạn hãy mạnh dạn kiểm tra thử xem.

Một vấn đề khác để bổ sung, nếu Uranus gặp mặt trời hay nhật tinh vận theo quan hệ đồng cung hoặc qua cấu trúc đồng dạng. Có thể tin là cá nhân dự định bỏ nhiều nỗ lực vào hoạt động hòa nhập cộng đồng. Trường hợp này nếu gắn vào case 1 hoặc 2, vậy thì rất có thể nỗ lực ấy bỏ ra là để hòa nhập vào xã hội, cộng đồng mà cá nhân đang sống ở trong, ngay ở hiện kiếp này. Nhưng nếu đây là case 3, vậy thì nỗ lực ấy rất có thể là để đi tìm lại nơi chốn mình nên thuộc về, hoặc vô hại chút là có sở thích đọc hay viết truyện xuyên không, hoặc nếu họ đủ đông và nguy hiểm, thì họ tạo luôn ra nơi ấy trên trái đất này và bắt tất cả chúng ta nhảy cùng 1 nhạc với họ luôn.

Một ví dụ, một thanh niên có Uranus cự giải, kế đô cự giải, đều ở cung 10, moon bạch dương Q MC, sun song ngư, và trong nhật tinh vận bạch dương của mình, cũng rất thường xuyên tuyên bố muốn thay đổi thế giới. Ấy là Steve Jobs. Như tôi có đề cập trong live stream ngày mồng 4 tết, người có vertex, sun và tử khí gặp nhau thường sinh ra với sứ mệnh và họ phải làm gì đó cho cộng đồng thay vì sống cho mình hay cho 1 cá nhân nào đó. Lạc đề 1 chút thì Steve Jobs có sun, vetex và tử khí song ngư cung 6, 2 chủ tinh của song ngư là neptune ở thiên bình cung 2 và mộc tinh ở cự giải cung 10 conjunc uranus. Và thực tại ảo là 1 kỹ thuật, 1 công nghệ quan trọng đã thay đổi toàn bộ cách thức mà thế giới chúng ta đang sống vận hành trong đó. Cách mà người ta giao tiếp, trao nhận thông điệp tình cảm, làm việc, họp hành, học hỏi, thứ 1 người có thể cần và muốn, các tiêu chuẩn đòi hỏi về kỹ năng trong vô số ngành nghề ... đều đã bị thay đổi đến tận gốc rễ. Tôi không muốn bình luận sâu và nhiều về 1 người xa lạ mà tôi không có cách nào để thực sự tìm hiểu nên sẽ không bình luận nhiều về case này. Có điều tôi cho rằng hình ảnh của xã hội mà Steve từng sống là 1 nơi mà trẻ con là do cộng đồng nuôi lớn chứ không sống với cha mẹ đẻ của mình, phải chấp nhận những huấn luyện khắc nghiệt, khổ hạnh, chịu trui rèn thực tế nếu muốn phát triển phán đoán riêng.

Cuối cùng, nếu Uranus không gặp mặt trời hay nhật tinh vận dù là trực tiếp hay gián tiếp thì sao đây? Với case 1, 2, đơn giản là kệ mẹ đời thôi, dù đời trông bình thường hay bất thường thì cũng chả liên quan gì đến anh, nói chung đời không thích anh mà không sao vì anh cũng méo thích nó. Còn case 3, không chừng trong lòng họ đang âm thầm gào thét chửi đứa nào chôm mất đĩa bay của họ đấy.

Tất nhiên, nỗ lực để hòa nhập cộng đồng và nỗ lực xây dựng quan hệ cá nhân (chuyện của Kim Tinh) là 2 việc khác nhau, đề nghị chớ đánh đồng. Một cô gái trẻ nhiệt tình với xây dựng quan hệ tay đôi nhưng gặp khó khăn trong hòa nhập cộng đồng hoàn toàn có thể, khụ, sa chân, hoặc mơ về mối tình với 1 người được kì vọng là sẽ giải cứu cô khỏi nanh vuốt của cuộc đời để bay đến với 1 thế giới chỉ có mỗi đôi ta chẳng hạn. Đảo ngược lại, nếu bản thân họ chả mặn mà gì với quan hệ tay đôi, nhưng nhiệt tình của họ lại dành cho việc hòa nhập 1 cộng đồng cổ súy loại quan hệ này. Hoặc đơn giản hơn là cộng đồng họ quen thuộc kia cổ vũ hôn nhân và luyến ái. Vậy thì họ có thể yêu và cưới gọi là để hưởng ứng phong trào chung được luôn. (Với điều kiện họ không phải dạng thù đời hay kệ mẹ đời) Trong trường hợp này, rất có thể mối tình hay cuộc hôn nhân ấy hoàn toàn nghiêng về khía cạnh đầy đủ thủ tục giấy tờ và vận động biến hóa theo đánh giá, góp ý của bạn bè và quan viên 2 họ, thiếu đi dấu ấn của nỗ lực tìm hiểu, điều chỉnh để 2 cá nhân ngày càng tương thích với nhau. Cũng phải lưu ý luôn, nếu cộng đồng tốt trong ý tưởng của họ vốn chẳng bận tâm chuyện thanh niên nam nữ có yêu ai, lấy ai hay là độc thân, hay là phải có trách nhiệm nối dõi tông đường gì đó không. Thì việc bố mẹ, họ hàng, bạn bè cuống lên thúc giục họ xúc tiến, xúc tiến... hoặc là khiến họ mãi không hết ngạc nhiên, hoặc họ trực tiếp không coi đấy là lời tâm huyết mà chỉ là câu cửa miệng gì đó. Dù sao thì, nhóm Uranus ma kết, vốn rất hay gặp góc vuông từ thiên bình và góc xung từ cự giải nhòm qua, (góc trong transit và progression cũng tính luôn), chắc cả đời cũng không thể hết ngạc nhiên về vụ tại sao người ta cứ nhất định phải kết hôn và sinh con thì mới được coi là đầu óc bình thường, không có triệu chứng chống đối xã hội.

Khi Uranus trên lá số gốc nghịch hành, cảm giác thế nào mới gọi là hiện trạng xã hội bình thường chỉ có thể đi tìm câu trả lời bên trong lòng người mang cấu trúc ấy. Thế giới bên ngoài dường như không cấp được cho họ kiểu mẫu nào phù hợp. Tất nhiên, tương phản với bình thường chính là kì quặc, và bọn chúng là 2 mặt tồn tại song song của phép so sánh bằng. Đó cũng là logic của Uranus. Thế nên ở vị trí của Uranus, chúng ta tìm thấy cả tiêu chuẩn để gọi 1 thứ là bình thường lẫn tiêu chuẩn để gọi 1 thứ là kì quặc. Như vậy, người có Uranus nghịch hành có thể còn ôm nhiều tư tưởng kì quặc hơn tất cả chúng ta, hoặc cũng có thể, họ chả bao giờ tìm thấy thứ gì xứng đáng để họ gọi là kì quặc trên đời cả, theo tôi, đấy mới là chuyện kì quặc nhất. Vì tất cả chúng ta đều ở đây và sống cuộc đời này lần đầu tiên cả đấy. Và cái xã hội hiện đại này, là 1 nồi lẩu thập cẩm chứa đựng rất nhiều nhóm tuổi ôm trong lòng loại quan niệm về cuộc đời rất khác biệt với nhau.

Xét cho cùng, chúng ta đều là những hành khách mang quốc tịch khác nhau, đem theo loại và lượng hành lý khác nhau, kí ức và kinh nghiệm sống khác nhau, các mối quan hệ chung và riêng khác nhau, mua dạng vé khác nhau, cùng gặp gỡ trên con tàu chung tên là trái đất. Một số trong chúng ta ở khoang thượng khách, một số ở khoang hạng bét, thậm chí, khoang chứa rác. Một số có đặc quyền và sức ảnh hưởng, đang bận tâm nghĩ về các dịch vụ dành cho mình hưởng dụng, một số đã trả xong tiền vé nhưng đang quan ngại về tiền ăn. Một số bị các vị khách đồng hành doạ sợ đã hoặc đang muốn nhảy tàu tự sát, một số khác muốn giết hết hay rủa chết hết những hành khách đang làm mình ngứa mắt. Và trong lúc đó, chúng ta cùng chịu những cơn bão từ như nhau, hít vào loại không khí ô nhiễm như nhau, ăn thực phẩm bẩn như nhau, xem và trao đổi về những bộ phim hay cuốn sách giống nhau, nghe và hát những điệu nhạc như nhau, cùng thấy 1 anh chàng thần tượng đẹp trai như nhau. Cảm thấy nhàm chán hay vui vẻ vì những nguyên nhân như nhau. Đều không cần chú thích, giải thích bổ sung như nhau khi cần nghe hiểu các cụm từ như cô bé lọ lem, bạch mã vương tử, đồ nhà quê, thánh nổ, Mị, sống ảo, não tàn, thậm chí, bạch phú mĩ, cao phú soái ... =_=!

Và chúng ta gọi nhau là những người bình thường xa lạ.

Đó cũng là cách đơn giản nhất để ta hiểu về Uranus của riêng mình. Nó giúp định dạng ra trong quan niệm cá nhân của ta, thế nào là 1 người bình thường xa lạ.