Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

quỹ đạo mặt trăng và đường tìm đất hứa

Bài viết này là món quà sinh nhật cho 1 cô gái nhân mã có priapus xử nữ.

Tôi từng kết bạn với 1 cô gái có Neptune cung 11, cô ấy kể rằng không hiểu vì sao cô ấy chẳng chơi với ai được lâu bền dù cô ấy rất quý trọng mối quan hệ và hỏi tôi có đau lòng hay tiếc nuối khi mất đi tình bạn hay không. Tôi trả lời rằng không, vì tôi đã nghiệm ra lâu rồi, sau khi mất đi 1 vài người bạn cũ, tôi sẽ có thêm vài người bạn mới hợp cạ hơn. Câu trả lời làm cô ấy bị nghẹn, vì không biết nên xếp mình vào đoạn nào trên lộ trình tìm bạn của tôi để không tức chết. Sau đó, cô ấy quyết định sẽ không để mình biến thành bạn cũ của tôi, sau đó, cô ấy ngày càng bận rộn với nhiều người bạn mới hơn và thú vị hơn, ăn nhịp với các hứng thú hiện tại của cô ấy hơn, còn tôi lại không có nhu cầu bám giữ gì nên quan hệ của chúng tôi cũng đạm nhạt dần. Mà thực ra cũng không phải chỉ trong tình bạn, tôi có Lilith vertex cung 4, đây là cấu trúc thể hiện tâm tính vô cùng thụ động trong xây dựng cũng như củng cố ràng buộc, duyên phận. Người ta thích tôi thì tự đi mà lo giữ, không thích nữa thì cứ ra cửa đi thẳng không tiễn. Tôi có thể cố để làm 1 người có ích, có giá trị lợi dụng, có thể cố để trở nên tinh tế hơn, dễ mến hơn, biết điều hơn, nhưng cố để người ta đừng bỏ mình thì xin kiếu. Nhiều người thấy tiếc cho tôi khi tôi từ bạn thân đã chuyển thành bạn thông thường của cô gái, vì cô ấy đã khá là chiều tôi, hơn thế nữa cô ấy lại còn giàu. Có 1 đứa bạn vừa giàu vừa chiều mình, sao không lo giữ cho chặt? Tôi nghĩ, có lẽ đó là bởi vì một lần chúng tôi đi chơi Lục Yên, tôi nhìn thấy 1 chiếc vòng bản dẹt mã não rêu cực kì đẹp, cô gái định tặng tôi nhưng sau khi hỏi giá, cô ấy chê đắt, lúc đó tôi khá là nghèo, nhưng tôi không cảm thấy cái vòng đó đắt (mặc dù tôi mua không nổi), cho nên tôi cảm thấy khi tôi có tiền, tôi sẽ chiều bản thân nhiều hơn, tốt hơn so với có 1 cô bạn giàu, sau này, tôi quả thực có tiền hơn, và đã mua nhiều chiếc vòng tay xinh đẹp và còn đắt hơn cả chiếc vòng mã não tôi nhìn thấy ngày hôm đó, và cũng được tặng không ít vòng tay xinh đẹp đặc sắc, từ những người bạn dù không giàu bằng cô gái kia nhưng lại chiều tôi hơn :)) 

Nói chung, đó không phải loại tâm lí cao ngạo của 1 người tự đánh giá mình quá cao nên không biết tiếc phúc. Có 1 loại hài lòng sinh ra ở priapus kim ngưu, đó là được ăn món mình nấu, tiêu tiền mình kiếm, định giá cho sản phẩm, dịch vụ mình tạo ra, cung cấp. Với tôi, trạng thái hài lòng này còn quan trọng hơn bất cứ loại lợi ích trước mắt nào, bởi vì nó là con đường dẫn tới sự an ổn.  Cô bạn Neptune cung 11 cảm thấy tôi không đáng giá đến mức cô ấy có thể không tiếc vài triệu bạc để mua tặng tôi 1 món quà, những người bạn sau này tôi chơi lại cảm thấy tôi đáng giá để họ vui vẻ chi món tiền đó, và cả 2 đều đúng, bởi vì giá trị con người là có thể thay đổi theo thời gian, theo năng lực của họ tăng lên, theo tri thức của họ sâu rộng thêm, theo mức độ thấu tình đạt lí và tích cực trong thái độ sống đã tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp lên những người xung quanh. Nếu Vulcan là tọa độ cung cấp gợi ý về hướng trải nghiệm cuộc sống để đem tới một tinh thần vững vàng, Priapus lại mở ra cho mỗi chúng ta con đường tích lũy nội lực cho chính thân thể vật lí của chúng ta. Và nói chung, muốn trải nghiệm, muốn dấn thân, muốn làm bất cứ điều gì, ta đều cần thông qua công cụ là thân thể. Trong mọi trường hợp, lực bất tòng tâm là trải nghiệm không ai mong muốn, và để tránh gặp phải loại trải nghiệm không hay ho này, mỗi người cần tôn trọng các gợi ý về cách sử dụng chiếc chìa khóa mở ra các loại tâm thế. Priapus cung cấp gợi ý về tâm thế của kẻ mạnh, còn Lilith, cung cấp gợi ý về tâm thế của kẻ yếu.

Như thế, ở trong một môi trường phù hợp, cạnh những con người phù hợp để kích phát tâm thế của kẻ mạnh, hạn chế tâm thế của kẻ yếu sẽ giúp một người trở nên ngày càng mạnh khỏe và nhờ đó, ta sẽ có được chiếc công cụ thân thể ở trạng thái tối ưu để dấn thân vào mọi trải nghiệm sống mà ta dự định, mong muốn.

Priapus là cận điểm của mặt trăng trên quỹ đạo của nó quanh trái đất, vào những ngày rằm đặc biệt, khi mặt trăng đi tới tọa độ cận điểm của mình, ta lại thấy vài trang thiên văn thông báo về việc có siêu trăng, là hiện tượng mặt trăng to hơn bình thường do nó tới gần trái đất hơn và gây ra triều cường. Lilith ngược lại là viễn điểm của mặt trăng trên quỹ đạo của nó quanh trái đất, vào những ngày rằm đặc biệt hơn chút nữa, hiếm gặp hơn nữa, ấy là khi mặt trăng đi qua tọa độ lilith và đồng thời gặp tọa độ la hầu hay kế đô, chúng ta cũng lại thấy các trang thiên văn thông báo về nguyệt thực siêu dài, thời gian mặt trăng đi qua bóng của trái đất sẽ kéo dài ra. Hai tọa độ này không đối xứng trên hoàng đạo, và ngày nay, nhờ các công cụ tính toán dựng sẵn hỗ trợ của các phần mềm chiêm tinh, ta có thể dễ dàng biết được vị trí của chúng trên các cung hoàng đạo. Ví dụ, ở astro.com. ta chọn extended chart, trong bảng chọn ta cuốn xuống dưới cùng tìm additional objects, gõ h21 và h22 vào ô manual entry. Lưu ý còn 1 tọa độ Lilith khác là Blackmoon Lilith ở rất gần tọa độ natural lilith này, nó là tọa độ 1 trong 2 tâm sai của quỹ đạo mặt trăng, mỗi hình elipse có 2 tâm sai, và quỹ đạo của mặt trăng là 1 elipse có 1 tâm sai là tâm trái đất. Tuy nhiên, khi xem xét thuần túy ý nghĩa cận điểm và viễn điểm của mặt trăng, ta nên dùng natural apogee tức lilith và natural perigee tức priapus. 

Mặt trăng được gọi là mẹ của mọi cơ thể sống trên trái đất, và quỹ đạo mặt trăng ghi chép các quy tắc về việc tạo ra hình hài cho các cơ thể sống ấy, trong đó có cả con người chúng ta. Vì sao cận điểm của quỹ đạo mặt trăng, nơi mặt trăng sẽ tới gần trái đất nhất khi nó ở đó lại đánh dấu và mô tả về tiềm lực cao nhất của 1 cơ thể, vì sao viễn điểm của quỹ đạo mặt trăng, nơi nó ở xa trái đất nhất khi nó ở đó lại đánh dấu và mô tả về các nhược điểm, khiếm khuyết của 1 cơ thể, đó chính là bí mật của tạo hóa. Việc của chúng ta ở đây là khám phá ra quy tắc này, kiểm nghiệm trên các case thực tế xem phát hiện này đã chính xác chưa, sau đó suy nghĩ xem nên vận dụng nó vào thực tiễn như thế nào để "nuôi trồng" chính mình một cách tối ưu. Và cũng có thể là áp dụng vào "nuôi trồng" nhiều người khác nữa.

Có 1 điểm cần được làm rõ, tâm thế của kẻ mạnh sẽ kích thích ta theo hướng tích tụ sức lực, cho tới khi ta 10 phần khỏe mạnh, nhưng không phải cứ bật lên là ta sẽ khỏe như Popeye ăn rau chân vịt, cái gì cũng cần thời gian, và biểu hiện tương đối dễ thấy của priapus là 1 trạng thái thỏa mãn, an tâm, hài lòng khiến ta ăn được, ngủ được, các luân xa của ta cũng dễ dàng mở ra để trao đổi năng lượng với môi trường, vì vậy càng làm càng có sức, càng hành động càng hữu lực. Ngược lại, tâm thế của kẻ yếu cũng không phải đồ bỏ đi, nó khơi dậy sự đề phòng, tính cảnh giác và kích phát hệ miễn dịch. Việc một người quá lậm các hoạt động ở vị trí Lilith có thể còn khiến họ đâm ra quá mẫn cảm với các tác nhân không đủ nguy hại và phát triển thành các loại cơ địa dị ứng, từ dị ứng thời tiết cho tới dị ứng lạc, dị ứng phấn hoa và nhiều kiểu dị ứng khó hiểu khác. Tôi từng bị viêm xoang dị ứng thời tiết suốt nhiều năm trời, nguyên nhân thì có hai, một là cách thức mở Priapus ra không đúng, hai là hay cố dùng Lilith. Trước đây tôi đa cảm hơn, sau khi chuyển nhà về Hà Nội còn thư từ với bạn cấp 2 suốt 3 năm, mỗi dịp nghỉ hè đều phải bắt xe khách về nhà cũ thăm lại, hay viết mấy câu chuyện nội dung sến sẩm, nói chung là hay tìm các tiết mục để tự làm mình cảm động, bên cạnh đó, tôi được nuôi lớn bởi 1 người bà siêu nhân có năng lực tự tổng hợp ra các dưỡng chất mà cơ thể bà cần, vì vậy bà tôi có thể ăn đi ăn lại cùng 1 món suốt cả tuần hay lâu hơn mà vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn thọ tới 101 tuổi và khi mất vẫn còn minh mẫn. Còn tôi thì bị thức ăn bà tôi nấu dọa ra bóng ma tâm lí. Công bằng mà nói, bà tôi nấu ăn rất ngon, còn biết làm nhiều món, chỉ là bà tôi không có thói quen nấu đổi món. Đối với bộ 3 tâm đắc của bà là thịt lợn rang, rau muống luộc và cá kho, đến giờ tôi vẫn thấy chán ghét dù chúng nó có được nấu ngon đến mấy. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị tình trạng đói muốn phát cuồng mà không thể nào ăn cơm nổi, sau đó ngậm kẹo để làm dịu cảm giác đói khát dù tôi không phải đứa hảo ngọt. Sau đó, bà tôi quá già để vào đứng bếp, và 1 đứa ngoài học và chơi ra cái gì cũng không mó vào như tôi bắt đầu tập nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ. Rồi tôi tập nấu thành công những món tôi thích ăn, muốn ăn, rồi tôi còn đi xa hơn để học về dinh dưỡng lành mạnh cân đối, và rồi tôi bắt đầu hứng thú với nhiều thứ hơn, không dễ dàng từ bỏ khi gặp trắc trở như trước, tôi bắt đầu bận đến mức quên cmn mất việc níu kéo, ủy mị, sến sẩm với cảnh cũ người cũ. Và tôi hết tất cả các thể loại dị ứng, trừ dị ứng lông sâu róm và nhựa dọc mùng.

Vầng, trước khi nói đến những thứ như nâng cao giá trị tự thân, bồi dưỡng nội hàm nghe rất trừu tượng, Priapus Kim ngưu chính là thôi thúc tôi sử dụng nó theo nguyên tắc, không có vấn đề gì mà 1 bữa ăn ngon dinh dưỡng cân đối không giải quyết được, nếu thực sự không được, vậy đi ngủ ngủ dậy ăn thêm bữa nữa, nếu vẫn không được, vậy tiếp tục ăn đều ngày 3 bữa cho tới lúc tăng cân lên. Dù sao, ở ngưỡng cân nặng 46kg, tôi đủ sức để ứng phó với số lượng vấn đề có thể làm nhiều người thấy quá tải. Ngược lại, ở ngưỡng 36-37kg, ngoài kiếm tiền ra việc gì tôi cũng không muốn làm, mà cũng không làm nổi. 

Priapus Kim ngưu với khả năng tích trữ mạnh mẽ và điều phối lại năng lượng cho các cơ quan bộ phận đang cần đến có thể tạo ra sức mạnh để tích mỡ, cũng có thể là hậu thuẫn mạnh mẽ cho chương trình đốt mỡ mỡ thành kĩ năng, thành tri thức, thành kinh nghiệm, thành bản lĩnh, nói chung, thành cái gì thì phải xem cá nhân lập chí cao hay thấp, và tất nhiên là nó còn đòi hỏi thời gian đủ để ma mới thành ma cũ, gà mờ thành chuyên gia nữa. Do vậy, có thể nói môi trường phù hợp cho các priapus kim ngưu nên là 1 nơi không thiếu đồ ăn và cho phép người ta sống chậm, thành công muộn. Tất nhiên, như thế tuyệt đối không phải dạng môi trường cho phép có ăn mà không cần làm lụng, nếu cái gì cũng không làm thì tất cả mọi sự hữu ích của bản thân ngày sau, e rằng đều do cá nhân tự não bổ ra. Nhưng làm quá nhiều mà học hỏi mở rộng được thêm thanh kĩ năng của bản thân quá ít thì chính là lẫn lộn đầu đuôi. Và tất nhiên, trong trường hợp của tôi, bằng việc biết nấu ăn, hiểu tương đối về dinh dưỡng thực phẩm, ngưỡng kiếm được đủ tiền để mua thực phẩm và chi trả các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu khác chính là ngưỡng độc lập không còn phụ thuộc của tôi vào môi trường bên ngoài. Từ khúc này, tôi hoàn toàn có thể lên kế hoạch sống thành bộ dạng mà mình muốn, miễn là có đủ thời gian để hao phí.

12 vị trí của priapus trên hoàng đạo gợi ý về 12 dạng môi trường sơ khởi tốt nhất để làm tiền đề cho 1 cá nhân phát triển khỏe mạnh, sau đó, mỗi cá nhân đều sẽ chọn phát triển một bộ kĩ năng tương ứng để tăng mức độ độc lập, giảm thiểu trạng thái phụ thuộc, tức là tính về lâu dài, mỗi người cần tự tạo ra môi trường thuận lợi cho priapus của mình biểu hiện đều đặn. Lưu ý, ở đây điều quan trọng nhất là sự thường xuyên, đều đặn. Priapus không phải là dấu hiệu gợi ý để ta phát triển 1 kĩ năng tiêu biểu, vượt trội, nổi bật. Ví dụ, ai cũng biết kĩ năng tiêu biểu của tôi là chém gió, nó có thể được làm nền bởi 1 trí nhớ khá tốt, nhưng trí nhớ chỉ là phần nền móng, và nhiều người ngộ nhận rằng tôi thích nấu nướng và ăn uống, nhưng thực ra tôi không có chấp niệm gì ghê gớm sâu nặng với đồ ăn ngon cả, cái gì tôi cũng ăn được và cái gì tôi cũng kiêng được, và lí do tôi chi nặng tiền để mua thực phẩm thường không phải vì nó ngon nổi tiếng mà là vì nó bổ nổi tiếng. 

Nhưng chỉ cần priapus của 1 người được chăm sóc thỏa đáng, sự nhẫn nại của họ sẽ tăng trưởng đáng kể và nâng cao mức năng lượng nền cho cả lá số. Trên cơ sở đó, các cấu trúc khác có thể thuận lợi tìm được đường hướng phát triển cụ thể. Dane Rudhyar cho rằng mỗi cấu trúc trên lá số đều là gợi ý cho 1 lối sống, cách nghĩ, tâm thái, phương hướng hành động để giải quyết các khủng hoảng của đời mình, hay nói theo cách của người phương Đông là hóa giải nghiệp cũ. Nói chung, trong mông lung có 1 thôi thúc mách bảo chúng ta hãy nương tựa vào priapus để giải quyết các vấn đề của mình, nhưng mà kinh nghiệm của tôi cho thấy, dùng trực tiếp thì chỉ có giải quyết vấn đề bằng niềm tin. fMột người bạn nhỏ khác của tôi, cũng là học sinh của tôi có Priapus nhân mã, nhưng nhân mã lại là khu vực thiếu kinh nghiệm, khả năng tập trung vào 1 mạch suy nghĩ hay mạch cảm xúc của cô ấy rất mạnh, nhưng cái này nó kiểu như 1 đứa mù đường lại còn hay cướp tay lái vậy. Rất nhiều lần tôi âm thầm rít gào trong lòng, rằng ủa ủa ủa, mày phi đến đâu rồi em, nội dung bài giảng còn chưa nghe đến đầu đến đũa mày đã vít ga chạy mất tích là sao, là sao, là sao? Khả năng tập trung mọi nguồn lực và sự chú ý vào 1 điểm ngắm của priapus nhân mã là thế mạnh lớn nhất của họ, nếu ngắm chuẩn thì quả thực không có mục tiêu nào mà họ không thể nhắm tới, nhưng nếu ngắm chưa chuẩn đã phi như ngựa thì uổng công vô ích cũng là dễ hiểu. Mà dù đã ngắm chuẩn thì còn có cả tình huống tên lửa hành trình đi được nửa đường thì hết nhiên liệu cho động cơ phản lực là khác.

Nói như vậy là để biết, ưu thế ở Priapus nó cũng không phải vạn năng, nó còn cần ta liệu cơm gắp mắm mà vận dụng cho phù hợp, nhưng, vầng, lại nhưng, mọi người một cách bản năng, lại đều muốn dựa vào Priapus để đánh thông mọi sự, nhất là khi họ đang bế tắc, nôn nóng, luống cuống không biết phải làm sao. Chẳng hạn như cô học trò tôi đề cập ở trên, càng khủng hoảng bế tắc thì cô ấy càng muốn mau chóng tìm ra 1 phương hướng để phóng đi, nhưng mà có vẻ là phóng đi cho nó yên cái tâm, chứ không phải phóng đi để tìm ra giải pháp. Nhiều priapus nhân mã mà tôi quen thường chạy rất nhanh dù chả hiểu bản thân mình cần phải chạy đi đâu khi lòng có điều bối rối hoang mang. Nói chung, khi mất tự tin người ta dễ bấu víu vào priapus, điều này là không sai, nhưng phải nhớ priapus thường không có bộ chương trình giúp giải quyết khủng hoảng, cũng không có chương trình tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng, nó chỉ giúp sạc điện vào để các chương trình đó ...chạy được.

Bố và mẹ tôi là 2 priapus Xử nữ, và cả 2 đều bước chân vào ngành nghề có tính chất phục vụ, bố tôi là lái xe, còn mẹ làm nhà phòng cho khách sạn. Mẹ tôi là 1 ví dụ khá rõ của việc priapus là nơi làm ta khỏe chứ không phụ trách làm ta vui, bà không thích công tác phục vụ chăm sóc đón ý chiều lòng người khác, và trên thực tế, rời khỏi công việc đó, mẹ tôi có nhiều cách xoay ra tiền nhanh hơn, nhiều hơn, nhàn hơn. Những giai đoạn mà bà thấy cuộc đời rất cực khổ, thiếu thốn, gian nan trăm bề, công việc thì nhiều, thu nhập lại thấp, thì thật khó hiểu là bà cực kì khỏe mạnh, chỉ hiềm cái gì cũng thèm ăn mà cái gì cũng không nỡ mua ăn vì nghèo quá. Sau đó thì mẹ tôi về hưu sớm, chỉ vài tháng là bà đã mò ra 1 con đường làm ăn buôn bán tại nhà để có thu nhập cao gấp nhiều lần lúc đi làm, gọi 1 người em họ ra giúp việc nhà còn bản thân bà thì nhàn nhã sai phái, thích ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu. Sau đó thì cơ thể bà mặc dù được bồi bổ thường xuyên nhưng lại càng ngày càng kém và xuất hiện đủ dạng bệnh thoái hóa, đầu tiên là tiểu đường, tiếp đó là Pakinson. Khi tôi khuyên bà nên chọn chút việc trong nhà để làm như giặt giũ hay lau dọn, vẻ mặt bà kiểu, chắc mày đùa tao??? Về việc dùng xử nữ thế nào để khỏe lên, mẹ tôi không chọn từ khóa phục vụ mà chọn từ khóa bệnh viện. Tất nhiên đó là lựa chọn sai lầm. Bố tôi thì ngược lại, sau khi bỏ nghề lái xe và có thu nhập cao hơn rất nhiều lại luôn nhớ thương cảm giác yên tâm mặc dù cực khổ khi ông còn làm công việc cũ. Giờ thì ông đã tìm được lạc thú mới, đó là cố chuẩn hóa hành vi lời nói việc làm của tôi, mặc dù ông cũng không hiểu vì sao mọi việc toàn diễn biến thành ông lái xe về quê chê bai tôi từ đầu đến chân 1 trận, sau đó bị tôi nhờ vả hết việc này đến việc kia, sau đó ông thường phải ở lại nhà đến 2-3 ngày mới giải quyết xong đống việc tôi nhờ, xong lại lái xe về Hà nội, còn lời nói việc làm của tôi thì nó vẫn y như cũ. Nói chung, còn có 1 gợi ý khác cho các priapus xử nữ hay cung 6 là nuôi pet, nhưng nếu bản thân họ không có tình yêu thương động vật làm động lực để nghiên cứu cách chăm sóc chúng nó đàng hoàng thì vẫn cần thêm 1 tầng bảo hiểm là 1 người khác thực lòng lo cho pet và có kĩ năng chăm sóc chuẩn 1 chút ở cùng. Tôi đã tống cho bố tôi 2 con mèo và vài cây hoa hồng để priapus của ông có công ăn việc làm, giờ thì nó thành mèo của thằng em trai tôi, cũng có priapus xử nữ và sống cùng với bố. Tất nhiên tầng bảo hiểm cho 2 con mèo tôi gửi ngoài hà nội là dì tôi chứ không phải 2 priapus xử nữ nọ rồi. Với tôi, đó chỉ là 2 người đàn ông vẻ ngoài mạnh mẽ lực lưỡng nhưng nội tâm thì yếu đuối không chịu nổi sóng gió.

Cô gái siêu nhân mà tôi muốn gửi tặng bài viết này cũng là 1 priapus xử nữ, cô ấy nuôi cả chó và mèo, cô ấy còn có nguyên dàn harem là những bạn trẻ yêu mến cô và nhiều người bạn khác quý mến sự chân thành, nhiệt tình của cô khi giúp đỡ, chăm sóc mọi người. Cô ấy từng làm bánh hay cơm cháy chà bông rồi tự tay ship từ Nam ra Bắc cho tôi, chỉ vì chị thích ăn, tất nhiên, tôi biết không chỉ có tôi là được chiều như vậy. Cô ấy còn là người tổ chức, sắp xếp các chuyến du lịch chung mà anh chị em lên đường chỉ cần mang theo ví, còn não để ở nhà cũng không sao, bảo đảm ăn ngon, chơi vui và không bị chém. Và gọi cô ấy là siêu nhân bởi vì cô ấy luôn gánh trên vai những chiếc gánh rất nặng, hơn nữa, cô ấy gánh được và chưa bao giờ thấy oằn lưng khuỵu gối. Đó là 1 ví dụ tương phản khác về sức mạnh kinh hồn sinh ra khi một người thực sự tích cực sử dụng priapus của chính mình. 

Có học sinh của tôi từng bảo với tôi rằng, khi gặp cô em thực sự kinh ngạc, vì rằng nhìn cô gầy yếu nhưng lại tạo ra cảm giác cực kì mạnh mẽ và vững vàng. Tôi nghĩ rằng, đó là vì tôi là 1 priapus kim ngưu biết nấu ăn, cho dù những món cầu kì chút là tôi không làm được. :))

Priapus là chiếc chìa khóa để tìm câu trả lời cụ thể cho lời khuyên, hãy quay về nương tựa vào chính mình. Những người đã lập chí muốn nương tựa vào chính mình thì hẳn là sẽ sinh ra sự nhiệt thành nhất định với các sinh hoạt của priapus, bởi vì không có ai có thể dựa được một bức tường sắp đổ. Mỗi chúng ta nhất định phải đủ mạnh mẽ thì mới có thể làm chỗ dựa cho chính mình được. Và đó là lí do, mỗi chúng ta cần phải tìm ra 1 bộ chương trình hành động phù hợp thực tế, theo gợi ý từ các từ khóa mà cung hoàng đạo và cung địa bàn priapus có mặt cung cấp. Mỗi chúng ta, khi có thể quay về nương tựa vào bản thân, đều trở thành miền đất hứa của chính mình để an thân, lập nghiệp.

Chúc cô gái siêu nhân sinh nhật vui vẻ! Thêm tuổi mới, thêm trải nghiệm và bản lãnh, thêm kiến giải và thêm nội lực!