Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Lilith, cánh cửa đã đóng

 "Khi ông trời đóng một cánh cửa, sẽ mở ra cho bạn 1 cánh cửa khác". 

Nếu như bạn muốn tìm 1 lời khuyên cô đọng, ngắn gọn về cách ứng xử với vị trí Lilith trên lá số của mình, câu châm ngôn trên có lẽ là lời khuyên phù hợp nhất để chấn chỉnh, điều chỉnh tâm thái.

Trên thực tế, Lilith là 1 toạ độ khó luận, vì mỗi người tuỳ theo tích luỹ phước, nghiệp, tính khí, khát vọng, lại chọn 1 cách sử dụng cung vị có chứa Lilith khác nhau, từ đó dẫn tới các kết quả và hệ luỵ khác nhau. Hơn nữa, mỗi loại kết quả thường là 1 trạng thái đến từ 1 tiến trình trải dài theo thời gian, những quá trình kiểu này là rất khó nghiệm lí. Tuy nhiên, bất cứ ai đã sống qua hết 1 chu trình của nguyệt tinh vận, vào tầm 28 năm, cũng tương ứng 1 chu trình của transit thổ tinh, ít nhiều đều có kí ức cơ thể về cách năng lượng vận hành ở khu vực Lilith và Priapus, đây là 1 loại kinh nghiệm được rút ra trong vô thức, cho nên biểu hiện của nó thực lòng mà nói, hơi mang tính bản năng và không thể nói lí. 

Một ví dụ, tôi có 1 cô học trò có Lilith kim ngưu, có lần cô ấy đã đặt vé máy bay bay từ Sài Gòn ra bắc, lại đặt taxi đi 60km để đến nhà tôi, một trong những mục đích trọng đại của chuyến đi là... nấu cơm cho tôi ăn. Cũng cô học trò đó, có thể ngồi suy nghĩ, nghiên cứu rất lâu để tìm ra công thức rang lạc ăn ngon nhất, vì bạn trai của cô ấy thích ăn lạc rang. Và cũng chính là cô ấy, vào 1 ngày đẹp trời cảm thấy muốn xiên cho bạn trai 1 phát chết luôn khi anh chàng tỏ ý, cô ấy không cần lo lắng phấn đấu học hành sự nghiệp gì, cứ ở nhà nội trợ, nấu cơm chờ cậu ta về, cậu ta hứa sẽ nuôi cô ấy ăn sung mặc sướng cả đời. 

Tôi có thể khẳng định, cô ấy đã nghe câu thoại tràn trề chủ nghĩa đại gia trưởng kia thành, anh sẽ cho em 1 cái lồng vàng để em được chết dần chết mòn trong đó, em vô đi!!! Vậy nên, việc tự nhiên muốn xiên chết bạn trai thì cũng là phản ứng bình thường xuất phát từ bản năng tự vệ thôi.

Một cô bạn khác của tôi, có Lilith cung 4, có một lần đã kể cho tôi nghe về 1 trải nghiệm kì quái mà chắc chỉ có tôi mới có thể bình tĩnh nghe và tin được, đó là 1 lần bừng tỉnh trong đêm, nhận ra ông chồng đẹp trai nhà mình đang ngủ trong tư thế vòng tay ôm mình vào lòng từ sau lưng, con trai nhỏ xinh trai đáng yêu thì đang rúc vào trong ngực, tự nhiên, cô ấy cảm thấy nhân sinh gian nan, muốn li hôn ghê gớm. Làm thế nào mà một người phụ nữ đang rất yêu chồng và được chồng yêu, gia cảnh sung túc, dư dật lại muốn tháo chạy khỏi cuộc hôn nhân của mình, chính cô ấy cũng không tài nào hiểu được, hơn nữa, đó không phải loại cảm giác ám ảnh, day dứt đeo bám cô ấy mỗi ngày. Nó đã xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng, mãnh liệt, nhưng sau đó lại biến mất mà chẳng thấy lí do. Cá nhân tôi cũng là 1 Lilith cung 4, và tôi có thể khẳng định, tôi không chịu được cái trò ấp hơi nhau khi ngủ. Ít nhất từ việc tự quan sát thân và thọ của mình, tôi thấy là con tim của tôi thì không ghét bỏ bài xích các hành vi ôm ấp thân thiết, nhưng cơ thể tôi nó chân thành mà bài xích việc này, nhất là mỗi khi nó không được khoẻ, ok, tôi lại thường xuyên không ở trạng thái khoẻ mạnh, cho nên trạng thái bình thường là, tôi cũng thấy mình là kiểu người lạnh nhạt, ưa các kiểu phản ứng sa điêu, ghét các trò sến sẩm và ghét trẻ con nói chung. Tuy nhiên, thi thoảng khi một chương trình điều dưỡng của tôi chạy mượt và sức khoẻ của tôi cải thiện nhiều, tôi lại hoàn toàn có khả năng biến thành 1 người trọng tình, thích trẻ con và khá tâm lí. Nhưng con người đó ảo ma như 1 cái bong bóng xà phòng vậy, chỉ vừa kịp làm dăm ba người tưởng bở xong là lặn mất hút.

Và thế là ở cung vị Lilith của mình, tôi có 1 trải nghiệm khá là đa nhân cách. 

Lí do tất cả các biện pháp dưỡng sinh tôi từng áp dụng đều chỉ tốt ở khúc đầu và khúc giữa, nhưng rồi đều kết thúc thất bại và tôi có thể còn rơi xuống một tình trạng yếu hơn cả lúc bắt đầu, đó là vì tôi tương đối thích vận dụng năng lượng của khu vực Lilith. Việc dưỡng sinh của tôi nó giống như nuôi heo đất, còn hoạt động ở Lilith của tôi thì giống như cái tính hoang đàng tiêu pha bị bức cho ngủ yên vì túng thiếu, mỗi khi tích cóp được 1 món kha khá, tính khí đang ngủ ngầm này lập tức kích phát ra và mau chóng kéo tôi về với tầng lớp vô sản thêm lần nữa. Những sinh hoạt ở cung vị Lilith của mỗi chúng ta thuộc về 1 cánh cửa đã bị ông trời đóng lại, có người thì chấp nhận trạng thái này nhẹ nhàng, đơn giản và cứ thế dẹp nó qua một bên, dành thời gian và năng lượng của mình cho nhưng hoạt động khác, cá nhân tôi thuộc về trường hợp ngược lại, luôn nhớ thương cuộc sống phía sau cánh cửa đã đóng kia và rất dễ sa đà mỗi khi mở nó ra một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Dù sao, tôi biết tôi còn chưa tính là kiểu người cố chấp ương ngạnh nhất, có những người còn có thể vì mở lại cánh cửa đó mà đáp vào đó toàn bộ thọ mệnh của mình. Nói chung, các sinh hoạt ở cung vị Lilith là không có lợi cho đạo dưỡng sinh, cho dù nó có biểu hiện lành mạnh vô hại đến mấy. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, Giáp chi thạch tín, Ất chi mật đường, ý nói rằng, có thứ là lành mạnh, tốt đẹp đối với người này nhưng lại giống như độc được có thể lấy mạng người kia. 

Lilith là một toạ độ vừa được chọn cho lá số của ta như 1 phần của tố chất thân thể ở hiện kiếp, tất nhiên thân thể của hiện kiếp có thể là quả của các nghiệp quá khứ nào đó, nhưng cần nhớ là bất kể nó rơi vào vùng kinh nghiệm cao hay thấp của lá số khi phân theo la kế, chúng ta đều không thể luận nó theo nghĩa Lilith cao hay thấp kinh nghiệm, kinh nghiệm sống trong 1 cơ thể có Lilith ở đây và Priapus ở đó là chỉ thuộc về hiện kiếp. Kí ức thân thể về sức sống bị xói mòn trong đời này được lặp lại đủ nhiều sẽ làm một người biết tự cảnh giác với các sinh hoạt ở khu vực có Lilith, đó là một loại kinh nghiệm thường đánh dấu đoạn kết của thanh xuân, ta thấy mệt khi xài Lilith, ta không còn nhiệt tình như lửa, đam mê, nồng cháy nữa, ta nhận ra, mình ưa thích một nhịp sống trầm lắng, điền văn hơn, có nhiều sinh hoạt thuộc về Priapus hơn. Một người có Lilith rơi vào vùng cao kinh nghiệm lúc này có thể coi các hoạt động ở nơi Lilith có mặt như món quà quý giá nhất mà họ cam tâm tình nguyện tặng cho một người mà họ thấy xứng đáng, lưu ý, nó chỉ có thể được chủ động, cam tâm tình nguyện cho tặng, vào lúc mà họ muốn, họ thấy thích hợp, còn nếu đòi hỏi, gợi ý, đề nghị họ hãy làm điều đó cho ta, nếu không bị tuyệt giao thì cũng bị cà cho một trận muốn hoài nghi nhân sinh luôn. Nếu kế hoạch tương lai của bạn có 1 người nhưng mà trong kế hoạch đó, người đó cần tém tém Priapus của họ lại, xài Lilith nhiều lên, vậy thì bất kể nó nghe hợp tình hợp lí đến mấy, dù nó có thể đủ sức thuyết phục cả thế giới, làm cho bao người nghe mà thèm, mà tỵ, kết quả duy nhất mà bạn nhận được là người đó chạy mất dép hoặc táng cho bạn 1 trận rồi mới chạy mất dép. Nghe nói, còn có thể táng cho bạn và cả nhà bạn 1 trận hay nhiều trận, sau đó không chạy nhưng cứ ở đó và nghênh ngang sống theo ý mình, nhân tiện nháo cho cái kế hoạch tốt đẹp của bạn nó thành một mớ rối loạn lung tung. Tất nhiên là bạn cảm thấy mình bị phụ lòng, nhưng ai bảo bạn kích hoạt cơ chế nữ thần báo thù của Lilith lên làm gì.

Ngược lại, trong các câu chuyện ngôn tình kiểu cưới trước yêu sau, tôi chắc rằng tình huống tương tự trong cuộc sống là hai con người bổ khuyết cho nhau theo nghĩa cần dùng priapus mỗi ngày, còn lilith thì tuỳ ý. Một chương trình chung sống như vậy rất có lợi cho sức khoẻ, và động lực, năng lượng để duy trì nó sẽ càng lúc càng nhiều, nói chung, chờ đến khi người này cảm thấy có thể cam tâm tình nguyện vì người kia mà triệu hồi Lilith, vậy thì đó là nơi tình yêu bắt đầu. Ít nhất, tình cảm mà tôi dành cho mấy con mèo tôi nuôi đều phát triển theo theo kịch bản này cả, chính là 1 priapus kim ngưu và một lũ cả ngày chỉ biết meo meo đòi ăn.

Nói chung, cánh cửa liên quan tới các sinh hoạt ở cung vị Lilith là sẽ phải đóng, chỉ là có người đóng sớm, có người đóng muộn, có người đóng rồi thì thôi, có người còn cố mở lại nó ra, một lần hoặc nhiều lần. 

Học sinh của tôi từng hỏi tôi, chị nói rằng, các sinh hoạt ở Priapus thì giúp tụ khí, tái tạo sinh cơ, tăng cường sức sống, còn các hoạt động ở Lilith thì làm sức sống bị xói mòn, vậy có thể tích tụ ở Priapus để có dư mà chạy đi xài ở chỗ Lilith không? Về lí thuyết, ý tưởng này là khả thi, nhưng trước hết cần phải trả lời mấy câu hỏi. Bạn có biết chắc những trắc trở gian nan bạn sẽ gặp nó khó ở cấp độ mấy không? Bạn hiện giờ có đủ sức lực, độ bền để kiên trì về cái đích bạn chọn không? Bạn có hối tiếc nếu bỏ lỡ phần thưởng của một thử thách bạn sẽ gặp trong cuộc đời vì ... bị đuối sức giữa đường không? Bạn nghĩ thế nào về việc mỗi ngày đều tiêu 100k tiền trà sữa trên thu nhập tháng 10tr của mình, sau đó cần tiêu thêm 6tr tiền sinh hoạt phí, và sau đó nhìn thấy thông báo idol của bạn mở nhạc hội và giá vé là 2tr? Người thường xuyên tiêu trước số tiền mình có thể kiếm sau đó dùng tiền lương để trả nợ hẳn là sẽ hiểu sâu sắc loại tình huống kẹt cò này nhất. Và tiền thiếu thì còn có thể vay, nhưng cảm giác đuối sức hụt hơi vào lúc chúng ta cần cố lên thì khó tìm cách giải quyết hơn nhiều. Ông trời có thể mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới, nhưng việc chuẩn bị cho mình hành trang đủ đầy để bước lên hành trình khám phá các chiều kích mới mẻ của cuộc sống phía sau cánh cửa mới mở kia lại là việc của riêng mỗi chúng ta. 

Muốn bứt phá trong cuộc sống, muốn gánh vác những trách nhiệm to lớn, muốn thực thi các chí nguyện cao xa, ngoài tài năng mỗi chúng ta còn cần rất nhiều nỗ lực, và muốn nỗ lực, bước một ta cần có sức lực, cả sức mạnh lẫn sức bền. Lilith là nơi có những sinh hoạt làm ta thấy vui vẻ, hưng phấn, thích thú, nhưng mà nó xói mòn sinh lực, bào mòn sức khoẻ và sức bền, thậm chí, nếu lạm dụng thì còn tiêu hao tuổi thọ. Sau đó, vui quá hoá buồn. Ta không những không còn đủ sức để làm những gì ta cần làm, muốn làm, nên làm, ta thậm chí còn chẳng đủ sức để tiếp tục vui ở cung vị Lilith. Ta cần phải chấp nhận rằng cánh cửa ở chỗ Lilith là nên bị đóng, vậy thì mới có đủ tinh lực để thử bước qua cánh cửa mới mà ông trời đã mở ra cho ta trong đời này. 

Không một ai biết trước, phía sau cánh cửa mới mở có cái gì, nếu không thì nó cũng chẳng gọi là cánh cửa mới mở. Chúng ta đơn giản là sống, va vấp, rút kinh nghiệm, dám thử và sai, dám nếm thử những sinh hoạt mới mẻ, và rồi bỗng một ngày, ta nhìn thấy một hướng đi tới tương lai hấp dẫn khiến ta không thể rời mắt, nó không hề dễ dàng, nhưng ta cảm thấy, ta vẫn có thể tiếp tục làm càng tốt hơn. Đó là một nhịp sống khiến ta càng lúc càng trở nên khác với ta trong kí ức của ta, và thế giới quan cũ trong ta sẽ bị ta nhận định là chật hẹp. Sự hài lòng với các sinh hoạt mà Lilith chiếm vai trò quan trọng về thực chất là một trạng thái kiểu ếch ngồi đáy giếng, con ếch hài lòng với bầu trời nhỏ bằng cái vung dưới đáy giếng và không hề có nhu cầu muốn khám phá thế giới bên ngoài, nó không biết ngoài miệng giếng có gì, và nó cũng lười tìm hiểu, nó không cảm thấy cuộc sống ấy có gì đáng buồn đáng tiếc, vì nó cũng chẳng hề có khái niệm, hình dung gì về việc nó có thể đã bỏ lỡ những gì.

Và, hãy nhớ một điều, cánh cửa đóng lại không nằm ở cung vị của Lilith, cánh cửa mới mở cũng không nằm ở cung vị của Priapus, mặc dù những gì tôi viết từ đầu tới giờ có thể cho bạn ảo giác này. Cái mà tôi gọi là 1 cánh cửa, là cái mở ra một cục diện của cuộc sống, sẽ bao hàm rất nhiều sinh hoạt, kế hoạch, mục tiêu, mong ước, chờ đợi, cả của ta và của những người sống quanh ta, có thể hiểu rằng, nó là 1 cách sống, và cách sống đó sẽ yêu cầu ta phải vận dụng toàn bộ năng lượng, toàn bộ tập tính, năng lực, thói quen, biểu hiện, mà ta có thể đọc ra trên toàn bộ 360 độ của lá số của mỗi chúng ta, chỉ là, mỗi cách sống, mỗi kịch bản làm người sẽ yêu cầu hạn mức và cường độ sử dụng cho mỗi hành tinh, mỗi cung nhà, mỗi toạ độ đặc biệt là không giống nhau. Đặc điểm chung của tất cả các kịch bản sinh hoạt yêu cầu lấy cung vị có chứa Lilith làm trọng đều là, đứt gánh giữa đường. Bất kể nó là tình yêu, hôn nhân, tình bạn hay sự nghiệp. 

Một cô gái có lilith song tử mà tôi quen có 2 kịch bản cuộc đời, một là kịch bản mà cô ấy yêu thích, một là kịch bản mà cô ấy cảm thấy mình buộc phải đi theo, vì miếng cơm manh áo. Kịch bản yêu thích là được sáng tác truyện và vẽ tranh, làm những công việc tràn đầy tính sáng tạo, đừng nghi ngờ chuyện này không thuộc cung song tử, vì cô ấy có cả sun song tử luôn. Kịch bản bất đắc dĩ là làm commission kiếm tiền, vừa làm hàng trả đơn vừa nghe fiction đam mỹ. Sức khoẻ của cô ấy thì sa sút dần và càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm, giấc mơ thì không thành, công việc thì luôn bị sức khoẻ ngáng đường chạy không mượt. 

Nói chung, Lilith rơi vào khu vực từ đế vượng đến tuyệt thường là dấu hiệu cho biết một người sống quá tuỳ hứng, cần tém bớt cái sự tuỳ hứng đó lại để tránh cảnh lực bất tòng tâm. Lilith rơi vào khu vực từ thai tới lâm quan ngược lại dễ là những người có cách sống quá khắc kỉ, họ dễ gác nhu cầu, mong ước, yêu thích của mình sang một bên hơn, sau đó lạc lối giữa những yêu cầu chồng chéo, trái ngược, không có hạn cuối của người khác. Sau đó, tức nước vỡ bờ nếu có đứa xàm l... nào đó đưa ra yêu sách mà chọc trúng lilith của họ.

Sự tuỳ hứng hay khắc kỉ là 1 tập khí ảnh hưởng đến toàn lá số, không riêng gì điểm Lilith, chỉ là toạ độ Lilith, như là gợi ý về những hoạt động dễ đem lại sự thoả mãn về cảm xúc sẽ dễ bị những người có tính tuỳ hứng lạm dụng, nó cũng gây nghiện kiểu như nghiện trà sữa vậy, chính là việc cai nó không khó, chỉ phụ thuộc việc ta có muốn hay không. Những người khắc kỉ thường khó bị dụ dỗ, nhưng họ lại có thể bị ép buộc, một số chán ghét cảm giác bị ép uổng và cảm thấy bế tắc vì chính họ không muốn cư xử theo cách thức mà mình chán ghét, kết quả trở thành những chiếc bánh bao mà người khác tuỳ ý xoa nắn, một số khác lại sẵn lòng ăn miếng trả miếng chứ không trốn tránh, thực ra, cả 2 hướng phản ứng này đều không đúng, cũng có thể hiểu là Lilith ở vùng thấp kinh nghiệm là gợi ý cho việc một người nên học cách chiều đãi bản thân và hưởng thụ sự yêu chiều khi có dịp. Qúa trọng thị và chạy theo các xúc cảm nhất thời của mình không phải một thái độ sống đúng đắn, nhưng hoàn toàn xem nhẹ nó thì cũng không đúng tí nào. Cảm xúc là cách tâm hồn ta truyền đạt thông điệp vào ý thức, và chúng ta không thể hài lòng về cuộc sống nếu hoàn toàn xem nhẹ, bỏ qua tiếng nói đến từ bên trong này. Nhưng chúng ta sinh ra ở đây với 1 tâm hồn đó là bởi vì chiếc tâm hồn đó bị thiếu thực tế, nó ở đây là để tìm hiểu về hiện thực, cho nên lắng nghe nó là quan trọng, nhưng phiêu theo nó thì là tai nạn. Lilith cao kinh nghiệm nói chung là hay phiêu.

Chính kí ức về sự xói mòn năng lượng trong hiện kiếp của mỗi người là nguyên nhân sinh ra sự sợ hãi, bài xích từ bản năng với các sinh hoạt cần bỏ công bỏ sức ở vị trí Lilith, đó cũng là lí do, chúng ta có thể trở nên rất khác sau khi đã cháy hết phần nhiên liệu dữ trữ của mình ở tuổi thanh xuân. Một số bám vào các sinh hoạt đặt trọng tâm ở Priapus và bắt đầu tích cóp cho lần cháy thứ 2 thường đến vào thời điểm mà ta gọi là tuổi hồi xuân. Đó là cách mà nhiều người vận dụng biến đổi qua lại 2 điểm Priapus và Lilith của mình. Không có công thức chung nào cho những lần nhảy số qua lại kiểu này, chúng ta có thể mặc cho bản năng mách bảo, cư xử giật đùng đùng theo một phong cách không thể nói lí, chúng ta cũng có thể chủ động tham khảo, tìm hiểu và chọn lựa cho mình một bối cảnh sinh hoạt với các mối quan hệ có thể đem lại cho mình cảm giác an ổn và niềm tin rằng mình có thể trở nên càng ngày càng tốt hơn, bởi vì chúng ta có thể phấn đấu, có thể nỗ lực để học tập, để rèn giũa bản thân, và tất cả những tiến trình này không làm ta yếu ớt đi mà ngược lại, càng ngày càng mạnh mẽ.

Trên 1 trái đất hơn 7 tỷ người, không phải tất cả chúng ta đều ở đây để trở thành doanh nhân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ thiên tài, nhân loại cần rất nhiều người xây tổ ấm, người kể chuyện, người xoa dịu và chữa lành các tổn thương tâm lí, người truyền cho trẻ em tình yêu với thiên nhiên, khát vọng với tri thức ...v.v... mỗi chúng ta đều có thể trở thành một chi tiết nhỏ trong một cỗ máy vĩ đại đang vận hành vì sự tiến bộ của loài người. 

Phía sau cánh cửa mới mở, là con đường mà ta có thể đi lên để tìm ra phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.