SONG NGƯ KỲ ÁN



Các bài viết cùng chủ đề:

Neptune kế - Hải vương tinh của bạn mạnh không?

Bài viết này thuộc loạt bài ở trang Chiêm Tinh Mì Ăn Liền của blog quybaba.blogspot.com, mọi trích dẫn không dẫn lại nguồn đều là trái phép.

Cô bạn thân của tôi vừa trở thành mẹ của một bé trai, và bà mẹ trẻ đang bức xúc trầm trọng, vì thế là thằng bé sẽ thuộc cung Song Ngư, mà theo tìm hiểu trên mạng, con trai Song Ngư thì yếu đuối dễ khóc và có nhiều phẩm chất đáng chán dành cho một chàng trai lắm. Kết quả cắt lá số do tôi cung cấp đưa ra thông báo “Song Ngư thuần chủng rồi!” cùng lời khuyên nên sớm tìm hiểu và phát triển năng khiếu nghệ thuật ở cháu và lời hứa biên soạn một số lưu ý về phát triển tính tình, nhân cách. Tóm lại, mẹ cháu hiện giờ đã chấp nhận cái sự thật rằng cháu là Song Ngư không cãi đi đâu được. Nhưng Song Ngư có thật sự yếu đuối thế không?

Từ ngày 19/2-20/3 năm 2013 này, mặt trời sẽ đi qua cung Song Ngư. Nghĩ tới Song Ngư là người ta nghĩ đến sự phù phiếm và mơ mộng, đến cao thượng, đến hy sinh, đến lý tưởng, tình yêu thiên chúa và tứ vô lượng tâm « Từ, Bi, Hy, Xả » đến vô khối thứ siêu phàm thoát tục khác và những thứ tuy chưa siêu phàm nhưng đã có hơi hơi thoát tục như âm nhạc, thi ca, giấc mơ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của chúng ta là một mặt trời Song Ngư, và anh chàng Musashi trong Lãng Khách của Inoue Takehiko cũng là một Song Ngư khác, một cung mọc Song Ngư.

Người ta có tín điều rằng Song Ngư là chòm sao tiêu biểu cho phụ nữ, vì nó mong manh, yếu đuối, thiếu thực tế làm sao ấy. Khi bập bõm các bài nhập môn về Chiêm tinh, tôi được biết Neptune, sao chủ cung Song Ngư là thần biển, và biểu tượng Song Ngư là 2 con cá bơi ngược chiều nhau biểu thị cho sự hoang mang, mất phương hướng. Sau khi tự chôn mình trong vô thiên lủng các kiến thức chiêm tinh một thời gian, và mổ xẻ tan tành vô thiên lủng lá số, tôi hân hạnh thông báo cho các bạn biết, dưới biển có rất nhiều giống cá khác nhau, một số trong đó rất to và ăn được cả thịt người (nếu có điều kiện) Một trong những key word tiêu cực cho Song Ngư có thể dịch qua tiếng Việt là tự hủy hoại và hủy hoại người khác. Vì vậy, đừng vội coi thường Song Ngư ! Đúng là tất cả Song Ngư đều sống trong những giấc mơ, nhưng chả có điều luật nào quy định rằng giấc mơ thì nhất định phải có màu hồng và phải mong manh dễ vỡ, đôi khi, có những giấc mơ giống phim kinh dị, giấc mơ khác thì giống phim hành động, thậm chí, một số không ít rất giống phim hài.

Có nhiều điều để ca tụng ở những Song Ngư thành công trong cuộc sống, họ là nguồn cảm hứng bất tận, là hiện thân của ước mơ, là người đem lại cho chúng ta những phút giây thần tiên, tạm quên đi thực tại đáng chán, để rồi quay lại với nó với một sức sống và một nguồn cảm hứng mới mẻ. Trên sân khấu cuộc đời, họ giống như người hùng, thiên thần hộ mệnh, bồ tát sống hay nhiều kiểu mẫu lý tưởng khác. Tuy nhiên, hiện thực không chuẩn bị sẵn cho bạn nhiều chú cá thần tiên như thế, khi tiếp cận với những tạo vật ngày lại ngày lang thang trong sương mù và không biết đâu là bến bờ, giới hạn, đường lối, phương hướng này, bạn cần có sự chuẩn bị ít nhiều về kiến thức, vì cũng giống như những tiên cá trong trường ca Ô đi xê, họ có mãnh lực lôi kéo bạn nhảy xuống biển xúc cảm. Vì đại cục, bạn rất rất cần biết trước, chú cá sẽ dụ dỗ bạn xuống nước là cá heo thân thiện, cá mập biết ăn thịt người hay là cá đuối với nguồn điện đủ giật chết cả con bò. Cố mà giữ khoảng cách thích hợp và quan sát kĩ lưỡng trước khi quyết định- “Có nên bơi vào bờ thật nhanh hay không?” -không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề đâu! Tin tôi đi, các thủy thủ khác thì chọn cách bịt tai bằng sáp, còn Ô đi xê trước đó đã tự trói mình vào cột buồm, tôi cho họ đều là người khôn ngoan. Bạn nghĩ tôi đang phóng đại vấn đề về Song Ngư? Thôi thì, tôi sẽ cố thử cho bạn một ví dụ vậy:

NÀO! Tưởng tượng nhé!

Bạn đang ngủ thì bị 1 loạt những tiếng động lục cục dưới gầm giường đánh thức dậy.

Chuột???

Mẹ ơi!!!

Bạn nhảy nhổm dậy, và nhìn thấy…… từ dưới gầm giường chui ra… … 1 vật thể lạ to hơn quả dừa, đen hay tím hay vàng hoe gì đó, lù xù, theo sau nó là … cái vai áo pull hay sơ mi gì đó!!! Đương nhiên là của 1 con người.

Cái con người vừa từ gầm giường chui ra đó là đứa bạn của bạn, nguyên nhân nó có mặt trong phòng thì dễ hiểu thôi. Đại loại, nó vừa te te vào đến cửa thì mẹ bạn đã chỉ thẳng lên cầu thang hồ hởi:

- N đến chơi đấy à? Nó còn chưa chịu dậy đâu, cháu lên đánh thức nó rồi bảo nó xuống nhà ăn sáng hộ bác mấy !

Gì thì gì, bạn lại chả quá hiểu mẹ bạn. Nhưng tại sao tập tranh nóng bỏng toàn những cảnh thi thú đừng hỏi mà bạn tự mình phóng tác tối qua (và đang tạm thời bưng bít sự tồn tại của nó bằng cách điều động nó xuống gầm giường) lại đang ở trên tay … CON RUỒI kia ???

Cái con ruồi to bằng người thật, đi đâu cũng tự nhiên (hay là tự tiện) như ở nhà mà… bạn vẫn vui lòng gọi bằng bạn trong những tình huống … ít tế nhị hơn… hoàn toàn không nhận ra hai mắt bạn đã trợn tròn to bằng cái chén (hay là nó có nhận ra nhưng không hiểu duyên do vì đâu). Nó nhoe nhoẻn cười chào bạn, cute hết mức có thể rồi nhảy tót lên giường, đưa tay kéo cái chăn tự phủ chân cho ấm và lật giở tập bản thảo siêu hot, luôn miệng ố ố và á á với tư cách 1 nhà đạo đức học có thâm niên trong nghề.

Vấn đề là, CÓ NHÀ ĐẠO ĐỨC HỌC NÀO LẠI CHUI VÀO GẦM GIƯỜNG NHÀ NGƯỜI TA TRONG LÚC NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG ?

Và, cái giống ruồi to bằng người thật, do mắc bệnh hoang tưởng bất trị nên cứ khăng khăng coi phòng riêng của bạn bè như giang sơn riêng nhà nó, rồi bạn đã thử cố công đá nó ra cửa vài lần trong nỗ lực thể hiện chủ quyền, chỉ để đi tới thêm 1 kết luận nữa, ấy là nó đã bám ai thì dai như đỉa đói. Và trong công cuộc tuyệt vọng chống nạn ngoại xâm ấy, bạn bàng hoàng nhận ra, mình đang có hân hạnh đóng vai phản diện trong một bộ phim… truyền hình trực tiếp… dài dằng dặc, và tệ hơn nữa, bạn đang bị khán giả la ó phản đối đòi ném cà chua trứng thối và cả dép hay guốc vào mặt như đúng rồi.

Bạn tự hỏi, rồi tự hỏi, cái loại sinh vật tự nhiên như ruồi, thích cái gì thì bám dai như đỉa và khi không thích cái gì lại trơn tuột như lươn ấy !!! CÁI GIỐNG ĐẶC CHỦNG ẤY, RỐT CỤC TÊN KHOA HỌC CỦA NÓ LÀ GÌ VẬY TRỜI?

Rồi 1 ngày đẹp trời, bạn gặp một nhà chiêm tinh tự phong. Tự phong thôi, vì làm quái gì có trường lớp chính quy nào về chiêm tinh ở Việt Nam. Sau khi người đó mở máy tính và cắt 2 lá số chiêm tinh, 1 của bạn, 1 của con Đỉa… ờ ờ… của đứa bạn của bạn chứ, và im lặng gật gù một hồi, ra chiều thần bí lắm. Cuối cùng đã thốt ra một câu như thế này :

- Bạn của em có mặt trời Bò Cạp !

Bạn vỗ đùi đánh đét ! « Bảo sao !!! Xưa nay người ta vẫn lè lưỡi lắc đầu khi nhắc đến Bò Cạp mà ! Hừm ! Bò Cạp à ??? »

- Còn em thì có Mặt Trăng Bò Cạp !

«What the hell ??? Có nhầm gì không đây? Bạn mà cũng là… Bò Cạp à ??? »

- Chị nghĩ điều đó giải thích được chi tiết cái gầm giường và tập bản thảo trong câu chuyện!

- Dạ ???

Trong khi bạn cau tít lông mày vì không theo nổi mạch tư duy kì ảo của loại sinh vật vẫn tự cho sao chiếu mệnh của mình là Uranus, chủ tinh của cung hoàng đạo Bảo Bình, ấy là đám chiêm tinh gia, cả chính quy và tự phong. Thì nhà chiêm tinh của chúng ta đã lôi quyển sổ tay ra hý hoáy ghi chép, miệng lẩm bẩm :

- Thêm 2 key word Việt hóa cho Bò Cạp, đấy là tranh hot và gầm giường !

- Thế… chỉ có mỗi gầm giường thôi à ?

Bạn thắc mắc.

- Sao em thấy bảo Bò Cạp ghê gớm lắm, khó đỡ lắm !

- Mặt trời chỉ là 1 nhân tố để tính độ ảnh hưởng của một cung hoàng đạo lên cá tính 1 người thôi ! Donna Cunningham, 1 nhà chiêm tinh quốc tế đã đưa lên blog cá nhân 1 loạt bài test để tính thử cường độ biểu hiện tính chất của một hành tinh trên 1 lá số. Thông thường, riêng cung có mặt trời thì chủ tinh của nó được tính 5 điểm, mà dưới 16 điểm lại bị cho là thấp, 16-25 là trung bình, 25-40 là cao! Chủ tinh có mạnh thì cung nó quản chiếu mới có nhiều đất diễn. Nếu có mặt trời Bò Cạp thì Pluto kế cũng chỉ cán nổi vạch 5 thôi chứ mấy! Chờ tý, chị sẽ tính thử xem cung nào mạnh trên lá số bạn em. Xem nào, Neptune chủ cung Song Ngư có vẻ mạnh đây ! Xem Neptune kế chỉ bao nhiêu nào!!!

« Nhà chiêm tinh tự phong» vừa gõ bút vừa lẩm bẩm, được 1 lúc thì cau mày, gãi đầu, rồi lại gõ bút lẩm bẩm … tính lại từ đầu !

- Tính toán cái này phức tạp lắm hả chị ?

- Phức tạp thì không phức tạp, nhưng mà…

- Sao ạ ?

- Cao bất thường ! Neptune kế nổ luôn rồi!

- …

Bạn đã được thầy cô dạy về Ampe kế và Vôn kế ở trường học. Được biết về Chuối kế, Lúa kế, Phong kế khi ngồi trà đá chém gió vỉa hè với lũ bạn. Và khi đến với chiêm tinh, bạn lại được biết thêm rằng ở trên đời còn có Sun kế, Moon kế, Mar kế… vân vân và vân vân. Neptune kế chỉ là một trong số đó. Kết quả của buổi xì xầm to nhỏ với nhà chiêm tinh tự phong nọ, mà vì lý do lỡ chọn Bò Cạp làm Moon Sign của bạn và Sun Sign của … ờ, một người nữa, nên tôi không đủ can đảm đi sâu hơn vào chi tiết, vì bọn Bò Cạp là chúa thù dai nhớ vặt, có khiếu điều tra và hay trả thù. Nói dại, lỡ có con Bò Cạp có năng lực làm nổ Pluto kế nào chui vào đọc nó rồi suy diễn lung tung thì nguy cho tôi. Với lương tâm nhà nghề tự phong của mình, tôi không thể chọn cung Hoàng Đạo nào khác vì, đã lỡ nghĩ ra câu chuyện kể trên thì đành phải theo nó đến cùng. Đại loại, 2 từ khóa khá phổ dụng của Bò Cạp và Pluto là Sex và Under the surface (đã được Việt hóa thành tranh hot và gầm giường), mà chỉ có độ nhạy cảm của 2 thứ đó là đủ để khắc họa tình huống nhạy cảm mà tôi đã dựng ra ở trên... E hèm, lại lạc đề rồi! Dù sao, nếu bạn muốn giao lưu với tư duy của tôi thì cố mà chấp nhận khuynh hướng này vì Uranus kế cho tôi số điểm hơi bị cao, 34, mà bọn Bảo Bình do Uranus quản chiếu là chúa lạc đề, mặc dù mặt trời, mặt trăng và AC của tôi (tức là 3 chỉ số tính cách lớn nhất) đều đóng vào chỗ khác đàng hoàng cả đấy.

Quay lại chủ đề của chúng ta! Tôi nghĩ xoắn cái ví dụ kể trên đến thế là đủ. Mong rằng nó giúp bạn ít nhiều nhìn lại và đừng vội nghĩ Song Ngư là yếu đuối, lãng mạn, blah, blah, blah theo cái dớp mà các trang mạng đã bơm bừa vào đầu bạn. Như đã nói ở đầu bài, đặc trưng nổi bật của Song Ngư là sống trong mơ và không biết điều (mỗi khi một Song Ngư điển hình cố gắng tỏ ra nó chính là loại biết điều, bạn sẽ thấy mình có tâm trạng của vai phản diện trong phim bi đến nỗi, có thể 5 phút sau, bạn sực tỉnh và thấy mình đang ở giữa một cảnh bạo hành) Nhưng bạn cứ yên tâm về mặt trời Song Ngư, khi Neptune kế chỉ dưới 16 thì mức độ mơ mộng của họ cũng xoàng xoàng thôi, mà riêng mặt trời Song Ngư chỉ được tính có 5 điểm. Khi số điểm của Neptune kế cao vọt thì bệnh hoang tưởng bất trị với các triệu chứng đặc thù là rất dễ nhận thấy, đặc biệt nếu quan sát viên có năng lực làm nổ Saturn kế. Tôi gọi đó là hiện tượng Song Ngư trá hình và trá hình Song Ngư, tùy thuộc việc Song Ngư đi đội lốt 1 cung hoàng đạo khác hay 1 cung hoàng đạo khác lại đi đội lốt Song Ngư.

Bạn cần một ví dụ khác tiêu biểu, cụ thể, chi tiết hơn? Vậy hãy thử đọc Skip Beat xem sao! Tôi thấy nhân vật nữ chính Kyoko (được cho là sinh cung Ma Kết) trong bộ truyện đó là 1 case Song Ngư trá hình tiêu biểu đấy! Điều phi thực tế duy nhất là các nhân vật trong truyện có vẻ hơi dễ dàng chấp nhận tính cách không biết điều của cô bé, ví dụ, ăn nhờ ở đậu kiểu gì mà thường xuyên đấm thình thình vào tường lúc nửa đêm làm chủ nhà mất cả giấc, kiên quyết không cho công ty biểu diễn số điện thoại của phụ huynh hay người đỡ đầu trong khi bản thân chưa đủ tuổi kí hợp đồng kinh tế, rồi lại cứ ngoan cố tự nhảy đi tìm cơ hội biểu diễn dưới danh nghĩa công ty, vân vân. Toàn những hành động chỉ có thể tìm thấy ở Song Ngư, mà lại không có cái nào yếu đuối cả nhé ! Về cơ bản, bé Kyoko của chúng ta là 1 case có Mọc Thiên Bình, mặt trời Song Tử và mặt trăng Cự Giải nhé!

Cuối cùng, tôi thú nhận là tôi không ghét Song Ngư ngay cả khi họ cư xử có chút xấu xí (tôi chỉ thi thoảng … được mời đóng vai phản diện trong vở « Cuộc đời tôi » của một số Song Ngư thôi). Một trong các key word tiêu biểu của Song Ngư là tự hủy hoại, nói cách khác, Song Ngư có thể trở thành kẻ thù lớn nhất của chính mình một cách bất cẩn, mà bất cẩn là chuyện thường ngày ở huyện với Song Ngư rồi ! Ta cứ coi như đây là một bài viết tặng Song Ngư để họ thử hiểu cảm giác chân thật khi người khác nhìn họ, mỗi khi họ cư xử xấu xí.

Còn nếu bạn là một Song Ngư và bạn muốn cái người ABCXYZ nào đó đừng tiếp tục làm trái tim bạn tan nát? Hãy cố gắng học và hiểu thế nào là chừng mực và giới hạn nên có trong các mối quan hệ (Mặc dù đưa ra yêu cầu này cho thế hệ có Hải Vương Ma Kết có vẻ không thực tế cho lắm). Một ví dụ, khóc lóc với đứa bạn thân chuyện anh ấy không thể vì tao mà bật mụ già ấy lần 1 lần 2 thì được, nhưng đến lần thứ 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Át… thì không những anh ấy mà đến cả bạn thân cũng phải xách dép mà chạy thật xa khỏi bạn, còn nếu do hoàn cảnh thực tế khiến họ chạy không nổi thì nhiều cảnh phim thương tâm sẽ diễn ra do họ thủ vai phản diện. Tại sao anh ấy không thể phũ với mụ già xấu xa đó ấy à, đơn giản lắm, mụ ấy là mẹ anh ta. Á à, bạn rít lên, vậy ra tôi đã yêu nhầm người ? Bạn có bị loạn trí không đấy ? Một trong số lý do khiến bạn yêu anh ta vì anh ta là người trọng tình cảm, phải không nhỉ ? Có đứa con trai trọng tình cảm nào lại vì tình quên hiếu được không ? Nhiều câu chuyện thương tâm khác về Song Ngư đã bắt đầu vì những lý do đại loại như thế đấy!

Bạn có thể vào trang Đi Tìm Nhân Tố Trội để thử tính điểm cho các hành tinh trên lá số của mình và những người mình quen biết. Ít nhất, tôi mong các bạn có thể có được một cách hiểu trực quan nhất thế nào là một cảm giác rất ...Song Ngư khi quan sát người khác. Đừng bám chấp quá vào các cung hoàng đạo có mặt trời. Như đã nói, một mặt trời Song Ngư chỉ mới đủ để bảo đảm cho 5 điểm, mà từ 1-16 điểm thì chất Song Ngư khá nhạt, 16-25 là loại trung bình, từ 25-40 mới thật là cao.

Một chút bật mí về vận hạn, nếu bạn có Mặt trời, mặt trăng, sao thủy, sao hỏa hoặc sao kim ở trong khoảng 4-9 độ của 1 trong các cung Cự Giải, Ma Kết, Song Ngư, Bò Cạp, Xử Nữ, Kim Ngưu, Nhân mã hoặc Song tử, nghĩa là bạn đang rơi vào mê hồn trận của Hải vương tinh, cũng tức là bạn sẽ sớm thấy mình xa lạ với hiện thực đến mức không còn hiểu nổi nó nữa, nếu không muốn nói là bạn đang cảm nhận nó ngay lúc này, trong hiện tại. Đâu là ngõ cụt, đâu là lối thoát, đâu là hiện thực, đâu là ảo tưởng ? Câu trả lời sẽ đến sau khoảng 2 năm nữa, khi Neptune đã bỏ lại sau lưng các góc hợp với các hành tinh trên lá số của bạn để tiến sâu hơn nữa vào cung Song Ngư. Cách dễ hiểu nhất để diễn giải một vận hạn có Neptune, đó là bạn cảm thấy mình trở nên lạc loài và xa lạ với cả thế giới trong khoảng 2-3 năm. Tuy nhiên, còn phải tham khảo nhiều nhân tố khác để biết trong vận hạn ấy, là bạn cho rơi cả thế giới hay cả thế giới sẽ cho rơi bạn. Tùy theo sao gì bị Neptune chiếu đến và tinh vận progresion, cảm giác cô lập ấy có thể là sự chìm đắm trong thế giới chỉ có 2 người của một mối tình cuồng nhiệt, nỗi cô đơn khi lạc lõng giữa biển người, tự nhốt mình trong phòng hay thậm chí... ở tù, nhập viện.

Lời khuyên ?

Người ta không nên ra những quyết định quan trọng có ảnh hưởng can hệ đến tương lai trong trạng thái chưa hạ cánh về mặt đất.

Đơn giản phải không ? Thế mà rất khó đấy ! Thật là hiếm nếu có một người mơ mà lại biết là mình đang mơ. Vì người ta vẫn luôn có đủ những lý do nghe ra rất hợp lí hậu thuẫn đằng sau những hành động thực ra đã bị sự vô minh chi phối hoàn toàn. Ít nhất là rất thuyết phục cho chính họ.

Khi hiện thực chống lại giấc mơ của Song Ngư, có thể họ sẽ chạy trốn các lý lẽ của hiện thực bằng nhiều ảo tưởng hơn nữa, hoặc là tìm cách đối thoại với nó cho tới lúc nhìn thấy sự thật, bất chấp nỗi đau khổ khi những ảo mộng đẹp đẽ huy hoàng tan vỡ. Có những người đã rút ra từ giấc mơ viễn cảnh thực tế cho tương lai của mình để rồi mạnh mẽ tiến bước, và cũng có nhiều người đã gục ngã vì rượu, ma túy, bệnh tật hay nợ nần hoặc những mối quan hệ tan nát trong nỗ lực chạy trốn hiện thực.

Và đó là lý do cho lời khuyên thứ 2 :

Cố gắng phát triển những key word tích cực của Song Ngư như sự cao thượng, tinh thần hy sinh, lòng cảm thông, tình yêu không vị kỷ

Nhưng bạn không quan tâm mấy thứ khỉ khô đó, bạn muốn biết cụ thể là bạn phải chọn giấc mơ hay hiện thực, cảm xúc hay lý trí ? Tôi sẽ không nói những chuyện sáo rỗng như giấc mơ cũng có thể thành sự thực nếu blah, blah, blah. Theo kinh nghiệm của tôi, khi giấc mơ trở thành hiện thực, nó không còn mang hình dáng nguyên thủy ban đầu nữa. Nếu vẫn có một cốt lõi sâu thẳm cho giấc mơ của bạn mà không gì lay chuyển được, vậy thì hãy cứ can đảm nhìn những ảo ảnh khác vỡ tan ra đi ! Tóm lại, trong bài kiểm tra mà Neptune đem lại, bạn có thể tạm thời đánh mất lý trí, nhưng bạn không thể để mất nhân tính.

Dù sao, phần thưởng dành cho người qua được bài kiểm tra của Hải Vương tinh cũng không nằm trên thế gian này! Nó là sự tin tưởng vào những giá trị vô hình không thứ tiền tài vật chất nào mua được. Và chắc hẳn, nó sẽ rất có ích cho ta vào khoảnh khắc ta thực sự phải buông tay khỏi tất cả những gì mình có để bước vào chuyến hành trình cuối cùng của đời người. Hành trình đi tới cái chết.

Các bài viết cùng chủ đề:

Hãy cứ Song Ngư, hãy cứ dại khờ!
Hãy cho, đừng e ngại!
Chấp niệm, bóng ma tâm lý và cung số 12
Neptune kế - Hải vương tinh của bạn mạnh không?

8 nhận xét:

  1. Lời đầu tiên xin cảm ơn chị ( chị hơn em 7 tuổi ). Em đích thị là 1 chàng trai Song Ngư :) và em cũng bập bõm xem, nghiên cứu sơ về chiêm tinh từ năm 14t, khác với chị. Em không tiếp xúc và chú trọng nhiều đến chiêm tinh thực sự (những cung bậc, sự chuyển động hành tinh...v...v.) mà cái em nghiên cứu là cách hành xử của con người theo từng cung hoàng đạo, em nhìn vào thực tế những ng em gặp (không ít) và rút tỉa ra những cái chung nhất của từng cung. Đọc bài viết của chị em ngầm hòa nhịp đc vào 1 chút cảm xúc của chị khi viết bài này, dù là đồng tình hay chưa đồng tình với bài viết thì em vẫn phải công nhận nó "đáng đọc" hơn 99% những thứ láp xàm về từ vi phương tây ở VN 10 năm trở lại đây :). Một lần nữa xin cảm ơn chị vì đã có 1 cái nhìn "sâu hơn" về SN bọn em !

    Khoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra đây là 1 bài viết chủ đạo về mẫu người Hải Vương Tinh, chứ không phải là Song Ngư em ạ! Tuy nhiên, kiểu phân loại này ở VN hãy còn mới và ít được biết đến. Và mọi người nhìn chung chưa đủ kiến thức cơ sở để hiểu cách phân loại này nên chị đã viết như vậy, dùng khái niệm Song Ngư trá hình và trá hình Song Ngư. Để hiểu đúng về 1 con người nào đó thì 12 cung mặt trời không cho ra được nhiều đáp án đâu. Mặt trời trên 12 cung Hoàng Đạo, theo chị chưa cung cấp được đến 10% thông tin về 1 người

      Xóa
  2. chào chị, hôm nay em mới tìm được blog này của chị để đọc. các bài viết của chị khá là thú vị, đọc rất thích ^^ nhưng chị ơi em có 1 thắc mắc: Rhett là Bảo Bình hay hành tinh trội của ông là Uranus???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa nay chị vẫn cho Rhett là mặt trời Bảo Bình hơn là quy kết cá tính ấy cho 1 hành tinh trội, vì người có mặt trời hay cung mọc Bảo Bình bao giờ cũng gặp hạn Song Ngư dài khoảng 30 năm trong đời. Rhett gắn bó với mặt biển 1 thời gian khá dài, 1 biểu hiện thuộc dạng hạn Song Ngư, sau đó là cuộc tình chìm đắm với Scarlet dẫn tới khuynh hướng rượu chè và tính đa cảm. Tuy nhiên, nói thế nào thì đấy vẫn chỉ là nhân vật tiểu thuyết. Chỉ cần hiểu con người đó là 1 hình mẫu Bảo Bình điển hình để tăng cảm nhận của bản thân với đặc tính của mỗi cung thôi. Nói thật, ngay cả Chí Phèo của Nam Cao cũng có đầy đủ tư cách để đưa vào làm 1 VD cho case này, mỗi tội anh Chí ko phải người thật

      Xóa
  3. Chị ơi, vậy sự khác nhau giữa Dominant Planet vs. Dominant Sign là như thế nào ?

    Thực hiện theo phép tính Walter Pullen qua trang astro.com thì Dominant Planet/Hành Tinh Trội chính là khía cạnh mà chị đề cập trong bài "Đi tìm Nhân tố trội" có phải không ?

    Trường hợp này thì Neptune của em xếp thứ 5/12 (9.3%) thôi nhưng dominant sign của em lại là Song Ngư lại xếp hạng 1/12 kèm theo Element/Mode là Mutuable Water nữa. Trong biểu đồ của em có mặt trăng Song Ngư (và đã có một cú sốc không hề nhẹ khi một Sun/AC Xử Nữ phát hiện mình có dính dáng đến :con cá trong lá số, nhưng rõ là sự thật thì cũng khó chối bỏ :P).

    Em muốn hiểu rõ khái niệm "Nhân Tố Trội" như đã đề cập ở trên, nếu được chị giải thích thêm cho em với. Em cảm ơn chị !

    p/s: Em theo dõi blogspot của chị một thời gian rồi. Em thích Chiêm Tinh lắm nhưng đúng là ở VN có rất ít nguồn tin tưởng để tham khảo, may mắn được biết và sau đó em chỉ follow những bài viết của chị với cả ChoiChiemTinh thôi, vì thấy có sự nghiên cứu nghiêm túc. Em mà ở Hà Nội là em tham gia Lớp học của chị ngay, nếu chị có nghĩ tới hình thức dạy trực tuyến thì nhớ thông báo cho các em xa gần nhé. hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái sign có nhiều hành tinh thì nó trội hơn. Hành tinh có nhiều góc chiếu thì trội hơn. Em nên tự thử tính toán theo hướng dẫn của loạt bài đi tìm nhân tố trội cho bản thân và người khác, đó là cách tốt nhất để hiểu nó. Đi học là để có phương hướng thực hành tốt hơn chứ không phải để có tất cả các câu trả lời dạng mì ăn liền. Nếu em thực sự muốn học thì cứ tiếp tục theo dõi Blog hoặc join group học chiêm tinh (link ở đầu trang) để cập nhật thông tin, trong thời gian tới sẽ có lớp trực tuyến

      Xóa
  4. Ôi trời! Vừa đo thử Neptune kế vì thấy mình có khá nhiều đặc điểm nêu ở trên. Kết qủa cho ra 38 điểm, với Song ngư là cung mọc, Neptune đồng thời tạo góc hợp với sun (trùng tụ), moon (quintile), mercury (semi-sextile), jupiter (trine)...
    >> Song ngư đặc trưng :))

    Trả lờiXóa
  5. chị ơi làm sao nhận biết hành tinh trội hơn ạ? ẻm cảm ơn chị

    Trả lờiXóa