Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Mặt trăng và 3 cấp chủ tinh

Mặt trăng đại diện cho cảm giác an toàn, và chị ấy sẽ làm ầm lên muốn ta tìm cách cho tới khi ta đạt được trạng thái an toàn. Sự hoạt động quá độ của cung mặt trăng do vậy thông báo cho tình trạng bất an, và các giải pháp đang dùng tỏ ra không hiệu quả, vì giải pháp không hiệu quả nên chị ấy tiếp tục báo động. Cho nên moon bạch dương cứ nổi nóng mãi, moon kim ngưu cứ ăn mãi, moon song tử cứ nói mãi, moon cự giải cứ khóc mãi... và đó là bệnh lý tinh thần.

Ở tầng thô nhất của ý thức, moon là chủ tinh của cự giải, cho nên cái đáng sợ nhất là sự lạnh giá của lòng người, là cô độc, là sự khách khí mà vô tình. Là khi ta khóc mà không ai đau lòng, khi ta cười mà không ai hoan hỉ. Là khi ta bày ra phần mềm yếu nhạy cảm nhất của mình nhưng không nhận được sự vuốt ve, xoa dịu, trấn an mà lại nhận mấy nhát dao găm. Trái tim ta sẽ đóng chặt và phòng bị khi tin rằng mình sẽ không nhận được đồng tình, thương xót. Ta sợ bị người khác dùng sự vô tình tổn thương. Nếu ta đau 1 thì phải nói như thể đau 10 để nếu người ta không thương thì có thể giảm thiểu thiệt hại tinh thần. Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng tự bật chế độ không tin khi thấy người khác vật vã, ăn vạ, bù lu bù loa. Cực điểm là bạn đòi tự sát cũng không ai buồn tin cả. Tóm lại vì thiếu tình thương nên bất an, bất an bèn gọi moon ra, sau đó moon bạch dương cứ nổi nóng mãi, moon kim ngưu cứ ăn mãi, moon song tử cứ nói mãi, moon cự giải cứ khóc mãi...

Sang tầng 2, moon là chủ tinh xử nữ, câu chuyện của những người này chỉ bắt đầu nhuốm mùi drama khi  căn bệnh nào đó xuất hiện. Nói đúng hơn, những người nhạy cảm và dễ uốn nắn, chịu học hỏi sẽ để ý tới mọi biểu hiện bệnh lý, trục trặc của bộ máy tinh vi nhất họ đang nắm trong tay, ấy là thân thể, họ có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng nó để nó có thể phục vụ tốt nhất cho các mục đích sống khác trên trần thế. Tất cả những ai ép uổng họ phải làm chuyện bất lợi cho sức khỏe đều bị chị trăng cho out khỏi trái tim. Trên nền tảng đó, họ mới bắt đầu suy nghĩ về việc làm gì cho cuộc đời, cách sống này thường khá thu hút công kích, và họ thường tỏ ra khá bất khuất, thông thường cuộc đời sẽ thoái nhượng họ ngay sau khi họ tìm được cho mình một công việc đủ bảo đảm cho tiêu chuẩn trụ cột gia đình. Những người ít nhạy cảm hơn thì ứng đáp mạnh hơn với đặc tính công cụ của xử nữ. Một người khỏe mạnh sẽ yên tâm hoàn toàn khi được mọi người cần đến, kỹ năng của họ, hiểu biết của họ, cống hiến của họ, tài nguyên của họ là có ích. Họ là con gà đẻ trứng vàng, là bánh răng tinh xảo mất nhiều công phu để chế tạo ra của cỗ máy lớn đang vận hành tên là cộng đồng. Nỗi bất an sẽ bùng phát khi cộng đồng đánh giá họ là vô dụng, hết đát, quá đát. Nằm viện với họ không phải chuyện đáng sợ nhất, không thể quay về với cương vị công tác quen thuộc với họ mới là chuyện đáng sợ nhất. Cho nên những căn bệnh kéo dài mà việc điều trị sẽ gây ảnh hưởng công tác thường khiến họ sinh lẩn quẩn trong lòng. Sau đó moon bạch dương cứ nổi nóng mãi, moon kim ngưu cứ ăn mãi, moon song tử cứ nói mãi, moon cự giải cứ khóc mãi...

Ở tầng 3, moon là chủ tinh của bảo bình, dấu hiệu quả của quá khứ, nhân của tương lai. Khủng hoảng của bảo bình thường xuất hiện từ hai nguyên nhân, thấy trước tương lai là không như mong muốn và không biết ngày sau thế nào, thường dự trù là rất đáng sợ. Nếu trước mắt ta, tương lai cũng tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu thì mọi bi kịch có thể diễn hóa phía trên kia so sánh với chỉ là đồ bỏ mà thôi. Những con người thông thấu nhất biết phải đầu tư cho tương lai thế nào, họ biết tương lai thực sự của họ nên là tương lai của loài người, và tương lai của loài người thì nằm trong tay những đứa trẻ. Nếu nói Tắt Đèn là văn học hiện thực phê phán thì những người bán con để đổi lấy một khoảnh khắc nghỉ lấy hơi trong hiện tại như chị Dậu có tiền đồ tối đen cũng khá là dễ hiểu. Tiên sinh Ohsawa nói, những người đàn bà phá thai đều có tương lai bất hạnh. Tôi thì thấy hành vi của họ cũng có nét tùy tiện, kiểu không có mối lo xa nên có mối họa gần, sau đó tiếp tục tùy tiện dùng tương lai của người khác để thành toàn cho hiện tại của bản thân. Đã bán lúa non để đổi gạo ăn, vậy thì đến mùa gặt ai cũng được ăn no riêng họ vẫn có thể chết đói. Đã có một thời, người ta coi con cháu là lực lượng kế thừa ước nguyện, di chí, tiếp bước cha ông, là tương lai của gia tộc, dòng họ. Cho nên, con người dám mơ ước lớn hơn, nhìn xa hơn, lập kế hoạch dài hơi hơn, vì nếu họ làm không xong thì con họ sẽ làm tiếp, con họ làm dang dở thì cháu họ sẽ làm tiếp, cho nên có con, nhận đệ tử, bồi dưỡng năng lực, tầm nhìn, chí nguyện cho con cháu, đệ tử trở thành chủ điểm quan trọng của đời người. Còn loại chí nguyện chuột sa chĩnh gạo họ ăn không hết thì con họ sẽ ăn tiếp, nói thật nghe nó có mùi mục nát hủ bại, không rõ đến đời cháu chắt thì đã cần chuyển ổ đi tìm chĩnh mới mấy lần rồi. Bói toán cầu cúng thường là một biểu hiện cho thấy một người bị mất lòng tin vào tương lai và cần sự trấn an tạm thời từ những lực lượng siêu vượt nhân loại. Người ham bói toán cầu cúng thường bỏ mặc hoặc không biết phải làm sao với con cháu mình. Người cảm thấy có vô số việc cần làm với con cháu mình thì không rảnh mà bói toán cầu cúng. Tiếp theo, sợ sinh con, nuôi con nói riêng và sợ trẻ con nói chung cũng là một dạng mất lòng tin vào tương lai. Khủng hoảng sợ tương lai có nguyên nhân nằm ngay trong hiện tại, mà tương lai lại là thứ đúng hẹn là đến nên trừ phi diệt trừ đúng nguyên nhân của tai họa ngay trong nhân hiện tại, không có con đường nào khác để tránh được quả tương lai. Sau đó moon bạch dương cứ nổi nóng mãi, moon kim ngưu cứ ăn mãi, moon song tử cứ nói mãi, moon cự giải cứ khóc mãi...

Cho nên, nguy cơ cấp 1 mà mặt trăng báo động là kịch máu chó gây breaking heart, cấp 2 là an nguy cho nhân thân, sinh mạng, cấp 3 là nguy cơ diệt chủng. Báo động đúng là việc của chị ấy, nhưng làm thế nào để giải trừ nguy cơ, ấy là việc của chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét